MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2592: Chúa Giải Thoát Và Trừ Quỷ Cho Một Phụ Nữ Ngoại Giáo
Thứ Tư, Ngày 17 tháng 9-2014

CN 2592: Chúa Giải Thoát và trừ quỷ cho một phụ nữ ngoại giáo

Cách đây khoảng 10 năm tức là vào mùa hè năm 2004, tình cờ chị Mary từ miền Bắc Cali đến miền Nam Cali và tìm đến nhóm cầu nguyện Thánh Linh ở nhà thờ Westminster để chia sẻ với nhóm về sự giải thoát và chữa lành mà Chúa đã ban cho chị.

Lúc đó, tôi ở trong nhóm cầu nguyện ấy. Tôi đã xin phép chị để đưa lên Radio Giờ Của Mẹ về cảm nghiệm của chị Mary, một phụ nữ ngoại giáo bị ma quỷ hãm hiếp và được Chúa chữa lành.

Chị kể rằng chị được một bà khách hàng người Mỹ đưa chị đi cầu nguyện với nhóm Canh Tân Đặc Sủng. Sau khi chị được Chúa thanh tẩy trong ơn Chúa Thánh Thần thì ma quỷ không còn hành hạ chị nữa.

Thế rồi sau đó, chị Mary liên lạc bằng email với tôi và xin tôi cầu nguyện đặc biệt cho con trai của chị đang bị bịnh. Chị còn kể thêm câu chuyện khác là có một đàn ong trong vườn chỉ bu lại chích vào áo quần của chị chứ không chích áo quần của những người thân khác trong gia đình.

Sau đó vào khoảng tháng 8 năm 2014, tự nhiên chị Mary xin tham gia vào nhóm đọc kinh buổi sáng của chúng tôi tại giáo xứ Thánh Linh. Lúc đầu, tôi không nhận ra chị vì đã 10 năm trôi qua và vì tôi nhớ rằng gia đình chị ở miền Bắc California.

Khi gia nhập nhóm cầu nguyện, chị Mary kể cho mọi người trong nhóm nghe là mỗi ngày chị phải đi bộ đến nhà thờ khoảng 1 tiếng đồng hồ mới tới. Sau đó, chị đi xe đạp mỗi ngày đến nhà thờ cầu nguyện lâu giờ. Dạo này khí hậu của Cali nóng khủng khiếp thế mà chị cứ đạp xe đi lễ. 

Chị Mary xin nhóm cầu nguyện sốt sắng cho con của chị đang bị bịnh từ 12 năm nay. Thế rồi sáng 16/9 vừa qua, chi nhận ra tôi chính là người đã phỏng vấn và xin phép chị cho tôi được đưa cảm nghiệm của chị lên Radio Giờ Của Mẹ từ năm 2004.

Điều chị Mary chia sẻ mà đánh động tôi nhất là:

“Nếu em không làm chứng cho Chúa qua cảm nghiệm ma quỷ hãm hiếp em mà Chúa đã cứu chữa và giải thoát em thì thật là uổng cho công trình chữa lành mà Chúa ban cho em.”

Hiện nay gia đình chị chia ra ở hai nơi: chồng và các con cuả chị vẫn ở miền Bắc Cali còn chị và hai con khác thì về vùng Orange County này để ở. Chị đã về hưu sớm và để dành toàn thờì giờ để đi lễ và cầu nguyện cho mọi nhu cầu của gia đình.

Vì thế chúng tôi sẽ phát thanh cảm nghiệm của chị ở chương trình phát thanh GCM/Tin Yêu ngày 28/9/2014 sắp tới.

Điều mà làm cho chúng tôi ngạc nhiên là:

Chị Mary sinh sống ở miền Bắc Cali nhưng tại sao vào năm 2004, Chúa đã cho phép chị đến với nhóm Thánh Linh ở nhà thờ Westminster thuộc miền Nam Cali và lúc đó có sự hiện diện của tôi để tôi có thể thu thanh mà dưa lên Radio GCM về cảm nghiệm đặc biệt của chị?

Nay sau đúng 10 năm, Chúa lại cho chị Mary về nhà thờ Thánh Linh, cùng dì tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, cùng tham dự một nhóm cầu nguyện Huynh Đoàn Đa Minh với chúng tôi để rồi chị lại tiếp tục làm chứng cho Chúa về ơn chữa lành và ơn giải thoát cao trọng mà Chúa đã ban cho chị?

Hiện nay, chị và hai người con nhỏ đã rửa tội theo Chúa còn chồng và 3 người con khác thì vẫn giữ đạo Phật. Tại sao trời đất mênh mông, bao la mà Chúa lại cho hai chúng tôi gặp lại nhau trong cùng một giáo xứ và ở cùng một nhóm cầu nguyện?

-Chị Mary làm chứng thêm là Chúa đã chữa lành cánh tay đau nhức cho em trai của chị qua một Thánh Lễ chữa lành do LM Nguyễn Trường Luân chủ tế ở miền Bắc Cali, cách đây khoảng 10 năm. Anh này được chữa lành nhưng không biết cảm tạ Chúa và cũng không trở lại đạo.

-Chi Mary sở dĩ được Chúa cứu chữa và ban các Bí Tích Thánh cho chị là vì chị có một người bạn thân người KiTô giáo luôn thành tâm cầu nguyện cho chị trong suốt hơn 40 năm qua. 

-Chị Mary cho biết là chị luôn đem phone trong người. Chị đã thu thanh phần audio đọc 4 Chuỗi Kinh Mân Côi do Radio Giờ Của Mẹ thực hiện đã lâu. Mỗi ngày chị đều cùng đọc Chuỗi Kinh Mân Côi chung với nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ. Tạ ơn Chúa!

Đức tin, lòng trung thành và lòng biết ơn của chị Mary đối với Thiên Chúa đã là một bài học sống động và cao cả cho bản thân tôi và cho tất cả mọi người.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ và ngợi khen Chúa vì:

"Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương!"

Kim Hà

17/9/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2598: Linh Mục Thánh Thiện Nhật Bản (9/20/2014)
Cn 2597: Sáu Lý Do Để Gia Đình Dự Lễ Hàng Ngày (9/20/2014)
Cn 2596: Ơn Cầu Nguyện Tiếng Lạ (2) (9/19/2014)
Cn 2595: Vừa Có Phép Lạ Chữa Lành Tại Medjugorje (9/18/2014)
Cn 2594: Chúa Ban Ơn Cầu Nguyện Tiếng Lạ (1) (9/18/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2593: Mẹ Chữa Lành Bịnh Tê Liệt (9/17/2014)
Hãy Đến Thừa Hưởng Vương Quốc Dọn Sẵn: (9/17/2014)
Cn 2591: Cuộc Sống Mong Manh (9/17/2014)
Tin/Bài khác
"các Con Bỏ Quên Mẹ Trong Luyện Ngục." (9/15/2014)
Cn 2590: Xin Chúa Thánh Thần Cho Con Niềm Vui (9/15/2014)
Cứ Xin Thì Sẽ Được, Cứ Tìm Thì Sẽ Thấy, Cứ Gõ Thì Cửa Sẽ Mở! (9/15/2014)
“tiếng Kêu Cứu” (9/13/2014)
Cn 2589: Cảm Tạ Sự Hiện Diện Của Các Thiên Thần (9/13/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768