MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2629: Viếng Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, Our Lady Of The Rock
Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 10-2014

CN 2629: VIẾNG ĐỨC MẸ SA MẠC MOJAVE, OUR LADY OF THE ROCK

Sáng ngày 13/10/2014, lúc tôi đang còn nằm trên giường thì có một chị bạn gọi đến rủ chúng tôi đi viếng Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, ở cách Orange County khoảng 3 tiếng đồng hồ lái xe. Chồng tôi nghe nói thì từ chối ngay, còn tôi thì suy nghĩ:

"Lúc trước gia đình tôi phải thuê xe lên thăm Mẹ mà giờ đây có người cho đi miễn phí thì cứ việc đi thăm Mẹ. Biết đâu đây là lời mời gọi của Mẹ vào phút chót trong ngày trọng đại 13/10 của Mẹ?"

Thế là tôi vùng dậy để sửa soạn đi dự Thánh Lễ ở nhà thờ Westminster cho kịp lễ 8:00 giờ sáng. Xong 3 người chúng tôi cùng đi. Chị bạn trẻ vì có nhiều nhu cầu cấp bách nên chị xin nghỉ sở một ngày để đi đến chỗ Đức Mẹ Maria. Đi một mình thì buồn mà không rành lối đi nên chị rủ chúng tôi đi cho vui và đọc bản đồ cùng bảng chỉ đường cho chị ấy. 

Thông thường khoảng 12 giờ trưa mỗi ngày 13 hàng tháng thì Đức Mẹ Maria hiện ra với một bà thị nhân mặc y phục như một nữ tu nhưng bà là mẹ của một đàn con. Người ta được ơn chữa lành và hoán cải sau khi thăm nơi này. Có những người ngửi được hương hoa hồng thơm ngát.

Đường đi xa diệu vợi và nguy hiểm vì có đồi núi chập chùng nhưng chúng tôi cũng đến nơi ấy vừa lúc 12 giờ trưa. Trước đây khoảng 8, 9 năm thì nhóm chúng tôi cũng đã tới viếng Mẹ ở nơi này. Người ta đua nhau chụp hình và khi rửa hình thì thấy trong hinh ảnh có những cánh cửa  giống như cửa Thiên Đàng.

Hôm ấy, chúng tôi sốt sắng cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi liên tục: từ lúc lên xe đi, lúc dự buổi Đức Mẹ Maria hiện ra và lúc ra về.

Tới nơi chúng tôi thấy có một ca đoàn hát thánh ca tiếng Tây Ban Nha, thỉnh thoảng họ có 1 bài hát bằng tiếng Anh. Lúc bà thị nhân đến thì người ta đi cùng bà rước thánh giá và tượng Đức Mẹ Maria vào khuôn viên. Bà cùng mọi người cầu nguyện bằng tiếng Tây ban Nha còn nhóm chúng tôi hiệp thông cầu nguyện bằng tiếng Việt.

Lúc Đức Mẹ Maria hiện ra với bà thì tất cả mọi người đều quỳ cầu nguyện và lặng thinh. Sau đó bà thị nhân nói rất dài nhưng chúng tôi không hiểu được nội dung vì không ai thông dịch ra tiếng Anh. Có thể vì không hiểu nội dung những điều Đức Mẹ Maria dạy qua các thông điệp nên người Việt và Mỹ không còn thích đi nhiều như trước nữa.

Ngày hôm ấy chỉ có một ít người Mỹ, một số ít người Phi Luật Tân đến còn đa số là người Mễ. Họ đem con nhỏ đến, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Có một gia đình người Phi Luật Tân ngồi gần bên tôi và khi tôi hỏi chuyện thì được biết họ tới từ New York rồi theo bạn bè đến dự buổi Đức Mẹ Maria hiện ra.

Tôi thấy một số hiện tượng lạ xẩy ra cho nhóm chúng tôi là:

-Cái máy I phone có GPS chỉ đường của bạn tôi khi đến gần nơi ấy thì hết pin và mất làn sóng nên chúng tôi không biết đường nào dẫn tới sa mạc. Tôi bèn lên tiếng cầu nguyện với thiên thần bản mệnh của chúng tôi để xin các ngài dẫn đường cho.

Trên con đường dốc vắng vẻ và quanh co, chúng tôi thấy có một xe vận tải nhỏ mầu xanh dương đi trước xe chúng tôi. Vì đường dài mà lòng chúng tôi lo âu không biết là liệu mình có đi đúng hướng hay không. Nếu đi lạc thì trễ giờ hiện ra của Mẹ.

Bỗng dưng, người lái xe vận tải chợt ngừng lại bên đường, tôi mừng quá bảo người bạn hãy đi xe song song với xe ấy và hỏi đường đến Our Lady of The Rock, người tài xế bảo:

“Cứ đi theo tôi!”

Thế là xe chúng tôi đi theo xe ông ta. Cuối cùng thì ông cũng đi vào chỗ Mẹ hiện ra. Điều lạ lùng là tại sao ông ta lại ngừng xe lại để chúng tôi có dịp hỏi thăm cách đi? Nếu ông cứ đi trước thì làm sao chúng tôi biết liệu mình đi có đúng đường hay không?

Khi vào trong khuôn viên để chờ đợi giờ bà thị nhân đến và Đức Mẹ Maria hiện ra thì chúng tôi thấy có mấy cái ghế của ai đó để trống ở dưới bóng mát của cây cối. Chúng tôi hỏi thì những người chung quanh nói rằng các ghế ấy trống vì có một nhóm người đã đi về rồi. Thế là ba chị em chúng tôi có ghế ngồi đọc kinh dưới bóng mát mà không phải ngồi dưới đất trong cơn nóng của sa mạc.

Tôi vừa cầu nguyện vừa tạ ơn Chúa sai thiên thần bản mệnh để chăm sóc cho chúng tôi.  

Sau khi Đức Mẹ Maria đi rồi thì một số người xếp hàng để xin bà thị nhân dặt tay cầu nguyện cho các con nhỏ của họ.

Nhóm chúng tôi vui mừng vì đến đúng giờ để được dự buổi Mẹ hiện ra tại đó. Cảm tạ Mẹ đã cho phép chúng con đến cầu nguyện với Mẹ trong ngày 13/10 là ngày Mẹ hiện ra lần cuối ở Fatima và ban phép lạ mặt trời quay năm 1917.

Cô bạn của tôi nói rằng cô thấy những người bạn của cô khi đến gặp Đức Mẹ Sa Mạc thì về được ơn hoán cải và sốt sắng hản lên nên cô chịu khó lặn lội tới nơi này. 

Lạy Mẹ Maria yêu dấu, xin Mẹ thương mà bảo vệ tất cả gia đình chúng con được bình an và được ơn hoán cải. Amen.

Kim Hà,
14/10/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2649: Sống Đẹp Lòng Chúa, Chết Về Ngay Thiên Đàng (11/11/2014)
Cn 2648: Nhóm Hành Hương Nhận Được Các Ơn Lành Đặc Biệt (2) (11/10/2014)
Cn 2647: Hành Hương Ba Lan Và Medjugorje (1) (11/9/2014)
Cn 2646: Linh Mục Giúp Tù Nhân Và Trừ Quỷ (10/25/2014)
Cn 2645: Chúa Thương Chọn Con Làm Linh Mục (10/25/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Thiên Chúa Đã Đưa Sự Sống Của Con Lên Khỏi (10/24/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2644: Sùng Kính Đức Mẹ Mỹ Quốc, Our Lady Of America (10/23/2014)
Cn 2643: Biết Chấp Nhận Cái Chết (10/23/2014)
Cn 2642: Điếc Và Mù 30 Năm Mà Chúa Chữa Lành (10/23/2014)
Cn 2641: Chúa Chữa Lành Tâm Linh Và Thể Xác (10/22/2014)
Cn 2640: Chúa Làm Được Mọi Điều (10/21/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768