MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2672: Chúa Ban Ơn Sau Cuộc Hành Hương Medjugorje (14)
Thứ Tư, Ngày 26 tháng 11-2014

CN 2672: CHÚA BAN ƠN SAU CUỘC HÀNH HƯƠNG MEDJUGORJE (14)

Dù về đến Mỹ được hơn hai tuần mà một số người hành hương của chuyến đi thứ 18 vừa qua vẫn gọi điện thoại và nói về những ơn lành mà gia đình họ tiếp tục nhận được.

Một phụ nữ nói rằng sau khi bà và con gái bà đi hành hương Ba Lan và Medjugorje về thì con bà siêng năng đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn trước. Cô lần Chuỗi Kinh Mân Côi hàng ngày. Tính tình cô hiền dịu hơn và cô đối xử nhẹ nhàng hơn đối với các con của cô.

Còn người mẹ thì cảm thấy khỏe hơn nhưng bà vẫn tiếp tục theo lời các bác sĩ để điều trị bịnh ung thư vú của bà.

Một phụ nữ ở Texas gọi cho tôi và khoe rằng:

“Như con kể cho mọi người nghe rằng khi con đến Medjugorje mới có 2 ngày thì hai em của con đều mở miệng nói. Người em trai 40 tuổi kể từ khi sinh ra đến đầu tháng 11, 2014 thì không bao giờ nói, nay đã nói. Còn người em gái của con bị bịnh tâm thần, chỉ ngồi trong bóng tối, luôn cởi quần áo ra, và không nói chuyện suốt 15 năm thì nay cũng đã nói.

Cả hai đều tỉnh táo và không còn quậy phá nữa nên ba mẹ con quyết định đem họ về thành phố ở chứ không cho ở trên rẫy nữa.

Còn bản thân con thì vui mừng nên con không còn tính chuyện xây nhà mới nữa. Con định đem bán các món nữ trang của con để giúp đỡ người nghèo. Đối với con thì ơn lành của Chúa quá trọng đại, hơn tất cả mọi sự ở thế gian này. Con chẳng còn tha thiết gì đến chuyện làm giàu nữa.

Con cứ vui mừng và cầu nguyện liên lỉ sau chuyến hành hương. Con xin cô giúp lời cầu nguyện thêm cho gia đình con được giữ các ơn lành Chúa ban để Chúa tiếp tục chữa lành cho gia đình con.”

Một phụ nữ khác ở Arizona thì nói rằng:

‘Từ khi đi hành hương chuyến 17 và 18 về thì lòng con nguôi lạnh về chuyện làm ăn. Con ao ước được đem gia đình con đến ở luôn tại Medjugorje để sống cuộc đời tu trì, để lòng được thanh thản và bớt những đau khổ không cần thiết. Con xin Chúa cho phép con một ngày nào đó được đem con cái con sang Medjugorje để Chúa chúc phúc cho gia đình con.”
 
Thật sự, sau khi nói chuyện với các bạn hành hương đã từng đi viếng Đức Mẹ Medjugorje thì tất cả chúng tôi đều nhận thấy rằng:

“Ở bất cứ nơi hành hương nào, người ta cũng nhận được nhiều ơn lành nhưng chỉ đặc biệt ở Medjugorje thì nhóm chúng tôi nhận được những ơn chữa lành nhãn tiền và xẩy ra ngay lập tức.

Chuyện phép lạ xẩy ra như ơn chữa lành, thánh nhân hiện ra đưa người đi xưng tội, người câm mở miệng, người bịnh được lành bịnh, người khô khan được ơn cầu nguyện sốt sắng… Đó là chưa kể người ta ngửi được mùi hương hoa hồng, được thấy mặt trời quay, thấy hình Chúa Mẹ hiện ra trên mây, dầu thơm chảy từ các cây thánh giá trên đồi Hiện Ra.

Trong năm 2013, một phụ nữ trẻ cùng leo núi với nhóm để cầu nguyện. Khi xuống núi, cô được một "nữ tu áo trắng" dắt đi đến một nghĩa địa xưa cũ. Từ đó cô lạc ra khỏi nhóm. Cô lo sợ nên cầu nguyện sốt sắng.
Kết quả là khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang đứng  trước cửa nhà thờ St. James. Điều lạ lùng là cô mới tới Medjugorje lần đầu, không hề biết đường đi từ nhà Thờ đến núi Thánh Krizevac, chỉ nhắm mắt mà được đưa về đến nhà thờ, cách núi khoảng 2, 3 cây số. 

Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria vì những ơn chữa lành và những ơn trọng đại khác mà Chúa và Mẹ đã ban cho chúng con. Amen.

Kim Hà
25/11/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2678: Lễ Kính Đức Mẹ Huyền Nhiệm 27/11 (11/28/2014)
Cn 2677: Tại Slovakia, Đức Mẹ Nói Về Ơn Chữa Lành Và Bình An ( S4) (11/28/2014)
Cn 2676: Cảm Nghiệm Khi Ở Medjugorje (15) (11/28/2014)
Cn 2675: Lời Tạ Ơn Của Người Mẹ Trẻ Vừa Mất Con Yêu (11/27/2014)
Cn 2674: Tạ Ơn Chúa Và Tạ Ơn Người (11/27/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3) (11/26/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2671: Rửa Tội Cho Một Người Quen (11/25/2014)
Cn 2670: Tưởng Niệm Ngày Giỗ Thứ 14 Của Cố Lm Slavko Barbaric (11/23/2014)
Cn 2669: Thánh Ý Chúa Là Ánh Sáng # L3 (11/23/2014)
Cn 2668: Bắt Đầu Phụng Sự Từ Nơi Mình Ở (11/23/2014)
Cn 2667: Lời Khôn Ngoan Cho Cuộc Sống (11/23/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768