MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2676: Cảm Nghiệm Khi Ở Medjugorje (15)
Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 11-2014

CN 2676: CẢM NGHIỆM KHI Ở MEDJUGORJE(15)

Trong những bài cảm nghiệm gần đây, tôi đã mô tả gần như đầy đủ những ơn lành Chúa ban cho nhóm hành hương thứ 18 của chúng tôi. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy như có một điều gì còn thiếu mà cần phải nói ra hết. Vì thế tôi viết bài này như để thanh thỏa những gì mà tôi chưa kể: 

1. Siêng năng viếng nghĩa địa trong 8 ngày đầu của tháng 11 để xin ơn đại xá chỉ cho các linh hồn.

Không kể những ngày đi đến Medjugorje và về Paris, vợ chồng tôi luôn cùng nhau ra đàng sau nhà thờ nơi có nghĩa địa và có mộ của hai vị linh mục thánh là cha Slavko và cha Galic để lần Chuỗi Kinh Mân Côi cầu nguyện cho các linh hồn.

Chúng tôi hay đi vào buổi chiều tối vì chỉ lúc đó mới rảnh. Tại nghĩa địa này luôn có đông người vì khách hành hương thường cầu nguyện trước mộ của hai cha thánh.

Ơn đại xá rất quý mà giáo hội hứa ban cho những ai ra nghĩa địa cầu nguyện cho các linh hồn và cầu nguyện theo Ý Đức Giáo Hoàng thì được ơn đại xá kể từ ngày 1/11 đến ngày 8/11 mà thôi vì thế mà chúng tôi tận dụng thực hành để biếu tặng các ơn đại xá ấy cho các linh hồn.

Một buổi chiều khi chúng tôi vừa đến hàng ghế trước mộ hai cha thánh thì người ta từ từ đi về. Khi chỉ còn lại một thanh niên khoảng 30 tuổi và hai vợ chồng tôi thì anh thanh niên kia bắt đầu nói tiếng Anh rằng:

“Tôi là một người dân Herzegovina. Tôi bị thương trong trận nội chiến nên không làm gì được. Mẹ tôi phải nuôi tôi. Tôi đói nên xin anh chị cho tôi tiền để mua đồ ăn.”

Nói xong, anh ta vén quần lên cho chúng tôi thấy vết thương tím bầm trên đùi của anh. Không do dự, tôi rút 20 USD tặng cho anh. Trong lòng tôi có ba nghi vấn: Một là anh có thể là Chúa Giêsu giả dạng nghèo khó để thử lòng bác ái của chúng tôi. Hai là anh có thể là một linh hồn về xin chúng tôi thực hành đức bác ái để giúp đỡ anh được giải thoát. Ba là anh đúng là người nghèo bị thương tật cần được giúp đỡ.
 
Nói về nghi vấn thứ ba: Nếu anh ta là người đói cần xin tiền thì tại sao anh không ra khu thương mại có đông người mà xin? Như thế anh sẽ có nhiều tiền hơn chứ? Sao anh lại ngồi nơi nghĩa địa trong khi chiều gần tàn mà người thì thưa thớt và trời thì giá lạnh?

Năm 2013, khi cha Đạt và nhóm hành hương thứ 17 của chúng tôi đang thánh hiến bản thân cho Đức Mẹ Maria bằng cách cầu nguyện và mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì cũng có một thanh niên ngồi gần đó xin cha Đạt cho anh ta tiền. Tôi không biết có phải là cùng một người thanh niên này không?

2. Đức Mẹ Maria ban con cho một gia đình hiếm muộn

Khi nhóm chúng tôi đến thăm Lâu Đài Tình Ái (castle) của anh chị Patrick và Nancy thì tôi nhớ lại cảm nghiệm của một gia đình Armanian mà tôi được nghe từ những năm trước đó. Xin được kể lại:

Có hai vợ chồng người Armenian lấy nhau trên 20 năm mà không có lấy một mụn con nào. Họ bèn đi hành hương Medjugorje để xin Đức Mẹ Maria ban cho họ một đứa con. Và Đức Mẹ Maria đã nhận lời. Chị vợ sinh một bé trai kháu khỉnh và đặt tên cháu là  Emmanuel. Năm 2012, tôi đã gặp cháu.

Năm nay 2014, nhóm chúng tôi cũng gặp cháu. Cháu rất đẹp trai và khôn ngoan. Theo lời kể của anh Patrick thì hiện nay ba của cháu làm nghề xây cất lâu đài cho gia đình anh Patrick, còn mẹ của cháu thì nấu cơm làm bếp cho gia đình anh Patrick vì gia đình anh chị Patrick luôn bận rộn đón tiếp các linh mục đến tĩnh tâm và các nhóm đến cầu nguyện.

Cháu Emmanuel tâm sự với anh Patrick rằng:

"Cháu cầu nguyện để sau này cháu sẽ trở thành một Đức Giáo Hoàng đầu tiên người Armenian bởi vì cháu yêu thích Thánh Lễ.” Một đứa bé mới có 6, 7 tuổi mà nói được lời trang trọng này thì lạ thật!

Cháu nói được nhiều thứ tiếng: Tiếng Armenian, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Croatia… Khi chúng tôi xin cháu cầu nguyện thì cháu nghiêm trang đặt tay trên đầu chúng tôi và âm thầm cầu nguyện.

3. Cầu nguyện lâu dài để các con được ơn hoán cải:

Chị Nancy kể rằng mẹ chồng chị tức là mẹ của anh  Patrick phải cầu nguyện suốt 48 năm để anh ấy trở lại với Chúa, còn mẹ của chị Nancy phải mất 30 năm thì chị ấy mới trở về với Chúa. Như thế hai bà mẹ cầu nguyện suốt 78 năm cho sự hoán cải của hai người con của họ.
 
Ngoài ra mẹ của chị Nancy còn đang cầu nguyện cho người Việt Nam. Gia đình mẹ chị đang ở Vancouver, Canada. Khi chúng tôi thắc mắc hỏi lý do tại sao bà cụ lại cầu nguyện cho người Việt thì chị Nancy nói rằng em trai của chị bị ghiền ma túy. Đó là vì có một người Việt là anh Jay nào đó bán ma tuý cho em trai chị Nancy. Sau đó, anh Jay còn bẻ gẫy tay của em trai chị Nancy và làm khổ cho cậu này. Đó là lý do mà mẹ chị Nancy phải ráo riết cầu nguyện cho người Việt Nam. Chúng tôi nghe chị kể mà ngậm ngùi vì mắc cở cho người Việt tham tiền để  làm nhục cho dân tộc Việt ở Canada và trên thế giới. 

Kim Hà
28/11/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2682: Nỗi Buồn "thú Vị" (11/30/2014)
Lời Tạ Ơn Muộn Màng (11/30/2014)
Cn 2681: Chịu Đau Khổ Là An Ủi Chúa Giêsu # L4 (11/30/2014)
Cn 2680: Đức Mẹ Medjugorje Nói Về Luyện Ngục (11/29/2014)
Cn 2679: Tạ Ơn Chúa Cứu Gia Đình Con (11/29/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2678: Lễ Kính Đức Mẹ Huyền Nhiệm 27/11 (11/28/2014)
Cn 2677: Tại Slovakia, Đức Mẹ Nói Về Ơn Chữa Lành Và Bình An ( S4) (11/28/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2675: Lời Tạ Ơn Của Người Mẹ Trẻ Vừa Mất Con Yêu (11/27/2014)
Cn 2674: Tạ Ơn Chúa Và Tạ Ơn Người (11/27/2014)
Cn 2672: Chúa Ban Ơn Sau Cuộc Hành Hương Medjugorje (14) (11/26/2014)
Cn 2673: Đức Mẹ Slovakia Hưá Bảo Vệ Khi Gặp Tai Họa ( S3) (11/26/2014)
Cn 2671: Rửa Tội Cho Một Người Quen (11/25/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768