MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2711: Hãy Rước Mẹ Về Nhà
Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 12-2014

CN 2711: HÃY RƯỚC MẸ VỀ NHÀ

 

Nguồn: Crownofstars

 

LM Ljubo Kurtovic OFM thuộc Dòng Phanxico, là cha chánh xứ của giáo xứ Medjugorje trong 7 năm, từ năm 2000 đến năm 2007. Gần đây ngài trở lại thăm làng Medjugorje và nói chuyện trước các khách hành hương nói tiếng Anh. Bài này do bà Angela Callan ghi lại bằng tiếng Anh.

“Đức Mẹ Maria không bỏ chúng ta ở một mình trong hơn 33 năm qua. Một năm sau cuộc hiện ra lần đầu, các thị nhân hỏi Đức Mẹ Maria rằng:

 

“Tại sao Mẹ lại ở đây với chúng con lâu như thế? “

 

Đức Mẹ trả lời:

 

 “Tại sao? Các con chán thấy Mẹ rồi à?”

 

Có thể chúng ta không biết ơn Chúa về những ơn lành của việc Mẹ hiện ra.  Khi chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta không quý sức khỏe cho đến khi ta đau ốm thì ta mới thấy sức khỏe quý giá vô cùng.

Điều mà tôi nói với các khách hành hương khi họ rời Medjugorje rằng:

 

 “Đừng để Mẹ ở lại mà hãy rước Mẹ về nhà với các bạn.”

 

Điều này có nghĩa là quyết định bước từng bước để làm cho mối liên hệ giữa ta và Chúa được sâu đậm hơn. Hãy dành thêm thì giờ để cầu nguyện, Chúng ta cần dành thêm thì giờ để khép mình vào kỷ luật và thăm viếng người bịnh. Khi chúng ta ở với Chúa thì ta không có thì giờ để nghỉ ngơi. Chúng ta có thể leo núi đồi với những bước nhỏ.

 

Có một em bé trai bắt đầu đi học. Em nói với cha mẹ rằng em rất thích đi học vì em được dạy học hát và đánh vần.Chỉ có một vấn đề là cô giáo nói rằng các học sinh phải trở lại đây vào ngày mai.

 

Chuyện khó nhất là cuộc sống thiêng liêng cần có sự kiên tâm vền chí.  Mỗi ngày thường không phải là chỉ có vui vẻ và dễ dàng. Chúng ta cảm thấy thoải mái khi ở Medjugorje vì ở nơi này chúng ta được yêu thương, được tha thứ và được ôm hôn Chúa. Chúa sáng tạo ra chúng ta trong tình yêu và niềm ao ước được người khác thương yêu thường nằm trong trái tim chúng ta. Chúng ta không quên đi nỗi ao ước đó bằng những thú vật chất đắt giá.

 

Đức Mẹ Maria nói với chúng ta:

 

“Các con thân mến, nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều như thế nào thì các con sẽ khóc vì vui mừng.”

 

Một người đàn ông đã đến Medjugorje và cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi trên đồi Hiện Ra. Lần đầu tiên mà ông ta đọc lời Mẹ nói “Khóc vì vui mừng”, thì ông ta cảm thấy dường như có một người đang sống nói với tất cả mọi người và ông rằng: Đó được tình yêu của Đức Mẹ Maria.

 

Gặp gỡ một người khác là một kinh nghiệm nếu như chúng ta tín thác. Chúng ta có thể gặp gỡ Đức Mẹ với con mắt thiêng liêng. Thiên Chúa là tình yêu sung mãnh. Đấng cưu mang Chúa trong tâm hồn thì có thể hướng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa . Đức Mẹ Maria  đã nói với chúng ta:

 

“Hãy làm những gì mà Ngài bảo các con làm.”

 

Vì thế Medjugorje không phải là sự đe dọa đối với giáo hội là một hồng ân. Đức Mẹ Maria thường nói với chúng ta rằng:

 

“Đây là thời kỳ ân huệ.”

 

Người Do Thái rời Ai Cập nhưng có một sa mạc ở giữa Ai Cập và Đất Hứa. Sau khi hoán cải thì đến những cám dỗ. Dân chúng muốn trở lại Ai Cập bởi vì ở đó có nhiều thức ăn. Chúng ta đau đớn vì người thân của ta chết đi hoặc vì thiếu công lý và chúng ta có thể hỏi:

 

“Chúa đang ở đâu? Tại sao Chúa lại cho phép điều này xẩy ra?“

 

Chúa Cha cảm thấy đau đớn khi Ngài gửi Con của Ngài để có trái tim của con người và để làm việc với đôi bàn tay của Con Người. Thiên Chúa ở rất gần nên Ngài nhìn ngắm số phận của loài người.

 

Đức Mẹ Maria ban cho chúng ta những lời nói và chúng ta có thể đem vào tâm hồn và sống những lời ấy. Hãy đem các thông điệp này về nhà với các bạn. Thánh Gioan đứng ở dưới cây thánh giá và đón nhận Đức Mẹ Maria cho toàn thể nhân loại. Đức Mẹ Maria có thể giúp đỡ chúng ta nhiều hơn khi trái tim chúng ta biết mở rộng cho Mẹ.

 

Tôi chúc các bạn có một cuộc hành hương đầy ơn phúc và một cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ Maria."

 

Kim Hà

13/12/2014

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2716: Tạ Ơn Chúa Ban Bẩy Bí Tích Thánh (12/17/2014)
Cn 2715: Chúa Chữa Lành Một Phụ Nữ Mù (12/15/2014)
Cn 2714: Sống Cuộc Đời Lương Thiện (12/15/2014)
Cn 2713: Cầu Nguyện Là Hơi Thở Của Linh Hồn (12/14/2014)
Cn 2712: Chết Đi Sống Lại Thì Được Ơn Hoán Cải (12/14/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2710: Medjugorje Là Hồng Ân, Không Là Đe Dọa (12/13/2014)
Cn 2709: Ăn Chay Giải Thoát (4) (12/13/2014)
Cn 2708: Quyền Năng Của Ăn Chay Và Cầu Nguyện (3) (12/13/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2707: Tại Sao Ta Phải Ăn Chay? (2) (12/12/2014)
Cn 2706: Ăn Chay Và Cầu Nguyện Trừ Được Quỷ (1) (12/12/2014)
Cn 2705: Cầu Nguyện Lời Kinh Thánh Cho Con Cháu (12/10/2014)
Cn 2704: Chết Trong Tội Lỗi Thì Các Linh Hồn Đi Đâu? (12/10/2014)
Cn 2703: Gặp Gỡ Các Thiên Thần Vào Mùa Vọng (12/10/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768