MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2743: Tâm Tình Của Một Cháu Gái Khiếm Thị
Thứ Năm, Ngày 1 tháng 1-2015

CN 2743: TÂM TÌNH CỦA MỘT CHÁU GÁI KHIẾM THỊ

LTS: Đây là lời cảm nghiệm của một cháu gái bị khiếm thị gửi cho Kim Hà. Cháu được nuôi dưỡng tại Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng, Thị Nghè. Trung tâm này do các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phụ trách. Chúng tôi xin giữ lại danh tính của cháu:

“Con được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ nhưng buồn thay cha mẹ con không hợp tính nhau. Họ tối ngày gây gổ nhau. Đến một ngày kia, ba con bỏ đi lúc con chỉ mới có hơn 1 tuổi. Thế là mẹ con phải tần tảo nuôi con và một bào thai nữa. Hai chị em con lớn lên trong sự nuôi dưỡng vất vả của mẹ con.

Bất hạnh thay, khi được 4 tuổi thì con bị đau nặng. Vì không có tiền chữa trị nên con bị hư cả hai con mắt, không còn nhìn thấy mẹ con nữa. Rồi con sống những năm tháng buồn bã trong tăm tối.

Một hôm khi con được 12 tuổi, con nhớ lúc ấy ngoài trời đang có cơn mưa, dường như trời đang cùng buồn với con. Con ngồi trong góc cửa nghe ngóng những tiếng động chung quanh. Chợt con được nghe tiếng nô đùa của một nhóm học sinh đi học về, lòng con tủi thân vì không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Nếu như con không mù thì giờ đây con cũng tung tăng như họ.

Nghĩ đến điều ấy con khóc thật to. Bất ngờ, mẹ con đi làm về và hỏi con có muốn đi học không?  Con không trả lời mẹ mà òa lên khóc tiếp. Có lẽ mẹ con cũng đau khổ không kém gì con, mẹ con xoa đầu con và nói rằng mẹ sẽ cho con đi học vì ở gần nơi nhà mình có mở lớp dạy chữ Braille cho người mù.

Con mừng quá nhưng tự nghĩ không biết làm sao mà con đi học được? Trước đây còn đã học đến lớp 2 nhưng trường ở tỉnh không có lớp học nữa và con phải nghỉ học. Con rất buồn nhưng không dám nói cho mẹ nghe. Tuy thế lòng con đau đớn lắm. Vậy là cuộc đời con vốn tăm tối lại hoàn tối tăm.

Nhưng Chúa không nỡ từ chối lời cầu nguyện của con. Một hôm mẹ con nói:

"Con à, mẹ sẽ cho con đi học xa ở trên thành phố Sàigòn, con có chịu không?”

Con không tin vì con nghĩ mẹ con không có tiền thì làm sao mà  cho con đi học xa được? Mẹ con nói rằng có một người quen dắt mẹ con tới trường Khiếm Thị Nhật Hồng ở Thị Nghè và ở đó các Sơ dậy miễn phí cho các trẻ mù.  Con mừng quá nên cũng khóc thật to. Mẹ con hỏi:

“Bộ con không muốn đi học xa hả?”

“Dạ, con muốn lắm dù phải xa mẹ, nhưng xin Me cố gắng lên thăm con nhé!”

Sáng hôm sau, mẹ con đưa con đi từ sáng sớm cho mãi đến tối mới đến nơi vì gia đình con ở tỉnh Vĩnh Long.  Thế là con được đến ngôi trường mà con rất thích. Đó là một Mái Ấm vì đó giống như một mái gia đình có quý Sơ  là bà ngoại, mẹ và các dì và các bạn đồng lứa.

Từ đó con sống hân hoan trong một gia đình có bạn bè mới mà cùng cảnh ngộ với con. Con sống yên vui vì có người mẹ thứ hai là nữ tu mà hiền lành và dịu dàng không kém gì mẹ ruột con ở nhà.

Trong thâm tâm con thì hiện giờ và mãi mãi về sau, mẹ hiền ở Mái Ấm này chẳng khác gì bà Tiên, luôn che chở cho đàn con đi từng bước trên con đường hướng đến tương lai. Con được học chữ, học đàn, và học hát. Con biết hát và biết đàn chẳng kém gì những người sáng mắt. Trước đây, không bao giờ con được hưởng những ân huệ này. Giờ đây, có mẹ, có các nữ tu và ân nhân luôn khuyến khích và khích lệ con trong việc học tập.

Con xin cám ơn qúy ân nhân luôn giúp đỡ Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng của chúng con về mọi mặt để chúng con được kết quả tốt như ngày hôm nay. Con hứa sẽ cố gắng đạt thêm nhiều thành quả tốt cho tương lai và cuộc sống được tốt đẹp hơn.

Cháu TN.

1/1/2015

Liên lạc tại các nữ tu MTG tại Sài Gòn, VN:
Sr. Nguyễn Thị Hoa
Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng(Sát bên nhà thờ Thị Nghè)
20/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19, Q. Bình Thạnh, TPHCM
ĐT: 011 84 8 3840 0207
Email: nhathongschool@yahoo.com

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nào Tất Cả Cùng Tôn Vinh Thiên Chúa! (1/26/2015)
Thiên Chúa Mặc Cho Tôi Ơn Cứu Độ, Choàng Cho Tôi Đức Chính Trực Công Minh! (1/26/2015)
Cn 2747: Thăm Sapa, Cao Nguyên Miền Bắc Việt Nam (1) (1/25/2015)
Cn 2748: Thăm Chợ Phiên Và Người Nghèo (2) (1/25/2015)
Lòng Tha Thứ Của Tín Hữu Công Giáo (1/22/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2746: Mặt Trời Hạnh Phúc (1/1/2015)
Cn 2745: Chúa Cứu Con Khỏi Đời Tăm Tối (1/1/2015)
Cn 2744: Bài Thơ Mẹ Tôi Của Cháu Khiếm Thị (1/1/2015)
Tin/Bài khác
Cn 2742: Giấc Mơ Nói Gì? (12/31/2014)
Thiên Chúa Là Nơi Con Náu Ẩn Là Đồn Lũy Che Chở (12/31/2014)
Lạy Thiên Chúa Là Cha Và Là Chúa Tể Đời Con! (12/31/2014)
Cn 2741: Lời Chúa Chữa Lành (12/30/2014)
Cn 2740: Tạ Ơn Chúa Cho Con Còn Được Sống (12/30/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768