MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2747: Thăm Sapa, Cao Nguyên Miền Bắc Việt Nam (1)
Chủ Nhật, Ngày 25 tháng 1-2015

CN 2747: THĂM SAPA, CAO NGUYÊN MIỀN BẮC VIỆT NAM (1)

Vào đầu năm 2015, nhóm chúng tôi gồm hơn 40 người từ Hoa Kỳ cùng nhau về thăm Sapa, một vùng cao nguyên huyền bí ở miền Bắc Việt Nam.

Sapa ở về phía  Bắc của Hà Nội, khoảng xa hơn 300 cây số, được mệnh danh là cảnh trí thiên đàng.

Gần đây vì có con đường cao tốc được hoàn thành nên vấn để giao thông thuận lợi hơn. Đường cao tốc dừng ở thành phố Lào Cai, và đang còn được thực hiện tiếp ở đoạn đường đi vào ngọn đèo của Sapa.

Thành phố biên giới Lào Cai nay được xây dựng với những tòa cao ốc, đường đi rộng thênh thang. Đây là nơi mà người buôn lậu sống thoải mái. Tại đât chúng ta có thể nhìn thấy biên giới Trung Hoa vì hai biên giới chỉ cách nhau bằng một cây cầu.

Buổi chiều khi chúng tôi đến Sapa thì ánh nắng còn chiếu sáng nhưng chỉ chừng một tiếng đồng hồ sau thì đám  mây khói dầy lên và che khuất cảnh vật, sương mù bao bọc và người ta chỉ còn thấy núi rừng hùng vĩ và đám mây bao phủ vạn vật. Trông cảnh trí thật là huyền ảo, âm u và thánh thiêng.

Vì là một thành phố du lịch nên cảnh sinh hoạt của dân chúng tương đối phồn thịnh. Những người Dân Tộc mặc quần áo và đội khăn nhiều mầu sặc sỡ và rực rỡ. Các em gái và em trai có đôi môi đỏ và hai cái má mầu hồng  đào, trông thật đáng yêu! 

Hôm ấy là vào chiều Thứ Bẩy đầu tháng nên có một hội chợ Tình Yêu. Trong ngày này thì các nam thanh,  nữ tú từ khắp các buôn làng khác nhau đến đây tụ họp để gặp gỡ nhau, làm quen, tâm sự, tìm hiểu và kết thân với nhau để tiến đến hôn nhân.

Ai ai cũng vui tươi và đầy nhựa sống. Cả những gia đình trẻ cũng nhộn nhịp bồng ẵm con thơ đi dự hội. Có bà mẹ lưng đeo chiếc gùi với đồ vật trên lưng, tay bà bồng con nhỏ, tay kia dắt con lớn, miệng bà lớn tiếng kêu gọi người chồng đi cho mau vì ông chồng đang say tuý luý, ông ngã lên ngã xuống. Có những đứa con 4, 5 tuổi phải vực bố lên và dắt bố đi cho mau đển chợ.

Nhạc và lời hát vang lên qua máy phóng thanh. Tiếng trống, tiếng cồng vang lên inh ỏi. Người ta thật sự vui chơi qua hội chợ Tình Yêu này.

Riêng nhóm chúng tôi sau khi ổn định nơi ăn nghỉ thì cùng nhau dâng một Thánh Lễ tạ ơn Chúa ngay lan can của khách sạn. Đó cũng là lúc sương chiều rơi xuống, và cảnh vật được bao bọc bởi sương mù. Vị linh mục già co ro trong cơn gió lạnh. Mọi người cảm thấy hân hoan vì được dâng lễ ở vùng địa đầu của tổ quốc để cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho sự toàn vẹn của lãnh thổ và lãnh hải. Chúng toi cũng không  quên cầu nguyện cho các linh hồn chết trong  chiến trận, chết trong các trại tù  cải tạo, những linh hồn đã hy sinh cho tổ quốc và đặc biệt là những linh hồn đã chết vì tai nạn khi qua đoạn đường dèo dài hơn 30 cây số để vào Sapa.

Buổi tối, có một nhóm đi tìm nhà thờ để tiếp tục cầu nguyện, một nhóm khác thì đi xem các sinh hoạt của dân địa phương. Nói chung, những con đường phố ngoằn  nghèo và nhỏ bé ở đó gợi cho chúng tôi nhớ đến những con đường nhỏ tương tự ở các thành phố cổ ở Âu Châu.

Thật sự, sau này chúng tôi mới thấy Chúa dùng những ngày du ngoạn của nhóm chúng tôi để biến thành những ngày đi làm công tác từ thiện để giúp đỡ những gia đình Dân Tộc nghèo của vùng Sapa.

Kim Hà
25/1/2015                     

    

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2750: Thăm Giáo Xứ Lang Thíp, Tỉnh Yên Bái (4) (1/26/2015)
Cn 2749: Thánh Lễ Và Phát Quà Tại Buôn Làng Dân Tộc Sapa (3) (1/26/2015)
Dù Con Người Có Vấp Cũng Không Ngã Gục, Bởi Vì Đã Có Chúa Cầm Tay! (1/26/2015)
Nào Tất Cả Cùng Tôn Vinh Thiên Chúa! (1/26/2015)
Thiên Chúa Mặc Cho Tôi Ơn Cứu Độ, Choàng Cho Tôi Đức Chính Trực Công Minh! (1/26/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2748: Thăm Chợ Phiên Và Người Nghèo (2) (1/25/2015)
Tin/Bài khác
Đức Tin Được Thử Thách (1/27/2015)
Lòng Tha Thứ Của Tín Hữu Công Giáo (1/22/2015)
Cn 2746: Mặt Trời Hạnh Phúc (1/1/2015)
Cn 2745: Chúa Cứu Con Khỏi Đời Tăm Tối (1/1/2015)
Cn 2744: Bài Thơ Mẹ Tôi Của Cháu Khiếm Thị (1/1/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768