MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2748: Thăm Chợ Phiên Và Người Nghèo (2)
Chủ Nhật, Ngày 25 tháng 1-2015

CN 2748: THĂM CHỢ PHIÊN VÀ NGƯỜI NGHÈO (2)

Sáng 4/1/2015, nhóm chúng tôi cùng đi xe bus đến một ngôi chợ phiên của người Dân Tộc ở một vùng xa xôi tên là Bắc Hà, ở xa vùng thị trấn Sapa.

Cứ mỗi ngày Chúa nhật thì tất cả người Dân Tộc đem thực phẩm và súc vật của họ ra chợ phiên để buôn bán và đổi chác. Họ đem từng những củ hành, củ tỏi đến những bó rau nhỏ lớn, gà vịt, heo bò, đàn trâu, vải vóc…Họ đội hàng hóa trên đầu hay bỏ hàng hoá trong cái gùi ở sau lưng. Trong chợ này có nhiều sắc thái phong phú.

Có rất nhiều phái đoàn người ngoại quốc cũng đến thăm ngôi chợ này. Điều đặc biệt là những cô hướng dẫn viên du lịch là người Dân Tộc. Các cô mặc áo quần sặc sỡ và nói tiếng Anh, tiếng Pháp lưu loát. Các cô hướng dẫn từng phái đoàn đi du lịch và trả lời cặn kẽ các câu hỏi của họ.

Những khách du lịch đều cùng nhau vào ngôi chợ để quan sát và mua bán. Nhìn cảnh sinh hoạt của chợ rất vui mắt.  Mọi người mua từng củ khoai lang, khoai mì, từng gói đậu phụng luộc, đậu phụng rang để ăn.

Nơi đây dân chúng tự dệt vài để mặc và bán. Vải vóc sặc sỡ. Người ta bán khăn quàng cổ, áo và sà rông.

Những có gái đem hàng vào chợ, mặt mũi đỏ au, trông rất duyên dáng. Lúc ra khỏi chợ thì các bà cụ bán hàng ế thường đi đến gặp từng khách hàng để mời chào mong họ mua giùm các món hàng ế ẩm.

Buổi chiều hôm ấy, nhóm chúng tôi ghé quan sát cây cầu biên giới Việt-Hoa. Bên kia biên giới, người Hoa xây những tòa nhà vĩ đại như để khoe khoang sự giả trá của mình. Bên này tương đồi ít có các toà nhà lớn hơn. Người ta buôn bán nhộn nhịp. Tôi tự hỏi nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ thì chắc chăn sẽ có rất nhiều người dân đến nhập cư lậu ở Việt Nam.  

Chiều hôm ấy, chúng tôi điện thoại gặp cha Phạm Thanh Bình, vị linh mục chính xứ của giáo xứ Sapa. Ngôi nhà thờ của ngài ở ngay trung tâm của thị trấn. Trong lúc các anh chị em khác chuẩn bị mua quà phát cho người Dân Tộc nghèo thì tôi cũng xin cha mua 30 phần quà gồm mì gói, nước mắm, muối, gạo, dầu ăn, để giúp cho 30 gia đình Dân Tộc nghèo ở giáo xứ của Cha vì đó là tâm tình của các ân nhân muốn gửi chút tình cho người nghèo.

Nhóm chúng tôi cùng nhau góp tiền để đổi ra tiền Việt nam mà phát tặng cho các trẻ em nghèo và những người già neo đơn. Trên đường đi, khi gặp gỡ những nhóm người trên đồi, xe thường ngừng lại để mọi người xuống gặp và phát tiền cho người Dân Tộc.

Có những cảnh tượng thật đau lòng: Một em bé ở truồng chừng 2 tuổi, đứng một mình nơi đống rác để lượm một vỏ hộp sữa trống không rồi đưa vào miệng mút. Bụng của em to cứng. Có những cô con gái trẻ bồng đứa con bé của mình ra ngồi ngoài nương vườn trong lúc trời giá lạnh. Có những đứa trẻ đang đi bên đường mà thấy có phát quà thì chạy sang cách vội vàng, không kịp để ý đến xe cộ đang giao thông ở trên đường.

Chúng tôi ghé thăm giáo xứ cha Bình và được gặp gỡ 49 em học sinh người H.Mông, gồm 7 em gái và 42 em trai. Cha nuôi các em ăn ở luôn trong nhà xứ. Chỉ có hai căn phòng ngủ: Một phòng chứa 7 em gái, còn phòng kia chứa 42 em trai. Buổi tối, các em trai phải lên gác chuông nhà thờ để ngủ.

Mỗi em đều được nhóm chúng tôi phát tặng cho 100 ngàn đồng VN. Chúng tôi có ghi hình ảnh của các em để xin quý vị làm cha mẹ bảo trợ, giá bảo trợ mỗi năm chừng từ 200USD đến 300 USD cho một em.

Việc nuôi dạy và hướng dẫn cho các em học sinh người H’Mong của cha chính xứ làm cho chúng tôi cảm động. Cha đang xây thêm nhà cho các em ở nhưng đang bị làm khó dễ đủ bề. Xin quý vị giúp đỡ cha bằng lời cầu nguyện và vật chất!

Lm. Phero Phạm Thanh Bình
Nha tho Sapa, thi tran Sapa, Lao Cai
Phone: (84) 912234500
Email: bibaha@gmail.com
Web: sapachurch.org

Kim Hà
25/1/2015
                                        

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2750: Thăm Giáo Xứ Lang Thíp, Tỉnh Yên Bái (4) (1/26/2015)
Cn 2749: Thánh Lễ Và Phát Quà Tại Buôn Làng Dân Tộc Sapa (3) (1/26/2015)
Dù Con Người Có Vấp Cũng Không Ngã Gục, Bởi Vì Đã Có Chúa Cầm Tay! (1/26/2015)
Nào Tất Cả Cùng Tôn Vinh Thiên Chúa! (1/26/2015)
Thiên Chúa Mặc Cho Tôi Ơn Cứu Độ, Choàng Cho Tôi Đức Chính Trực Công Minh! (1/26/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2747: Thăm Sapa, Cao Nguyên Miền Bắc Việt Nam (1) (1/25/2015)
Tin/Bài khác
Đức Tin Được Thử Thách (1/27/2015)
Lòng Tha Thứ Của Tín Hữu Công Giáo (1/22/2015)
Cn 2746: Mặt Trời Hạnh Phúc (1/1/2015)
Cn 2745: Chúa Cứu Con Khỏi Đời Tăm Tối (1/1/2015)
Cn 2744: Bài Thơ Mẹ Tôi Của Cháu Khiếm Thị (1/1/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768