MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2962: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (10)
Thứ Bảy, Ngày 23 tháng 5-2015

Cn 2962: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (10)

Nguồn: mysticsofthechurch.com

1. Những Vết Thương Thánh Tiếp Diễn

Năm sau tại vùng Pau, nước Pháp, vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh 10/4/1868, nhà thần bí này thật sự ở trên cây thánh giá. Tất cả những vết thương Thánh của cô được mở ra và máu chảy ra từ đầu cô. Chúng tôi không thể hiểu được mức độ đau đớn mà cô đang gánh chịu.

Trước  hết, cô thấy hai chân mình bị kéo lên, chân này rồi đến chân kia. Rồi hai cánh tay của cô cũng xẩy ra như thế; rồi cô cảm thấy các đinh nhọn đang đóng vào người. Sau đó, trái tim cô chẩy máu như trước, và ngay lập tức, vết thương bắt đầu khép kín và lành lặn.

Cô tỏ ra rất yếu nhược suốt cả tuần lễ và tiếp tục chịu đau nơi hai đầu gồi bị thương, sưng lên và có đầy những vết sước, giống như những vết thương Thánh mà Chúa Giêsu phải chịu sau mỗi khi Ngài bị té ngã.

Có những giai đoạn, đôi gò má của cô trở nên đỏ giống như bị ai đó tát vào mặt. Một cảnh tượng khủng khiếp xẩy ra vào ngày Thứ Sáu 14/4/1876 tại Dòng Carmelo ở  Bethlehem. Sau đây là lời kể của Mẹ Nhà Tập:

"Cô ấy rên rỉ rồi khắp châu thân cô run rẩy. Thật là đau khổ khi chứng kiến cảnh này. Cô lập lại nhiều lần lời này:

"Lạy Chúa của con, xin đừng bỏ rơi con; Lạy Chúa của con, con dâng lên Chúa những sự đau đớn này! Lạy Chúa xin tha thứ, xin tha thứ!”

Khoảng 2:30 giờ trưa, cô bắt đầu cuộc khổ nạn đau đớn; tất cả chúng tôi ở chung quanh cô. Đôi chân cô cứng ngắc. Đôi bàn chân đan chéo vào nhau, chân này trên chân kia; đôi cánh tay giang ra như bị kéo theo hình cây thánh giá. Hai nữ tu phải giúp cô. Ngực của cô phồng lên, cô thở dài, dường như cô đang thở để trút linh hồn.

Sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ, cô cảm thấy khỏe hơn và nói chuyện với những em nhỏ (các thiên thần):

"Xin thương xót tôi, xin gọi tôi về hôm nay.”

Cô cũng mong ước về trời và mong tình yêu, Cô nói:

"Xin gọi tôi để tôi có thể rời trái đất này.”

Rồi cô nói:

"Lạy Chúa Giêsu, con xin vâng!”

"Chúng tôi có cảm tưởng rằng người bị đóng đinh đang bước xuống khỏi thánh giá. Và từ đồi Calvary để chuẩn bị cho niềm vui Phục Sinh.

Cha Don Belloni là cha giải tội cho nhà thần bí này ở Bethlehem, xác quyết rằng khi ngài cầm một tay của cô để hướng về ánh sáng thì thịt da cô dường như trong suốt, nhất là nơi các vết thương Thánh.

Ngoài sự khiêm nhường được dấu kín, cô còn ngu ngơ vì không biết rằng khi nhận được những vết thương Thánh là đặc quyền do Chúa ban cho. Cô chỉ biết đó là những cơn bịnh và cô xin Chúa và Đức Mẹ Maria lấy đi khỏi cô nhưng “dấu vết kỳ cục" đó.

Theo như lời tiên tri của cô thì vết thương sẽ mở ra lại vào mùa Chay năm sau tại nhà Dòng Carmelo thành Pau. Những vết thương này làm cho cô quá đau nhức và làm máu chẩy ra nhiều.

Điều này xẩy ra mỗi ngày Thứ Sáu trong mùa Chay Thánh năm 1868. Các nữ tu Dòng Carmelo được nhìn xem. Các mẹ bề trên và cha Guilly thì xem xét những hiện tượng này. Cha thọc tay vào một trong các vết thương. Khi cha làm như thế thì toàn thân của cô Mariam co quắp lại. Vào thứ Bẩy Tuần Thánh thì những vết thương Thánh hoàn toàn biến đi.
 
Nhưng vết thương lại tái xuất ở nhà Dòng Carmelo tại Mangalore. Ngày 20/11/1871, vào buổi tối trước khi cô tuyên hứa, cô bé Arab tâm sự với Mẹ Nhà Tập:

"Thưa Mẹ, nếu con kể cho mẹ nghe một số điều, xin Mẹ vui lòng giữ bí mật cho con chứ?”

"Được.”

"Xin Mẹ nhìn đi, căn bịnh này làm cho con sợ hãi vì nó lại đến tiếp.”

Rồi cô đưa cho Mẹ Nhà Tập xem hai bàn tay và hai bàn chân đang sưng tấy lên. Sau ngày cô tuyên hứa  thì vết thương thánh tuôn chẩy máu. Quá lo sợ nên cô chân thành xin Chúa chữa lành cho cô. Lần này Chúa nhận lời cầu xin của cô. Sau hơn 4 năm trường, cô không còn chịu đau đớn nữa.
 
Lần cuối cùng mà cô nhận vết thương Thánh thì xẩy ra ở  Bethlehem vào tháng 4 năm 1876. Đó là một Cuộc Khổ Nạn kéo dài lâu nhất và làm cho cô đau đớn nhất.

Những người chứng kiến nghĩ rằng họ ở trên đồi Calvary trước khi Chúa Giêsu bị treo trên thánh giá. Nữ tu Mariam nói:

"Các chị em biết không? Năm đóa hoa hồng đang nở rộ, mau lên, mau lên. Người ta tặng các hoa hồng ấy cho những người khác và gai nhọn thì cho tôi.”

Và cô nói tiếp với nụ cười:

"Chúng tôi không thích như thế; đây chúng tôi tặng ít nhất là vài cái hoa hồng! Và không cho tôi ngửi hương hoa hồng, không có gì chỉ trừ gai nhọn! Ồ, được, tôi xứng đáng nhận gai nhọn! Như thế Chúa Giêsu sẽ hài lòng, và đó là tất cả những gì tôi mong ước. Tôi chấp nhận tất cả những gai nhọn trên thể xác mình nhưng xin nói với Ông Chủ của hoa hồng là hãy đóng lại các hoa hồng.”

Sau những vết thương thánh là những đóa hoa hồng mầu đỏ ấy xẩy ra tại Marseille, Pau, Mangalore, và Bethlehem, thì "Năm Hoa Hồng” của Năm Vết Thương Thánh ngừng lại lần cuối vào ngày 26/4/1876.

(Còn tiếp)

Kim Hà
23/5/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2971: Ông Tôi Hy Sinh Cho Tổ Quốc (5/26/2015)
Cn 2970: 21 Lời Khôn Ngoan Của Thánh Mariam Barwardly (5/26/2015)
Cn 2969: Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Hãy Đến! (5/25/2015)
Cn 2968: Chân Phước Oscar Romero (5/24/2015)
Cn 2967: Medjugorje Sẽ Đến Sarajevo, Bosnia (5/24/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2966: Thánh Rita, Niềm Hy Vọng Khi Gặp Khó Khăn (2) (5/23/2015)
Cn 2965: Thánh Rita, Niềm Hy Vọng Khi Gặp Khó Khăn (1) (5/23/2015)
Cn 2964: Cầu Cho Chưong Trình Của Mẹ Được Thực Hiện (5/23/2015)
Cn 2963: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (11) (5/23/2015)
Tin/Bài khác
Cn 2961: Thánh Mariam Bawardy, Hoa Huệ Palestine (9) (5/22/2015)
Cn 2960-2: Cảm Nghiệm Chữa Lành Từ Medjugorje (5/22/2015)
Cn 2960: Chúc Lành Từ Trên Cao (5/22/2015)
Cn 2959: Chúa Giêsu Thánh Thể Là Nguồn Sống (5/22/2015)
Chúa Chữa Lành Cho Cháu Bé Sơ Sinh Bị Bệnh Lở Loét Da (5/22/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768