MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2973: Đền Ơn Nước Mỹ
Thứ Năm, Ngày 28 tháng 5-2015

CN 2973: ĐỀN ƠN NƯỚC MỸ

Lời kể của anh Giuse:

“Ba tôi vốn là một nhân viên bộ ngoại giao của chế độ Việt Nam Cộng Hoà nhưng được điều đi làm việc tại San Francisco, California, Hoa Kỳ trong nhiều năm, và vì thế ngay từ bé, tôi đã có mặt trên đất Mỹ.

Đến gần năm 1975 thì ba tôi nói với gia đình rằng:

“Chắc chắn Việt Nam sẽ mất về tay Cộng Sản. Bằng mọi giá, gia đình mình phải tìm cách ở lại Mỹ.”

Sau đó, ba tôi làm một bữa tiệc để mời những nhân vật cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ đến nhà ăn uống. Sau đó, ba tôi ngỏ ý với một người Mỹ có thế lực nhất trong bộ ngoại giao Hoa Kỳ để xin ông ta tìm cách can thiệp cho gia đình tôi ở lại Mỹ. Ông này nói rằng đó là một vấn đề rất khó khăn vì luật lệ Mỹ rất gắt gao.

Ngay lúc đó, ba tôi chỉ vào tôi là một thằng bé mới 8 tuổi và nói với ông ấy rằng:

“Nếu ông giúp đỡ gia đình tôi được ở lại nước Mỹ thì tôi hứa danh dự là sẽ cho đứa con trai duy nhất của tôi phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ để đền ơn cho đất nước này và để đền công ơn của ông!”

Ông Mỹ cảm động vì đối với người Mỹ thì việc phục vụ đất nước là một danh dự của người công dân. Lời hứa của ba tôi đã đụng đến trái tim ông ta. Ông ta đứng ngay lên, bắt tay ba tôi và hứa sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ cho gia đình tôi ở lại Mỹ, chứ nếu phải về lại Việt Nam thì chắc chắn ba tôi sẽ bị tù và gia đình tôi sẽ khốn đốn.

Thế là gia đình tôi được ở lại Mỹ sau khi Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản. Gia đình tôi có 5 con gái và 1 một con trai. Vì thế khi tôi vừa tốt nghiệm trung học thì ba tôi cho tôi nhập quân ngũ.

Tôi có một người bạn thân nên cả hai người cùng xin vào lính nhẩy dù. Những năm tháng huấn luyện làm cho tôi khổ cực vô cùng. Một hôm, khi hai đứa chúng tôi đang vào phòng vệ sinh thì tự nhiên có hai thằng lính Mỹ cao lớn xông vào đánh lén hai chúng tôi. Bạn tôi có võ nên nó đánh thắng kẻ đánh lén. Còn tôi thì vì bị một cú đấm làm tá hỏa tam tinh nên ngã gục. Thằng Mỹ tiếp tục đánh đấm tôi không thương tiếc. Vì quá đau nên tôi nổi giận, cố gắng hết sức bình sinh, tôi đứng lên và đánh đấm lại hắn. Những cú đấm từ lòng uất hận của tôi cũng đã làm cho hắn đau đớn. Thế rồi bạn tôi nhào đến giúp. Cả hai chúng tôi tiếp tục đánh thằng Mỹ đã tấn công tôi.

Thế rồi quân cảnh tới bắt cả bốn người chúng tôi lên xe. Tôi nghĩ chắc mình sẽ bị thi hành kỷ luật, bị tù và bị giải ngũ. Ai dè sau đó, ho đã không phạt mà còn nhận chúng tôi vào học tiếp. Thì ra đó là một cuộc thử thách cuối cùng xem thử chúng tôi có can đảm và gan dạ chống trả lại kẻ địch hay không.

Sau 4 năm ở quân ngũ với tính cách là lính nhẩy dù, tôi chịu nhiều gian khổ vì thể chất của người Việt Nam nhỏ nhắn so với người Mỹ. Tôi còn sống sót trở về là nhờ mẹ tôi luôn dâng những Chuỗi Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho tôi được an lành mà thi hành nghĩa vụ trong quân đội để đền ơn nước Mỹ đã cưu mang gia đình chúng tôi.

Lời hứa của một người rất quan trọng. Ba tôi nay đã qua đời nhưng những gương sáng của ông luôn là đèn pha sáng chói soi sáng cho cuộc đời tôi và giúp tôi biết vượt thắng mọi trở ngại trên đường đời. “

Kim Hà
28/5/2015 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2980: Bi Kịch Của Một Gia Đình Chính Trị Gia (5/31/2015)
Cn 2979: Đức Mẹ Ban Thông Điệp Đặc Biệt Từ Medjugorje (5/31/2015)
Giấc Mơ Đã Thành Sự Thật (5/30/2015)
Cn 2978: Tượng Đức Mẹ Sống Động Và Nói Chuyện (2) (5/29/2015)
Cn 2977: Tượng Đức Mẹ Trở Nên Sống Động (1) (5/29/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2976: Mẹ Maria Và Chúa Thánh Thần (5/28/2015)
Cn 2975: Xin Ơn Chúa Thánh Thần (5/28/2015)
Ai Đang Vất Vả Hãy Đến, Thầy Sẽ Cho Nghỉ Ngơi Bồi Dưỡng! (5/28/2015)
Cn 2974: Hạnh Phúc Được Chết Trong Chúa (5/28/2015)
Tin/Bài khác
Cn 2972: Cảm Nghiệm Của Một Linh Mục (5/27/2015)
Cn 2971: Ông Tôi Hy Sinh Cho Tổ Quốc (5/26/2015)
Cn 2970: 21 Lời Khôn Ngoan Của Thánh Mariam Barwardly (5/26/2015)
Cn 2969: Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Hãy Đến! (5/25/2015)
Cn 2968: Chân Phước Oscar Romero (5/24/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768