MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3140: Bí Mật Tỏ Lộ Hàng Ngày Tại Medjugorje
Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 8-2015

CN 3140: BÍ MẬT TỎ LỘ HÀNG NGÀY TẠI MEDJUGORJE

Nguồn: Crownofstars, by Bernard Gallagher

Trong một bài giảng tại nhà thờ St. James Church, Medjugorje, một vị linh mục người Ái Nhĩ Lan đã có nhắc đến các bí mật tại Medjugorje. Rồi ngài nhấn mạnh rằng một điều quan trọng là có những điều bí mật được giãi bầy hàng ngày cho các linh mục tại tòa giải tội ở Medjugorje.

Từ trước đến lúc ấy, tôi chưa bao giờ nhận thức điều này cho đến khi vị linh mục nói ra. Trong khi hành hương ở Medjugorje tôi xưng tội. Hôm đó là một buổi tối chừng 9:00 giờ tối, tôi đi tìm xem có vị linh mục nào nói tiếng Anh hay không?   

Tôi lấy làm lạ vì hôm ấy trời khá lạnh. Chỉ có một tòa giải tội còn ánh đènvì nơi ấy có vị linh mục nói tiếng Ý,ở đó có khoảng 4, 5 phụ nữ người Ý đang chờ đợi để xưng tội.Tôi tiếp tục đi tìm thì thấy có một linh mục đang chuẩn bị khóa cửa tòa giải tội, nơi có tẩm bảng nói rằng đây là tòa giải tội tiếng Đức và tiếng Anh. Tôi bèn xin ngài cho tôi được xưng tội với ngài.

Tôi đoán vị linh mục có vẻ vui khi nghe một người đàn ông xưng tội sau khi đã nghe nhiều phụ nữ xưng tội.

Vị linh mục trở lại ghế để sẵn sàng nghe tôi xưng tội. Tôi xin phép ngài cho tôi được đứng vì đầu gối tôi đau, không quỳ được. Không ngờ vị linh mục trẻ người Đức làm một cử chỉ mà tôi ngạc nhiên là, ngài dành cho tôi cái ghế của ngài, còn ngàì thỉ quỳ nơi chỗ của hối nhân. Tôi cảm thấy hơi kỳ vì hai vai trò hoàn toàn thay đổi người giải tội thì ngồi còn người xưng tội lại ngồi chỗ của vị linh mục giải tội.

Tôi nói với ngài:

"Thưa cha, con có cảm tưởng là Chúa Giêsu quỳ trước các tong đồ để rửa chân cho họ.”

Vị linh mục mỉm cười và làm dấu thánh giá và bắt đầu nghe tôi xưng tội. Biến cố ấy đi theo tôi về đến quê nhà, tôi có cảm tưởng là thực sự, tôi đã gặp gỡ Chúa Giêsu và tôi đã xưng tội với Chúa, còn vị linh mục đã hành động với năng quyền của Chúa Giêsu ban khi tha tội cho tôi.

Lời của Chúa Giêsu:

"12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!" (John 13.12-17).

Kim Hà
23/8/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3144: Lời Khôn Ngoan Của Các Thánh (8/27/2015)
Cn 3143: Lm Trừ Quỷ: Kiêu Ngạo Làm Ma Quỷ Thích Nhất (8/26/2015)
Chúa Và Mẹ Cứu Sống Em Gái Út Của Tôi (8/25/2015)
Cn 3142: Tượng Đức Mẹ Không Bị Lửa Thiêu Rụi (8/24/2015)
Cn 3141: Yêu Mến Thánh Giá Chúa (8/23/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3139: Tôi Thấy Đức Mẹ Medjugorje (2) (8/22/2015)
Cn 3138: Tôi Thấy Đức Mẹ Medjugorje (1) (8/22/2015)
Cn 3137: Lời Kêu Gọi Từ Medjugorje (8/22/2015)
Cn 3136: Khiêm Nhường Xin Ơn Chữa Lành (8/22/2015)
Cn 3135: Xin Giúp Con Cầu Nguyện (8/22/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3133: Thánh Thể Và Mão Gai Chúa (8/20/2015)
Cn 3132: Medjugorje Nơi Linh Mục Chết Mà Phục Sinh (8/20/2015)
Cn 3131: Ơn Thánh Chúa Tràn Đầy (8/19/2015)
Cn 3130: Yêu Mến Và Tha Thứ (8/19/2015)
Cn 3129: Thiên Thần Bản Mệnh Cứu Giúp (8/19/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768