MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3199: Chúa Giêsu Thánh Thể Biến Đổi Linh Hồn Ta
Chủ Nhật, Ngày 4 tháng 10-2015

CN 3199: CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ BIẾN ĐỔI LINH HỒN TA

Nguồn: Thư của LM Pepe gửi cho một linh mục bạn là LM Thomas:

Kính chào Cha Thomas,

Tôi biết có một phụ nữ  nổi tiếng và được  trọng vọng ở nước Phi Luật Tân là Bà Conchitina Bernardo. Gần đây, bà là một thành viên Dòng Ba Phan Sinh. Năm 1963, khi bà Conchitina đang học ngành Y Khoa ở Đại Học Madrid thì bà gặp một sinh viên người Mỹ mà sau đó, khi trở về Mỹ, người ấy trở thành một linh mục.

Khoảng 25 năm sau, hai người bạn gặp lại nhau lần nữa ở thủ đô Manila khi vị linh mục đế đó để rao truyền Lòng Tôn Sùng Phép Thánh Thể tại Năm Thánh Thể 1987.

Trong nhiều năm bà Conchita cò lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể, nên bà muốn giúp đỡ vị linh mục để truyền bá. Lúc ấy có rất nhiều công việc nên vị linh mục cần sự giúp đỡ. Khi linh mục Jonas Romeo có thể giúp thì tôi mời ngài đến Manila để sống với tôi ở vùng San Miguel. Bà Conchita đã đồng ý trả các chi phí máy bay để vị linh mục có thể hợp tác với việc truyền bá lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể.

Khi Năm Thánh Thể chấm dứt, cha Jonas trở về Mỹ, vì ngài làm việc rất tốt nên ngài bắt đầu thành lập một cộng đoàn linh mục để truyền bá lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể cho toàn thế giới.

Cộng đoàn này có tên là Missionaries of the Blessed Sacrament tạm dịch là Hội Truyền Giáo Bí Tích Thánh Thể. Tại đó cũng có vị linh mục đã gặp bà Conchitina từ lâu, đó là Cha Martin Lucia. Và một lần nữa, chúng tôi lại có một sự kết hợp làm việc giữa người Phi Luật Tân và người Mỹ.

Bà Conchita là một trong những người chịu ảnh hưởng của Thánh Phanxico. Nhưng Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể là Đấng đã gây ảnh hưởng cho Thánh Phanxico. Thánh Phanxico thường cầu nguyện cả đêm trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Ước vọng trong cuộc sống của ngài là kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô.

Một đêm trong tháng 7 năm 1216 Chúa Giêsu Kitô đã hiện ra với vị thánh tại nhà thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần (Saint Mary of the Angels) khi ngài cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Sau khi nhận được thị kiến, Thánh Phanxico đã kêu lên:

“Tôi sẽ gửi tất cả các linh hồn lên Thiên Đàng.” Ngài tin rằng quyền năng của lời cầu nguyện cứu được các linh hồn.

Ngày 14 tháng 9 năm đó, một vị Thiên Thần Seraphim với những đôi cánh bằng lửa như được mô tả trong Sách Tiên Tri Isaiah (6:2) “2 Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay.”

Ngài từ Thiên Đàng hiện ra với Thánh Phanxico khi ngài đang chiêm niệm. Vị Thiên Thần này đã khắc ghi trên da thịt của vị Thánh một vết thương của đinh nhọn và một lưỡi đòng thâu qua nương long ngài.

Tất cả mọi người trong vùng đều thấy đỉnh ngọn đồi La Verna được ánh sáng bao bọc và dường như là có ánh mặt trời soi sáng. Thầy Leo đã nhìn thấy một trái banh lửa rớt xuống trên mặt của Thánh Phanxico khi ngài nhận được vết thương thánh.

Thưa cha Thomas, tôi nói điều này để chứng minh rằng Phép Thánh Thể là lửa của tình yêu thánh thiêng. Giống như lửa biến đổi mọi sự thì con người cùng được biến đổi trong vinh quang và trở nên giống y như hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô khi mỗi giây phút họ ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa qua việc Chầu Thánh Thể.

Giống như một con sâu trở nên một con bướm có muôn mầu rực rỡ, sự khác biệt làm chúng ta rất kinh ngạc. Sự khác biệt trong linh hồn chúng ta từ Giờ Thánh này qua Giờ Thánh khác làm cho các Thánh và các Thiên Thần trên Thiên Đàng ngạc nhiên. Đó là vì sự biến đổi trong linh hồn chúng ta còn chân thật hơn và lạ lùng hơn là khi Thánh Phanxico nhận được vết thương Thánh.

Những giây phút mà chúng ta ở trước sự Hiện Diện của Chúa Giêsu Kitô thì không phải chi là hai bàn tay hay nương long của chúng ta nhưng toàn thân xác và linh hồn chúng ta sẽ được biến đổi thêm để trở nên giống hình ảnh và con người của Chúa Giêsu Kitô.

Bởi vì sự biến đổi này mà cứ mỗi giây phút chúng ta ở bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể khi còn ở trên trái đất sẽ làm cho linh hồn bất tử của chúng ta trở nên đẹp đẽ và huy hoàng hơn ở Thiên Đàng. Đó là lý do mà Thánh Phaolo tuyên xưng:

“18 Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.” (2 Cor. 3:18)

Kính chào cha Thomas,
Ký tên: Đức Ông Pepe, 4/10/1993
Kim Hà dịch, ngày 4/10/2015

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3203: Hát Ca Ngợi Chúa Thì Sống Lâu Và Được Chữa Lành (10/10/2015)
Cn 3202: Xin Chúa Chữa Lành Các Thế Hệ Gia Tộc (10/9/2015)
Cn 3201: Phép Lạ Hoán Cải (10/7/2015)
Sự Huyền Nhiệm Của Chuỗi Mân Côi (10/6/2015)
Cn 3200: Ăn Chay Cứu Thế Giới Khỏi Đi Lạc (10/6/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3198: 30 Điều Mẹ Medjugorje Dạy Về Ăn Chay Và Cầu Nguyện (7/4/2016)
Ăn Chay (10/4/2015)
Ăn Chay Cứu Linh Hồn Và Thế Giới (4) (10/4/2015)
Ăn Chay Cứu Linh Hồn Và Thế Giới (3) (10/4/2015)
Ăn Chay Cứu Linh Hồn Và Thế Giới (2) (10/4/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3195: Xin Chúa Chữa Lành Các Vết Thương Lòng (10/5/2015)
Cn 3196: Lời Cha Mẹ Khuyên Con (10/3/2015)
Nếu Các Con Ở Lại Trong Thầy Thì Xin Gì Các Con Sẽ Được Như Ý (10/1/2015)
Chính Vì Nước Thiên Chúa Mà Anh Chị Em Phải Chịu Đau Khổ (10/1/2015)
Cn 3194: Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Nơi Nghĩa Địa (9/30/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768