MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3590: Đừng Gây Vết Thương Lòng, Hãy Chúc Lành
Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 6-2016

CN 3590: ĐỪNG GÂY VẾT THƯƠNG LÒNG, HÃY CHÚC LÀNH

1.Yêu và tha thứ

Một người kể:

“Cách đây ít lâu, con gái tôi gọi điện thoại vả kể cho tôi nghe rằng cô ấy gặp một ngày rất khó khăn với con trai 3 tuổi của cô. Trong lúc đó, cô còn phải chăm lo cho con gái nhỏ nữa.

Không hiểu tại sao mà con trai 3 tuổi của cô tỏ ra rất khó chịu, không chịu ăn cơm, và gây mọi sự khó khăn cho người mẹ suốt ngày. Tối đến, nó cũng không chịu vào giường ngủ mà cứ đi ra, đi vào và quậy phá lung tung.

Thế rồi vì mỏi mệt, thằng bé bắt đầu im lặng. Nó đến nói với mẹ nó: “Mẹ à, hôm nay con thật là xấu!”

Và mẹ nó hôn nó với tình yêu và sự tha thứ mà trái tim cô ta có thể cho đi. “

2. Đức Giáo Hoàng Phanxico giảng vào ngày 19/9/2013:

“Tôi cảm thấy giáo hội ngày nay cần phải chữa lành những vết thương và làm cho trái tim các tín hữu được ấm lại. Giáo hội cần đến gần các tín hữu hơn và tỏ tình thân ái hơn. Tôi nhận thấy giáo hội phải là một bịnh viện chữa lành sau khi người ta đi chiến đấu trở về.”

“Thật là vô ích khi hỏi một người bịnh là người ấy có bị cao mỡ hay cao máu không. Chúng ta cần chữa lành bịnh cho người ấy. Rồi chúng ta mới có thể nói về những chuyện khác.”

“Hãy chữa lành các vết thương, kể cả vết thương thể xác và vết thương tâm hồn. Và chúng ta cần phải làm lại từ đầu.”

3. Chúc lành đừng nguyền rủa

Trong những vết thương cần được chữa lành thì đó là vết thương lòng. Những lời nguyền rủa, chửi mắng, tiêu cực và lời sỉ nhục của cha mẹ hoặc bạn bè dành cho các con và các bạn thì sẽ làm cho nạn nhân phải đau đớn… Đó là những vết dao đâm sâu vào ký ức và trái tim của người nghe. Vết thương ấy khó chữa lành và làm cho nạn nhân không bao giờ quên được. Có khi nó ảnh hưởng đến suốt cuộc đời nạn nhân:

“Mày là một thằng du thủ, du thực. Mày chết đi cho tao đỡ khổ!”

“Tao nói mãi mà mày không nghe lời. Mày đi chơi đêm mãi thì sẽ hư hỏng như mấy con đĩ… Mày cút đi cho khuất mắt tao!”

Nếu những lời quen thuộc này đã từng xẩy ra cho thế hệ này thì xin đừng bao giờ mở miệng ra nói với các con của mình hay những người thân thương vì vết thương ấy sẽ không bao giờ được chữa lành, do dù cái chết có làm cho ta chia lìa, cho dù lời xin lỗi cũng không xoá nhoà vết thương được.

Hãy nhớ đừng bao giờ gây vết thương lòng cho người khác! Hãy chúc lành cho mọi người, đừng chúc dữ.

4. Hãy thúc lành, Thư Roma 12:14-21

14 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa:15 vui với người vui, khóc với người khóc.16 Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan,17 đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt.18 Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người.19 Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Đức Chúa phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả.20 Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó.21 Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.

Kim Hà
19/6/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3595: Bí Mật Của Tôi Có Thể Xẩy Ra Hôm Nay (6/21/2016)
Cn 3594: Xin Chúa Thương Xót Linh Hồn Ba Của Con (6/20/2016)
Cn 3593: Đức Mẹ Nói: Hai Phần Ba Nhân Loại Sẽ Mất (11) (6/20/2016)
Cn 3592: Mẹ Maria Nhắn Nhủ Từ Argentina (10) (6/20/2016)
Cn 3591: Quyền Phép Mạnh Thế Của Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/20/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3589: Yêu Nhiều Thì Được Tha Nhiều (6/19/2016)
Cn 3588: Kẻ Vô Thần Chết Đi, Sống Lại Và Hoán Cải (6/19/2016)
Hãy Đón Nhận Con (6/19/2016)
Chúa Làm Những Việc Trọng Đại (6/19/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3587: Hãy Hoán Cải Và Kiên Trì Cầu Nguyện (6/18/2016)
Cn 3586: Tử Bỏ Chính Con Mà Dâng Mọi Sự Cho Mẹ (6/18/2016)
Cn 3585: Thánh Padre Pio Dạy: Chớ Tự Mãn, Phô Trương (3) (6/18/2016)
Cn 3584: Bức Tranh Đặc Biệt Vẽ Trong Nhà Tù (6/17/2016)
Những Suy Niệm Về Lá Thư Từ Hỏa Ngục (6/17/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768