MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3597: Nhà Thần Bí Marie Rose Ferron, Người Mỹ (2)
Thứ Ba, Ngày 21 tháng 6-2016

CN 3597: NHÀ THẦN BÍ MARIE ROSE FERRON, NGƯỜI MỸ (2)

Nguồn: mysticsofthechurch.com

Cô Marie Rose Ferron, một nhà thần bí người Mỹ, (1902-1936)

(Hình nhà thần bí Rose) 

2. Dự Án “La Sentinelliste”

Năm 1922, Đức Giám Mục giáo phận Providence R.I., là Đức Cha William Hickey muốn mở thêm các trường học nhưng ngài bị một tờ báo tên “La Sentinelle” tấn công mãnh liệt.

Đức Giám Mục bèn ra lệnh cho các linh mục không ban các Bí Tích cho những kẻ chống đối. Rồi ngài ra vạ tuyệt thông cho 56 người lãnh đạo những cuộc chống đối ngài.

Trong tình trạng buồn đau này, vị giám mục giáo phận Providence đi tìm sự trợ giúp thiêng liêng. Ngài biết rằng ngài cần có một linh hồn nạn nhân chịu đau khổ để giúp giải quyết những khó khăn của giáo phận ngài.

Vì biết rằng cô  Rose có lòng ngoan đạo và sùng kính nên Đức Giám Mục chọn cô Marie-Rose để đền tội cho sự chia rẽ và giúp đỡ ngài cách thiêng liêng để đem những người tấn công ngài trở về với giáo hội Chúa Giêsu Kitô. 

Vì thế sứ mệnh của cô Marie Rose là trở nên một linh hồn nạn nhân. Mẹ của cô Marie Rose là bà Delima Mathieu Ferron là một phụ nữ có đức độ. Từ khi có thai lần đầu cho đến lần cuối, bà đều dâng những người con sơ sinh của bà cho một mầu nhiệm Mân Côi. Vì thế bà sinh được 15 người con, vừa đúng 15 Mầu Nhiệm: Năm Sự Vui, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng.

Cô Marie-Rose, hay là cô Rose, được mẹ cô thánh hiến cho Mầu Nhiệm thứ 10, đó là Mầu Nhiệm Chúa Giêsu chết trên thánh giá. Đức Giám Mục Hickey trong lúc thất vọng, ngài đã trông cậy vào sự trợ giúp thiêng liêng của cô như là một linh hồn nạn nhân.

Vài năm trước đó, cô Rose gặp một vị linh mục đã dạy cho cô cách chịu đau khổ và cách hy sinh vì tình yêu dành cho Thiên Chúa. Vì thế khi Đức Giám Mục Hickey tiếp xúc với cô thì cô Rose đã được 25 tuổi. Cô đã hoàn toàn chấp nhận sứ mệnh chịu đau khổ. Cô đã tình nguyện chịu đói và khát sau đó, và cô chịu đau khổ trong suốt cuộc đời mình. Lúc ấy cô đã nằm liệt giường trong 5 năm.

Đức Giám Mục Hickey đến gia đình Ferron vì ngài muốn gặp linh hồn nạn nhân chịu hy sinh dâng mình như một lễ vật toàn thiêu cho giáo phận của ngài. Cô Rose cũng nhận thấy Đức Giám Mục có một tâm hồn nhân hậu. Khi gặp cô, vị giám mục đã cảm thấy mọi sự chống đối tan biến và ngài khóc cay đắng. Ngài nài van cô Rose:

"Con ơi, xin con vui lòng chịu đau khổ cho giáo phận Providence, cho các vị linh mục và cho những kẻ mà cha bắt buộc phải trừng phạt họ.”

Cô Rose trả lời mà không cần suy nghĩ:

"Thưa Đức Cha, con sẽ làm theo những gì mà Đức Cha muốn và để cho những kẻ bị vạ tuyệt thông được ơn trở lại. Con chấp nhận mọi sự khó khăn. Sứ mệnh của con là cầu nguyện cho họ được ơn hoán cải.”

Đức Giám Mục nghĩ là cô Rose cần thời gian để suy nghĩ trước quyết định quan trọng ấy để trở nên một người tử đạo. Ngài bước ra khỏi phòng một ít phút để cô suy nghĩ nhưng khi ngài trở lại thì cô vẫn giữ ý định hy sinh làm linh hồn nạn nhân.

Từ đó, sự thanh thản bắt đầu trở lại với cuộc chiến Sentinelliste. Nhiều người nghĩ rằng đó là một sự yên tĩnh trước khi có một cơn bão mới. Tuy nhiên, giáo phận đã có một linh hồn nạn nhân cô độc đang xin ơn lành cho toàn giáo phận qua sự đau khổ và thần bí đặc biệt của mình. 

Trong lúc cô Rose ngất trí, người ta nghe tiếng cô van nài:

"Xin Chúa lấy đi khả năng nói của con, nếu điều ấy có thể giúp đỡ cho giáo phận. Xin Chúa lấy đi khả năng nhìn của  con, xin Chúa lấy đi tâm trí của con!”

Và đôi mắt cô đẫm lệ, cô nài xin thêm:

"Lạy Chúa, xin Chúa lấy đi tất cả những gì con có và con trân quý. Con xin sẵn sàng chịu đau khổ cho đến khi người cuối cùng được ơn hoán cải, ngay cả khi con phải chịu đau khổ cho đến một trăm năm. Xin Chúa hãy làm những gì mà Chúa muốn.”

Về sau có chia sẻ:

"Việc làm này đem lại hoa trái tốt cho hai phía, và với Chúa Giêsu thì tôi vui mừng vì được hy sinh.”

Thật là điều kỳ diệu vì dần dà, tất cả 56 người con của giáo hội đã trở về quy phục và vâng lời Đức Giám Mục của họ. 

Một ngày kia, khi cô Rose được 22 tuổi thì nhà của cô đầy là mùi thơm của bành mì nướng. Em gái của cô lúc ấy đang ăn một mảnh bánh vụn. Cô ấy đã mời cô Rose cùng ăn.

“Này chị Rose, hãy ăn đi, ngon lắm!”

Cô Rose đáp:

"Chị không thể ăn được vì bao tử chị yếu lắm, nếu chị ăn thì chị sẽ chết đó!”

"Chết vì ăn hay chết vì đói, có gì khác đâu? Chị cứ ăn thử đi.”

Cô Rose ăn thử và chịu đau đớn như sắp chết. Từ đó, bàn tay trái của cô trở nên dị dạng. Cô chịu cảnh dị dạng ấy cho đến khi chết. Từ đó, cô không còn ăn được những thức ăn đặc nữa. Cô Rose và mẹ cô đều làm chứng cho hiện tượng này. Trong suốt 11 năm, cho đến ngày cô qua đời, cô chỉ ăn thức ăn lỏng nhưng cũng có lúc cô cũng không chịu nổi thức ăn lỏng nữa.

Một vị linh mục nghĩ rằng cô có thể rước Mình Thánh Chúa nên ngài cho cô những bánh chưa được truyền phép, và cô liền trở bịnh ngay. Bốn năm trước khi chết, cô không uống nước trong suốt 3 tháng. Nhưng cô cảm thấy đói và khát, và mọi người thân quen với cô đều biết điều này.

Cô Rose bắt đầu sứ mệnh một linh hồn nạn nhân mà không biết được những đau khổ nào Chúa dành cho cô, cũng không biết những dấu hiệu nào Chúa làm trong  thân xác kẻ tử đạo này. Sự từ bỏ ăn uống là sự bắt đầu của những mạc khải thần bí và của sự đau khổ sâu đậm.

Trong mọi trường hợp, cô Rose luôn tỏ ra vâng lời giáo quyền, kể cả vâng lời giới Y Khoa và giáo hội. Cô luôn tránh tiếp xúc với công chúng.

Người ta đã ghi lại tiểu sử cuộc đời của cô Marie Rose Ferron. Những cuộc thử thách, chịu đựng đau khổ, những vết thương thánh và nội dung các cuộc ngất trí của cô được ghi chép lại với đầy dủ chi tiết. Nhũng sự ghi chép này kể lại sự mật thiết giữa cô và Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.

Cha A. Boyer viết tác phẩm "She Wears a Crown of Thorns" kể lại khi cô Rose ngất trí thì không ai có thể nhấc cô lên, cho dù có 4 người đàn ông lực lưỡng cũng không thể làm việc này. Lúc bình thường cô chỉ cân nặng 75 pounds. Thân xác cô liệt cứng trừ khi cô nói và dùng tay để diễn tả khi nói chuyện với Chúa Giêsu Kitô.

(Còn tiếp) 

Kim Hà
21/6/2016

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Người Cha Trăm Tuổi (6/24/2016)
Bốn Mươi Năm, Một Thoáng Hồi Tưởng (6/24/2016)
Những Anh Hùng Bất Khuất (6/23/2016)
Cn 3599: Nhà Thần Bí Marie Rose Ferron, Người Mỹ (4) (6/23/2016)
Cn 3598: Nhà Thần Bí Marie Rose Ferron, Người Mỹ (3) (6/22/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Có Phải Sách Khải Huyền Đã Ứng Nghiệm? (6/21/2016)
Cn 3596: Nhà Thần Bí Marie Rose Ferron, Người Mỹ (1) (6/21/2016)
Cn 3595: Bí Mật Của Tôi Có Thể Xẩy Ra Hôm Nay (6/21/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3594: Xin Chúa Thương Xót Linh Hồn Ba Của Con (6/20/2016)
Cn 3593: Đức Mẹ Nói: Hai Phần Ba Nhân Loại Sẽ Mất (11) (6/20/2016)
Cn 3592: Mẹ Maria Nhắn Nhủ Từ Argentina (10) (6/20/2016)
Cn 3591: Quyền Phép Mạnh Thế Của Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/20/2016)
Cn 3590: Đừng Gây Vết Thương Lòng, Hãy Chúc Lành (6/19/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768