MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3628: Mẹ Muốn Cứu Các Con!
Thứ Hai, Ngày 18 tháng 7-2016

CN 3628: MẸ MUỐN CỨU CÁC CON!

Nguồn: Mej.com

Thiên Chúa gửi Đức Mẹ Maria đến trần gian với mục địch là để Mẹ cứu rỗi thế giới chúng ta. Trong thông điệp ngày 30/7/1987, Đức Mẹ noí:

“…Mẹ muốn cứu các con…”

Chín năm về trước, tức là vào năm 2007, đó là lúc mà nhiều người không hiểu sự khôn ngoan của những lời Đức Mẹ Maria nói thì một tác giả đã viết như sau:

“…Chúng ta đang ở trong một thời kỳ đáng sợ. Những dấu hiệu ở khắp mọi nơi chứng tỏ rằng thời đại này không giống như các thời đại khác của lịch sử nhân loại. Trong thời đại này, chúng ta luôn có chiến tranh, bách hại và nhiều vấn đề khó khăn xẩy ra. Tuy nhiên trong lịch sử chưa lúc nào mà tâm trí của con người lại tiến xa và sống lừa bịp nhiều như bây giờ. Con người tránh né sự khôn ngoan, sống cuộc sống tiện nghi, hôn nhân hầu như không có ý nghĩa, gia đình ly tán, bạn bè có mối tương quan lỏng lẻo, tương lai bất an.

Ngoài ra, con người thời đại này không biết rằng họ bị kẻ khác hướng dẫn như một bầy gia súc bị lôi kéo vào lò sát sinh. Ho bị dụ dỗ trong các thú vui giải trí, ăn chơi và lạc thú… Họ bị dụ dỗ như một con chim bị con mèo dùa giỡn trước khi nó ăn thịt con chim.

Những người có đời sống cầu nguyện thì nghĩ rằng họ tỉnh thức nhưng bây giờ dường như họ mới thức tỉnh và nhìn ra sự khó khăn của tình hình thế giới này. Người Kitô hữu thức dậy sau một giấc ngủ, không phải là từ một cơn ác mộng nhưng là để thấy ác mộng. Và họ kêu cầu Đức Mẹ Maria đến cứu họ và Đức Mẹ có một chương trình lớn lao hơn:

“...Mẹ muốn cứu các con và qua các con, Mẹ cứu toàn thế giới..." (Ngày 30/7/1987)

Trong một thời dại dường như tối tăm thì chúng ta là ánh sáng, vì có Chúa, có Mẹ. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ Maria tiếp tục chúc phúc và bảo vệ cho thế giới của chúng ta!

Kim Hà
18/7/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3633: Còn Chốn Nào Bình An? (7/20/2016)
Cn 3632: Cần Đọc Kinh Mân Côi Hàng Ngày (7/20/2016)
Cn 3631: Thánh Bernadette Cảm Tạ Chúa Về Các Ơn Lành (7/19/2016)
Cn 3630: Xin Thánh Lễ Cầu Cho Người Sống Và Các Linh Hồn (7/19/2016)
Cn 3629: Quyền Phép Vô Biên Của Chuỗi Mân Côi (7/19/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cái Đạo Ấy Hay Thật (7/18/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3627: Nước Mắt Vui Mừng Và Thống Hối (7/17/2016)
Cn 3626: Cảm Nhận Hồng Ân Nước Mắt (7/15/2016)
Cn 3625: Giờ Của Mẹ Đến, Không Nên Ẩn Trốn (7/13/2016)
Cn 3624: Bàn Tay Mẹ Ban Phép Lạ (7/13/2016)
Cn 3623: Thánh Giuse Luôn Quan Phòng (7/11/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768