MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 919 : Hoán Cải Nhờ Một Cỗ Tràng Hạt.
Thứ Tư, Ngày 2 tháng 7-2008

BÀI 919 : HOÁN CẢI NHỜ MỘT CỖ TRÀNG HẠT.

Bà Hồng kể lại cảm nghiệm của mình:

«Tôi có nhiều cửa hàng bán thực phẩm nên bận rộn vô cùng. Đã thế, tôi lại lập gia đình với một người chồng theo đạo Tin Lành nên từ đó, tôi bỏ đi nhà thờ. Vì quá sức mệt mỏi nên tôi cũng không đọc kinh hàng ngày.


Một hôm, cháu gái tôi là Lan đi hành hương Đức Mẹ Lộ Đức để xin Đức Mẹ ban cho một người con vì Lan hiếm muộn. Khi trở về, Lan đặt vào tay tôi một tràng Chuỗi Mân Côi. Tôi cám ơn Lan và nói rằng:

 »Cháu biết dì có bao giờ lần chuỗi Mân Côi đâu mà lại cho dì món quà này? »

Lan tủm tỉm cười:

 »Dì cứ treo tràng hạt trên đầu giường, nếu Đức Mẹ muốn thì dì sẽ được ơn siêng năng cầu nguyện và lần chuỗi!»

Tôi nghe lời cháu nên treo chuỗi tràng hạt ấy ngay trên đầu giường, nơi có mấy cái vòng sắt. Thế rồi tôi quên đi và không lần chuỗi. Ít lâu sau, vào một đêm kia, khi leo lên giường để chuẩn bị ngủ thì bỗng dưng, tôi thấy cỗ tràng hạt từ Lộ Đức nằm gọn gàng trên cái gối của tôi. Ngạc nhiên, tôi quay sang hỏi chồng :

 »Anh à? Bộ anh đặt Chuỗi Mân Côi này trên gối của em à? »

« Không!Anh đâu có biết cỗ tràng hạt này có tác dụng gì mà đặt trên gối của em, chắc là nó bị rớt xuống đấy!»

Tôi làm thình, nhưng đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi vì nghĩ rằng có lẽ Mẹ Maria đã nhắn nhủ mình hãy lần hạt Mân Côi. Thế là tôi cầm cỗ tràng hạt và bắt đầu đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh. Thật sự lúc ấy dù tôi đã trên 50 tuổi nhưng chỉ biết có 3 kinh căn bản ấy thôi mà không biết lần chuỗi.

Sáng hôm sau, tôi theo dõi đài phát thanh Công giáo và học cách lần Chuỗi Mân Côi. Từ ngày ấy trở đi, tôi thường đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Sau đó, Chúa ban cho tôi hai ơn lạ là : say mê lận hạt và thích nghe đài phát thanh Công Giáo. Từ đài phát thanh ấy mà tôi học được cách đọc Kinh Lòng Thương Xót Chúa. Rồi tôi mua sách Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa của thánh nữ Faustina để đọc và tập cách đọc chuỗi kinh này.

Dần dần, tôi xin chồng tôi cùng lần chuỗi với tôi. Lúc đầu, anh ấy phản đối nhưng lâu dần, anh ấy cùng đọc với tôi. Cuối cùng, anh ấy học giáo lý để trở nên một người Công Giáo. Gia đình tôi và gia đình người chị gái tôi được ơn hoán cải và nhiều ơn lành khác là nhờ một cỗ tràng hạt do cháu tôi chuộc về từ Lộ Đức. Tôi xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa ban cho đại gia đình tôi. Amen!

Kim Hà
1/7/08

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Những Lời Tâm Tình Đầu Tiên Của Đgh Bênêđíctô Xvi (7/5/2008)
Làm Gương (7/4/2008)
Lòng Yêu Thương Trẻ Em Bụi Đời Và Mồ Côi (7/4/2008)
Tình Yêu Chiến Thắng Thử Thách (7/4/2008)
Bài 206 Medjugorje: Hãy Là Những Sứ Giả Hân Hoan Của Hòa Bình Và Yêu Thương (7/3/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Thông Điệp Ngày 2 Tháng 7 Năm 2008 Của Đức Mẹ Maria Từ Medjugorje, Nam Tư. (7/2/2008)
Thông Điệp Ngày 25/6/2008 Của Đức Mẹ Maria Từ Medjugorje. (7/2/2008)
Thông Điệp Ngày 2 Tháng 6 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư (7/2/2008)
Bài 203: Lời Chia Sẻ Của Lm Jozo, Từ Medjugorje. (7/2/2008)
Bài 204: Phỏng Vấn Linh Mục Tiến Sĩ Tomislav Pervan, Dòng Phanxicô, Mễ-du (7/2/2008)
Tin/Bài khác
M61: Hành Hương Các Thánh Địa Miền Đông Bắc Hoa Kỳ Nhân Chuyến Tông Du Của Đtc, Bài 2 (6/23/2008)
M60: Hành Hương Các Thánh Địa Miền Đông Bắc Hoa Kỳ Nhân Chuyến Tông Du Của Đtc (6/23/2008)
M59: Vì Sao Tôi Theo Đạo Công Giáo? (6/23/2008)
M58: Huyền Nhiệm! (thơ) (6/23/2008)
M44: Tạ Ơn Bác Sĩ Giêsu (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768