MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tập San “ Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ” Tháng 2-2009 - Phần 4
Thứ Năm, Ngày 12 tháng 2-2009

TRẢ NỢ ĐỜI - NỢ NGƯỜI

 

Vào những ngày giáp Tết ai cũng bận rộn lo dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, tuy nhiên những “cánh chim xanh không mỏi” lại một  lần nữa theo chân người “linh mục lãng tử” đi thăm viếng tặng quà Xuân cho những nguời nghèo ở vùng xâu vùng xa: Trảng Bom, Trị An và chiến khu D vào ngày 25 tết.

Mái Ấm Martin

Điểm đầu tiên đoàn dừng chân là Mái Ấm Martin, nơi cưu mang những nguời già neo đơn và các bạn trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh đăc biệt. Khi nghe nói có cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hoà đến phát quà cho bà con ăn tết, những khuôn mặt già nua cằn cỗi như sáng lên niềm vui. Mỗi phần quà gồm : 10kg gạo, 2kg đường, 10 gói mì, kèm theo 1 bao lì xì 100.000đ. Hầu hết các cụ tuổi đã ngoài 70, 80 rồi. Nhìn các cụ lúc tuổi già bóng xế không một nguời thân thăm viếng, ai cũng chạnh lòng. Chạnh nghĩ lúc những Cánh Chim Xanh trở nên già cỗi, xác xơ thì sẽ thế nào? À thì ra “sỏi đá cũng cần có nhau” huống chi con người!

Mái Ấm Phan Sinh

Đường đi ngoằn ngoèo, khúc khuỷu đầy bụi đỏ đưa đoàn đến mái ấm Phan  Sinh. Mái ấm này do anh Châu sáng lập cách đây 5 năm. Nhìn những trẻ em khuyết tật, bại não bị bỏ rơi, anh chạnh lòng thương quyết định mua đất dựng tạm lên mái ấm để cưu mang đùm bọc các em. Mái nhà được lợp bằng tôn nên những lúc nắng lên rất nóng. Trong mái ấm gồm có 7 em bại não nằm một chỗ không biết gì. Tuổi các em đã 19, 20 nhưng gương mặt thì giống như đứa trẻ lên 10. Một em trai bị liệt 2 chân, ngồi xe lăn nhưng lại có nghề may. Một cô bé bị loà. Một bé gái bị xe lửa cán mất một chân, phải đi chân giả. Còn thêm 15 bạn câm điếc sống tản mác ở các nhà trọ, tự đi làm kiếm sống. Hôm nào thất nghiệp không có tiền cơm, các em lại về mái ấm xin sẻ chia. Hằng ngày anh Châu đi mót cơm thừa rau dư đem bán để kiếm tiền chợ. Anh mua vải vụn đem về cho các em may nối lại thành miếng vải lớn, rồi đem bán cho các công ty dùng làm giẻ lau máy, một ngày được vài chục ngàn để phụ tiền chợ. Một mình anh vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc các em.

Cho đến một ngày Chúa gởi đến một phụ nữ độc thân đến thăm mái ấm. Thấy anh vất vả như vậy, chị Niềm tình nguyện ở lại giúp chăm sóc các em. Thoạt nhìn ai cũng tưởng chị là nữ tu, nhưng chị khiêm tốn nói : “Em chỉ là một người dân bình thường, được Chúa sai đến với những mãnh đời bất hạnh,  công việc của em nhỏ bé lắm!” Chị là con đầu của một gia đình gồm 7 chị em. Chị rời gia đình, hy sinh cả tuổi xuân để dấn thân phục vụ đã 10 năm nay. Chị làm việc ở mái ấm Phan Sinh gần 3 năm. Trước đó chị đi phục vụ ở các mái ấm trong thành phố. Thật cảm động khi thấy người phụ nữ một tay bị thương tật do xe buýt cán phải, hằng ngày bồng bế các em bại não đi tắm rửa. Công việc thật khó khăn vì các em đâu chịu nằm yên, nhưng chị không than phiền một tiếng nào, nụ cười luôn nở trên môi. Mỗi ngày chị đạp xe gần 7,8 cây số để đi chợ nấu ăn cho các em. Chăm sóc một đứa trẻ bình thường đã khó, đằng này một mình chị lo cho 7 em bại não. Đêm hôm khuya khoắt  một mình chị với các em giữa chốn đèo heo hút gió, lúc trước chưa có điện phải thắp bằng đèn cầy. Cha linh hướng và Đội Quân Ao xanh cùng với các thành viên hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho mái ấm Phan Sinh. Quà Xuân của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ xứ Chí Hoà gồm có gạo, đường, mì gói, và số tiền 10 triệu đồng để anh Châu làm lại mái nhà cho đỡ nóng.

Nếu như không có những bàn tay nhân ái, những trái tim mở rộng như anh Châu, chị Niềm thì cuộc sống của  các em bại não, khuyết tật sẽ ra sao ? Tạ ơn Chúa đã ban tặng cho các em những viên ngọc quí ở giữa đời thường. Xin Chúa ban thêm nghị lực, sức khoẻ cho anh Châu và chị Niềm.

Chứng Nhân Lòng Tin

Rời mái ấm Phan Sinh, đoàn được chị Tươi đãi 1 bữa cơm trưa thật ngon ở nhà thờ Thiên An. Chị là một thành viên trong cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa, chuyên đi tìm những nơi nghèo khổ để giới thiệu cho cha linh hướng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mọi người là 2 câu đối được treo ở tháp chuông cạnh nhà thờ :

“ Tri ân tình Chúa, cảm mến tình người.

Hiệp nhất trong yêu thương để phục vụ”

            Nơi đây chúng tôi được gặp gỡ 2 chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa. Hôm nay họ tình nguyện đến nấu ăn để tiếp đón đoàn.

Một em gái đã có gia đình, bị liệt 2 chân không đi được, rất đau đớn trong mấy tháng qua. Được giới thiệu đến cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ ở Chí Hòa, em được giải phẫu và đã đi lại được. Tạ ơn Chúa. Halleluia !

Một chị khác trạc 50 tuổi bị gai cột sống rất nặng, không giải phẫu được. Trước đó chị không tin Chúa có thể ban ơn chữa lành cho chị, nhưng khi nghe nhiều người khuyên, chị đến Chí Hoà cầu khấn Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ. Giờ chị đã được ơn lành bệnh.

Tạ ơn Chúa vì Ngài không bao giờ từ chối một ai khi họ tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa.

Sau bữa cơm trưa, chúng tôi gởi lại 50 phần quà Xuân cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ vì điều kiện không cho phép đến tận nơi họ trú ngu.

 

Lòng Thương Xót Nơi Chiến Khu D

Đoàn lên đường đến giáo xứ Phú Lý nằm ở Chiến Khu D, nơi đóng quân của Trung Ương Cục Miền Nam, trước đây chỉ toàn bom đạn và chết chóc. Thật nhiệm mầu! Dấu chân Lòng Thương Xót Chúa hôm nay đã đến được chốn này!

Đi qua đập nước hồ Trị An, con đường đến chiến khu D đúng là “thăm thẳm chiều trôi”, rừng bạt ngàn không thấy một bóng người. Nơi đây trong cuộc chiến bị bom đạn cày nát, giờ hoà bình trở lại đã phủ kín mầu xanh. Tình yêu đã chiến thắng hận thù. Đi mãi đi mãi rồi cũng phải đến nơi. Đội Quân Ao Xanh nhanh chóng chuyển hàng từ xe tải xuống và chia thành 300 phần quà Tết. Mỗi phần 10 kg gạo, 15 gói mì, 2 kg đường và 100.000$ lì xì! 

Kết thúc một ngày công tác bác ái là những giây phút êm đềm trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé hết sức khiêm tốn, mùa mưa thì dột tứ phía, mùa nắng thì nóng khủng khiếp. Sau giờ cầu nguyện, Đội Quân Ao Xanh được cha xứ chia sẻ những khó khăn của người dân nghèo ở đây. Năm hết tết đến nhưng họ chẳng có gì đón Xuân. Mùa này họ phải sống bằng củ mì, vì không có khả năng mua gạo. Có người sống trên sông nước nhờ vào những con cá lưới được, nhưng rất bấp bênh. Số người Công Giáo trong giáo xứ là 4000 trên tổng số 14.000 dân trong xã. Chung quanh ngôi nhà thờ là anh chị em không Công Giáo. Đa số giáo dân sống ở đây rất xa nhà thờ với chiếu dài xa nhất khoảng 28km. Ông trùm ở cách nhà xứ …6 Km! Cha sở xin được giấy phép dâng thánh lễ mỗi tuần một lần tại những địa điểm khác nhau tại sân nhà của một người trong giáo họ. Trong  buổi sáng Chúa Nhật đó, cha phải giải quyết mọi việc: giáo lý, giải tội, rửa tội, dâng lễ, gỡ rối hôn phối… Đôi khi cha phải dâng thánh lễ dưới một tán cây nào đó. Đã có lần cha con phải cuốn bàn thờ “chạy loạn” vì voi trong rừng xuất hiện. Đêm Noel vừa rồi được phép dâng thánh lễ nửa đêm ngay cạnh bờ hồ Trị An!

Thế nhưng mảnh đất này lại được Đức Giám Mục Giáo Phận gọi là nơi “chảy sữa và mật”! Nghĩa là Đức Giám Mục nhìn nhận lòng đạo của người dân ở đây còn rất tinh ròng, rất sốt sắng. Lòng tin của họ rất vững mạnh, dù cho cuộc sống còn ngập tràn những khó khăn. Giáo dân ở đây tuy sống xa nhà thờ nhưng họ rất đạo đức. Mỗi sáng sớm, nhiều cụ già đi bộ hằng 4-5km để đến nhà thờ dâng lễ, đọc kinh cầu nguyện. Điều làm chúng tôi xúc động nhất là khi cha xứ chỉ vào tấm hình Lòng Thương Xót treo ở cuối nhà thờ và cho biết: “Dù cuộc sống gian khổ, phương tiện đi lại khó khăn như thế, nhưng mỗi ngày, lúc 3 giờ chiều, bà con vẫn đến nhà thờ làm giờ kính Lòng Thương Xót Chúa đấy!” Có 3 ca đoàn để phục vụ, nhưng họ quy tụ ở nhà dân và tự tập luyện. Giáo lý viên không được đào tạo một cách bài bản như thành phố, chỉ lấy “cần cù bù thông minh”! Ấy thế mà trong một tháng vừa rồi đã có 30 người trở lại đạo. Chúa có thể làm được mọi sự, biến sự dữ thành sự lành cơ mà! Một điều làm cho ai cũng ngạc nhiên và chạnh lòng khi nghe cha xứ cho biết nhiều người dân ở đây cho tới giờ này không hề biết gì về điện, vì đường dây điện chưa chuyển tải đến nơi họ ở! Họ vẫn phải sử dụng đèn dầu. Trong khi chính họ là những người hy sinh chịu mất nhà cửa, đất đai để làm hồ thuỷ điện Trị An.

Để kết, tôi xin ghi lại chia sẻ của một bạn trong đoàn: Tôi rất đồng cảm với bài hát “Dốc hết tình này ta trả nợ người. Dốc hết tình này ta trả nợ đời”. Vâng chúng ta đã nợ cuộc đời này, và mọi người biết bao nhiêu thứ. Nợ những người nông dân đã bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để cho ta hạt gạo trắng ngần. Nợ những bác thợ hồ đã đổ những giọt mồ hôi giữa trưa hè chói chang, để ta có được ngôi nhà xinh xắn, ấm êm. Nợ mẹ cha công lao sinh thành dưỡng dục. Nợ cô thầy ơn dạy dỗ nên người. Nợ bạn bè tha nhân với công việc làm ăn, những lời thăm hỏi, những nụ cười… và còn bao nhiêu món nợ ân tình khác. (Tôi xin thêm: chúng ta nợ những người dân Trị An đã hy sinh nhà cửa đất đai ruộng vườn để ta có điện thắp sáng nữa) Thế nên ta hãy “dốc hết tình này” mà sống, bạn nhé!

Mỹ Dung

Chiều cuối năm

 

 

 

Tâm thư NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA

Lạy Mẹ Maria, con là người ngoại đạo. Con thành tâm kính xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho gia đình con được bằng an. Anh con từ bỏ nghiện ngập, cho con khỏi bệnh dị ứng. Xin cho con trở về Úc có công ăn việc làm, giấy tờ được định cư ở lại.

Gia đình con đã được nhiều hồng ân, con của con đã bỏ đi chơi đêm, đã đi lễ Chúa Nhật.

Con xin tạ ơn Mẹ. Nhờ Mẹ đến với Chúa, gia đình con đã được lòng thương xót của Chúa đoái nhìn và ban hồng ân xuống cho con trai của con là Giuse Đức Duy – hôm nay đã thật lòng quay lại với Chúa sau bao nhiêu năm rời xa Chúa, sống trong mọi thói hư tật xấu, tội lỗi.

Con ngợi khen chúc tụng và cám tạ Chúa đã đổ muôn hồng ân xuống trên gia đình con, đã ban cho chúng con được sự bình an. Một anh trai con đã bỏ chơi xì ke. Một anh con đã bỏ chơi cờ bạc. Con xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho gia đình con luôn được sự bình an và hạnh phúc. Riêng con luôn có một đức tin mạnh mẽ, biết hy sinh, vị tha, yêu thương và tha thứ, đồng thời biết chia sẻ với các anh chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Con nghe được ở nhà thờ Chí Hòa có giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ, con mới đi tuần trước, thì hôm nay đã được Chúa ban cho con của con là Gioakim Phạm Ngọc Phương có công ăn việc làm rồi, nay con rất vui mừng đến để tạ ơn Chúa. Hôm nay con lại viếng nhà thờ Chí Hòa để tạ ơn Chúa, con đã được một ơn tốt đẹp đến với con của con.

Con đã đau ngang thắt lưng, nhờ Mẹ cầu bầu với Chúa, nay con đã khỏi. Mẹ con đã qua cơn thập tử nhất sinh. Các con của con đã được Chúa ban ơn hồn xác, một năm qua trên đường làm ăn, đi đến nơi về đến chốn bình an. Con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã thương nhận lời con. Con xin hứa mỗi tuần ăn chay thứ  6, lần hạt. Thứ  Năm hằng tuần con sẽ sắp xếp đi nhà thờ Chí Hòa chầu giờ thương xót. Từ nay con không bao giờ xao lãng nữa.

Con trai con không còn uống rượu, đã trở về nhà, có công ăn việc làm. Con cầu xin Chúa ban cho con  con được bằng an. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho con trí khôn ngoan.

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Cho Được Thoát Khỏi Cảnh Cô Lập Về Thể Xác Và Tinh Thần (2/13/2009)
Cứu Chữa Khỏi Bệnh Phong Hủi Trong Tâm Hồn (2/13/2009)
Bệnh Phong Tâm Hồn (2/13/2009)
Làm Tôi Thiên Chúa Hay Làm Tôi Tiền Của (2/13/2009)
Buổi Tiếp Kiến Chung Của Đtc Năm 2009 (2/13/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Tập San “ Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ” Tháng 2-2009 - Phần 3 (2/12/2009)
Tập San “ Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ” Tháng 2-2009 - Phần 2 (2/12/2009)
Tập San “ Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ” Tháng 2-2009 - Phần 1 (2/12/2009)
Bài Viết Của Đức Cha Bùi Tuần (2/12/2009)
Tin/Bài khác
Một Đôi Giầy Mới (2/11/2009)
Dấu Chỉ Hy Vọng: Ngày Mừng Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (2/11/2009)
Sứ Điệp Lộ Đức Và Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm (2/11/2009)
Lộ Đức Và Sự Đau Khổ Của Nhận Loại (feb 11) (2/11/2009)
Hành Hương Lộ Đức Tại Nhà (2/11/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768