MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Giảng Lễ Cầu Nguyện Cho 8 Giáo Dân Thái Hà - Dcct Saigon 26.3.09
Thứ Năm, Ngày 26 tháng 3-2009

BÀI GIẢNG LỄ CẦU NGUYỆN CHO 8 GIÁO DÂN THÁI HÀ - DCCT SAIGON 26.3.09

Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em,

Hôm nay vì tình liên đới, vì lòng yêu mến Công Lý và Hoà Bình, chúng ta họp nhau đây hướng lòng lên cùng Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu, để cầu xin cho công lý, và hoà bình được thể hiện trên quê hương đất nước chúng ta, để cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ DCCT tại Thái Hà Hà Nội được bình an, khôn ngoan và can đảm, để cầu nguyện cho 8 giáo dân sẽ ra toà ngày mai 27/3/2009 được như lòng sở nguyện, để cầu nguyện cho phiên toà được diễn ra một cách công bằng và sự thật đuợc tôn trọng.

Thưa Ông Bà và Anh Chị Em,

Ngày mai 8 anh chị em chúng ta một lần nữa ra toà để tìm công lý. Cách đây hơn 2000 năm, Đức Giêsu Nazarét, Chúa chúng ta cũng đã ra trước công nghị để làm chứng cho sự thật. Chúa Giêsu đã bị kết án ra sao ?

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe diễn tả cách ngắn gọn kết cuộc của tất cả những gì là tốt đẹp là thiện hảo mà Đức Giêsu đã nói đã giảng dạy, đã thực hiện cho những con người đang bơ vơ lầm than, đang phải đau đớn vì tật bệnh. Ngài đã làm gì cho nên tội ? Ngài đã làm cho người què được đi, người bại liệt chỗi dậy chạy nhảy như nai, người phong cùi được lành sạch, người điếc được nghe, người câm nói được, người mù xem thấy, người bệnh được lành, kẻ chết sống lại. Ngài xua trừ ma quỷ đang ám hại con người. Ngài rao giảng Tin Mừng Bình An cho mọi người. Dân chúng đi theo Ngài, thán phục Ngài, ca tụng Ngài. Và sau cùng Ngài bị kết án vì tất cả những điều tốt lành Ngài đã làm cho dân Ngài.

Cấp lãnh đạo thời đó đã rình chực, gài bẫy, tìm cớ để bắt Ngài. Khi không có bằng cớ xác thực thì họ ngụy tạo ra tội để có cớ chụp mũ, kết án Ngài. Trước toà Tổng Trấn, Philatô gặp họ và hỏi : “các ngươi tố cáo ông này về tội gì ?”. Họ đã trả lời bằng một câu vu vơ đầy gian xảo : “nếu ông này không làm điều ác, thì chúng tôi đã chẳng nộp ông cho quan” và họ đã vu oan giá họa cho Ngài đủ điều. Họ biến điều gian ác tráo trở thành lý chứng để kết án Chúa Giêsu.

Phần Chúa Giêsu, đứng trước quyền lực hùng mạnh nhất thời đó tiêu biểu là Tổng trấn Philatô, Ngài giữ thái độ bình tĩnh, hiên ngang. Ngài đứng vững cách can trường như vậy vì tâm hồn Ngài chính trực, ngay thẳng, Ngài xác tín vào chân lý ngài đang nắm giữ. Ngài đã khẳng khái trả lời cho Philatô : “nước tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này : làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía Sự Thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18,37). Chúa Giêsu còn quả quyết với các môn đệ : “chính Thầy là Con đường, là Sự thật và là Sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6) “vì Thầy phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến” (Ga 8, 42b) và “ai thuộc về Thiên Chúa, thì nghe lời Thiên Chúa” (Ga 8,47). Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa, nghe lời Thiên Chúa là nghe Chúa Giêsu là nghe sự thật nghe chân lý.

Sau khi đã chân thành nói lên sự thật cho người Do Thái và người đang xử án mình, Chúa Giêsu còn vạch trần lòng dạ thâm độc gian xảo của họ, để cho họ thấy. Chúa nói : “còn tôi, chính vì tôi nói sự thật, nên các ông không tin tôi. Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội ? Nếu tôi nói sự thật, sao các ông lại không tin tôi ? ai thuộc về Thiên Chúa, thì nghe lời Thiên Chúa nói; còn các ông, các ông không chịu nghe, vì các ông không thuộc về Thiên Chúa.” (Ga 8, 45…). Và “cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối”     (Ga 8, 44).

Thưa Ông Bà và Anh Chị Em,

Chúng ta đang hướng về Thái Hà Hà Nội. Nơi mảnh đất thân thương đó cánh đây 80 năm đã có những môn đệ của Chúa Giêsu đặt chân lên đó để tiếp tục sứ vụ rao giảng chân lý, rao giảng Tin Mừng của thầy mình. Chúng tôi xin nói một chút về lịch sử. Về vật chất : mảnh đất ấy là mảnh đất thật trên quê hương đất nước Việt Nam này, có chủ quyền thật. Những công trình xây dựng trên đó cũng rất thật và hiện còn tồn tại với năm tháng như những chứng tích hùng hồn của sự hiện diện của DCCT. Về mặt con người : với thời gian, và tuỳ theo biến động của lịch sử, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, khi đông đảo cũng như lúc đơn chiếc, không khi nào mà không có sự hiện diện của tu sĩ DCCT Việt Nam trên mảnh đất thân thương này. Về tinh thần : nếu họ chỉ là những người nói dối, chỉ là những kẻ lường gạt thì làm sao muôn người hàng hàng lớp lớp còn tuôn đến với các tu sĩ để nghe lời họ loan truyền Tin Mừng cứu rỗi. Và rồi thời gian gần đây lại có những con người can trường đứng lên làm chứng cho sự thật, làm chứng cho công lý. Họ sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn mọi nghịch cảnh để cho sự thật được tỏ hiện. Họ đã học được nhờ bài học sự thật mà thầy Giêsu đã truyền đạt cho họ. Họ không thể chấp nhận dối trá, họ không thể chấp nhận gian xảo, lọc lừa. Chính vì thế mà mai đây họ lại ra tòa đòi công lý.

Phiên toà cách đây hơn 2000 năm đã xử tử hình, treo thập giá Con Thiên Chúa làm người. Đó là một vụ án bất công, không có sự thật, một vụ án không có chân lý. Còn phiên toà ngày mai sẽ ra sao ? Có thể : “môn đệ sẽ không hơn thầy”. Song cho dù thế nào, chúng ta luôn vững tin vào quyền năng Thiên Chúa. Sau thập giá đến vinh quang. Đức Kitô đã phục sinh khải hoàn như lời Ngài phán : Thầy đã thắng thế gian. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Sự thật không thể chết.

Chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa cho công lý, và hoà bình được thể hiện trên quê hương đất nước chúng ta, cho các linh mục tu sĩ DCCT tại Thái Hà Hà Nội được bình an, khôn ngoan và can đảm, cho 8 giáo dân sẽ ra toà ngày mai 27/3/2009 được như lòng sở nguyện, cho phiên toà được dien ra một cách công bằng, cho lòng người được đổi thay và biết tôn trọng sự thật.

Lm Trịnh Ngọc Hiên dcct

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Suy Niệm Mùa Chay 5b: Giờ Chúa Đến (3/27/2009)
Suy Niệm Mùa Chay 5b: Hạt Lúa Mì (3/27/2009)
Suy Niệm Mùa Chay 5b: Chết Để Sống (3/27/2009)
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 5b - Mùa Chay (29/3/2009) (3/27/2009)
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 5b - Dấu Chỉ Của Niềm Tin Đích Thực (29/3/2009) (3/27/2009)
Tin/Bài cùng ngày
5 Cột Trụ Của Đời Sống Thiêng Liêng (1) (3/26/2009)
Sự Thật Trên Uy Thế (3/26/2009)
Chia Sẻ: Khi Nhà Nước Đè Bẹp Công Lý - Nguyễn An Quý (3/26/2009)
Tâm Tình Gửi Tám Giáo Dân Chuẩn Bị Ra Toà Vì Công Lý (3/26/2009)
Xử Phúc Thẩm Vụ Thái Hà: Yếu Tố Pháp Lý? (3/26/2009)
Tin/Bài khác
Bài 17: Barnabas (3/25/2009)
Bài 16: Trong Hành Trình Rao Giảng Tin Mừng, Phaolô Có Nhiều Bạn Đồng Hành Và Cộng Tác Với Ngài, Những Ai Là Người Đáng Chú Ý? (3/25/2009)
Bài 15 : Thánh Phaolô Được Xem Là Người Thành Lập Nhiều Cộng Đoàn Kitô Hữu, Vậy Ngài Đi Rao Giảng Và Thành Lập Những Cộng Đoàn Ấy Thế Nào? (3/25/2009)
Bai 14: Thánh Phaolô Bắt Bớ Kitô Hữu Khi Nào, Và Tại Sao? (3/25/2009)
Bài 13: Phaolô Có Vợ Con Gì Không? (3/25/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768