MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hỏi
Thứ Hai, Ngày 21 tháng 7-2014

HỎI

Những lúc con đau buồn
Những lúc con gian nan
Con gọi Chúa – không thấy
Sao Ngài vẫn lặng im?

Những lúc con cô đơn
Những lúc con tủi hờn
Con gọi Chúa – không thấy
Sao Ngài vẫn lặng im?

Những lúc con bơ vơ
Những lúc con ê chề
Những lúc con ngờ vực
Sao Chúa vẫn ở xa?

Những lúc lòng đắng cay
Cuộc đời con đọa đày
Tâm hồn con trống vắng
Sao con chẳng thấy Ngài?

Những lúc con lạc loài
Ngả nghiêng, nao núng rồi
Chán ngán và ươn ái
Sao Chúa vẫn im hơi?

Con nghe Chúa thì thầm:
“Ta vẫn ở bên con
Vẫn đồng lao cộng khổ
Ta ôm, vác con lên!”

Con yếu đuối, mọn hèn
Xin Chúa thêm Đức Tin
Dẫu môi mặn nước mắt
Vẫn ôm thập giá thôi!

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Maria Mađalêna – 2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thiên Chúa Đáp Lời Cầu Nguyện (7/23/2014)
Ký Ức Thánh Ca (7/23/2014)
Thế Giới Năm 2050 (7/22/2014)
Thiên Chúa Và Các Khoa Học Gia (7/22/2014)
10 Lý Do Chịu Đau Khổ (7/22/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Khôn Và Khờ (7/21/2014)
Tứ Khốn (7/21/2014)
Tin/Bài khác
Dấu Hiệu Khủng Hoảng Đức Tin (7/20/2014)
Dạ Thi Kinh (7/20/2014)
Dấu Hiệu Tâm Hồn Đạo Hạnh (7/20/2014)
Nói Về Đức Tin Với Người Không Tin (7/18/2014)
Chiến Tranh Bạo Lực Chỉ Gây Thêm Chết Chóc, Tàn Phá Và Hận Thù (7/16/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768