MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Giấc Mơ Có Thật
Thứ Năm, Ngày 26 tháng 3-2015

GIẤC MƠ CÓ THẬT

Con mơ làm chiếc lá
Xanh biếc màu đơn sơ
Con chỉ là trẻ nhỏ
Không mơ ước thêm gì

Đêm Thứ Năm Tuần Thánh
Chúa thật là cô đơn
Nhưng ly rượu, tấm bánh
Chúa hóa nên thần lương

Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh
Chúa chết vì yêu con
Dòng Máu Ngài đỏ thắm
Chứng tỏ lòng xót thương

            Đêm Thứ Bảy Tuần Thánh
            Kỳ diệu chẳng ai ngờ
            Chúa phục sinh vinh thắng
            Con cứ ngỡ mình mơ

Sáng phục sinh rộn rã
Khúc Alleluia
Dẫu con còn tuổi nhỏ
Vẫn hạnh phúc hoan ca

            Giấc mơ con có thật
            Được sống lại với Ngài
            Xin tuổi thơ mãi đẹp
            Ánh Phục Sinh rạng ngời

TRẦM THIÊN THU
Tuần Thánh – 2015

CON VOI

Con voi có cái vòi dài
Cái vòi là mũi, là tay. Lạ kỳ!
Hai tai phe phẩy luôn kìa
Giống như chiếc quạt tay bà ngày đêm

Bốn chân cứ nhúc nhích luôn
Hình như voi muốn làm quen mọi người
Thân voi to lớn quá trời
Mà sao đôi mắt nhỏ nhoi vậy kìa

Bé không hiểu, cố nghĩ suy
Mà sao chẳng hiểu được gì. Kỳ ghê!
Đó là Thiên Chúa làm ra
Con người đâu thể hiểu cho tận tường

Bé tin Thiên Chúa quan phòng
Dựng nên voi có ích chung cho đời
Kỳ công của Chúa tuyệt vời
Chẳng có ơn Ngài, trời đất là không!

TRẦM THIÊN THU


DÂNG CHÚA TUỔI THƠ

Xin dâng Chúa tuổi ngây thơ
Lạy Thiên Chúa, Đấng con thờ kính luôn
Xin dâng Chúa tuổi hồn nhiên
Xin thương hướng dẫn từng đêm từng ngày

Con yêu Chúa nhất đời này
Con cũng yêu người như Chúa dạy khuyên
Giúp con kiên vững cậy tin
Noi gương Con Chúa sống ngoan vâng lời

Cho con biết nở nụ cười
Sẵn sàng giúp bạn, vui tươi chan hòa
Giúp con yêu kính ông bà
Thương yêu anh chị, mẹ cha trọn lòng

TRẦM THIÊN THU
 

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Giới Thiệu Sách: Một Mục Sư Tin Lành Đã Trở Lại Công Giáo Tuyên Dương Phép Thánh Thể (trong Tủ Sách Dũng Lạc) Tác Giả Trần Cao Tường, Lm. (3/29/2015)
Biên Độ Chết, Sống (thứ Bảy Tuần Thánh, Năm 2015) (3/28/2015)
Giá Máu (thứ Sáu Tuần Thánh, Năm 2015) (3/28/2015)
Yêu Và Cách Yêu (thứ Năm Tuần Thánh, Năm 2015) (3/28/2015)
Giáo Hội Không Bao Giờ Bỏ Rơi Nhưng Luôn Săn Sóc Và Chữa Lành Gia Đình (3/27/2015)
Tin/Bài khác
Đtc: Gia Đình - Lễ Truyền Tin Và Cầu Thượng Nghị (3/25/2015)
Thi Sĩ Nổi Tiếng, Ở Tuổi 95, Xin Gia Nhập Công Giáo (3/25/2015)
Mẫu Tử Ly Biệt (3/25/2015)
Lời Mời (3/25/2015)
Đức Thánh Cha Mời Gọi Tín Hữu Chấp Nhận Đường Lối Của Chúa (3/24/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768