MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: thánh mẫu maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 2: Chúng Ta Hãy Lau Khô Những Dòng Lệ Của Mẹ
Thứ Năm, Ngày 3 tháng 7-2008

 

Nguồn: http://KinhMungMaria.com

 

 

Vào ngày 19/9/1846, ngày lễ Mẹ Ðau Thương, Ðức Trinh Nữ Maria đã xuất hiện một lần nữa; lần này trong một làng nhỏ tên là La Sallete, thành Near Corps,  1800 thước trên độ cao của mặt biển và khoảng 35 cây số từ tỉnh Grenoble Pháp quốc. Mẹ hiện ra tại La Sallete tới 2 trẻ nhỏ đang chăn đàn vật. Các em là Melanie Calvat và Maximin Giraud ở tuổi 15 và 11 và các em mới quen biết nhau được có hai ngày. Hai em trèo lên những triền đồi của núi Mont sous-les-Baisses,  mỗi em thúc 4 con bò lên núi. Melanie kể lại: “Tôi thấy từ một ngọn đồi những con bò của chúng tôi đang nằm thảnh thơi nhai cỏ. Tôi đi xuống và Maximin bắt đầu trèo lên. Bất thình lình tôi nhìn thấy một luồng sáng đẹp, sáng hơn cả mặt trời và tỏa xuống đầy những tuyệt diệu và sốt mến của tình yêu bao la. Trong ánh sáng đó tôi nhìn thấy một Bà đẹp tuyệt trần với chiếc đầu dựa vào đôi tay. Bà đứng  dậy và nói: hãy lại gần đây các con, đừng sợ “Ta tới đây để cho các con hay một tin vĩ đại.”

 

Các em rất đỗi ngạc nhiên thấy Bà trông rất là buồn phiền và những dòng lệ chảy dài xuống đôi má. Bà chắp tay trước ngực. Trước tiên Bà nói chuyện với các em bằng tiếng Pháp nhưng mau lẹ bắt đầu nói với các em bằng thổ ngữ của họ. Ðức Trinh Nữ nói tới những người hay chửi thề, không giữ ngày Chúa nhật để nghỉ ngơi và không tuân giữ luật Chúa. Lời của Mẹ rất là quan trọng và hối thúc: “Nếu các con Mẹ không vâng lệnh Thiên Chúa, Mẹ sẽ bị bắt buộc phải buông ra Bàn Tay Con Mẹ”. Lời này nói tới ngày tận thế. Nỗi đau buồn hiện lên khuôn mặt Mẹ Hồng Phúc, dòng nước mắt và những lời nhắn nhủ cho chúng ta hay Mẹ thực sự rất quan tâm và cảm thông với loài người. “… Các con chẳng bao giờ có thể đền trả những gì Mẹ đã đang làm cho các con. Mẹ xin chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều để cứu thế giới. Mẹ xin chúng ta đi xưng tội, từ bỏ những con đường tội lỗi, hãy ăn năn và cầu nguyện. Tại La Salette Mẹ Maria chỉ cho một ân sủng lớn lao và đầy lòng thương xót của kinh Mân côi và van xin chúng ta: “hãy giải hòa với Thiên Chúa”. Trong suốt thời gian khi Mẹ đang hiên ra với 2 em, các em mỗi người nhận được một bí mật. Maximin nhận đuợc bí mật của cậu trước và rồi Mẹ nói một bí mật cho Melanie. Trong khi Mẹ Hồng Phúc đang nói với Maximin, Melanie thấy đôi môi Mẹ mấp máy, nhưng đã không có thể hiểu Mẹ đang nói gì.

 

Melanie cho hay cả hai bí mật được viết xuống và được trao tới tay ÐTC Piô 9 vào năm 1851. Maximin chưa bao giờ tiết lộ bí mật đã trao cho cậu, vì cậu qua đời trước khi làm được chuyện này. Ðức Hồng-y Antonelli đã trao một bản copy của bí mật này tới Nữ Bá-tước thành Clermnt-Tonnerre. (A. Peladin in the “Annales du Surnaturel” ấn bản nó vào năm 1888.)

 

Dưới đây quý vị có thể đọc một số  điều của bí mật này:

    ¾ dân số của Pháp quốc sẽ mất Ðức tin

    Một quốc gia Tin-lành trong vùng Bắc sẽ ăn năn và tuyên xưng đức tin. Bởi vì sự này các quốc gia khác sẽ trở lại với Thiên Chúa trong đức tin.

    Giáo hội sẽ phát triển và bành trướng một lần nữa

    Sau thời kỳ bình an này, (thế giới) sẽ bị quấy phá dữ dội bởi ‘con quái vật’! Con quái vật (khổng lồ) sẽ tới vào cuối thế kỷ thứ 19 hoặc bắt đầu thế kỷ thứ 20.

 

Còn những bí mật được trao cho cô Melanie tại La Salette?  Ðức Trinh Nữ đã tỏ cho cô, “Melanie, những gì Mẹ sắp nói với con bây giờ không được giữ bí mật. Con có thể tiết lộ nó vào năm 1858” (Ðây là năm mà Mẹ hiện ra tại Lộ-đức). Những bí mật này tỏ cho Melanie đã gây ra rất nhiều náo động và bất đồng. Ngoài những chuyện khác Mẹ còn cho biết về sự mưu sát đang tới cho ÐTC, mà nó sẽ không lấy đi mạng sống của ngài.

 

Những lời tiên tri dùng bởi Mẹ Hồng Phúc, những sự thật đau buồn. Mẹ dạy và lời tuyên bố của Mẹ về sự công chính tốt lành mặc dù chưa được quyết định. Nhiều người đã nhận những lời này với trọn con tim. Mẹ Maria cảnh báo rằng đức tin sẽ bị mất rất là nhiều, dành chỗ cho những vật chất, giáo huấn sai lạc (Karl Marx đã cho ra đời thủ bản lý thuyết cộng sản vào năm 1848) thuyết duy linh và nhiều những điều tội lỗi khác. Mẹ nói tiếp: “Tất cả những ai ngược đãi Giáo hội Chúa Kitô và tất cả những ai đã dấn thấn vào tội, sẽ chết và trái đất sẽ giống như  một sa mạc. Rồi sau đó sẽ có hòa bình, sự giaiû hòa giữa Thiên Chúa và nhân loại” (do đó sẽ còn có người sống sót).

 

Trong khi các cuộc hiện ra này của Ðức Mẹ đã xảy ra 153 năm về trước, những lời của Mẹ rất là chính xác hôm nay. Những bí mật được ban cho rất quan trọng tới sự phát triển hoàn toàn của Giáo hội và thế giới tới tận thế. Mẹ xin các con cái Mẹ cầu nguyện ban sáng và ban tối và nếu không có nhiều giờ, hãy ít nhất đọc một kinh Lậy Cha và một kinh Kính Mừng. Sau hết Mẹ dạy, “Con hãy nói điều này tới các con cái của Mẹ”. Ðiều này Mẹ đã nhắc lại một lần nữa.

 

Khi Mẹ Hồng Phúc dẫn bảo các con của Mẹ, Mẹ ngụ ý nói tới mọi người trên toàn thế giới mà họ tin vào Chúa Giêsu, Con Mẹ. Mẹ nói như  vị Nữ Hoàng Thế Giới, Nữ Hoàng các Quốc Gia. Maximin cho chúng ta biết rằng Mẹ rất là xinh đẹp, vĩ đại, một nguồn sáng chói lói tuyệt diệu, Mẹ mặc một chiếc áo dài trắng, một áo choàng màu vàng sáng lạng và đôi dầy trắng của Mẹ trang hoàng với những hoa hồng nhiều mầu sắc. Những hoa hồng thấy rất rõ ràng nơi vương niệm của Mẹ. Chung quanh cổ, Mẹ đeo một sợi dây trong đó treo một cây Thánh Giá lớn có một chiếc búa và những cái kìm móc trong phần ngang của cây thập giá.

 . 

Maximin cũng diễn tả cậu đã thấy Mẹ biến đi làm sao. Trước hết Mẹ bay lên cao chừng 1.5 thước và rồi Mẹ từ từ biến  đi trước mắt các em. Melanie nói: “Mẹ phải là một vị Thánh vĩ đại, nếu chúng tôi đã biết như thế chúng tôi đã xin Mẹ mang chúng tôi đi với Mẹ”.  Các em bị đối sử rất tàn nhẫn, với những lời dọa nạt, những chòng ghẹo, mua chuộc và những mưu mẹo rất thấp hèn. Nhưng bất kể những điều này, câu chuyện của các em vẫn đều như một. Cuối cùng sau một thời gian giảo nghiệm lâu dài và nghiêm ngặt về những sự kiện, các Ðức Giám-mục vào năm 1851 một cách chính thức công nhận rằng Ðức Mẹ Hồng Phúc đã thực sự hiện ra với các em tại La Salette.

 

Maximin qua đời vào ngày 1/3/1875 lúc 40 tuổi. Melanie sống thêm nhiều năm sau nữa tại nhiều dòng nữ tại Pháp, Anh, và Ý. Chi qua đời vào ngày 15/12/1904 và được an táng tại Altamura (Ý).

 

Ý nghĩa thực của thông điệp Mẹ La Salette: Cho chúng ta rõ lý do cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, tất cả do tội lỗi của chúng ta, do sự bất tuân, do những bùn nhơ, chủ thuyết duy vật và tự kiêu. (Thánh Maria Gô-rét-ti là một điển hình của sự trong trắng),  Ðức Mẹ van xin chúng ta hãy thay đổi đường lối sống của chúng ta và từ bỏ tội lỗi về với Thiên Chúa.

 

“Cuộc hiện ra này tại La Salette được hoàn toàn chấp nhận bởi Tòa Thánh vào ngày 16/11/1851”

 

Hồng-Việt dịch từ mạng:  http://members.chello.nl/~l.de.bondt/LaSaletteEng.htm

 

(June 9, 2008)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Laus, Pháp: Bài 5: Nơi Ẩn Náu Của Các Linh Hồn Tội Lội (7/10/2008)
Bài 6: Cảm Nghĩ Ngày Lễ Ðức Mẹ La-salette – Ngày 19/9 (7/6/2008)
Bài 5: Đức Mẹ Hiện Ra Tại La Salette, Nước Pháp, Năm 1846 (7/6/2008)
Bài 4: Tâm Tình Về Ðức Mẹ Lasalette (7/5/2008)
Bài 3: Ðức Mẹ La Salette (7/4/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 1: Thông Điệp Ðức Mẹ La Salette (7/3/2008)
Tin/Bài khác
Lời Đức Mẹ Maria Hứa Cho Những Ai Năng Lần Chuỗi Mân Côi (6/23/2008)
Mẹ hiện ra tại Garabandal, Tây Ban Nha, Mục Lục (6/23/2008)
Thông Điệp Đức Mẹ Medjugorje (6/23/2008)
Bài 201: Gift Of Faith From Lady Of Medjugorje (6/23/2008)
Bài 200: Ðức Hồng Y Tonini: “mễ-du Là Việc Làm Của Chúa Thánh Thần” (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768