MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Số Tháng 5 Năm 2017 Chủ Đề Những Bông Hoa Dại Dâng Lên Mẹ Yêu: Bằng Lòng Cưới Vì Sợ Mất Linh Hồn -----
Thứ Năm, Ngày 4 tháng 5-2017
Bằng lòng Cưới

Vì sợ mất linh hồn

 

 Ả Siêu

 

 

 

                         Ngày chủ nhật đầu tháng qua, chúng tôi cùng tựu về Nhà Tổ của tu hội Naza, nằm trên địa bàn quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ và thêm sức thân thiện bên nhau, nhất là để làm tròn nghĩa vụ của một thành viên nằm trong Gia Đình Nazareth Việt Nam đang được dần thành hình nghiêm chỉnh theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và Giaó Hội tại đất nước ta.

                   Trong giờ chia sẻ 2 câu hỏi gợi ý vBí Tích Hôn Phối có bà cụ 85 tuổi nhưng còn rất minh mẫn, bà nói về cuộc sống  chung tình chung thủy với chồng gần như tuyệt đối của bà đã trải qua trên nửa thế kỷ nay.

Nhưng trớ trêu thay, tất cả chỉ vì bà sợ mất linh hồn mà thôi, và chuyện hôn nhân “vì sợ bị mất linh hồn” đó cuả bà ả xin được ghi lại tóm tắt như sau:

                   *Thuở ấy, bà chỉ được nhìn thấy ông thoáng qua, duy nhất một lần rồi sau đó một tuần là cưới. Bà không biết ông có yêu bà trước khi cưới bà hay không? Chứ còn bà, bà cho đó là Ý Chúa, bà cúi đầu vâng theo Ý Chúa, vâng lời cha mẹ, và bà ngoan ngoãn bước lên xe hoa. Bà luôn lấy hình ảnh tuyệt mỹ cùng cuộc sống rất Thánh của Đức Trinh Nữ Maria ra mà làm “bùa hộ mệnh” cho bà, để bà đi cho hết con đường trần này.

                   *Bà cũng cho biết hai ông bà sống với nhau có tất cả tám người con.  Bà rất ngoan đạo, hay đọc Kinh Mân Côi những lúc rổi rãnh, và hầu như chiều nào bà cũng cố gắng thu xếp để dẫn các con đi nhà thờ. Có lẽ nhờ vậy mà các con của ông bà ai cũng hiền lành, từ bé đã rất dễ dạy, hôm nay ai cũng đã lập gia đình hạnh phúc riêng và ai cũng thành công trong cảnh sống có nhiếu thách đố hôm nay.

                   *Vì được hân hạnh làm Tổ trưởng nhóm 1 này, ả giơ tay xin bà giới thiệu về ông. Bà nói: “ Ông nhà tôi là người đàn ông cao lớn người, nước da hồng hào, nhìn rất khỏe mạnh, nhưng mà ông ít nói và rất nghiêm. Tình yêu ông dành cho vợ con tôi chưa từng thấy ông thổ lộ ra bên ngoài. Tuy vậy, ông không hề đánh đập vợ con. Lúc giận dữ, ông trừng mắt nhín tôi một lúc rồi thôi. Vì ông ít nói, nên tôi hay cầu xin Đức Mẹ cho tôi lanh trí, nắm hiểu hết ý muốn của chồng. Đức Mẹ thương xót tôi, Mẹ cho tôi toại nguyện.

 

                   Xét về mặt đạo đức Kitô Giaó, ả khâm phục bà lão 85 tuổi này sát đất luôn! Xét về mặt tình yêu trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, ả cảm thấy thương cho thân phận làm vợ thiếu vắng tình yêu ban đầu trong bà. Vậy mà bà cũng là vợ, là mẹ trong một gia đình yên lành hạnh phúc. Tựu chung là nhờ Hồng Ân của Mẹ Maria. Đấng là Cung Lòng của Giaó Hội, và là Đấng mà bà lão ân cần gặp gỡ thường xuyên mỗi ngày.

 

Bà cụ xứng đáng là một tấm gương sáng.

Bà nổi bật về đức Hy Sinh,

sẵn sàng quên thân mình,

vì Hạnh Phúc của chồng con.

Bà rất tuyệt vời!!!

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chủ Chăn (1) (5/5/2017)
Cửa Ràn Chiên – Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty (5/5/2017)
Chuồng Chiên (5/5/2017)
Chúa Chiên Của Tôi – Lm Gioan Vũ Nghi (5/5/2017)
Hiệp Sống Tin Mừng Chúa Nhật 4 Phục Sinh A: Đức Giê-su Mục Tử Và Cửa Chuồng Chiên (5/5/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Số Tháng 5 Năm 2017 Chủ Đề Những Bông Hoa Dại Dâng Lên Mẹ Yêu: Trái Tim Chúa Giêsu Hiền Lành Và Khiêm Nhường (5/4/2017)
Cánh Cửa Mở Toang ----- (5/4/2017)
Biện Chứng Mục Tử - Chiên (suy Niệm Của Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa) (5/4/2017)
Bạn Đang Lắng Nghe Đó Chứ? (5/4/2017)
Tin/Bài khác
Trên Đường Emmau – R. Gutzwiller. (5/3/2017)
Trên Đường Emmau – R. Veritas. (trích Trong ‘sống Tin Mừng’) (5/3/2017)
Trên Đường Emmau (trích Trong ‘mỗi Ngày Một Tin Vui’) (5/3/2017)
Trên Đường Emmau (1) (5/3/2017)
Tìm Gặp Chúa (5/3/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768