MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6544: Áo Đức Bà Không Hư Hoại
Thứ Ba, Ngày 14 tháng 11-2023
CN 6544: ÁO ĐỨC BÀ KHÔNG HƯ HOẠI

https://catholicexchange.com/incorrupt-scapulars/

Gần đây những tin tức về Nữ Tu Wilhelmina Lancaster đã được mọi người lưu ý trên toàn thế giới. Thể xác của bà không hư hoại. Đến áo dòng Benedicto của bà cũng còn nguyên vẹn. Trước khi có hiện tượng lạ của Nữ Tu Wilhelmina vì thể xác và áo Dòng của bà không hư thì cũng có một cặp vợ chồng chết nhưng Áo Đức Bà của họ còn nguyên vẹn. Đó là cha mẹ của Thánh Therese Hài Đồng Giêsu.

Trong tác phẩm của cha Piat có tên là: Celine: Chị ruột và chứng nhân của Thánh Therese Hài Đồng Giêsu, cha Piat đã viết:

Ngày 13/10/1958 với sự hiện diện của ĐGM giáo phận Bayeux là Đức Cha Pioger, ĐGM Phụ Tá thành Sees, và Đức Cha Fallaize, thì xương cốt của Ông và Bà Martin được bốc lên và đưa đến chôn ở the Way of the Cross gần Vương Cung Thánh Đường, có sự hiện diện của Nữ Tu Genevieve tức là Céline, chị ruột của Thánh Therese.

Thân xác của hai vị Thánh vẫn còn nguyên vẹn. Có cây thánh giá bằng kim loại, và có cả Áo Đức Bà Mầu Nâu còn nguyên vẹn.

Thánh Louis Martin chết năm 1894 khi được 70 tuổi. Vợ của ngài là Thánh Zélie chết năm 1877 khi mới có 45 tuổi, bà chết vì bịnh ung thư ngực.

Hai Áo Đức Bà của hai ngài vẫn còn nguyên vẹn vì cả hai vị Thánh này đều rất yêu mến Đức Mẹ. Họ luôn cầu nguyện chuỗi Mân Côi trong gia đình của ông bà Martin. Thánh Louis rất yêu mến các Nữ Tu Dòng Carmelo tại thành phố Lisieux trước khi các con gái của ngài gia nhập Dòng này. Ngài thích đi câu cá và thường hay biếu các nữ tu cá nếu như ngài câu được cá.

Điều kỳ diệu do Thiên Chúa quan phòng là có 4 con gái trong số 5 con gái của hai vị Thánh đều trở nên các nữ tu Dòng Carmelo. Còn cô con gái thứ năm tên là Leoni thì thuộc Dòng Thăm Viếng. Điều đáng buồn là vợ chồng họ mất 4 người con gái.

Phép lạ xẩy ra là thể xác của cả hai vị Thánh không bị hư hoại. Rõ ràng là Chúa đã gìn giữ thể xác và Áo Đức Bà của hai vị Thánh này để gửi một thông điệp rõ ràng đến cho mọi người được rõ.

Lịch sử của Áo Đức Bà Mầu Nâu:

Ngày 16/7/1251, Đức Mẹ ban Áo Đức Bà Mầu Nâu cho Thánh Simon Stock. Ngài là Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Carmelo. Mẹ nói với ngài như sau:

"Hỡi con trai thân mến, con hãy nhận lấy chiếc áo này của Dòng con. Đây là một đặc quyền dành cho con và tất cả các tu sĩ của Dòng Carmelo. Những ai mặc áo này thì khi chết sẽ không bao giờ chịu đau đớn trong lửa hoả ngục. Đó sẽ là một dấu hiệu của ơn cứu độ, một sự bảo vệ khỏi nguy hiểm và một lời hứa bình an."

Các ơn lành khác được nối liền với áo Đức Bà gồm có ơn lành khác là những ai mặc áo Đức Bà và cầu nguyện chuỗi Mân Côi hàng ngày sẽ được giải thoát khỏi luyện ngục vào ngày Thứ Bấy đầu tiên sau khi họ chết.

Như thế, Áo Đức Bà Mầu Nâu là lời hứa vĩnh cửu, đã được Chúa Giêsu nói đến trong dụ ngôn về Đám Cưới trong sách Tin Mừng của Thánh Matthew. (Matt. 22:1-14).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (22:1-14)

"1Hôm ấy, Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: 2“Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!’ 5Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. 7Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. 8Rồi nhà vua bảo đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới’. 10Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

11Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12mới hỏi người ấy: ‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?’. Người ấy câm miệng không nói được gì. 13Nhà vua liền bảo những người phục dịch: ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!’. 14Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít”.

Nữ Tu Genevieve (Céline) rất cảm động khi biết rằng Áo Đức Bà Mầu Nâu của cha mẹ mình vẫn còn nguyên vẹn. Cha mẹ của bà đang hưởng hạnh phúc trên Thiên Đàng.

Phép Á Bí Tích như Áo Đức Bà là một nguồn ơn và là một suối nguồn bảo vệ. Gia Đình của Thánh Martin và việc Áo Đức Bà của các ngài còn nguyên đã cho thấy rằng các ngài rất tôn vinh Đức Mẹ Maria.

Áo Đức Bà là dấu hiệu cho tất cả các thế hệ biết rằng Chúa luôn muốn ban các ân sủng cho tất cả chúng ta để ta có phương tiện về Thiên Đàng.

Chúng con xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria!

Kim Hà, 14/11/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
[ Cn-32a-tn] Thà Khờ Dại Ở Thế Gian, Nhưng Khôn Ngoan Vì Nước Trời (11/15/2023)
[ Cn-32a-tn] Đèn Đầy Dầu Cháy Sáng --- Lm. Xuân Hy Vọng (11/15/2023)
[cn 33a-tn] Sử Dụng Thời Gian Như Một Món Quà Thiên Chúa Ân Ban -- Lm. Xuân Hy Vọng (11/15/2023)
[ Cn 33a-tn] Noi Gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Can Đảm Làm Chứng Cho Đức Tin --- Lm. Xuân Hy Vọng (11/15/2023)
Phải Làm Sinh Lời Nén Bạc Chúa Trao --- Suy Niệm Chúa Nhật Xxxiii Thường Nên - A (11/15/2023)
Tin/Bài khác
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (3) (11/11/2023)
[ Cn31a-tn] Vinh Quang Đích Thật -- Lm. Xuân Hy Vọng (11/11/2023)
Tháng 11: Tháng Đền Ơn Và Báo Hiếu --- Trần Mỹ Duyệt (11/7/2023)
Thánh Nhân Là Những Ai? Làm Sao Tôi Có Thể Nên Thánh? --- Trần Mỹ Duyệt (11/5/2023)
Lễ Các Thánh - Ngày Hội Vui --- Suy Niệm Đại Lễ Các Thánh (mt 5,1-12) (11/4/2023)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768