MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6548: Chồng Tôi Biến Đổi, Đi Lễ Và Lần Chuỗi Mân Côi (4)
Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 11-2023
CN 6548: CHỒNG TÔI BIẾN ĐỔI, ĐI LỄ VÀ LẦN CHUỖI MÂN CÔI (4)

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle

Sau đây là cảm nghiệm của cô Sofia Gamiz tại Đại Hội Giới Trẻ ở Medjugorje vào năm 2020. Bài này được dịch ra từ tiếng Tây Ban Nha. Các bạn có thể nghe trên: youtube.com/watch?v=jfzEAH5PnAc.

Một thời gian sau đó, anh Alberto bắt đầu về nhà trễ hơn thường lệ. Tôi lấy làm lạ vì anh ấy là người luôn đúng giờ. Tôi luôn có mặt để chờ anh về và cùng ăn cơm chung. Tôi cũng không ăn cơm trước. Một ngày kia, tôi không thể chờ đợi được nữa nên tôi gọi điện thoại cho anh ấy. Tôi hỏi anh:

"Tại sao anh hay về trễ vậy?"

"Bời vì anh đang đi bộ."

Tôi lấy làm lạ vì anh ấy không bao giờ đi bộ. Anh ấy luôn đi xe gắn máy. Chúng tôi luôn bận rộn đi đây, đi đó bằng xe gắn máy. Tôi tò mò hỏi tiếp:

"Tại sao anh lại phải đi bộ chứ?"

Anh ấy trả lời tôi:

"Tại vì anh đang cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi. Anh đi bộ để có thể cầu nguyện nhiều hơn khi đi bộ."

Đối với tôi thì đó là một món quà rất quý giá. Sau vài tháng, tôi hỏi xem liệu anh Alberto có thể đưa các con chúng tôi đi học vào buổi sáng không? Anh ấy trả lời rằng anh phải đi làm. Tôi nói với anh ấy rằng:

"Anh bắt đầu làm việc lúc 8:30 giờ sáng mà nay chỉ mới có 7:45 giờ sáng!"

Cuối cùng, anh ấy bảo tôi rằng:

"Bởi vì anh phải đi Lễ mỗi buổi sáng vào lúc 8:00 g sáng."

Thật sự tôi không thể tin được. Anh ấy đã đi Lễ mỗi buổi sáng vào lúc 8:00 g sáng. Anh ấy cũng luôn cầu nguyện chuỗi Kinh Mân Côi mỗi ngày và đi Lễ hàng ngày. Thế rồi cả gia đình tôi bắt đầu cầu nguyện chung với nhau và đi Lễ chung. Chúng tôi bắt đầu làm mọi sự chung với nhau.

Thật sự thì Chúa đang sống động trong gia đình và trong nhà cửa của chúng tôi. Ngài củng cố và chúc phúc cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Giờ đây Chúa là Trung Tâm Điểm, là Đấng Cao Trọng nhất trong gia đình của chúng tôi.

Chúa ban cho gia đình chúng tôi thêm hai người con nữa. Thế là chúng tôi có 4 người con. Chúng tôi luôn cầu nguyện chuỗi Mân Côi với các con của mình, giống như là một gia đình ngoan đạo.

Chúng tôi luôn trở lại hành hương Medjugorje. Chúng tôi đi nhiều lần nên không còn nhớ là mình đã đi hành hương bao nhiêu lần ở nơi đó nữa.

Chúng tôi tâm niệm rằng khi nào Đức Mẹ kêu gọi chúng tôi thì gia đình chúng tôi luôn đáp lại bằng lời Xin Vâng.

Chúng con tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ đã cứu gia đình chúng con khỏi cảnh ly dị và khỏi cảnh gia đình ly tán. Amen.

Kim Hà, 17/11/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (6) (11/29/2023)
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (5) (11/29/2023)
Vua Và Là Chúa Chúng Ta --- Suy Niệm Lễ Chúa Kitô Vua Năm – A (11/29/2023)
[cn 34a-tn] Vua Của Đời Tôi Là Ai? (lm. Xuân Hy Vọng) (11/28/2023)
Hân Hoan Mừng Kính Và Hãnh Diện Tuyên Xưng --- 35 Năm Phong Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (11/20/2023)
Tin/Bài khác
Tôi Tin! --- Trần Mỹ Duyệt (11/15/2023)
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (4) (11/15/2023)
Không Thể Vào Thiên Đàng Bằng Đức Tin Vay Mượn --- Suy Niệm Chúa Nhật Xxxii (11/15/2023)
Chúng Ta Là Đền Thờ Của Thiên Chúa --- Trần Mỹ Duyệt (11/15/2023)
[ Cn-32a-tn] Thà Khờ Dại Ở Thế Gian, Nhưng Khôn Ngoan Vì Nước Trời (11/15/2023)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768