PHỤC
SINH 2016: Đức Giáo hoàng Francis rửa chân cho phụ nữ và người tị nạn
Đức Giáo hoàng Francis trong mùa Phục sinh 2016 này đã cử hành lễ Tiệc
ly vào thứ Năm Tuần thánh 24-6-2016 tại một trung tâm người tị nạn bên ngoài
thành phố Rome (Ý).
Và trong nghi thức rửa chân (foot-washing ritual), Đức Francis đã rửa
và hôn chân các người tị nạn đến từ các nước Mali, Eritrea, Syria và Pakistan.
Nghi thức rửa chân này được Giáo hội Vatican đưa vào thánh lễ thứ Năm Tuần
thánh từ thập niên 1950 tái dựng lại sự kiện Chúa Jesus rửa chân cho các môn
đệ của mình trong bữa tiệc ly trước khi Ngài chịu khổ
hình.
Đức Giáo hoàng Francis phát biểu: “Tất cả chúng ta với nhau, những
người anh em, chị em Hồi giáo, Ấn giáo, Công giáo, đạo Copt (Công giáo cổ
Arập), Tin lành… đều là con của cùng một Thiên chúa. Chúng ta muốn hòa bình,
hợp nhất.”
Hãng tin Mỹ AP cho biết, nhiều người di dân đã bật khóc khi khi Đức
Francis rửa chân cho họ. Trong số những người đã được chọn để Đức Giáo hoàng
rửa chân có 1 người Công giáo Ý, 3 người Thiên chúa giáo Copt Eritrea, 4 người
Công giáo Nigeria, 3 người Hồi giáo Mali, Syria và Pakistan, 1 người Ấn giáo
từ Ấn Độ.
Trước đó, Đức Giáo hoàng Francis đã đưa ra một quyết định lịch sử là
bãi bỏ truyền thống có từ nhiều thế kỷ qua là cấm phụ nữ được chọn tham dự
nghi thức rửa chân trong Tuần thánh. Trước nay, nghi thức này chỉ được dành
cho nam giới. Và trong nghi thức rửa chân thứ Năm Tuần thánh này, Ngài
đã rửa chân cho 2 người phụ nữ di dân.
Trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng Francis đã đề cập tới các vụ
tấn công khủng bố đẫm máu vừa xảy ra tại Brussels (Bỉ) ngày 22-3, tức ít ngày
trước lễ Phục sinh. Ngài nói: “Có những nhà sản xuất, những người buôn vũ khí
muốn đổ máu, chứ không muốn hòa bình. Họ muốn chiến tranh, chứ không phải tình
anh em… Các bạn, chúng tôi, tất cả chúng ta cùng nhau, tuy thuộc các tôn giáo
khác nhau, các nền văn hóa khác nhau, nhưng đều là con của cùng một Cha, là
các anh em của nhau. Và ở đó, những người nghèo đó đã mua vũ khí để hủy diệt
tình anh em. Hôm nay, vào lúc này, khi tôi làm hành động giống như Đức Jesus
để rừa chân chân 12 người các bạn, tất cả chúng ta hãy làm một cử chỉ huynh
đệ, và tất cả chúng ta hãy nói: “Chúng ta khác nhau, chúng ta khác nhau, chúng
ta có các văn hóa và tôn giáo khác nhau, nhưng chúng ta là anh em của nhau và
chúng ta muốn sống trong hòa bình.”
PHẠM HỒNG
PHƯỚC
+
Nguồn ảnh: Internet.
Thanks.
|