LỜI CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM
Xin chúng ta tiếp tục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu cho tất cả tôn giáo được hiệp nhất với nhau trong một thân thể Đức Kitô Chúa chúng ta. Amen.
Vậy chúng ta mỗi lần cầu nguyện, xin dâng lên cho Chúa mọi người, xin được theo Thánh Ý Chúa Cha.
Xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những người thiếu suy nghĩ, và bỏ mặt mũi vì danh dự, chức vụ, quyền hành, hay ích kỷ bản thân, mà làm tay sai cho sự dữ, *phá thai*, hoang đàng, bỏ đọc kinh sáng tối, thiếu bổn phận giáo dục con cái, lo làm tôi tiền của, chẳng khi nào viếng Thánh Thể, chỉ biết thỏa mãn về ý nghĩ riêng cá nhân, biết lỗi mà không bao giờ biết nhận lỗi, chúng con cầu khẩn đến Lòng Chúa Thương Xót xin cho họ biết quay trở lại, và qui phục chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng có quyền năng, là Nhân Lành. xin Thần Khí Chúa Thánh hoá họ, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và các Thánh Nam, Nữ, và các Thiên Thần nguyện thay cầu giúp, vì Danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Chúng Con Tạ Ơn Chúa. nếu anh chị em cứ hiệp nhất, đoàn kết như vậy thì sự hiệp nhất này chúng ta dâng lên Chúa, Chúa rất hài lòng, những lời cầu nguyện hằng ngày, như chúng ta đang làm, chúng ta phải mạnh dạn xác tín rằng, có Chúa là có tất cả, chỉ có Chúa mới làm được cho trổ hoa quả mà chúng ta đang nhận, xin đừng chớ chia rẽ theo ý riêng kẻo bị sự dữ chen lấn vào. Đừng e hẹp, đừng sợ hãi, đừng ích kỷ, đừng lo lắng, hãy nghĩ đều tốt, nói tốt, làm tốt.
Hãy Vinh Danh Thiên Chúa Ba Ngôi đang ngự trị Trên Trời. Xin Ngài tiếp tục thực hiện nơi từng người anh chị em chúng con.
Chúng ta tiếp tục làm việc mọi ngày Chúa giao phó, thăm viếng kẻ liệt, thăm người già cô đơn, giúp người nghèo khổ, chôn xác kẻ chết, loan báo tin mừng LCTX cho mọi người xung quanh, biết lấy tình thương của Chúa ban cho, đem đến cho mọi người, biết hy sinh thời giờ vì Chúa, biết liên kết mọi người trong cộng đoàn, và mọi người trên toàn thế giới, và hiệp thông cầu nguyện chung với nhau, không chỉ trích, không hoài nghi, không lo lắng, không sợ hãi, không làm cho mọi người xung quanh khó chịu, hãy lấy Đức Mến, Đức Ái, mà làm việc cho Đức Tin, để cùng nhau Tôn Vinh, Ngợi Khen, Cảm Tạ và chúc Tụng lên Thiên Chúa Ba Ngôi đang ngự Trên Thiên Đàng, và nhờ lời cầu bầu Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và các Thánh Nam Nữ, Thánh John Paul II và Thánh Faustina, các Thiên Thần nguyện cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Vì Danh Đức Giêsu Kitô Chúa Chúng Con. Amen.
David Thai
|