MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thánh Danh Mẹ Maria Và Noi Gương Mẹ Maria, Lm Antôn Nguyễn Văn Thăng
Thứ Hai, Ngày 14 tháng 11-2016

La Vang, ngày 05-11-2016

Kính thưa cộng đoàn hành hương về Linh địa La Vang,

Xin được chia sẻ lời Chúa hôm nay với 2 ý, đó là: “Thánh danh Mẹ Maria và noi gương Mẹ Maria”.

1. Thánh danh Mẹ Maria:

Đã là người sống trên đời thì ai ai cũng có mẹ. Tiếng mẹ ơi là âm thanh êm ái nhất, dịu ngọt nhất. Thật vậy, các câu danh ngôn nói về người mẹ rằng:

-Trong vũ trụ có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt xảo nhất, là trái tim của người mẹ.
-Thượng Đế không thể hiện diện một cách hữu hình ở khắp nơi, nên đã dựng nên các bà mẹ.

Khi gặp chuyện khó khăn, khi mắc phải lỗi lầm thì chiếc chìa khóa vạn năng là tiếng gọi “Mẹ ơi” của trẻ. Mẹ tháo gỡ bối rối, mẹ hóa giải bất trắc, mẹ làm tan biến hết mọi nỗi âu lo.

Đứa con dễ dàng tìm gặp mẹ nó để thưa chuyện, để nhỏ to với mẹ. Bé dẫu có lầm lẫn bao nhiêu lần, cha mẹ vẫn cứ thương, vì biết đứa bé không có ý xấu. Nó vừa mới hứa đó, phút chốc đã quên ngay. Nó dốc lòng mãi và nó sa ngã mãi. Không hề gì, miễn là nó thiện chí biết lỗi.

- Này con, con có thương mẹ không? - Dạ có.
- Thương để ở đâu? – Dạ, ở đây này.
- Thương đến ngàn lần không? - Dạ ngàn lần.
- Đến vạn lần không? - Dạ vạn lần.

Biết cha mẹ yêu thương, trẻ không ngại xỏ tay vào túi áo cha, không ngại mở xách của mẹ để kiếm quà. Trẻ chơi trước mặt cha hoặc ngủ ngon trước mặt mẹ, cũng đã làm cho cha mẹ hài lòng, mãn nguyện.

Đứa trẻ được cha mẹ nắm tay, thì nó dám vượt biển, nó không ngại lên cung trăng, nó sẵn sàng đi phi thuyền.

Khi người ta xin điều gì, người lớn khai khả năng, công trạng, bằng cấp... còn em bé lại đơn sơ khai:

“Cháu là con ông A, cháu bà B, ở xóm C...” đó là tất cả đơn từ của nó.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Người mẹ trần gian tuyệt vời là vậy, chúng ta còn hạnh phúc hơn vì có mẹ thiên quốc.

Bài Tin Mừng chúng ta vừa mới nghe thuật lại biến cố truyền tin. Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến Na-da-rét, gặp một trinh nữ tên là Maria. Sứ thần chuyển tải một sứ điệp: Thiên Chúa muốn cô gái trở thành Mẹ Thiên Chúa.

33 năm sau, Mẹ nhận được lời truyền tin thứ hai, lời này do chính con của Mẹ phán ra. Từ trên thập giá, Ngài nói với Mẹ về Gioan: “Thưa Bà, này là con Bà”. Gioan, đại diện cho nhân loại, đưa mẹ về nhà mình. Lần truyền tin thứ hai này, toàn thể nhân loại chúng ta được phúc, Chúa trao cho ta Mẹ Maria.
Ở gốc cây biết lành biết dữ, Eva đã đánh mất chức làm mẹ của chúng sinh.

Ở chân cây thập giá, do hy sinh và vâng lời, Đức Mẹ đã dành lại chức vụ mẹ loài người.

Kitô hữu chúng ta có một nơi nương tựa vững chắc, quyền thế là Mẹ Maria. Khi gặp nỗi bất trắc, lúc lâm cảnh truân chuyên, chúng ta tìm đến Mẹ là suối mát. Tiếng kêu bật ngay ở cửa miệng chúng ta thường là “Giêsu Maria” đã nói lên tất cả.

Nhớ lại thuở còn nằm nôi, trên gối mẹ, chúng ta được tập gọi tên Danh Thánh Mẹ Maria. Xin Mẹ an ủi con. Xin Mẹ cứu giúp con.

Ngày nay, có đến hàng triệu, hàng tỷ tranh, ảnh, tượng thánh Mẹ để nhắc chúng ta nhớ Mẹ, gọi Mẹ. Có bao nhiêu đôi môi, là có bấy nhiêu lời ca khen Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, thuở còn là cô gái trẻ, Mẹ không bao giờ dám mơ tưởng một ngày kia sẽ có muôn triệu người kêu Danh Mẹ.

Mẹ không bao giờ nghĩ rằng Mẹ sẽ là đề tài bất tận được cảm hứng trong thi ca, văn chương, âm nhạc, hội họa, điêu khắc.

Mẹ trở thành loài thọ tạo vô song là để qua và nhờ Mẹ, chúng con đến với Chúa Giêsu. Mẹ thân hành xin Chúa gửi Mẹ đến với chúng con: Fatima, Lộ Đức, La Vang, Trà Kiệu..., để củng cố đức tin cho chúng con.

Người có tội, kẻ hấp hối, bệnh tật, khổ đau, ốm đau... đều đến với “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là...” và kinh nghiệm cho thấy: tất cả họ đã không vô ích, chưa có ai xin Mẹ mà về không.

Maria là tên của vui mừng, của những ai sống trong đức tin.

Maria, Mẹ hằng cứu giúp, là bến cảng, là lời cầu xin vạn năng, rất có thế giá trước Thiên Chúa. Danh thánh Mẹ Maria là lời cầu xin với Chúa cách khéo léo nhất.

Lạy Mẹ Maria, xin trợ giúp chúng con đang lữ hành dưới thế, cho tất cả chúng con tin, cậy, mến Chúa ở đời này và được sum họp bên Mẹ ở đời sau.

2. Noi gương Mẹ Maria.

Có một từ ngữ quan trọng, từ ngữ này có tính quyết định cho vận mạng của nhân loại, quyết định đến ơn cứu rỗi của chúng ta, đó là lời “xin vâng”.

Thật vậy:

Tiếng xin vâng thứ nhất được Thiên Chúa phán ra trong ngày khai thiên lập địa: “Fiat lux”: “Hãy có ánh sáng”.

Tiếng xin vâng thứ 2 được cất lên trong căn nhà nghèo, làng Nazareth: “Fiat mihi secundum verbum tuum”: “Tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”.

Tiếng xin vâng thứ 3 do Chúa Cứu Thế nói ra trong đêm Vườn Dầu, lúc sắp uống chén cứu chuộc: “Fiat voluntas tua”: “Xin vâng ý Cha”.

Nhân loại cũng đang lập lại tiếng xin vâng này mỗi ngày:

-Người phu quét đường vui lòng vì Chúa làm việc công tâm,

-Bà mẹ gia đình vâng theo ý Chúa nuôi dạy con cái,

-Bệnh nhân nhận ra ý Chúa trong căn bệnh hành hạ...,

Tất cả họ đều là những vị thánh dù không được tôn phong. Vì thánh nhân là người hoàn toàn phó thác mình cho ý Chúa.

Thánh tiến sĩ tình yêu Têrêxa Hài Đồng Giêsu cho chúng ta nguyên tắc: Dẫu làm việc nhỏ, việc tầm thường, mà yêu mến Chúa, thì việc đó trở nên vĩ đại, phi thường.

Kẻ quét văn phòng vì yêu Chúa, có giá trị hơn là kẻ điều khiển văn phòng vì yêu tiền.

Trên thực tế, chỉ có con đường tắt dẫn đến được trọn lành.

Mẹ Maria đã chọn khi đi thăm viếng, Chúa Cứu Thế đã chọn ở Giêrusalem. Cả 2 Đấng đều chọn con đường phó thác cho thánh ý Chúa.

-Nếu vàng trong lòng đất không theo ý người thợ mỏ, cũng chẳng chịu theo ý người thợ kim hoàn, chẳng bao giờ chúng ta có được cái chén thánh trên bàn thờ.

-Nếu chiếc bút không chịu nghe theo ý muốn của người văn sỹ, chẳng bao giờ chúng ta đọc được một thi phẩm văn chương.

-Nếu Đức Maria không theo ý Chúa qua lời sứ thần Gabriel truyền tin, chẳng bao giờ Mẹ trở thành bình đựng Thánh Thể.

-Nếu Chúa Giêsu không theo ý Chúa Cha trong vườn Ghétsêmani, chẳng bao giờ chúng ta được ơn cứu chuộc.

Vậy thì chúng ta. Đừng từ chối ý Thiên Chúa. Hãy để Chúa hành động trong chúng ta,

Chúng ta thường mắc phải sai lầm tai hại, là tin rằng cái ta làm mới đáng kể, trong khi cái đáng kể phải là để Chúa hành động trong ta. Chúa phái sứ thần đến với Đức Trinh nữ, không phải để bảo Mẹ làm cái gì, nhưng là để Mẹ chấp nhận điều Chúa muốn Mẹ làm.

Thiên Chúa muốn cho ta được hạnh phúc. Đó là chân lý bất di dịch. Ngài luôn yêu thương ta, cả khi chúng ta không yêu mến Ngài.

Nhưng nếu chúng ta chỉ dâng hiến Ngài một nửa con tim, thì Ngài cũng chỉ có thể làm cho chúng ta hạnh phúc được một nửa.

Lạy Chúa, trong thinh lặng cõi lòng, con lắng nghe tiếng Chúa, con cầu xin Chúa tỏ cho biết Chúa muốn con làm gì, và sau đó, con noi gương Mẹ Maria xin thưa lên: “Con xin vâng nghe lời Chúa truyền dạy”. Amen.

Linh mục Antôn Nguyễn Văn Thăng,
Quản xứ An Truyền, Quản hạt Hương Phú, TGP. Huế.


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (11/21/2016)
Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh 22/11 (11/21/2016)
Giấc Mơ Thiên Đàng (11/18/2016)
Mẹ Đồng Công (11/18/2016)
Dâng Mình (11/16/2016)
Tin/Bài khác
Lời Cầu Nguyện Thánh Hiến Hoa Kỳ Cho Đức Mẹ Maria (11/7/2016)
Cn 3746: Thánh Hiến Gia Đình Cho Mẫu Tâm Đức Mẹ (10/31/2016)
Thơ Hoa Hồng Tháng Mười Một (10/28/2016)
Kính Mừng Thánh Mẫu (10/27/2016)
Cn 3743: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (11) Ngày 28/9/2016-2/10/2016 (10/27/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768