MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cánh Chim Hòa Bình
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 8-2008

CÁNH CHIM HÒA BÌNH

 

Trong một Nhà Dòng nọ, vào mỗi sáng sớm, vị đan sĩ kia có nhiệm vụ lấy báo và dọn dẹp phòng đọc báo, để mọi người có thể dễ dàng theo dõi tin tức. Như thường lệ, hôm nay thầy cũng đang làm công việc bình dị ấy.

 

Mỗi sáng, nơi thầy ở, mặt trời từ từ ló rạng trong một không gian yên tĩnh, cộng với sự nhè nhẹ của những cánh gió mong manh như làm cho lòng người thư thái và bình an hơn. Hôm nay, sau một đêm ngủ bình an trong sự bao bọc chở che của Chúa, thầy cảm thấy tâm hồn mình an vui và thể xác tràn đầy sinh lực.

 

 Thầy cầm báo trong tay và bước đi một cách thật thư thái, nhẹ nhàng.

Khi bước vào phòng đọc báo, thầy bị bất ngờ bởi một tiếng động lạ. Thầy lùi lại để tìm xem tiếng động đó đã phát ra từ chỗ nào của căn phòng. Dù ánh sáng mặt trời chưa đủ chan hòa để thầy dễ dàng thực hiện mục đích của mình, nhưng cuối cùng thầy cũng phát hiện ra một con chim bồ câu đang run rẩy vì sợ hãi.

 

Thầy đang định đưa nó ra cửa sổ, để nó tung cánh dưới những tia nắng lung linh và tận hưởng sự tươi đẹp của bình minh. Nhưng thầy chợt khựng lại, vì thầy thấy nó đang quá run rẩy vì sợ hãi. Thầy vội bước ra khỏi phòng đọc báo và thấy tim mình ... nhói đau.

 

Thầy thấy tim mình nhói đau vì thầy cảm nhận là: bồ câu (cánh chim hòa bình) đang run rẩy sợ hãi trước một thầy tu. Thầy miên man nghĩ ngợi rằng:

Tuy đời tu không là một sự đe dọa cho hòa bình; nhưng sự xuất hiện của thầy đã làm cho bồ câu vốn là biểu tượng cho hòa bình phải sợ hãi. Thầy tự vấn lương tâm mình là: có khi nào mình đã trở nên một sự đe dọa đối với sự bình an của anh em trong Cộng Đoàn chăng ? Với tất cả sự khiêm tốn, thầy nhìn nhận về những lầm lỗi của mình (đã sai phạm một cách hữu ý hay vô tình) đã là nguyên nhân khiến cho những người thân yêu sống trong sự bất an.

 

Thầy đưa tay lên cổ như tìm một vật gì đó. Sau mấy lớp áo dòng, thầy tìm thấy Tượng Chịu Nạn nho nhỏ mà thầy luôn mang trên mình. Thầy kéo Tượng Chịu Nạn áp vào tim mình và thân thưa: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương xót con ! Xin thương tha thứ tội lỗi mà con đã vấp phạm vì yếu đuối.

 

Từ trong đáy lòng mình, thầy nghe như thấy có tiếng thì thầm của Chúa nói với mình: Hỡi con, Ta bao giờ không nhớ nổi tội lỗi của con. Con hãy luôn cố gắng, để cuộc sống của con thực sự trở nên sự bình an cho anh em của con... Mọi cảnh vật đang nhòa đi trước mắt thầy... Hai giọt sương long lanh đang chảy nhè nhẹ trên gò má... Hai giọt nước mắt của sự thống hối; nhưng cũng là hai giọt nước mắt của niềm hạnh phúc ... Thầy lại bước đi trong thư thái, bình an, và với một quyết tâm mới cho tương lai.

 

Mg.CatBui, O.Cist.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cảm Nghiệm Về Sự Kiện Tượng Đức Mẹ Thuộc Giáo Xứ Bạch Lâm (8/19/2008)
Các Thông Ðiệp Ðức Mẹ Akita, # 2 (8/19/2008)
Lời Kinh Mân Côi Tạ Ơn Ân Nhân (8/18/2008)
Lời Chúa # 1 Sự Giàu Có Thực Sự. (8/18/2008)
Biến Cố Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (8/18/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 951: Đan Viện Xi-tô Thánh Giuse. (8/17/2008)
Giờ Của Mẹ Bình An Gba 158 Về Lễ Tạ Ơn Của Đan Viện Xi-tô Thánh Giuse, California, Hoa Kỳ. (8/17/2008)
Tin/Bài khác
Video Clip: # 84: Kinh Hòa Bình Tại Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa 2008, Long Beach, California. (4/11/2015)
“...trong Những Khi Thiếu Thốn “...biết Chạy Đến Cùng Đức Bà Maria” (8/16/2008)
Video Cilp # 88: Thánh Tượng Đức Mẹ Maria Tại Bãi Dâu, Vũng Tàu, Việt Nam. (8/16/2008)
Mẹ Maria Trong Mầu Nhiệm Truyền Tin (8/16/2008)
Lịch Sử Lễ Ðức Mẹ Nhận Tin (hay Lễ Truyền Tin) (8/16/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768