MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 21 (1)
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 11-2008

Trích sách "CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ" # 21

(To the priests Our Lady's beloved sons)
www.xuanha.net

TẤT CẢ LÀ CON MẸ

"Tất cả những người đã được Con Mẹ cứu chuộc đều là con Mẹ, tất cả, tất cả là con Mẹ đúng nghĩa".

"Tất cả những người đã được Con Mẹ cứu chuộc, đều là con của Mẹ, tất cả, tất cả đều là con Mẹ đúng nghĩa.

"Cả những người xa lìa Thiên Chúa , những tội nhân, những người vô thần, những người từ chối Thiên Chúa , những người chống lại Thiên Chúa, và thù ghét  Người. Tất cả đều là con cái Mẹ.

"Và Mẹ là Mẹ của họ. Đối với nhiều người, Mẹ là bà mẹ duy nhất, là bà mẹ duy nhất săn sóc và yêu thương họ.

"Vì thế Trái Tim Mẹ hằng bị hao mòn vì sự đau khổ và vì yêu thương những con cái Mẹ .

"Mẹ muốn giúp đỡ họ, cứu vớt họ, vì Mẹ là Mẹ của họ. Vì thế, Mẹ đau khổ vì họ, đau khổ vì tội lỗi của họ. Mẹ đau khổ vì họ còn xa lìa Thiên Chúa . Mẹ đau khổ vì họ làm những điều xấu, đau khổ vì tất cả những điều xấu họ gây ra cho chính mình.

 "Nhưng Mẹ sẽ giúp đỡ họ thế nào? Cứu vớt họ làm sao?

"Mẹ cần nhiều lời cầu nguyện, cần nhiều đau khổ. Chỉ nhờ lời cầu nguyện và đau khổ của những con cái khác, những con cái tốt lành và đại lượng, Mẹ mới có thể cứu vớt họ được.

"Và đây là Phong trào Linh mục Đức Mẹ . Mẹ muốn có phong trào để sửa chữa nơi vô số linh hồn muôn vàn đổ vỡ đã gây ra do thuyết vô thần, để phục hồi hình ảnh Thiên Chúa , diện mạo nhân từ của Chúa Giêsu , Con Mẹ nơi vô số trái tim đã bị tục hóa.

"Những linh mục của Mẹ là những người trùng tu. Họ sẽ phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi nhiều linh hồn và như thế, đem nhiều con cái đã chết của Mẹ về sự sống.

"Đó, họ sẽ là những người yên ủi đích thực của Trái Tim Mẹ sầu bi.

"Nhưng Trái Tim Mẹ cũng là Trái Tim Vẹn sạch, nghĩa là trái tim của một bà mẹ chưa bao giờ bị lu mờ bởi bất cứ một bóng tối nào, một tội lỗi nào, nhưng vẫn trong ngần như nước suối, trắng sạch như ánh sáng.

"Hiện giờ, Trái Tim Mẹ như bị chìm ngập nơi bùn lầy vì bao trái tim và linh hồn các con cái Mẹ đang chìm đắm trong ô nhơ.

"Quả thực, quỉ sa đọa, quỉ dâm ô đang lôi cuốn tất cả các dân tộc trên thế giới! Không một quốc gia nào thoát khỏi.

"Màn tang tóc đang bao phủ thế giới, và các linh hồn đang bị ô nhơ, ngay trước khi họ có thể ý thức về cuộc đời.

"Các linh mục trong phong trào của Mẹ phải phục hồi trong sạch nơi các linh hồn  và phải quả cảm tranh đấu chống lại quỉ dục vọng dưới mọi hình thức.

"Họ phải chiến đấu chống lại những kiểu cách càng ngày càng mất nết và khêu gợi. Họ phải chiến đấu chống lại báo chí truyền thông phổ biến tội lỗi, những phim ảnh phá hại thuần phong mỹ tục. Họ phải chiến đấu chống lại các tâm trạng thế tục đang hiện hành là tâm trạng "chấp nhận tất cả".

"Nhất là các linh mục của Mẹ phải sống một cách trong sạch, rất trong sạch.

"Chính Mẹ sẽ choàng áo vẹn sạch của Mẹ  cho họ, và làm họ nên những người  mới, những linh mục toàn vẹn không tì ố.

"Những ai đã sa ngã, Mẹ sẽ ban cho sự trong sạch mới. Mẹ sẽ kêu gọi họ tới sự trong sạch mới, đẹp đẽ hơn, đó là lòng ăn năn và tình yêu mến.

"Mẹ muốn PTLMĐM phải tỏa hương thơm trong sạch trên thế giới, vì chỉ nhờ hương thơm trong sạch trên thế giới, vì chỉ nhờ hương thơm trong sạch, Chúa Giêsu, Con Mẹ mới trở lại làm Vua lòng mọi người.

"Đó là các con linh mục yêu dấu của Mẹ , nghĩa là đã tận hiến cho Mẹ : sống cho Mẹ , cảm xúc như Mẹ , yêu mến và đau khổ với Mẹ để chờ đợi thời đại lớn lao sắp đến".

(To The Priests Our Lady's sons #  21) 

 
 

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
Tin/Bài khác
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768