MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 81 (3)
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 11-2008

Trích sách "CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ" # Số 81
(To The Priests Our Lady's sons # 81)
xuanha.net

Lễ Đức Mẹ Sầu bi

(15-9-75)

Hãy dâng những đau khổ và chịu đau khổ với Mẹ

 Con rất yêu dấu, nhờ lời cầu khẩn và ý muốn của Con Mẹ khi Người đang hấp hối, Mẹ đã nên Mẹ thật của con.

Mẹ là Mẹ của tất cả mọi người.

Nhờ đặc ân được lên trời cả thể xác, Trái Tim Mẹ đã không bao giờ ngưng đập vì yêu thương các con.

Bởi đó, Trái Tim Mẹ cũng luôn luôn bị buồn phiền và đau đớn vì vô số những con cái Mẹ đang tiếp tục làm điều xấu xa, đi trên đường diệt vong, khiến những đau khổ của Chúa Giêsu Con Mẹ và Mẹ ra vô ích.

Quả thật, Mẹ đang ở trên trời, hân hoan hạnh phúc bên Con Mẹ, trong ánh sáng Chúa Ba ngôi chí thánh, trong niềm hân hoan vĩnh cửu của các thiên thần và các thánh.

 Nhưng vai trò làm mẹ của Mẹ vẫn còn nối kết Mẹ với các con, vẫn còn giữ Mẹ ở gần bên các con trên mặt đất.

Nếu Mẹ là Mẹ của các con, thì mọi đau khổ của các con cũng là đau khổ của Mẹ . Vì thế, quả thực nơi Trái Tim Mẹ đang vang dội mọi đắng cay, mọi khổ cực, mọi đau đớn lớn lao của cả thế giới.

 Nếu Mẹ là Mẹ của các con, thì Mẹ không thể không đau khổ vì các con được. Vì tất cả các con, cách riêng là những kẻ lạc xa nhất, những kẻ đang cần Mẹ nhất, đặc biệt là những con cái tội lỗi đáng thương của Mẹ .

Nếu Mẹ là Mẹ thì Mẹ không thể không đau khổ vì những tội nhân được, vì tất cả, Mẹ muốn tất cả phải trở về cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ và Trái Tim Mẹ nhân lành của Mẹ .

Mẹ đang hạnh phúc ở trên trời, nhưng cũng đang đau khổ ở dưới đất, bên cạnh các con, những con cái bị hành hạ đáng thương của Mẹ .

 Hãy sống giây phút hiện tại.

 Hỡi các linh mục phong trào của Mẹ , các con yêu dấu của Trái Tim sầu bi Mẹ , các con có muốn chấp nhận lời mời êm dịu để chịu đau khổ với Mẹ không?

Mẹ thường ngạc nhiên khi thấy các con lo lắng quá về tương lai, đôi khi còn tò mò theo tính loài người. Các con thường tự hỏi: khi nào cuộc thanh tẩy sẽ xẩy ra?

Cũng có vài người nhân danh Mẹ, tưởng rằng có thể cho biết chắc về ngày tháng và kì hạn của các biến cố mà quên rằng thời gian và ngày giờ là một bí mật được giữ kín trong Trái tim đầy tình thương xót và tình Cha của Thiên Chúa .

Bà mẹ không thể hạn chế hành động của mình vào thời gian được, như những lời kêu gọi từ mẫu và sự trông chờ thương xót của Mẹ .

 Chính vì thế Mẹ nói với các con: các con yêu dấu, các con đừng nhìn vào tương lai, như thế sẽ chẳng có lo lắng, chẳng có thất vọng nào bén mảng đến các con được. Các con hãy chỉ sống lúc hiện tại, phó thác hoàn toàn nơi Trái Tim Vẹn sạch Mẹ . Giây phút hiện tại mà tình yêu Cha trên trời luôn luôn dành cho các con , những con cái bé nhỏ của Mẹ .

Trước mặt Cha, Đấng ở khắp mọi nơi, thì chỉ có giây phút hiện tại là đáng kể, không phải quá khứ cũng không phải tương lai, vì những thời giờ đó không thuộc về các con nữa...

Các con yêu dấu, các con hãy chia sẻ những nỗi đau khổ của Mẹ . Vào lúc toàn thế giới đã được cứu rỗi và thanh tẩy vĩnh viễn, thì Đức Chúa Cha đã vui nhận những đau khổ thần thiêng của Chúa Con và sự đau khổ nhân loại của Mẹ .

Hỡi các con, sự đau khổ của các con cũng đang góp phần vào việc thanh tẩy trái đất.

Nếu cuộc trừng phạt xẩy đến, thì đó cũng chỉ là một nhu cầu tối hậu và cần thiết để canh tân thế giới và cứu rỗi vô số con cái đáng thương của Mẹ mà thôi.

Nhưng không gì giúp ích cho cuộc toàn thắng của Trái Tim Vẹn sạch Mẹ bằng trái tim đau khổ của một linh mục . Trong các con, những con cái Mẹ,chính Chúa Giêsu đang tiếp tục sứ mạng thanh tẩy của Người. Chỉ duy có Máu Người mới rửa sạch được mọi xấu xa, hận thù và tội lỗi của thế giới.

Chính vì thế, giờ đây...các con sẽ được kêu gọi để chịu đau khổ hơn. Đối với các con của Mẹ thì đây là giờ mang thập giá, nhưng các con sẽ chịu đau khổ với Mẹ các con , Đấng đã sinh ra các con dưới chân thập giá.

Các con hãy luôn luôn ở với Mẹ , trong giây phút hiện tại mà Chúa Cha đã ban cho các con , để dâng mình và chịu đau khổ trong Trái Tim đau thương của Mẹ.

 (To The Priests Our Lady's sons # 81)

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
Tin/Bài khác
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768