MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 89 (6)
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 11-2008

Trích sách "CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ" # 89

(To The Priests Our Lady's sons # 89)
xuanha.net

Suy niệm Đêm Chúa Giáng sinh

ĐỪNG SỢ

 "Hỡi con rất yêu dấu, đêm nay là Đêm Thánh, vậy con hãy sống đêm nay trong TTM.

 Mẹ muốn chia sẻ cho con tất cả tình yêu của Mẹ, nỗi lo âu của Mẹ vào

lúc Mẹ đang chìm đắm trong ánh sáng thiên cung, khi Chúa Giêsu Con

Mẹ sinh ra. NGƯỜI được sinh ra một cách đồng trinh lạ lùng.

 
 Đêm thâu. Nhưng là đêm nô lệ tội lỗi, đêm tuyệt vọng không trông được

cứu rỗi càng mịt mù hơn nữa. Cũng là đêm đối với Dân được tuyển

chọn (Do thái) vì đã không biết đáp lại ơn được tuyển chọn của mình và đã không

sẵn sàng đón nhận Đấng Thiên Sai.

 Trong đêm thâu mịt mù đó, Ánh Sáng đã bùng lên, Hài Nhi bé bỏng

của Mẹ đã sinh ra. Vào lúc không ai trông đợi Người, không nơi nào mở

của đón rước Người...

 
Không được trông đợi, không được đón tiếp, bị nhân loại từ khước : tuy

nhiên, chính lúc đó là lúc bắt đầu công việc chuộc tội cho nhân loại.

Chúa Giêsu đã sinh ra để cứu mọi người khỏi tội lỗi.

 
Như thế, ánh Sáng đã bùng lên ngay giữa tối tăm mịt mù. Hài nhi bé

nhỏ của Mẹ đã đến để cứu rỗi thế giới.

 
NGƯỜI đã sinh ra trong nghèo khó và đau khổ vì bị từ chối. Và những

tiếng khóc đầu đời của NGƯỜI chỉ là những giọt nước mắt : Người cảm

thấy giá buốt, vì là giá buốt của cả vũ trụ.

 
Chính TTVS Mẹ đã hấng những giọt nước mắt đầu đời của Hài Nhi Thiên

Chúa. Nước mắt Người hòa luyện với nước mắt TTM. Và Mẹ đã hôn yêu

Người để lau sạch những giọt nước mắt của NGƯỜI.

 Trong Đêm Thánh này, khi lại ban Con Mẹ cho các con, Mẹ nhắc nhở

các con : các con đừng sợ. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc các con.

 
Giờ đây, hơn bao giờ hết, thế giới lại chìm đắm vào tối tăm, giá lạnh

hận thù ; kiêu căng, ngờ vực lại vây bọc trái tim con người. Giáo hội đang

bị xáo trộn vì cơn khủng hoảng trầm trọng : vì nhiều Linh mục của Mẹ

cũng hồ nghi về Con Trẻ Hài Nhi.

 
 Hỡi toàn thể Giáo Hội, hãy hân hoan đón mừng Chúa Giêsu Con Mẹ

ngự đến : NGƯỜI đang sống trong ngươi, vì NGƯỜI muốn cứu chuộc tất

cả những con cái đáng thương của Mẹ!

 
CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG CỨU CHUỘC CÁC CON.

 Hỡi các Linh mục đã tận hiến cho TTVSM, các con đừng sợ. Hôm nay

Mẹ loan báo một tin vui mừng cả thể cho tất cả các con : Chúa Giê su

Con Mẹ là Đấng Cứu Thế của các con. Người đã cứu chuộc tất cả các

con; giờ đây các con có thể được Người cứu rỗi.

 
Các con đừng sợ : cũng như TTM đã ban Đấng Cứu Chuộc cho các

con, giờ đây TTVSM cũng ban niềm vui Ơn cứu độ cho các con.

Không lâu nữa, toàn thể địa cầu đã bị bóng tối xâm nhập và bị cướp

đoạt, sau hết sẽ lại vui hưởng hoa quả của Đêm Thánh này.

 
Cuộc Khởi Hoàn của TTVSM sẽ được thực hiện khi Chúa Giêsu lại

được sinh ra trong lòng và linh hồn các con cái lạc đường đáng

thương của Mẹ.

 Chỉ Cần tin cậy : các con sẽ không phải lo ngại hay thất vọng!

Tương lai đang chờ đợi các con sẽ là một hừng đông mới chiếu soi cho toàn

thể vũ trụ đã được thanh tẩy.

 
Trong Đêm Thánh này, bên máng cỏ nghèo khó, Mẹ cảm thấy tình yêu

của các con yêu dấu, những Linh mục đã tận hiến cho  TTVSM. Với

Chúa Giêsu đang nép mình trong lòng Mẹ, Mẹ cảm ơn và chúc lành

cho tất cả các con.

(Cùng các linh mục con cưng của Mẹ số 89, ngày 24-12-1975 # 89)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
Tin/Bài khác
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768