MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 107 (8)
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 11-2008

Trích sách "CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ" #  107 (8)

(To The Priests Our Lady's sons #107)

xuanha.net

107

Lễ Mẹ Lên Trời

(15-8-1976)

HÃY SỐNG TRÊN THIÊN ĐÀNG VỚI MẸ

 
Các con yêu dấu, các con hãy sống nơi Mẹ đang sống đây : đó là

Thiên Đàng. Mẹ đã được đưa lên Thiên đàng cả hồn lẫn xác để chia sẻ

đầy đủ niềm vinh quang của Chúa Giêsu Con Mẹ.

Sau khi luôn luôn liên kết với Người như một người mẹ ở trần gian thì

giờ đây, trên Thiên Đàng, Mẹ được liên kết với Người trong vinh quang.

Người muốn Mẹ ở bên Người sau khi đã ban cho thân xác Mẹ được

vinh quang như Người.

Đó là lý do tại sao Mẹ được những đặc ân khác thường.

Cũng như xưa bằng lời 'XIN VÂNG', Mẹ đã cho Ngôi Lời Thiên Chúa

cỏ thể lãnh nhận bản tính nhân loại trong lòng đồng trinh Mẹ, thì nay

bằng lời 'XIN VÂNG' phú thác cho hành động của Chúa Giêsu Con Mẹ,

Mẹ đã được Người đem lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác.

 
Các con yêu dấu, đây là một thân xác biến hình và vinh quang, nhưng

là thân xác thật; trên Thiên đàng, Mẹ Con giống nhau mãi mãi.

Nhưng Mẹ cũng là Mẹ thật các con ; vì thế không những Mẹ có thể yêu

thương các con bằng linh hồn, nhưng còn bằng cả thân xác vinh hiển

của Mẹ nữa.

Bằng Trái Tim của một người mẹ hiền, Mẹ thương yêu các con. Trái

Tim Mẹ đã không bao giò ngừng đập vì yêu thương các con.

Các con yêu dấu, các con cũng hãy sống nơi Mẹ đang sống : hãy sống

trên Thiên đàng với Mẹ.

 
Nhưng thật sự các con còn đang sống ở trần gian đầy đau khổ, và

thường cảm thấy tất cả nhũng ách nặng và đau khổ của trần gian.

 
ĐỪNG ĐỂ MÌNH BỊ CẦM TÙ.

 
Nhưng đang sống nơi lữ thứ, tại sao các con không sống với Mẹ ở nơi

Mẹ đang sống? Các con hãy sống trên Thiên Đàng với Mẹ và đừng để

thế gian cám dỗ, trần gian cầm tù.

Ngày nay đang có một khuynh hướng rất giả dối và nguy hiểm : đó là

chỉ vào cuộc đời tạm bợ này, người ta nghĩ rằng nhìn lên Thiên Đàng

sẽ làm chểnh mảng việc bổn phận hằng ngày. Không, hãy sống với Mẹ

trên Thiên Đàng, các con sẽ sống tốt ngay cả đời này nữa!

Ngay tại thế, các con hãy thực hiện ý Cha trên trời và các con sẽ xây

dụng hạnh phúc chân thật chung quanh.

 
Càng chiêm ngưỡng Cha và sống với Mẹ, các con càng hoạt động vì

phúc lợi của mình và của mọi người ngay tại trần thế.

Thiên Đàng - Thiên Đàng đích thục - sẽ không bao giờ tìm thấy ở trần

gian.

Kẻ Thù Mẹ lừa gạt và cám dỗ các con thế nào. Nó đang giận dữ cản

trở các con tới Thiên Đàng với Con Mẹ và Mẹ!

Thiên Đàng là sống với Chúa Giêsu Con Mẹ và sống với Mẹ trong ánh

sáng Chúa Cả Ba Ngôi cực thánh.

Chính ánh Sáng đó đang chiếu soi các Thiên Thần và các Thánh và

cũng trong ánh sáng đó mà các Ngài vui hưởng. Chính ánh sáng đó

đang chiếu tỏa khắp Thiên Đàng.

Các con yêu dấu, vì thế các con hãy sống đang khi tìm kiếm Thiên

Đàng, đang khi yêu mến và chiêm ngưỡng Thiên Đàng là nơi đang chờ

đợi các con.

Và ngay từ dưới thế này, các con hãy sống trên Thiên Đàng trong

TTVSM.

Lúc ấy, các con sẽ được thanh bình và hạnh phúc sâu xa.

Các con sẽ càng ngày càng nên bé nhỏ và bị bỏ rơi, càng ngày càng

nghèo khó và trong sạch hơn.

Và càng nhỏ bé, nghèo hèn, trong sạch, các con càng có thể tiến

vào Thiên Đàng TTVSM. Ở đó thời gian chỉ còn đo được bằng nhịp đập

của Trái Tim không bao giờ biết ngùng."

(Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 107 ngày 15-8-1976)

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #481 (30) (11/14/2008)
Cảm Nghiệm Medu 238: Mẹ Thắp Sáng Niềm Tin Cho Con. (11/13/2008)
Ơn Lành Đức Mẹ Ban Qua Ảnh Vảy Phép Lạ (11/13/2008)
Lòng Tin Tưởng Nơi Đức Mẹ Maria (11/13/2008)
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ... (11/12/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #377 (29) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" 360 (28) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 358 (27) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 347 (26) (11/8/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" #333) (25) (11/8/2008)
Tin/Bài khác
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (2) (11/6/2008)
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Đgh Piô Xii Nói Rằng Đã Thấy Phép Lạ Mặt Trời 4 Lần (11/5/2008)
Đức Bà Của Mọi Quốc Gia (11/5/2008)
Thông Điệp Mẹ Maria Ban Từ Medjugorje, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2008 Qua Thị Nhân Mirjana (11/2/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768