Trích sách "CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ" # 279 (17) (Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 279
xuanha.net
Ngày 24-12-1983
Đêm Thánh.
Giáng Sinh mới
"Các con yêu dấu, trong vườn TTVSM, đêm nay các con hãy sống
những giờ phút đẹp đẽ quí báu này. Các con hãy cầu nguyện, yên lặng,
cùng với Mẹ và Giuse bạn của Mẹ.
Các con hãy chia sẻ những giây phút xuất thần hân hoan khôn tả khi
Mẹ chuẩn bị ban Con Mẹ cho các con. Lời cầu nguyện như áo choàng
bao trùm Mẹ, yên lặng mỗi lúc mỗi xâm chiếm người Mẹ, vì giờ sinh hạ
Người được mong đợi từ lâu, đã đến. Thực tế, Mẹ không nhớ đến nỗi
mệt nhọc vi đoạn đường dài vừa qua, Mẹ cũng quên nỗi thất vọng vì
những lời từ chối không mở của đón tiếp chúng ta. Hang lừa yên lặng
tĩnh mịch ngoại thành đã lôi cuốn Mẹ, và Mẹ không đau khổ vì cảnh
nghèo khó của hang bò lừa, không đủ tiện nghi và thiếu thốn mọi sự.
Rồi, bỗng nhiên Thiên Đàng nghiêng mình xuống sự hư vô của Mẹ,
khiến Mẹ ngây ngất vì được yêu đương với Cha thiên quốc; khi Mẹ sực
tỉnh, nhớ mình còn đang ở trần gian, thì tay Mẹ đã ẵm Thiên Chúa vừa
trở nên Con Mẹ một cách nhiệm lạ.
Các con hãy sống lại sự yên lặng cần cù của Giuse, bạn rất thanh sạch
của Mẹ. Người mệt nhọc dẫn chúng ta qua đoạn đường dài, Người kiên
nhẫn tìm nhà cho chúng ta, nhịn nhục trước mọi lời từ chối, tin tưởng đưa
chúng ta đến nơi trú ẩn an toàn, sốt sắng dọn dẹp hang hèn cho khả trợ
hơn; Người cầu nguyện chờ đợi những gì sẽ xẩy ra, và sau hết hạnh phúc
khôn tả, Người cúi xuống hôn kính Thiên Chúa vừa được Mẹ sinh ra trong
đêm thánh này.
Các con hãy tham dự vào ánh sáng chiếu soi mục đồng đêm nay, hãy
hân hoan với tiếng hát các Thiên Thần, với niềm vui khi nghe tin mùng
vĩ đại :'Ta loan báo cho các con một tin mùng, tin mừng cho toàn dân,
hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho các con, Người là Đấng Kitô.
Ngày nay, khi thế giới đang đắm chìm trong đêm thâu, khi Giáo Hội
đang trải qua nhũng đau khổ đẫm máu, khi lòng người và các dân tộc
vẫn còn đóng kín không đón nhận Chúa Khô tái giáng trong vinh quang ,
thì các con hãy noi gương Mẹ, thánh Giuse bạn đáng mến nhất của Mẹ,
và các mục đồng, mà sốt sắng chỗi dậy đi theo lòi loan báo từ trời.
Các con hãy cầu nguyện và yên lặng để có thể nghe thấy tiếng Chúa,
hiểu biết những dấu chỉ vĩ đại mà ngày nay Người gửi xuống cho các
con. Các con hãy hỗ trợ chương trình thương xót của Người bằng sự
cộng tác cá nhân của các con.
Như thánh Giuse, các con hãy sốt sắng hết sức để chuẩn bị mọi người
đón nhận Chúa sắp tái giáng. Các con hãy đốt lên trong lòng mọi người
những ngọn đèn lúc này đã vụt tắt; hãy hướng dẫn các linh hồn đến ơn
thánh và tình yêu; hãy mở rộng các của để đón Chúa Kitô đang đến!
Và cũng như các mục đồng, những người đơn sơ bé nhỏ, các con cũng
thế, các con đừng giả điếc làm ngơ trước những tiếng từ trời mà ngày
nay, hơn bao giờ hết, vẫn còn gửi xuống cho các con. Trong những tiếng
đó, các con hãy nhận biết và đi theo lời kêu gọi của Mẹ, bằng nhiều
cách, vẫn nhắc nhờ các con lời tiên tri loan báo : hãy chuẩn bị đón tiếp
Chúa Giêsu đang trở lại trong vinh quang.
Ngày Giáng Sinh lần thứ hai của Người đã gần. Các con hãy sống với
Mẹ những giờ phút khi Người trở lại lần thứ hai : trong tin tưởng, cầu
nguyện, vui nhận đau khổ, trông mong được thấy ngày lớn lao của Chúa
sắp đến.
Sa mạc thế giới sẽ mở ra để đón nhận như sương sa, Triều Đại yêu
thương và hòa bình vinh quang của Người."
(Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 279 ngày 24-12-1983)
|