Google Search
Local Search
Thông Điệp Mẹ ngày 2/5/2013 qua Thị Nhân Mirjana
Nguồn: www.KinhMungMaria.com
|
|
Các con yêu dấu,
Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con để yêu thương và không để đoán xét. Thánh Tử Mẹ, theo thánh ý Cha Trên Trời, ở giữa các con để chỉ cho các con con đường cứu độ, để cứu rỗi các con và không để phán xét các con. Nếu các con mong muốn dõi theo Thánh Tử Mẹ, các con sẽ không đoán xét nhưng hãy yêu thương như Cha các con Trên Trời yêu thương các con. Và khi nó là điều khó khăn nhất cho các con, khi các con gục ngã dưới sức nặng của thập giá các con đừng ngã lòng, đừng đoán xét, thay vào đó hãy nhớ rằng các con được yêu thương và hãy chúc tụng Cha Trên Trời bởi vì tình yêu thương của Ngài. Các con của Mẹ ơi, đừng đi trệch con đường mà Mẹ đang hướng dẫn các con. Đừng liều lĩnh đi vào kiếp trầm luân. Mong ước sự cầu nguyện và ăn chay làm các con mạnh sức để rồi các con có thể sống như Cha Trên Trời mong muốn; để rồi các con có thể là những tông đồ tin tưởng và yêu thương của Mẹ; để rồi cuộc sống của các con có thể mang phúc lành tới những ai các con gặp; để rồi các con có thể nên một với Cha Trên Trời và Thánh Tử Mẹ. Các con của Mẹ ơi, đó là chân lý duy nhất, chân lý mà dẫn các con tới sự hoán cải của các con, và rồi tới sự hoán cải của tất cả những ai các con gặp - tới những ai chưa tới chỗ nhận biết Con Mẹ - tới tất cả những ai không biết ý nghĩa tình yêu là gì. Các con của Mẹ ơi, Thánh Tử Mẹ đã ban cho các con một món quà là các mục tử. Các con hãy chăm sóc tốt cho các ngài. Hãy cầu nguyện cho các ngài. Cám ơn các con.
(Translated by www.KinhMungMaria.com)
|
|
|
|
Tháng Hoa Dâng Mẹ
|
|
|
Kính gửi quý vị các bài Audio mới
"Giáo Lý Thánh Kinh" do Đức Cha Khảm hướng dẫn. Quý vị có thể nghe trên mạng
hoặc tải xuống máy của mình để làm tài liệu và để nghe trên xe. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có các bài mới. Cám ơn
http://kinhmungmaria.com/audio2
|
|
|
|
|
Thông Điệp Mẹ ngày 25/4/2013 qua Thị Nhân Marija
Nguồn: www.KinhMungMaria.com
|
|
Các con yêu dấu,
Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và tiếp tục cầu nguyện cho tới khi lòng các con mở rộng trong đức tin như một bông hoa tươi nở trong những tia nắng ấm của mặt trời. Đây là một thời gian ân sủng mà Thiên Chúa ban cho các con qua sự hiện diện của Mẹ nhưng các con vẫn còn xa vời từ trái tim Mẹ, vì thế, Mẹ kêu gọi các con tới sự hoán cải riêng mình và tới sự cầu nguyện gia đình. Mong ước rằng Kinh Thánh luôn là một động lực cho các con. Mẹ chúc lành cho tất cả các con với ơn lành Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
(Translated by www.KinhMungMaria.com)
|
Nói về tiên tri Samuen, Thánh Kinh có câu:
“Yavê ở với ông, Người không để rơi xuống đất một lời nào Người đã phán với ông. Và - toàn thể Israen - đều nhìn biết Samuen đáng tin là tiên tri của Yavê” (1Samuen 4.19-20).
Nếu về tiên tri Samuen mà người ta còn nói được như thế, thì phải nói sao về các lời và sứ điệp của Mẹ Thiên Chúa, Ðức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các tiên trỉ
Do tư cách Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương các Tiên tri vô cùng cao trọng như thế, nên lời và sứ điệp của Ðức Mẹ có giá trị cao hơn tất cả các lời của các Tiên tri, các Tiến sĩ, các thánh hết thay thảy, chỉ ở dưới lời Thiên Chúa trong Kinh Thánh và Thánh Truyền mà thôi.
|
|
Chúa mời gọi con làm ánh sáng và làm là muối muối cho đời. Chúa đã chiếu sáng chúng con trong tình yêu tinh tuyền vô biên của Chúa. Chúa cũng đã ướp mặn chúng con trong máu cực thánh của Chúa. Con sẽ làm ánh sáng và muối cho đời bằng việc sống chứng nhân.
|
|
Có nhiều cách để tham gia vào sứ vụ của Chúa trong Giáo Hội. Với khả năng Chúa ban, con cố gắng sử dụng chúng để phục vụ Chúa trong Giáo Hội.
|
|
Chúa là Chúa mà còn phải phục vụ, thì con là ai mà muốn người khác phục vụ mình. Con cố gắng sống theo tinh thần của Chúa, dám dấn thân vì mọi người.
|
|
Đức tin là món quà Chúa ban cho con. Con đã tin vào Chúa, nhưng đức tin của con còn non yếu. Con chưa tin mạnh mẽ vào Chúa. Con cố gắng để tin tưởng vào Chúa hơn.
|
|
Con cần đến với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần dạy cho con hiểu được giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần giúp con chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu và được ơn bình an.
|
|
Chúa cũng mời tất cả các Kitô hữu chúng con đi theo Chúa theo nghĩa này. Vâng, con muốn đi theo Chúa. Con không yêu khổ giá vì khổ giá. Nhưng con muốn sống yêu như Chúa và vì Chúa, dù phải qua khổ giá.
|
|
Chúa yêu chiên của Chúa biết bao! Con luôn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục và các linh mục có tình yêu như Chúa đối với chiên. Con cũng quyết vâng lời các ngài như vâng lời Chúa.
|
|
Sống nên một với tha nhân là thuộc về bản tính con người. Con cố gắng dẹp bỏ con người ích kỷ của con, để có thể sống hoà hợp được với tha nhân.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu ----- Thứ Ba ngày 21/5/2013
Gồm Có: Tin tức thời sự, Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật, Diễn đàn tự do, Phút cầu Nguyện
|
|
|
|
|
|
lời cầu nguyện can đảm giống như gương ông Abraham, người phấn đấu với Thiên Chúa để xin cứu thành phố Sodoma, hoặc giống như lời cầu nguyện của ông Moses vì ông đã giơ hai tay lên cao và chịu mỏi mệt,
|
“Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện bởi vì lời cầu nguyện làm phép lạ trong tâm hồn con người và trên thế giới.” (thông điệp Medjugorje ngày 25/10/2001)
|
|
|
|
Sinh ra khóc để chào đời Mọi người hạnh phúc cười tươi đón chào
|
|
Tâm hồn con tan nát Tìm đến Chúa tựa nương
|
|
Thời gian gần đây, trên đoạn đường từ Đồng Nai về Vũng Tàu có rất nhiều quán "Cafe Chết Máy". Hiện tượng như sau:
|
|
Người môn đệ của Đức Giêsu phải phản ánh dung mạo của Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Người ta thấy được dấu ấn Ba Ngôi nơi cộng đoàn
|
|
Một người đã cố gắng giải thích Thần học Cơ thể (Theology of the Body) cho những người bạn của anh ta, và yêu cầu cách giải thích tốt về những gì người Công giáo
|
|
Tam giác đều là loại tam giác luôn có các cạnh, góc, đường cao, trung tuyến,… đều hoàn toàn bằng nhau. Thật lạ lùng quá!
|
Tôi được diễm phúc hành hương Mẹ Măng-đen tại Kontum trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và cũng là những ngày trung tuần của tháng Năm- tháng Hoa kính Mẹ.
|
|
|
|
|
|
Chúng ta muốn bám chặt vào một người mà chúng ta yêu mến và phụ thuộc. Chúng ta không thể chịu nổi ý tưởng người ấy rời bỏ chúng ta. Khi Đức Giêsu nói với các Tông đồ rằng Người sắp rời bỏ họ, họ rơi vào sự u sầu. Nhưng Người nói với họ: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em”.
|
|
Mùa Phục sinh kết thúc với Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là lễ Chúa Ba Ngôi, và Chúa Nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi là lễ Mình Máu Thánh Chúa Yêsu.
|
|
Tại một giáo xứ ở miền Sicilia, thuộc miền Nam nước Ý, có một tập tục khá ngộ nghĩnh và lý thú. Mỗi năm vào dịp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, sau bài Tin Mừng, cha xứ ra lệnh thả ra trong nhà thờ một con chim bồ câu tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Khi con chim câu nầy đậu xuống trên vai hay đầu ai thì người ấy không được tránh né hoặc đuổi đi, nhưng phải quyết tâm thực hiện một công tác cụ thể, to hoặc nhỏ tùy theo khả năng của mình, để chứng tỏ rằng mình làm công việc ấy là do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Lịch sử giáo xứ ấy có ghi lại một số sự kiện điển hình như sau:
|
|
Chương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu ----- Thứ Hai Ngày 20/5/2013
Gồm Có: Tin quan trọng tuần qua, Thời sự, Niềm Tin và Khoa học, Diễn đàn tự do, Tìm hiểu Thánh Kinh, Phút cầu nguyện
|
|
|
|
|
|
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
|
|
|
|
Từ Assisi đến Padova 400km, xe chạy 5 tiếng mới đến nơi. Hôm nay ngày thứ bảy, anh em linh mục chúng tôi nhớ những công việc mục vụ bận rộn ở Giáo xứ. Anh chị em giáo dân nhớ nhà, nhớ con nhớ cháu. Ai cũng có nổi nhớ để thao thức.
|
|
Từ Assisi đến Padova 400km, xe chạy 5 tiếng mới đến nơi. Hôm nay ngày thứ bảy, anh em linh mục chúng tôi nhớ những công việc mục vụ bận rộn ở Giáo xứ. Anh chị em giáo dân nhớ nhà, nhớ con nhớ cháu. Ai cũng có nổi nhớ để thao thức.
|
|
Từ Assisi đến Padova 400km, xe chạy 5 tiếng mới đến nơi. Hôm nay ngày thứ bảy, anh em linh mục chúng tôi nhớ những công việc mục vụ bận rộn ở Giáo xứ. Anh chị em giáo dân nhớ nhà, nhớ con nhớ cháu. Ai cũng có nổi nhớ để thao thức.
|
|
Chương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu ---- Chúa Nhật Ngày 19/5/2013
Gồm Có: Lịch phụng vụ, Thánh lễ trực tiếp truyền thanh, Trưa Chúa Nhật với Ðức Thánh Cha
|
|
Thân phụ Cha là tín hữu tin lành người Anh. Thân mẫu Cha là tín hữu Công Giáo rất đạo đức người Tây Ban Nha. Cha Matteo là Linh Mục nổi tiếng trong hoạt động tông đồ phổ biến lòng sùng kính Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU
|
... Chứng từ của ông Franz Beckenbauer người Đức về cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tại Roma.
|
|
|
|
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ (Tv 118:24). Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ (2 Cr 6:2).
|
|
Những suy niệm về thánh linh học đã từ từ hé mở cho chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đã tỏ mình ra bằng quyền năng cứu độ của Ngài
|
|
Thánh Thần Hiện Xuống, theo lịch sử, xẩy ra vào chính ngày Lễ Ngũ Tuần của Do Thái Giáo (Tông Vụ 2:1-13), một lễ được cử hành 50 ngày sau Lễ Vượt Qua của họ,
|
|
|
|
Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Đấng Ban Sự Sống. Tin mừng hôm nay thuật lại: Chúa Giêsu thổi hơi vào các môn đệ và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Cử chỉ này nhắc ta nhớ lại việc Thiên Chúa tạo dựng con người.
|
|
Chúa Thánh Thần làm gì cho chúng ta? Đó là vấn đề chúng ta cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ trong một vài phút ngắn ngủi này.
Đọc lại Phúc âm, chúng ta thấy các môn đệ, mặc dù đã bước theo Chúa, mặc dù đã được lắng nghe những lời khôn ngoan Chúa dạy, mặc dù đã được nhìn thấy những việc lạ lùng Chúa làm, thế nhưng các ông cũng chẳng lĩnh hội được bao nhiêu và đức tin cũng chưa bén thể rễ sâu trong cõi lòng các ông.
|
|
Lễ Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái. Nhiều người Do Thái sùng đạo từ nước ngoài về Giêrusalem dự lễ.
Còn Nhóm Mười Hai và mấy phụ nữ, trong đó có Đức Maria, thì cầu nguyện tại lầu trên một căn nhà trong thành. Chính trong bầu khí của một cộng đoàn cầu nguyện mà Thánh Thần, Đấng Cha hứa ban, đến với họ.
|
|
Đức Giêsu đã ví Thánh Thần như cơn gió: "Gió muốn thổi đâu thì thổi... Chẳng ai biết gió từ đâu đến và sẽ đi đâu" (Ga 3,8).
Chúng ta chỉ thấy những dấu vết hoạt động của Thánh Thần, nhưng không thấy được chính Ngài, cũng không nắm được đường đi nước bước của Ngài.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thánh Vịnh Đáp Ca CN Hiện Xuống
|
|
|
Ơn biết kính sợ Chúa còn có hợp thời không?
Nguồn: www.KinhMungMaria.com
|
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật Hiện Xuống
Nguồn: www.KinhMungMaria.com
|
|
Hơi thở là nguồn sự sống. Thiên Chúa ban sự sống cho tất cả mọi loài thụ tạo. Riêng con người, Thiên Chúa trực tiếp thổi sinh khí ban cho sự sống:
|
|
Con nhẹ đặt tay lên trán Tôn vinh Ngôi Cha toàn năng
|
|
Ngoài ra, các Tiên tri thời Cựu ước và các môn đệ của Chúa Giêsu cũng cho biết về cảnh tượng thế giới
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
|
Chứng Từ Đức Mẹ Hiện Ra Của Ông Louis Saia ...
|
|
|
Thứ Tư, Ngày 12 tháng 11-2008
|
|
Chứng từ Đức Mẹ
Hiện Ra của ông Louis Saia
Ông ta đang đi vào con đường cùng. Ông
ta bị món nợ tới hàng triệu. Một công ty lớn đang cố lấy đi tất cả những sáng chế của ông ta, làm phá sản công ty
của
ông ta, và khánh tận ông ta theo luật lệ. Ðời sống
hôn nhân của
ông ta đang bị căng thăng. Ông ta đeo
một mẫu hàng trong nhà bếp của ông ta, và đi đi lại lại. Người tuyệt vọng đó chính là ông Luois Saia,III, ông ta nghĩ tới việc đuổi theo những người phụ tá giám đốc đang cố gắng phá ông ta. Không có gì còn lại cho ông ta và vợ ông ta (ngay cả những luật sư của ông ta cũng bỏ ông ta) và ông ta đầy những mối lo âu – một sự thay đổi đột ngột ông ta diễn tả giống`
như
thể một người thân yêu qua đời—mà ông ta
nghĩ
không còn cách để giải quyết nữa ngoài việc xỏ vào đôi giầy ba-ta và tìm cách
chạy trốn.
Nhưng đã có một sự lạ cả thể về tâm linh. Thật vậy, đời sống, hôn nhân, và thương cuộc của Saia đã được cứu vãn, khi biết đó là một cuộc hiện ra của Ðức Mẹ. Vào
ngày 17/3/1996, ông Saia, thuộc thành phố Houna, bang Louisiana,
điều hành
công ty Pallet Reefer, tới một con đường cùng, và bắt đầu xuống dốc thê thảm. Ông ta không phải là người đạo đức – là một người Công giáo nhưng là loại người không áy náy mấy về việc bỏ bê Thánh lễ. Sự việc này từ nay thực sư hoàn toàn thay đổi.
Sau khi xua tan đi những tư tưởng điên rồ --- hủy đi những gì ông ta nhận thức thấy như
thể
đến từ ma quỷ --- ông ta chạy bộ gần quanh nhà mình.
Tôi bắt đầu chạy xuống con đường này và xa khoảng 200 thước theo
con lộ đi vòng vèo,” ông ta nói về một ngày đầy định mệnh đó. “Khi tôi quẹo vòng, khoảng chừng 100 thước, là một tòa nhà nhỏ nơi đó chúng tôi làm thương mại mà chúng tôi đang lo sợ [ một
phát minh mới về những thùng đựng để
chuyên chở hàng]. Và tôi thấy ai đó
đứng
trên cái cổng
ra vào. Tôi nghĩ đó là cô thư ký của tôi. Tôi tự nghĩ sao cô ta lại tới đây vào ngày Chúa nhật.
Khi tôi tiến tới gần chừng 10 thước ở một góc độ, tôi nhìn lên để vẫy tay
với cô thư ký, nhưng không phải là cô
ta. Bên trên cổng, đôi tay chắp lại trong trạng thái cầu nguyện, là một bà mặc áo choàng và đội lúp trắng. Ý nghĩ
của tôi là,
tôi đang ảo tưởng đó. Tôi dụi đôi mắt và tiếp tục chạy tới gần hơn và
tôi lắc
đầu…tôi chỉ còn cách khoảng 5 thước nữa--- và lần này khi tôi ngó, không những nhìn thấy bà ta, với đôi tay chắp lại cầu nguyện, nhưng tôi cũng nhìn thấy một chút gợn tóc lộ ra phía ngoài cái lúp và đang bay phất phới
trong gió.
“Tôi thấy lông mày của bà ta, thấy những vết nhăn trên chiếc áo, và đôi mắt bà ta ---rất là xanh. Một mầu xanh tôi chưa hề bao giờ thấy. Tóc bà ta mầu
nâu nhạt, giống như màu vỏ đậu lạc hồ đào. Bà ta mặc
trang phục giống như người phụ nữ mặc bên Giêrusalem 2000 năm
trước.
Bà ta hơi lùn khoảng 1m5, và tôi bắt đầu run sợ-- quá gần và tôi thấy mọi sự. Tôi
quyết định chạy qua cổng thật lẹ và tôi đã làm y như vậy. Tôi quá sợ
hãi. Khi tôi vừa ngang qua chiếc cổng --- bà ta ngó thẳng vào tôi – Tôi vừa ngó vừa chạy và đôi mắt bà thu hút tôi và tôi bị chặn lại cứng đơ trên dấu chân của tôi.
Bây giờ ông ta đang ngó bà ta cách đó 4m, và đôi mắt bà ta; cặp mắt thần kỳ, đã rung
động
ông ta. Từ
đôi mắt đó phát ra một làn sóng yêu thương không giông như bất cứ thứ tình yêu nào ông
ta đã từng cảm thấy.” Tôi chắc, mẹ và vợ tôi yêu tôi nhưng nguồn tình yêu này không thể so sánh được, nó không phải là một thứ tình yêu nhỏ bé đuợc so sánh
với
thứ tình yêu tôi cảm thấy từ bà,” ông Louis nói với tập san Spirit Daily ngày hôm qua và
ông ta đã làm chứng nhân tại các buổi họp của giáo xứ. “Tình yêu của bà, lòng thương
trong đôi mắt của bà. Nếu bạn lấy tất cả tình yêu thương của các bà mẹ trong toàn thành phố New Orleans này và bạn gom lại tình thương của họ
cho con cái, cũng không thể sánh bằng được
Tôi đã không quì xuống. Tôi không phải là người đạo đức. Bà trông giống như một người
thánh thiện, và tôi
chỉ biết đứng đó và bà đã đọc hết tâm tư của tôi. Gương mặt bà không cười nhưng cũng không cáu có.
Nét mặt thực là nghiêm trọng. Chúng tôi nhìn vào nhau và bà nói, ‘Ta đang cầu nguyện để bảo vệ ông.’ Ðiều bà nói không những chỉ giải quyết vấn đề của tôi ngay đúng lúc, nhưng cũng là một câu trả lời tới cuộc sống của tôi. Bà nói,’Chỉ cần có lòng tin vào Con Ta, Ðức Giêsu.’
Ðơn giản và trực tiếp như thế. “ Tất cả những luật sư giỏi từ trường Harvard và Yale đã làm
vấn
nạn của tôi quá phức tạp, với hoàn cảnh việc làm ăn
như
hiên nay, và Bà đã giải quyết hoàn cảnh thương mại nhưng quan trọng hơn hoàn cảnh mất đi cuộc sống của tôi từ chỗ chết, từ sự đè nén và từ sự sống trường sinh của tôi nữa với một câu ngắn gọn: ’Chỉ cần có lòng tin vào Con Ta, Ðức Giêsu.’
Bây giờ Saia đã biết Bà ta là ai – Mẹ Thiên Chúa—và cảm thầy bị thu
hút giống như cục đá lâm
châm. Những mùi hương hoa hồng tỏa lan
mà ông ta có thể nếm thấy trong nước miếng của mình. “ Tôi đã tiến gần tới Bà, không một
chút đắn đo, và khi tôi tiến gấn hơn nữa, Bà trông giống như
mọi
người thôi,” ông Louis
phát biểu.” Sau khi ngó Bà, tôi quyết định tôi muốn chạm vào Bà. Tôi tiến lên
để
thực hiện ý định và khi tôi sắp chạm vào phần dưới của cánh tay Bà, tôi nhận thức được rằng tay tôi đi qua khoảng không và tôi lùi lại. Tôi rướn lên và đôi mắt tôi cách mặt Bà chừng 10cm và khi đó tôi có thể nhìn thấu Bà, như trong
mộng,
bạn vẫn có thể thấy những mảnh vải, nhưng nó giống như chất lỏng, và tôi lùi lại chừng một sải tay, và khi tôi đã lùi lại xong, Bà trông giống như một người thật như chúng ta --- con người thật sư như bao người khác--- và lúc đó tôi quyết định quỳ tôi cần phải quỳ xuống và cầu nguyện, và tôi đã quỳ xuống và đọc kinh Kính Mừng. Và khi tôi mở mắt ra, Bà đã biến mất.
Hồng-Việt Chuyển Ngữ (Nov 12, 2008)
(Còn Tiếp Phần 2)
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài khác
|
|