MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Trong Đêm Giáng Sinh:
Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 12-2008

LỜI MẸ NHẮN NHỦ TRONG ĐÊM GIÁNG SINH:

Chương 462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đêm Giáng sinh

Dongo (Italy (24-12-91)

Trái Tim Mẹ là Hang đá sáng trưng

"Các con yêu dấu, hãy sống với Mẹ trong mầu nhiệm Tình yêu và Ánh sáng, lễ Giáng sinh của các con. Mẹ muốn đưa các con đi với Mẹ trên con đường dài dẫn chúng ta tới hang Belem.

Mẹ được xuất thần liên tục trong tình yêu với người Con thần linh mà Mẹ  cưu mang trong lòng trinh khiết của Mẹ. Mẹ được an ủi nhờ sự trợ giúp quí báu của thánh Giuse, người Bạn rất trong sạch của Mẹ, Ngài tận tình cách rất thiết tha  để làm cho cuộc hành trình gian khổ  bớt nặng nề.

Chính sự yên lặng trong tâm hồn bao bọc sự hiện diện chúng ta ngay giữa những hàng quán ồn ào. Và lời cầu nguyện thiết tha trong tâm hồn làm cho việc tìm nhà trọ được diễn ra cách êm ả. Sự bình an lặng lẽ trong tâm hồn đã đến trong sự bình thản gấp bội, với sự hiểu biết mầu nhiệm cao cả đang diễn ra.

Khi chúng ta tới Belem, cánh cửa các căn nhà đều đóng lại, mặc cho chúng ta tìm nơi trọ nhờ trong đêm đó, trừ một số mục đồng hân hoan đến với chúng ta trong hang đá nghèo hèn.

Đây là ĐÊM THÁNH. 

Đây là đêm chấm dứt mong chờ hàng bao thế kỉ.

Đây là đêm mở ra ÁNH SÁNG, và chấm dứt mãi mãi thời gian mùa Vọng thứ nhất.

Đây là đêm khởi sự ngày mới không ai biết được thời khắc.

Trong đêm nay, trời giao hòa với đất, tiếng ca các Thiên thần hòa với tiếng ca những người nhỏ bé, những người nghèo hèn, những người trong trắng, những mục đồng được loan báo niềm vui cho nhân loại:

"HÔM NAY ĐẤNG CỨU THẾ ĐÃ SINH RA CHO CÁC  NGƯƠI"

(Lc 2,11).

Hãy cúi mình, cùng với Mẹ, dâng lên Chúa Hài nhi những nụ hôn và nước mắt cảm động, với ấm áp và tình mến, với ngọt ngào và mềm mại yêu đương.

 

Người nhỏ bé quá, Người vừa được sinh ra, Người khóc thét vì lạnh lẽo giá buốt. Người run rẩy vì băng giá mênh mang bao trùm thế giới.

Như những mục đồng, các con cũng hãy dâng cho Người những món quà đơn sơ. Trái Tim linh mục của các con, với đầy Tình mến, sẽ đem lại cho Người niềm an ủi lớn lao.

Các con hãy hân hoan đón nhận sự loan báo to tát về niềm vui được ban cho chúng con hôm nay, đó là Chúa Giáng sinh lần thứ hai trong vinh quang đã gần tới.

Các con cũng đang đi những bước chót trong cuộc hành trình dài.

Các con cũng đang tới tận điểm của mùa Vọng thứ hai.

Vì thế, các con hãy SỐNG VỚI MẸ VÀ BẠN THANH KHIẾT CỦA MẸ LÀ THÁNH GIUSE, những giờ quí báu vọng về năm mới.

Hãy để sự thinh lặng sâu xa bao phủ những ồn ào náo động trong lời nói và hình ảnh đang tràn ngập thế giới ngày nay.

Hãy cầu nguyện trong tâm hồn các con, thân thưa với Chúa Giêsu, trong tình mến yêu liên tiếp, Ngài là Đấng đã đến, đang đến và sẽ đến trong vinh quang.

Và hãy để sự thinh lặng êm đềm đánh dấu những ngày tháng qua đi của các con, những ngày đầy hãi hùng và đầy buồn đau cho tất cả mọi người.

Hãy thẳng tiến an lành qua những sóng gió bão bùng của thời cuối cùng này với những tai họa lớn lao, đừng rối loạn khi thấy những cánh cửa vẫn đóng đối với Chúa Giêsu Kitô đang đến.

TTVSM Mẹ là Hang đá sáng trưng, chấm dứt  mùa Vọng thứ hai, vì  với chiến thắng của Mẹ, Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang.

(MB. Trích dịch sách To The Priests Our Lady ' s Beloved Sons  số 462, p. 704)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (12/31/2008)
Lễ Đức Mẹ Maria - Mẹ Thiên Chúa (12/30/2008)
Đức Mẹ Maria, Người Mẹ Tâm Niệm (12/30/2008)
Ls: Ảnh Tượng Mẹ (12/29/2008)
Hoa Kỳ: Hàng Triệu Trẻ Vô Sinh Đang Run Sợ Trước Nhiệm Kỳ Tổng Thống Của Ông Barack Obama Sắp Tới (12/27/2008)
Tin/Bài khác
Ls: Lễ Giáng Sinh Nơi Trại Tù Cải Tạo Cộng Sản (12/25/2008)
Lễ Giáng Sinh: Thứ Năm 25-12, Ngày Sinh Nhật Ðức Giêsu (12/25/2008)
Thị Kiến Về Giáng Sinh Theo Chân Phước Ann Catherine Emmerich (12/25/2008)
Lời Nguyện Đêm Giáng Sinh (12/24/2008)
Audio Linh Hồn Mồ Côi Về Nói Chuyện, Tức Là Một Linh Hồn Kêu Cứu, # 1-2 (12/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768