MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ðược Nghĩa Cùng Mẹ
Thứ Bảy, Ngày 17 tháng 1-2009
ÐƯỢC NGHĨA CÙNG MẸ

Ngô Suốt

Trên thế gian này chỉ có một mình Mẹ Maria là người được ơn nghĩa với
Chúa, và đã giữ nghĩa trọn vẹn cùng Ngài. Bởi vậy Mẹ nhận lãnh hết đặc
ân này đến đặc ân khác, cùng với đặc ân lớn nhất là được làm Mẹ Ngôi
Hai Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa sai Tổng lãnh Thiên thần Gabrien đến
gặp Ðức Mẹ và xác định: ".Thưa bà Maria, bà đừng sợ, vì bà được nghĩa
cùng Chúa.." Từ giây phút nói lời Xin Vâng, Mẹ đã tham dự trực tiếp
vào kế hoạch cứu độ. Diệu kỳ và hạnh phúc thay, chỉ vài phút trước khi
trút hơi trên thập giá, đích thân Chúa Giêsu xác định rằng chúng ta -
vốn là những con người tội lỗi - sẽ được lãnh nhận đặc ân lớn lao là
làm con Ðức Mẹ. Ðấy là khi Ngài phán với thánh Gioan Tông đồ: "Này là
Mẹ con" và với Mẹ Maria: "Này là con Bà." Nói cách khác, kể từ lúc đó,
chúng ta được nghĩa cùng Ðức Mẹ.

Hình như ít khi chúng ta để ý để khám phá ra vị trí của mình là những
kẻ được "nghĩa" cùng Mẹ. Chúng ta ít khi nghĩ đến những đặc ân sẽ được
nhận lãnh, một khi làm tròn bổn phận. Chính vì Ðức Mẹ đã luôn tín thác
vào Chúa và thực hành lời Chúa dạy (theo tôi đó là hai yếu tố của
người đuợc "nghĩa" phải có), nên Mẹ được đón rước cả hồn lẫn xác về
trời. Còn phần chúng ta, nếu ai cũng cố gắng làm như thế, luôn luôn
tín thác vào Ðức Mẹ và thực hành lời Mẹ dạy, Ðức Mẹ lại không đón
chúng ta về ở cùng với Mẹ sao? Với gần 10 lần hiện ra ở các nơi: Lộ
Ðức, La Salette, Guadalupe, La Vang v.v. nổi bật nhất là lần hiện ra ở
Fatima trong thế kỷ 20, Ðức Mẹ đã làm không biết bao nhiêu phép lạ cho
những người đau khổ khắp nơi. Ðiều đó minh chứng cách hùng hồn, sống
động về uy quyền có một không hai của Mẹ. Ai trong chúng ta mà dám
nghi ngờ về lòng nhân hậu, Ðại Từ Mẫu của Mẹ? Theo tôi thì 50 tước
hiệu Giáo Hội dành cho Mẹ trong kinh cầu Ðức Bà hình như vẫn chưa đủ.

Ðức Tổng Giám Mục Fulton J. Sheen là người có lòng sùng kính và phó
thác triệt để cách lạ lùng vào Ðức Mẹ. Xin được nhắc lại một câu
chuyện dí dỏm mà Ngài đã kể :

"Một hôm, khi Chúa Giêsu đang đi dạo, Ngài thấy trên thiên đàng có rất
nhiều linh hồn chưa được thanh luyện đủ. Họ vẫn còn lắm bợn nhơ, thế
mà tại sao lại có mặt ở thiên đàng ! Ngài bèn gọi Thánh Phêrô đến và
hỏi: "Ta giao cho Ông nhiệm vụ giữ chìa khóa. Tại sao Ông lại thiếu
cẩn mật để nhiều người chưa xứng đáng như thế này lọt vào nước của
Ta?" Thánh Phêrô lúng túng trình bày: "Lạy Chúa, không phải lỗi ở con
đâu. Con tuân lệnh Ngài rất nghiêm ngặt, nhưng khốn nỗi, cứ mỗi lần
con khóa cửa chính, thì Mẹ của Ngài lại mở cửa sổ cho họ vào. Con biết
làm thế nào được!."

Ðức Trinh Nữ Maria được nghĩa cùng Chúa, nên chính Mẹ là người được ủy
thác đem Thiên Chúa vào thế gian này. Mẹ đem Thiên Chúa đến cho muôn
dân, dạy muôn dân tùng phục, làm theo lời Chúa: "Ngài bảo gì thì cứ
làm theo" (Gioan 2,5). Hiểu như thế thì Ðức Mẹ cũng chính là nhà
truyền giáo đầu tiên của Giáo Hội. Chúng ta được nghĩa cùng Ðức Mẹ,
được làm con cái Mẹ, lẽ đương nhiên nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ phải
là đem Mẹ đến cho muôn dân; để họ tìm thấy một chỗ dựa vững chắc cho
sự sống đời sau, bắt đầu ngay trên dương thế này. Chúng ta phải tiếp
nối nhiệm vụ truyền giáo của Mẹ, đem Con của Mẹ đến cho những ai chưa
biết Ngài. Ai đến với Mẹ chắc chắn sẽ gặp được Con Mẹ. Ðiều này đã
được Thánh Louis-Maria de Montfort (là người dùng hết cả cuộc đời mình
để nói lên chân lý này) xác tín: "Ðến với Chúa Giêsu qua Ðức Mẹ
Maria." Như thế, Ðức Mẹ là con đường để đến với Con của Mẹ, là con
đường dẫn dắt các linh hồn đến với Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Khôn Ngoan
Hằng Hữu, cách an toàn nhất, nhanh chóng nhất.

Muốn có một minh họa sống động về "nghĩa" cùng Mẹ, chúng ta cứ nhìn
vào cuộc đời của con cái Mẹ, nhất là các Thánh. Nếu muốn lập một danh
sách đầy đủ về "đầy tớ của Mẹ," có lẽ không bao giờ hoàn tất, vì lúc
nào cũng có kẻ được "nghĩa" cùng Mẹ. Ðơn cử như Ðức Giáo Hoàng Gioan
Phaolô 2, ngài có lòng sùng kính Ðức Mẹ một cách thâm sâu, kỳ lạ. Ðể ý
trên ngực áo ngài, ta thấy hàng chữ TOTUS TUUS, nghĩa là Toàn thân con
thuộc về Mẹ. Sau khi bị mưu sát ngày 13-5-1981 -không chết, chỉ bị
thương nặng-, đúng một năm, ngài bay sang Fatima để tạ ơn Ðức Mẹ. Ngài
luôn xác tín rằng Ðức Mẹ đã cứu ngài thoát chết.

Sai đây, xin nêu tóm tắt 5 vị "Ðầy tớ của Ðức Mẹ" - theo thứ tự thời
gian - có lòng sùng kính Mẹ đặc biệt, vì việc làm của các Ngài có ảnh
hưởng sâu đậm đến Hội Thánh.

1/-Thánh Ephrem của Syrian, Tiến sĩ Hội Thánh, (306-373). Ngài dùng
thơ văn, ca nhạc để ca tụng Mẹ, dùng chính cuộc sống mình nói lên lòng
tín thác vào Ðức Mẹ, Ngài cho rằng Ðức Mẹ là khuôn mẫu cho tất cả nhân
đức của người Kitô hữu.

2/- Thánh Bernard, Tiến sĩ Hội Thánh (1090-1153), Ngài đóng góp tích
cực vào "Hoạt động của Maria" trong thời điểm Ngài sống, một trong
những hoạt động đó là Ngài lập Dòng Xitô (Cistercian) nổi tiếng, trong
một thời gian ngắn đã phát triển đến 65 tu viện. Ðối với Ngài linh đạo
Maria là trung tâm của các nghi thức phụng tự. Ngài muốn diễn tả một
điều quan trọng cho người Công Giáo: lòng sùng kính đối với Ðức Mẹ là
món nợ mỗi người chúng ta phải trả.

3/-Thánh Louis-Maria de Montfort (1673-1716), Ngài là con người được
Ðức Mẹ "chiếm hữu" ngay từ khi được rửa tội. Cả đời đi loan truyền về
Ðức Mẹ, Ngài viết cuốn "Thành Thực Sùng Kính Ðức Maria" (True Devotion
to Mary) bất hủ. (Sau nàyÔng Frank Duff đã lập Hội Ðạo Binh Ðức Mẹ sau
khi đọc kiệt tác này). Vì lòng mến yêu Ðức Mẹ, Thánh Montfort đã đi bộ
16 ngàn dặm (kể cả đi bộ từ Pháp sang Roma để gặp Giáo Hoàng hỏi cho
ra lẽ).

4/-Thánh Alphongsô, Tiến sĩ Hội Thánh (1696-1787), lập Dòng Chúa Cứu
Thế, Ngài có lòng yêu mến Ðức Mẹ một cách sâu sắc, Ngài được thị kiến
Ðức Mẹ nhiều lần, được Mẹ chữa lành nhiều thứ bệnh. Ngài muốn thấy Ðức
Mẹ được tất cả mọi người yêu mến, vì Ðức Mẹ đáng được như vậy. Ngài
viết cuốn "Vinh quang Ðức Mẹ" (Glories of Mary) nổi tiếng, với 800 bản
in gồm nhiều thứ tiếng.

5/-Thánh Maximilian Kolbe (1894-1941), Ðược mệnh danh Môn đệ và Thần
học gia của Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ðường lối của Ngài là đem Chúa
Kitô đến khắp thế gian qua Ðấng Vô nhiễm. Ngài cho rằng ai tận hiến
cho Ðấng Vô Nhiễm tức là người đó tận hiến hoàn toàn cho Chúa Thánh
Thần, nguồn của tất cả ân sủng, "Linh hồn của Giáo Hội." Ngài đã tình
nguyện chết thay cho một người bạn tù, trong trại tập trung của Ðức
Quốc Xã. Bị chích thuốc độc chết chiếu tối ngày hôm trước, ngày hôm
sau xác Ngài đã biến thành tro. Ðúng như điều Ngài hằng ao ước:"Bị xay
nát thành tro bụi."

Trong tháng dành cho các linh hồn này, chúng ta cùng tìm hiểu xem Ðức
Mẹ sẽ can thiệp như thế nào trong giờ con cái Mẹ lâm tử. Tiên tri
Isaia nói rằng khi một người hấp hối, cửa địa ngục được mở ra, những
tên Satan nguy hiểm, tài giỏi nhất sẽ được gởi đến, ra sức cám dỗ,
trước khi linh hồn lìa khỏi thân xác. Nếu không dụ dỗ được, chúng sẽ
đi theo để kết tội linh hồn đó trước tòa phán xét của Thiên Chúa: "Vì
ngươi, âm phủ dưới vực sâu cũng rung động để ra đón ngươi vào: vì
ngươi, nó đánh thức những người đã chết,..) (Is 14,9). Thánh
Bonaventura, Tiến Sĩ Hội Thánh nói rằng khi con cái của Ðức Mẹ lâm tử,
Mẹ sẽ sai Tổng lãnh thiên thần Micae và tất cả thiên thần đến để bảo
vệ kẻ đang hấp hối thoát khói sự cám dỗ của quỷ vương; đồng thời đón
tiếp linh hồn của bất cứ kẻ nào đã sống xứng đáng, đã biết giữ "nghĩa"
cùng Mẹ. Chính Ðức Mẹ sẽ hiện diện bên cạnh trong giờ con cái Mẹ lâm
tử, và sẽ đi cùng linh hồn ấy đến trước tòa phán xét. Thử hỏi ma quỷ
nào dám kết tội một linh hồn được Mẹ dấu yêu của Vị Quan Tòa bao bọc!

Tóm lại, là con cái của Mẹ, ai trong chúng ta cũng được hứa ban những
đặc ân ấy. Thế nhưng, có ý thức được vinh dự đó và có biết giữ nghĩa
cùng Mẹ hay không mới là điều đáng nói. Có nhà thần học cho rằng thời
đại chúng ta đang sống là "thời đại của Mẹ Maria." Theo ý tôi, ca tụng
Mẹ như thế quả không sai. Hãy quan sát tất cả những ý tưởng đồi bại,
vô số những việc làm phản nghịch luân lý, đang xảy ra hàng giờ, hàng
phút trong thế giới hôm nay, rồi hãy thử nhìn ngược chiều trở lại.
Chắc chắn phía đối nghịch lại với những xấu xa, tội lỗi đang đưa con
người xuống đáy vực của sự hủy diệt đó, chúng ta sẽ hình dung được
khuôn mặt của Mẹ Maria: một tổng hợp kỳ diệu của tất cả các nhân đức
ưu việt.

Biết gởi gấm thân phận, dám phó thác cuộc đời vào Mẹ là một hồng ân
lớn lao. Bởi vậy phó thác triệt để vào Mẹ, tuân thủ các mệnh lệnh
Fatima, đem Thiên Chúa đến cho thế gian qua phương thức giới thiệu Mẹ
Ngài với mọi người; đó là những cách thế hữu hiệu để chúng ta "giữ
được nghĩa" cùng Mẹ. Ðể kết thúc, tôi xin mượn ý tưởng mang tính quả
quyết kỳ lạ của Ðức Cố Tổng Giám Mục Fulton J. Sheen, khi ngài nói về
giờ chết của mình, đồng thời ước mong đây sẽ là phương châm sống cho
mỗi người Công giáo: "Khi được Chúa gọi về, tôi sẽ nghe được lời Chúa
Kitô phán: 'Ta đã được nghe Mẹ Ta kể về con rồi!'."

Nguon: ducmehangcuugiup.com
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Con Mách Đức Mẹ (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (12) (1/21/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (11) (1/21/2009)
Hồi Tâm Hoán Cải Nhờ Đức Mẹ Fatima (1/19/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, # 34 (chương 312-319) (1/18/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Mầu Nhiệm Kinh Kính Mừng (1/17/2009)
Tin/Bài khác
Đức Maria, Người Nữ Trọn Hảo Mười Phân Vẹn Mười (1/15/2009)
Hòa Bình, Tin Vui Cho Các Mục Đồng Bê-lem Và Fatima (1/15/2009)
Sự Khả Tín Của Sứ Điệp Fatima (1/15/2009)
Bắn Tượng Mẹ (1/15/2009)
Fatima: Jacinta, Vị Anh Hùng Tí Hon Đầy Dũng Cảm Của Mẹ Maria (1/14/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768