MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ơn Đức Bà Cồn Trên: Bé Trọng Ðược Ơn Khỏi Bệnh Sưng Phù # 8
Thứ Năm, Ngày 9 tháng 7-2009

BÉ TRỌNG ÐƯỢC ƠN KHỎI BỆNH SƯNG PHÙ

Con là Giuse LÊ PHƯỚC TRỌNG sinh năm 1993, con đã được MEï MARIA, biệt danh ÐỨC BÀ CỒN TRÊN  cứu con lạ lùng khỏi căn bệnh sưng phù năm 1997 .

Số là hồi con 4 tuổi, con bị bệnh sưng người. Tưởng là bệnh nhẹ, nên má con mua thuốc cho con uống trong ba ngày. Bệnh của con không bớt mà người con lại càng sưng thêm.

Thấy vậy, ba má đưa con sang bác sĩ Biển  ở Mỹ Luông để chữa trị. Bác sĩ  tiêm chích và cho con uống thuốc trong ba ngày nhưng bệnh của con không giảm mà lại càng nặng hơn. Bác sĩ xác định : “Thằng bé này có thể bị thận mỡ đấy ! Phải đưa ngay lên thành phố Hồ Chí Minh mà chữa trị, kẻo không ổn đâu”. Lúc đó gia đình rất khó khăn nên không thể đưa con lên thành phố được.

Vì vậy, ba má con đưa con đếân y tá Trạng ở Chợ Thủ. Ông ấy cũng tiêm chích và cho con uống thuốc trong ba ngày nhưng bệnh của con không giảm mà lại càng sưng hơn : “sưng phù, sưng híp cả mắt”. Về bệnh của con, ông Trạng cũng xác định như bác sĩ Biển.

Tuy nhiên, có điều đáng nói : Ngay từ những ngày đầu khi bệnh mới phát, con đã mấy buổi tối ngỏ ý xin ba má cho đi Viếng Ðức Bà để con xin Ðức Bà cứu chữa. Nhưng ba má không cho . Ba má nói : “Ðêm hôm sương gió con ở nhà cầu nguyện cũng được. Nhà mình cũng có ảnh tượng Ðức Mẹ mà”.

Cuối cùng, thấy bệnh của con đã hết phương cứu chữa “thầy chạy bác sĩ chê”, ba má con mới đồng lòng để má con cõng con đi Viếng Ðức Bà. Con đi không nổi nữa! Viếng xong, con xin má bế lên tượng Ðức Bà. Con “lén” lấy tay xoa tượng rồi vuốt  lên mặt lên người của con cùng khắp để xin Ðức Bà cứu chữa! (Thời điểm ấy Cha sở rất khắt khe với việc xoa vuốt tượng Ðức Bà…) Tối hôm đó, về nhà con ngủ một giấc thật ngon và sáng hôm sau bệnh của con 10 phần được bớt 7. Buổi tối con tự đi cùng với ba má đến Viếng Ðức Bà và con được khỏi bệnh hẳn cho đến nay.
Con hết lòng cám ơn Chúa, tạ ơn Ðức Bà đã thương cứu chữa con !
           
Ơn ban con nhận được là một trong rất nhiều chứng tích (phép lạ) mà Chúa và Mẹ Maria đã thực hiện ở Cồn Trên cho những ai đi VIẾNG ÐỨC BÀ hầu làm sáng tỏ SỨ ÐIỆP MẸ CHUNG mà chính Chúa và Mẹ Maria đã cho Cha sở Cồn Trên biết qua cảm thức siêu nhiên ( mặc khải tư ) vào năm 1995 để Ngài, nhất là giáo dân thêm xác tín : Cồn Trên, Long Xuyên sứ điệp MẸ CHUNG : Mẹ Maria là MẸ NHÂN LOẠI, MẸ CHUNG CỦA MỌI NGƯỜI. “Ðức Bà là Mẹ của chung mọi người”.


Cha sở chứng thật                                                                          

Cồn Trên ngày 03-7-2007
Cồn Trên ngày 1 – 1 – 2008                                                                     Giuse Lê Phước Trọng

(KÝ TÊN VÀ ÐÓNG DẤU)

LM Toma Nguyễn văn Mân

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà Cồn Trên # 10: Bé Thúy Hường Ðược Ơn Khỏi Bệnh Bướu Ở Mắt (7/12/2009)
Đức Bà Cồn Trên #9: (vài Nét Lai Lịch) (7/11/2009)
Đức Mẹ Maria, Mẹ Của Hàng Giáo Sĩ, Mẹ Của Hàng Linh Mục (7/10/2009)
Tại Ý Có Hàng Trăm Người Xin Vị Giám Mục Địa Phận Trả Lại Tượng Đức Mẹ Maria Làm Phép Lạ Cho Nhà Thờ (7/10/2009)
Giờ Bình An: Tại Sao Mẹ Khóc? # 2 (7/10/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Giờ Bình An: Tại Sao Mẹ Khóc?# 1 (7/9/2009)
Tin/Bài khác
Vài Nét Lai Lịch Về Ðức Bà Cồn Trên, # 7 (7/8/2009)
Đức Mẹ Cồn Trên (gp Long Xuyên): Người Được Ơn Khỏi Bệnh U Não # 6 (7/7/2009)
Đại Hội Hành Hương Kỷ Niệm 34 Năm Ly Hương Núi Đức Mẹ Sầu Bi (7/7/2009)
Tình Mẫu Tử Bao La Của Đức Mẹ Maria (7/4/2009)
Đức Bà Cồn Trên: Cô Bé Được Ơn Tìm Thấy Tiền Đã Mất # 5 (7/3/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768