MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Tình Yêu Lớn Lao (6)
Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 8-2009

Những tình yêu lớn lao (6)
xuanha.net

"Hỡi con, hôm nay con đã được một chứng dấu qua quyết về tình yêu

lênh láng Mẹ dành cho con. Đến giây phút chót Mẹ đã để mọi sự xảy ra

trái với những điều Mẹ đã loan báo cho con; nhưng rồi như một phép lạ,

những điều Mẹ hứa trước với con lại thành sự thật!

 

Chính là vì Mẹ muốn con lớn lên trong niềm tin cậy vào Mẹ. Con phải

để niềm tin cậy này hướng dẫn, đừng chống lại, suốt ngày hãy để nó

hướng dẫn. Con hãy cố gắng hơn lên, cho đến khi con có thể sống thường xuyên trong TTVSM.

Khi ấy, việc sống thường xuyên trong Mẹ đối với con sẽ cần như không khí đối với sự sống vậy.

 Tất cả những Linh mục đã tận hiến cho TTVSM và thuộc về PT của Mẹ

 đều được kêu gọi sống như thế.

 Đôi khi TT Mẹ buồn sầu vì thấy những con cái đã tận hiến cho Mẹ mà

 không thuộc về Mẹ hoàn toàn. Họ không trao phó cho Mẹ hết.

Tại sao họ còn giữ lại một phần? Không, họ không được giữ lại gì cả. Họ phải nên như những con trẻ, những con trẻ bé nhỏ nhất của Mẹ.

 Bởi vì chính Mẹ kêu gọi họ để lớn lên trong tình yêu, trong sự thánh

 thiện và lòng anh hùng, nên họ phải là những người nhỏ bé nhất.

Ôi, chưa phải tất cả những Linh mục của Mẹ là những con trẻ bé nhỏ của

Mẹ; nhưng Mẹ sẽ huấn luyện họ nên nhỏ bé : vì chỉ như thế, họ mới tin

cậy nhiều vào Mẹ..

Khi họ có tinh thần con thơ, khi họ chỉ biết quan tâm để lòng tin cậy vào Mẹ hướng dẫn, lúc đó họ mới sẵn sàng cho chương trình vĩ đại của Mẹ.

 Hỡi các con, các con hãy để Mẹ huấn luyện và uốn nắn. Không để

 các con hoặc những người khác nhận thấy, Mẹ sẽ biến cải các con hoàn

 toàn, sẽ ban cho các con những ơn tình yêu lớn lao và Mẹ sẽ mời gọi

 các con càng ngày càng hiệp nhất thâm thiết với Mẹ hơn.

 Vì thế.  Mẹ đòi các con phải tin cậy vào Mẹ : nếu các con không hoàn

 toàn tin cậy vào Mẹ, các con đã bó tay Mẹ và Mẹ không thể hoạt động

theo ý Mẹ được.

(Cùng Các linh mục...số 41 ngày 11-3-74)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Mẹ Kêu Gọi Các Gia Đình Công Giáo (11) (8/31/2009)
Trái Tim Mẹ Là Chiếc Neo Cứu Rỗi (10) (8/30/2009)
Lễ Truyền Tin (9) (8/30/2009)
Trái Tim Mẹ Là Cửa Thiên Đàng(8) (8/29/2009)
Đoàn Quân Trung Thành Của Mẹ (7) (8/29/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Audio Áo Đức Bà Mầu Nâu (5/9/2012)
Hãy Tin Cậy Mẹ Lúc Hiện Tại (5) (8/28/2009)
Trái Tim Mẹ Là Nơi Trú Ẩn Của Con (4) (8/28/2009)
Tin/Bài khác
Audio: Thành Đô Huyền Nhiệm ( Phan I : Chuong 1 - Chuong 3) (8/27/2009)
Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ (3) (8/27/2009)
Tại Fatima, Đức Mẹ Nói Về Lòng Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ (2) (8/27/2009)
Tại Fatima, Đức Mẹ Nói Về Lòng Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ (1) (8/27/2009)
Thêm Một Phép Lạ Tại Lộ Đức Chữa Lành Người Bất Toại (8/26/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768