MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lễ Mẹ Dâng Mình # 12
Thứ Hai, Ngày 31 tháng 8-2009

xuanha.net

460 (Lễ Mẹ Dâng Mình) #12

21-11-1991- Cagliari -Italy

Trong đền thờ Trái Tim Vô nhiễm Mẹ

Các con yêu dấu, hãy sống ngày hôm nay trong mầu nhiệm Vui của Mẹ  dâng mình vào đền thờ Thiên Chúa . Đây là mầu nhiệm Thinh lặng, Dâng hiến, Cầu nguyện và Sát tế cá nhân.

Như một của lễ dịu ngọt và tinh sạch của tình yêu, Mẹ được dâng mình để phụng thờ Chúa của Mẹ. Giờ đây, Mẹ thuộc về Chúa mãi mãi. Vui mừng phó mình phụng sự Chúa , trong cầu nguyện và trong thinh lặng, vì vinh quang cao cả Chúa .

Tất cả các con cũng thế, hỡi các con đã tận hiến cho Mẹ, đã tới giờ đi vào đền thờ TTVSM .

- Trong đền thờ TTVSM , càng ngày Mẹ càng huấn luyện chúng con tiến vào thinh lặng hơn.

Trong lúc này, kẻ thù của Mẹ tiếp tục quyến dũ nhân loại với những lời, những tiếng, những hình ảnh kéo nhân loại xây tháp Babel mới.

Các con được kêu gọi làm chứng nhân cho sự thinh lặng sâu xa hơn. Thinh lặng để chỉ đón nhận Lời Chúa, thinh lặng để suy niệm Lời Chúa trong lòng, giữ gìn Lời Chúa với lòng yêu mến , thinh lặng để sống Lời Chúa , và trao ban Lời Chúa cho mọi người trong ánh sáng cách toàn vẹn, không bớt xén.

Như thế, các con sẽ công bố Lời Chúa bằng cuộc sống, cuộc sống trở nên lời rao giảng của các con.

Các linh hồn đói khát sẽ đón nhận Lời Chúa như sương sa từ trời cao, ban xuống như ánh sáng và sự sống trong sa mạc mênh mông khô cằn bát ngát.

- Trong đền thờ TTVSM, Mẹ  chuẩn bị cho các con thành của lễ hiến tế. Trong thời những khốn khó lớn lao này, các con được gọi mang những gánh nặng, những Thánh giá rất nặng. biết bao đau khổ đang chờ các con. Vì thế, các con cần phải sửa soạn mình để dâng của lễ hiến tế, như là giá đền tạ, đền bù cho phần rỗi nhiều con cái đáng thương của Mẹ bị hư mất. Dâng hiến trọn đời các con cho Thiên Chúa : thân xác, linh hồn, lòng, trí, ý muốn, tự do. Bằng cách này, các con trở nên của lễ được chọn, của lễ quí báu, đẹp lòng Chúa , mà Mẹ có thể dâng lên Chúa , để may ra, thời khốn khó lớn lao có thể được rút vắn lại.

- Trong đền thờ TTVSM, các con yêu dấu, Mẹ kêu gọi các con tiếp tục cầu nguyện,  cầu nguyện , Mẹ muốn rất nhiều lời cầu nguyện của các con. Biến đổi ngày sống của các con thành một hành vi cầu nguyện không ngừng. Hãy là gương mẫu cầu nguyện tốt cho mọi người. Cầu nguyện với tấm lòng, cầu nguyện với phó thác, với lòng tin cậy, với sự bền lòng. Những lúc khó khăn và nguy hiểm như thế chỉ được chấm dứt bởi những người được cứu vớt, họ nhận lời mời của Mẹ để cầu nguyện luôn luôn với Mẹ.

- Trong đền thờ TTVSM, Mẹ chuẩn bị để các con thành những lễ vật sát tế.

*Có sát tế trong tâm hồn, Mẹ xin với tất cả các con. Đó là quyết định, với lòng mến, trong mọi hoàn cảnh cuộc đời các con, để chỉ làm trọn thánh Ý Chúa . Lúc nào cũng chỉ vâng phục thánh Ý Chúa . Như thế, Chúa Cha sẽ hài lòng với các con, vì chính các con đã dâng lên Con Chúa niềm vui vâng theo Ý Chúa Cha.

*Có sự sát tế trong thân xác, mà như một bà mẹ, Mẹ chuẩn bị cách êm đềm,  Mẹ âm thầm chuẩn bị trong Trái Tim Mẹ , có các con góp phần, làm một bàn thờ để các con tế lễ mình trên đó, vì phần rỗi cả thế giới.

Đừng xao xuyến, giờ uy quyền của sự thanh tẩy, của khốn khó phản đạo lớn lao đã đến. Vì lí do này, hôm nay Mẹ kêu mời các con vào trong đền thờ Trái Tim Vẹn sạch Mẹ, để Mẹ có thể dâng các con lên cho vinh quang hoàn hảo của Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh.

(Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 460 ngày 21-11-91)

KINH TẬN HIẾN CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA

(Dành cho các Linh Mục trong Phong Trào)

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Fatima, là Mẹ thương xót, là Nữ Vương Trời Đất, là Nơi Nương Náu của tội nhân,

Con là người con trong Phong Trào Linh Mục của Mẹ, những người được kêu gọi để thành lập Đoàn quân Linh Mục của Mẹ,

Hôm nay, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ một cách rất đặc biệt.

Bằng việc tận hiến này, chúng con xin chủ ý sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất cả những bổn phận mà chúng con đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa Tội và khi lãnh chức Linh Mục.

Chúng con thề hứa sẽ thực hiện việc trở lại trong nội tâm để giải thoát chúng con khỏi những dính bén với bản thân, với chức nghiệp, với những tiện nghi,  những dễ dãi dung hòa với trần thế. Chúng con chỉ sẵn sàng thực hành Thánh ý Chúa như Mẹ.

Lạy Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi quyết định phó dâng chức Linh Mục của chúng con cho Mẹ, để Mẹ sử dụng vì phần rỗi mọi người trong giờ phút quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, đặc biệt là

việc cầu nguyện, đền tạ, sốt sắng dâng Thánh Lễ, đọc Kinh Nhật Tụng, Lần Hạt Mân Côi hàng ngày, dâng kính Mẹ các Thánh Lễ Thứ Bảy đầu tháng, và sống đời nhiệm nhặt, đạo đức để nêu gương tốt cho mọi người.

Chúng con cũng thề hứa sẽ hết sức trung thành với Phúc âm, trở nên những sứ giả đích thực và can đảm, sẵn sàng đổ máu mình ra.

Chúng con cũng thề hứa trung thành với Giáo Hội mà chúng con đã dâng mình để phục vụ. Nhất là chúng con hứa sống hợp nhất với Đức Thánh Cha và Hàng Giáo Phẩm, tuân theo chặt chẽ những chỉ thị của các Ngài, để thiết lập một hàng rào ngăn chặn sự chống đối đang lớn mạnh chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, và đe dọa chính nền tảng của Giáo Hội.

Dưới sự bảo trợ từ mẫu của Mẹ, chúng con muốn trở nên những tông đồ hợp nhất trong việc cầu nguyện và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện Người đang rất cần thiết sự hợp nhất này.

Chúng con nài xin Mẹ che chở Người cách riêng.

Sau hết, chúng con hứa sẽ hướng dẫn giáo dân của chúng con về lòng tôn sùng kính mến Mẹ.

Ý thức rằng thuyết vô thần đã làm cho rất nhiều giáo dân mất đức tin, và tội phạm thánh đã len lỏi vào Đền Thánh Chúa, vào cả nơi những anh em Linh mục của chúng con. Sự dữ và tội lỗi càng ngày càng tràn lan trên thế giới.

Với đầy lòng tin tưởng, chúng con nhìn lên Mẹ, ôi Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ thương xót và quyền năng của chúng con.

Hôm nay, chúng con nài xin và mong chờ Mẹ ban ơn cứu rỗi cho các con cái Mẹ.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ khoan nhân, Mẹ thương xót và Mẹ nhân lành của chúng con. Amen.

(Trích sách: Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ)
-------------------------------
KINH TẬN HIẾN

CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA

(Dành cho Tu sĩ và Giáo dân)

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Fatima, Mẹ Thương Xót, Nữ Vương Trời Đất, Nơi

ẩn Náu của tội nhân,

Là những người thuộc về Phong Trào của Mẹ, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cách riêng.

Bằng việc dâng mình này, chúng con chủ ý sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất

cả những bổn phận chúng con đã lãnh nhận khi chịu Phép Rửa Tội.

Chúng con thề hứa sẽ thực hiện việc trở lại nội tâm mà Phúc âm cấp

bách đòi hỏi. Việc trở lại này sẽ giải thoát chúng con khỏi những dính bén

vào bản thân, những hòa giải dễ dãi với trần thế, để như Mẹ, chúng con có thể luôn luôn thực hành Thánh ý Chúa Cha.

Ôi Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi phó dâng đòi sống và ơn gọi người

Kitô hữu cho Mẹ, để sống theo chương trình phần rỗi của Mẹ trong giờ quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, nhất là tinh thần cầu nguyện và đền tạ môi. sốt sắng tham dự Thánh Lễ và tham gia việc tông đồ, hàng ngày đọc Kinh Mân Côi, sống đời nhiệm nhặt theo Phúc âm, nêu gương tốt cho mọi người về việc tuân giữ Luật Chúa và thực hành các nhân đặc, nhất là nhân đức trong sạch.

Chúng con thề hứa sẽ hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với Hàng Giáo Phẩm

và các Linh Mục,để thiết lập hàng rào ngăn chặn sự đối đầu đang lớn mạnh

chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, đe dọa chính nền tảng của Giáo hội.

Dưới sự che chở của Mẹ, chúng con muốn trở nên các tông đồ hiệp nhất,

cầu nguyện, và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện rất cần thiết. Chúng con nài xin Mẹ che chở Ngài cách riêng.

Sau hết, chúng con thề hứa sẽ hết sức dẫn đưa các linh hồn mà chúng

con tiếp xúc về việc sùng kính Mẹ.

Vì ý thức rằng nạn vô thần đã gây nên đổ vỡ đức tin cho nhiều người, tội

phạm thánh đã xâm nhập vào Đền Thánh Chúa, sự dữ và tội lỗi đang càng

ngày càng tràn lan khắp thế giới.

Với đầy lòng tin tưởng, chúng con cả dám nhìn lên Mẹ, nài xin và trông mong Mẹ ban ơn phần rỗi cho mọi người.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ khoan nhân, thương xót và từ ái. Amen.

(Trích sách: Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ)

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Giờ Bình An: Hành Trang Nước Trời, Vâng Theo Ý Chúa (9/3/2009)
Giờ Bình An: Cuộc Thánh Chiến Của Mẹ Chúa Giêsu (9/3/2009)
Giờ Bình An: Đức Mẹ Là Hoa Hồng Mầu Nhiệm (9/1/2009)
Gia Đình Tôn Vinh Đức Mẹ (14) (9/1/2009)
Kinh Tận Hiến Cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria (13) (9/1/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Kêu Gọi Các Gia Đình Công Giáo (11) (8/31/2009)
Tin/Bài khác
Audio Áo Đức Bà Mầu Nâu (5/9/2012)
Trái Tim Mẹ Là Chiếc Neo Cứu Rỗi (10) (8/30/2009)
Lễ Truyền Tin (9) (8/30/2009)
Trái Tim Mẹ Là Cửa Thiên Đàng(8) (8/29/2009)
Đoàn Quân Trung Thành Của Mẹ (7) (8/29/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768