MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1064: Ơn Lành Mẹ Ban Cho
Thứ Hai, Ngày 21 tháng 12-2009

CN 1064: ƠN LÀNH MẸ BAN CHO

LTS: Ngày 19/12/2009 một thính giả của Radio Giờ Của Mẹ là chị T. gọi lại cho chúng tôi và làm chứng về những ơn lành mà Đức Mẹ Maria đã ban cho chi và gia đình. Tuy vẫn còn là người ngoại giáo nhưng chị luôn đi dự Thánh Lễ và  sốt sắng cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Khi tôi hỏi bao giờ thì chị quyết định chịu phép thanh tẩy thì chị nói rằng chị thích giữ tình trạng như vậy mà thôi, chưa nghĩ đến chuyện rửa tội.

Sau đây là lời chứng của chị T.:

“Sau năm 1975, chồng tôi đi vượt biên trước còn tôi ở lại Sàigòn với cái thai còn trong bụng. Trong lúc đau khổ ấy, tôi nghe bạn bè nói rằng Đức Mẹ Maria của người Công Giáo linh thiêng và tốt lành. Vì thế, tôi theo người ta đến cầu nguyện ở nhà thờ Huyện Sỹ để xin Đức Mẹ cho chồng tôi đi vượt biên được bình an, và xin Mẹ ban cho tôi một bé trai.

Kết quả là Đức Mẹ nhân lành ban cho gia đình rất nhiều hồng ân, kể không hết được:

-Chồng tôi đi vượt biên thành công, trót lọt và tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh. Sau đó, người ta bảo tôi rằng Đức Mẹ Fatima ở Bình Triệu rất linh thiêng. Tôi bèn bồng con trai mới sinh đi xe buýt đến viếng Mẹ ở Bình Triệu hầu như hàng ngày.

Vì xe buýt đậu ở phía xa nên tôi phải đi bộ vào trong nhà thờ.  Vừa bồng con nhỏ, tôi vừa quỳ lết giữa lối đi của nhà thờ. Tôi cầu nguyện trong tiếng khóc để cầu xin Mẹ Maria giúp đỡ tôi đạt thành ý nguyện vượt biên.

-Có lẽ Mẹ thương tôi khi tôi khóc lóc cầu xin nên cuối cùng thì có một cán bộ công an đến rủ tôi đi vượt biên và tàu chúng tôi đi thành công. Lúc ấy, con tôi được 3 tuổi. Chị thử tưởng tượng đi, một công an rủ mình đi vượt biên! Chuyện lạ bốn phương!

-Đến Mỹ thì con trai tôi học hành rất giỏi, cháu được nhận vào đại học UCLA. Cháu là một trong hai sinh viên xuất sắc nhất nên nhận được học bổng cho 4 năm học, tổng cộng là 76 ngàn USD.  Hiện nay, cháu đang gắng học để trở thành một bác sỹ Y Khoa. Con trai tôi rất tin tưởng vào Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Tôi hãnh diện vì cháu và tôi hằng dặn dò cháu hãy đối xử tử tế với các bịnh nhân, và phải chữa bịnh hết lòng cho những bịnh nhân nghèo dù họ không có đủ tiền trả các chi phí. 

-Tôi đi thi vào làm nhân viên cho một hãng điện tử. Tuy tôi bị rớt nhưng chỉ một tháng sau đó, họ gọi tôi vào làm việc cho đến nay là được khoảng 20 năm.

-Càm thấy Mẹ quá thương gia đình tôi nên tôi đến một tiệm sách Công Giáo và xin học hỏi cách cầu nguyện cho đẹp lòng Mẹ. Bà chủ nhà sách tặng cho tôi một bản chỉ dẫn cách thức lần chuỗi Mân Côi. Đến nay, tôi chỉ biết vỏn vẹn có 4 kinh là kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh và kinh Tin Kính nhưng ngày nào tôi cũng lần chuỗi Mân Côi với chồng tôi.

-Một hôm tôi lái xe trên xa lộ thì bị một người khác đụng vào xe tôi. Trong khi xe người ấy quay tròn và nhảy lên lề đường thì xe của tôi lại không bị chuyện gì. Đó là do bàn tay Mẹ che chở cho tôi. Tôi cứ tạ ơn Mẹ mãi.

-Một lần khác, mẹ tôi thấy ma qủy quấy phá trong đêm, bà đòi tôi đưa cho bà một tượng Phật thì tôi lại đưa cho mẹ tôi chuỗi tràng hạt Mân Côi. Bà đeo chuỗi ấy vào cổ và từ đó trở đi, bà không còn thấy ma qủy nữa.

-Mỗi tuần trên đường đi làm, tôi luôn theo dõi Radio Giờ Của Mẹ và tôi cảm thấy chương trình phát thanh này là một người bạn đồng hành thân thương và tốt lành của tôi. Hôm nào không nghe thì cảm thấy thiếu thốn và nhớ giọng nói của các chị. Tôi đã nghe Giờ Của Mẹ từ lâu lắm rồi. Có những chia sẻ rất thật và cảm động làm cho tôi phải bật khóc.

-Tôi biết rằng mình cần phải học hỏi và cầu nguyện nhiều hơn để xứng với lòng Đức Mẹ Maria thương tôi. Tôi xin chị tặng cho tôi một chuỗi tràng hạt chuộc từ Medjugorje về để tôi cầu nguyện.

Tôi còn rất nhiều ơn lạ khác và hy vọng sẽ có dịp kể tiếp. Tôi ngại không dám chia sẻ trên Radio Giờ Của Mẹ, nhưng tôi kể để chị biết là Đức Mẹ Maria luôn ban ơn cho những ai kêu cầu đến Mẹ. Tạ ơn Mẹ cứu gia đình con!”

Kim Hà
21/12/2009

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lễ Mẹ Thiên Chúa: Tuyệt Vời (1/1/2010)
Cn 1067: Ơn Lạ Nhãn Tiền Của Đức Mẹ Medjugorje, Nam Tư (12/29/2009)
Video Đức Mẹ Hiện Ra Tại Cairo Ai Cập Và Chữa Lành Một Phụ Nữ Mù Được Sáng Mắt (12/23/2009)
Cn 1066: Medjugorje: Đức Mẹ Nói Gì Về Tận Thê? (12/22/2009)
Video Đức Mẹ Hiện Ra Giữa Ban Ngày (19/12/09) Tại Cairo, Ai Cập (12/22/2009)
Tin/Bài khác
Video Tượng Thánh Nicolas Khóc Tại Hempstead, New York, Hoa Kỳ Năm 2008 Do Đức Giám Mục Ghi Được (12/20/2009)
Video Rõ Nhất Về Hiện Tượng Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Cairo Trong Tuần Qua (3) (12/18/2009)
Cn 1063: Giám Mục, Linh Mục Và Mọi Người Thị Kiến Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Cairo, Ai Cập (2) Video (12/18/2009)
Cn 1062: Đức Mẹ Maria Mới Hiện Ra Ở Cairo, Ai Cập (video1 Or 3) (12/18/2009)
Maria - Kẻ Đã Tin (12/17/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768