MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tâm Tình Của Một Đọc Giả Từ Nhật Bản: Được Mẹ Hiện Đến
Thứ Hai, Ngày 30 tháng 8-2010

TÂM TÌNH CỦA MỘT ĐỌC GIẢ TỪ NHẬT BẢN: ĐƯỢC MẸ HIỆN ĐẾN

LTS: Khi nhận được thư chị Hương, chúng tôi đoán là có lẽ Mẹ muốn chị giúp đỡ để xây dựng một nguyện đường của Mẹ, và chị đã xác nhận là chị đang cùng nhóm giúp cho một giáo xứ ở VN để xây tượng đài Đức Mẹ Maria. (KH)

Chào chị Kim Hà

Chị vẫn khỏe mạnh vả bảng an luôn chứ ? Thu Hương vi bận rộn qúa nên hôm nay mói gửi thư đến chi được,mong chị giải thỉch thêm. Về những giấc mơ mà T Hương đã trình bày với chi trước đây trong đó có hai giấc mơ T Hương rất thắc mắc và không hiểu dấu chỉ cuá Mẹ ,

Vả đây là hai giấc mơ:

Trong những giấc mơ mà Mẹ hiện đến ,thường thì mỗi lần trong tư thế khác nhau , nhưng có hai giấc mơ mà lúc nào cũng thắc mắc, và ám ảnh trong đầu tôi mãi, lúc nào tôi cũng nghĩ tới.

Giấc mơ thứ nhất,

Me Ban Ơn, khi Me hiện đến Mẹ lướt tới trên không, va tiến đến rất nhanh Mẹ đứng một chút trước mặt tôi  rồi lùi dần,lùi dần và biến đi cũng rất nhanh, thắc mắc của tôi là taị sao Mẹ lại đi lùi?

Giấc mơ thứ hai,

Tôi mơ thấy mình đang ở Viêt ̣Nam , và tôi được ngưởi chaú gái mời đi ăn cơm
nhưng khi đang đi thì ngươì chaú của tôi tự nhiên biến mất đế tôi một mình ,tôi liền thấy có chiếc ghế ,và ngồi xuống đó để đợi ,khi vừa ngồi xuống thì lạ thay phiá bên tay trái của tôi có một cái bục tròn cao khoảng hơn một mét ,mầu đỏ đậm và trên đó có tượng Đức Mẹ mầu trắng mà tôi chỉ nhìn thâý tới đầu gối của của Mẹ mà thôi.

Tôi liền nhìn xuống dưới chân buc ̣thì thấy có một chị người miền Nam khoảng 50 tuổi mặc nguyên bộ đồ màu đen, tóc búi gọn đàng sau. Chị đang ngôì tay cầm chiếc rá, trong đó có những hột trắng xanh đỏ đủ mầu. Tôi liền hỏi chị:

"Chi đang làm gì vậy ?"

Chi trả lời:

"Tôi đang đãi gạo trong này có nhiều hôt ̣không tốt phải đãi cho sạch mói ăn được. Va ngay lúc đó tôi nhìn về phía tay phải sát bên  tôi lại thâý môt ̣ ̣ Tượng Đức Mẹ Ban ơn. Mẹ cao nhu ngươì binh thường , Mẹ đứng thinh lăng  trên một chiếc bàn rộng hai tay Mẹ đưa thẳng xuống va xòe ra , trên bàn không đèn ,không hoa nên´,và trên đầu Mẹ lợp mọt mái tôn rât´ thâp´ , va phiá dưới có khoảng năm sáu dẫy ghế giống như ở nhà thờ vậy , sao lúc tôi cứ nhìn Mẹ mà không noí gì , rôì giâc´ mơ biên´ mất .

Khi tỉnh dậy tôi cứ thăc´ măc ,ngaỳ hôm sau tôi goị điên ̣ về Viet Nam cho
ngươì bạn và kể lại cho bạn nghe ,va hai tuân` sau đó thì tôi lên mang ̣ và mở đúng muc ̣ in tức là Đưc´ Mẹ Nử Vương Hoà Bình ỏ nha thờ Đưc´ Bà khóc . Va tôi  cứ nghĩ mãi có sự trùng hơp ̣ nào như vậy không ? Và còn nhiêù sợ lạ nưã.
  
Xin cám ơn chi Kim Hà nhieu và nhơ chị giải thích hộ nhé.

Thu Hương

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thứ Tư 8-9, Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria (9/8/2010)
Mừng Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, 8/9/2010 (9/7/2010)
Tản Mạn Ngày Sinh Nhật Mẹ (08.09), Lm. Jos Tạ Duy Tuyền (9/6/2010)
Hướng Về Ðại Lễ Viếng Ðức Bà Cồn Trên (9/4/2010)
Phép Lạ Đức Mẹ Lộ Đức Nhờ Thánh Thiên Thần Bản Mệnh (9/1/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Chuỗi Kinh Cầu Cho Thai Nhi (8/30/2010)
Kinh Tận Hiến Cho Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8/30/2010)
Tin/Bài khác
Chúng Con Tin Chắc Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng (8/28/2010)
Video Clips: Medjugorje: Các Dấu Hiệu Vẫn Còn (the Signs Remain) (8/24/2010)
Video Clips: Đức Mẹ Medjugorje: Happy Birthday, Gospa! (8/24/2010)
Bức Ảnh Phép Lạ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (8/23/2010)
Mẹ Là Nữ Vương Cao Sang (8/22/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768