MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thánh Louis Marie Grignion De Montfort
Thứ Sáu, Ngày 17 tháng 4-2015

THÁNH LOUIS MARIE GRIGNION DE MONTFORT 

                     
Tất cả các anh chị Hiệp Sĩ Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi huyền nhiệm cần phải học và hiểu biết Tiểu sử thánh  Louis Marie Grignion de Montfort, 1 vị thánh nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi.

Thánh Louis Montfort sinh ngày 31/1/1673, tại Montfort, thuộc Giáo Xứ Bretagne, nước Pháp. Khi còn nhỏ đã tỏ ra rất thông minh, có tinh thần bác áí, hay thương giúp kẻ cùng khổ. Năm 1686, được nhận vào chủng viện tại Paris, và được chịu chức linh mục  năm 1700. Nam 1701, Cha Louis Montfort đã từ giã Paris, lên đường hoạt động cho Giáo Phận Poitier. Ngài đã lập ra nhiều bệnh viện, để săn sóc cứu giúp những người nghèo khổ. Đi đến đâu , Thánh nhân cũng đã lập ra nhiều hội Mân Côi, và truyền bá cho nhiều người gia nhập Hội Mân Côi, và khuyến khich cho nhiếu người tận hiến cho Đức Mẹ, để làm công tác tông đồ, truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi

Có thể nói, ngoài thánh Dominico, và Chân Phước Alan de la Roch, thì không có 1 vị thánh nào nổi tiếng có lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, cho bằng thánh Louis Montfort cả. Chính Ngài đã điều chỉnh và kiện toàn phương pháp lần chuỗi Mân Côi như hiện nay.

Năm  1709. Ngài đã sang Roma, yết kiến Đức  Giáo Hoàng Clemente XI , và đã nhận được Tông Huấn của Đức Thánh Cha , ban cho Ngài chức vụ: “Cổ động viên Mân Côi toàn thế giới”. Với chức vụ lớn lao này. Ngài đã lập ra rất nhiều Hội Mân Côi khắp nơi, và truyền bá lòng sùng kính  Đức Mẹ Mân Côi.

Để cho nhiều chiến sĩ Đức Mẹ Mân Côi cộng tác với Ngài, truyền bá và  duy trì các Hội Mân Côi đã thành lập, được vững bền, thì Ngài đã tuyển chọn nhiều thành phần ưu tú trong giáo dân, để tham gia vào hàng ngũ tông đồ Mân Côi, gọi tắt là : cổ động viên Mân Côi. Sau được đổi thành Chiến sĩ Mân Côi huyền nhiệm, và ngày nay là: HIỆP SĨ RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM.

Ngài luôn luôn khuyến khích mọi người công giáo, hãy tận hiến cho Đức Mẹ. Vì chỉ có tận hiến cho Đức Mẹ , thì ngưới ta mới dễ nên thánh. Khi đã tận hiến rồi, thì không còn sợ bất cứ 1 tai nạn, thiên tai, 1 cơn cám dỗ nặng nề, 1 bệnh tật nan y nào, xảy ra cho chúng ta nữa. Chúng ta sẻ được Đức Mẹ bảo vệ che chở  mọi nơi mọi lúc.

Như vậy, Hiệp Sĩ Đức Mẹ Mân Côi cũng là Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima. Vì khi Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng ngày 13/10/1917,  thì Đức Mẹ đã trả lời với Lucia: “Ta là Nữ Vương Mân Côi.”  Cho nên từ đó, người ta đã lấy tượng Đức Mẹ Fatima, làm tượng Đức Mẹ Mân Côi. Tuy nhiên, nhiệm vụ có khác nhau. Hiệp Sĩ Fatima thì truyền bá và thực hiện 3 Mệnh Lệnh Fatima.  Còn Hiệp sĩ Mân Côi, thì truyền bá Kinh Mân Côi và chuỗi hạt Mân Côi.

Thánh Louis de Montfơrt đã qua đời ngày 28/4/1716, tại Saint Laurent sur Sèvre, và đã được ĐGH PIO Xll phong thánh  ngày  20/7/1947.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo 2, là 1 vị Giáo Hoàng rất có lòng kính mền Đức Mẹ Mân côi, khi còn là 1 chủng sinh. Có lúc Ngài nghỉ rằng: mình kính mến Đức Mẹ hầu như hơn Chúa như vậy, có đúng không, và có trái với giáo lý không? . Nhưng sau khi đọc cuốn sách : “Thành Thực Sùng Kính Đức Mẹ Maria” của Thánh nhân, thì Ngài mới thấy rằng: dù chúng ta làm việc gì sáng danh Đức Mẹ đến đâu, cũng chưa xứng đáng với tước hiệu “Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa”. Vả lại trong cuốn sách: Tình yêu Nhân Hậu, Chúa Giêsu cũng đã nói: “Chúng con càng kính mến Mẹ Cha bao nhiêu, thì chúng con càng kính mến Cha bấy nhiêu” 

Đó là tất cả ý nghĩa và nguyên nhân của “Hiệp Sĩ Đức Mẹ Mân Côi huyền nhiệm.


-Thánh Louis Marie Grignion de Montfort . Cầu cho chúng con.

-Thánh Louis Marie Grignion  de Montfort. Cầu cho các Hiệp sĩ Mân Côi của Mẹ

-Thánh  Louis  Marie  Grignion  de Montfort . Cầu cho toàn thể Hội viên Tổng Hội Mân Côi.

Vì công nghiệp Thánh Louis Montfort,  xin Chúa   và Đức Mẹ Mân Côi  ban cho Tổng Hội Mân Côi càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, rộng lớn, để cho nhiều ngưòi được gia nhập Hội Mân Côi, hầu được sự an bình ở đời này, dưới bàn tay của Mẹ, và đòi sau được ca hát vinh danh Mẹ trên nưóc Thiên đàng. Amen 

TỔNG HỘI MÂN CÔI 
                                                

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ơn Lành Mẹ Ban Trong Chuyến Hành Hương Âu Châu 2015 (4/23/2015)
Chị Lucia, Bí Mật Fatima Và Tiên Tri (4/23/2015)
Xin Mẹ Lộ Đức Chữa Lành Hồn Xác Cho Chúng Con. Ave Maria! (4/22/2015)
Cn 2877: Đức Mẹ Dạy Phục Vụ Chúa Giêsu (4/20/2015)
Mẹ Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa (4/19/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2873: Ơn Lành Mẹ Ban Cho Em (4/17/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (12/8/2017)
Mặt Trời Quay Trên Bầu Trời Của Nhà Thờ Thánh Linh Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Apr 2, 2015 (4/13/2015)
Từ Bỏ Giáo Phái Nhờ Đức Mẹ Maria (4/6/2015)
Đứng Gần Thập Giá Đức Chúa Giêsu Có Thân Mẫu Người (4/5/2015)
Sư Bà Trở Về Công Giáo (4/2/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768