MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Áo Đức Bà Carmêlô Và Đặc Ân Ngày Thứ Bảy
Thứ Sáu, Ngày 25 tháng 11-2011

ÁO ĐỨC BÀ CARMÊLÔ VÀ ĐẶC ÂN NGÀY THỨ BẢY

(LỄ ÐỨC MẸ CARMÊLÔ VÀO NGÀY 16 THÁNG 7 HẰNG NĂM)

“Một ngày nào đó nhờ Chuỗi Mân Côi và Áo Đức Bà Carmêlô, Mẹ sẽ cứu thế giới”. (Lời Đức Mẹ phán với Thánh Đôminicô).
I – NHẬP ĐỀ

Vào ngày 16 tháng 07 năm 1251, tại Tây ban nha, Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Simon Stock – Bề Trên của Dòng Carmêlô. Đức Mẹ cầm trong tay Bộ Áo Đức Bà Carmêlô và phán rằng: "Hãy nhận lấy Bộ Áo Đức Bà Carmêlô của Mẹ, bất cứ ai mặc Bộ Áo này khi chết sẽ không bị sa Hoả ngục. Bộ Áo Đức Bà Carmêlô của Mẹ sẽ là một dấu chỉ phần rỗi linh hồn, một sự bảo vệ trong lúc nguy hiểm và một lời hứa bình an".

Đức Mẹ cũng nói thêm rằng: "Hãy mặc Áo Đức Bà Carmêlô một cách sùng kính và kiên trì. Đó là Áo của Mẹ. Mặc Áo Mẹ có nghĩa là các con liên tiếp nghĩ đến Mẹ, ngược lại Mẹ cũng sẽ luôn luôn nghĩ về các con và giúp đỡ các con chiếm được sự sống đời đời".

Sáu mươi lăm năm sau đó, Đức Mẹ đã hiện ra với Đức Cha Jean Dreze (sau này là Đức Giáo Hoàng Gioan XXII) và nói với Ngài rằng: “Mẹ là Mẹ của các chủng tộc. Những ai mặc Áo Đức Bà mà chết, thì ngay ngày thứ bảy đầu tiên sau khi họ chết, Mẹ sẽ giải cứu họ thoát khỏi lửa Luyện ngục. Mẹ sẽ giải thoát tất cả những người mặc Áo Đức Bà ở Luyện ngục”.  (Đặc Ân Ngày Thứ Bảy).

Trong cuộc hiện ra lần cuối cùng ở Fatima vào ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ Maria cầm một Áo Đức Bà và đứng trên không trung. Sau này, Nữ tu Lucia nói lại rằng: "Đức Mẹ Maria muốn tất cả mọi người mặc Áo Đức Bà Carmêlô của Mẹ và Đức Mẹ Maria muốn lòng sùng kính Áo Đức Bà Carmêlô của Mẹ được truyền bá". “Đức Mẹ Maria mong muốn mọi người mặc Áo Đức Bà vì đó là dấu hiệu là họ đã thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ”.

Từ trước đến nay, có nhiều vị Giáo Hoàng viết về Áo Đức Bà và ban phép lành về Áo Đức Bà. Sau chuỗi Mân Côi thì Áo Đức Bà là một bảo vật đầy ân phúc của Giáo Hội.

Năm 1910, Đức Thánh Cha Piô X ban phép đeo Ảnh thay Áo Đức Bà. Thánh Bộ công bố đeo Ảnh thay Áo được hưởng mọi ân xá và Đặc Ân Ngày Thứ Bảy, miễn là ảnh đó một bên là ảnh Chúa Giêsu tỏ Trái Tim Người ra. Bên kia là ảnh Đức Mẹ (không cần là Đức Mẹ Carmêlô).

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XV đã ban bố 500 ngày ân xá cho mỗi lần hôn kính Áo Đức Bà Carmêlô.

Năm 1922 kỷ niệm 600 năm Đặc Ân Ngày Thứ Bảy, Đức Piô XI gửi một tông thư cho Bề trên Cả dòng Carmêlô về những ân xá và Đặc Ân Ngày Thứ Bảy: “Ta khích lệ những người vào hội Áo Đức Bà hãy bền vững nhiệt thành giữ những điều chỉ dạy để hưởng những ân xá và Đặc Ân Ngày Thứ Bảy. Vì Đức Mẹ yêu quí những ai yêu mến Mẹ, và không ai không có quyền tin tưởng sự hộ giúp đặc biệt của Mẹ trong giờ chết, nếu trong đời sống, họ xa lánh tội lỗi và làm mấy việc đạo đức kính Mẹ”.

Năm 1950, dịp kỷ niệm 700 năm Đức Mẹ hiện ra với thánh Simon Stock, Đức Piô XII gửi một tông thư cho Bề trên cả dòng Carmêlô cũng nói về Đặc Ân Ngày Thứ Bảy: “Áo Đức Bà là dấu hiệu và bảo chứng sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa. Nhưng những người mặc Áo này đừng tin rằng dù họ trễ nải và lơ là việc thiêng liêng mà được ơn Cứu rỗi, như thánh Phaolô căn dặn: ‘Anh em hãy biết kính giới và run sợ mà gia công lo việc rỗi linh hồn mình’ (Pl 2:12). Các đan sĩ Carmêlô hay hội viên Hội Áo Đức Bà hãy tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ trước toà Chúa, Mẹ sẽ mau chóng mở cửa thiên đàng sớm bao nhiêu có thể cho những con cái Mẹ đang chịu đền tội trong luyện ngục mà đã cậy trông vào lời hứa Đặc Ân Ngày Thứ Bảy”.

II - ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG ĐẶC ÂN NGÀY THỨ BẢY

Toàn dân Kitô hữu hãy đạo hạnh tin rằng Đức Thánh Trinh Nữ Maria luôn luôn can thiệp đem công đức và sự phù trì đặc biệt của Mẹ mà cứu vớt hết các hội viên Hội Áo Đức Bà Carmêlô vào một ngày thứ bảy, ngày đặc biệt dâng kính Mẹ, sau khi họ qua đời, miễn là họ lìa thế:

1.    Đang khi được ơn nghĩa cùng Chúa.

2.    Đang mang Áo Đức Bà.

3.    Và giữ đức khiết tịnh tùy bậc mình.

4.    Đã từng đọc kinh Nhật tụng kính Đức Mẹ.

-      Hoặc giữ chay các ngày Hội Thánh dạy, ăn chay và kiêng thịt các ngày thứ 4, thứ 6 và thứ 7, trừ khi gặp lễ Giáng Sinh.

-      Hoặc đọc một chuỗi (50) kinh Mân Côi mỗi ngày.

-      Hoặc đọc 7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính mừng và 7 kinh Sáng danh mỗi ngày.

Cũng nên nhớ, Đặc Ân Ngày Thứ Bảy không phải là lá bùa hộ mệnh, nhưng là phương cách giúp ta đến với Chúa qua Đức Mẹ Maria.
III - NGHI THỨC LÀM PHÉP VÀ MẶC ÁO ĐỨC BÀ CARMELÔ

1. Hội Áo Đức Bà Carmêlô

Anh chị em nào muốn mặc Áo Đức Bà Carmêlô, nếu có điều kiện thì đến linh mục dòng Cát Minh (còn không thì bất cứ một linh mục của dòng hay giáo phận nào cũng được), xin linh mục làm “Nghi thức làm phép và mặc Áo Đức Bà Carmelô” - thường thì vào lễ kính Đức Mẹ Carmêlô vào ngày 16 tháng 7 hằng năm – hoặc vào ngày khác cũng được (một mình hay với một số người nữa càng tốt). Và sau khi đã làm “Nghi thức làm phép và mặc Áo Đức Bà Carmelô”, thì nhớ xin linh mục ghi tên vào sổ Hội Áo Đức Bà Carmelô (nếu có). Ai mặc Áo Đức Bà thì khuyến khích vào Hội Áo Đức Bà. Nếu không có Hội Áo Đức Bà thì nên vào Hội Mân Côi hay các hội đoàn khác của giáo xứ để cầu nguyện.

Hội viên Hội Áo Đức Bà Carmêlô được thông công các việc lành của Hội Dòng và Hội Áo Đức Bà Carmelô trên khắp thế giới.
Người đã gia nhập mặc Áo Đức Bà Carmelô đúng theo nghi thức, nếu muốn thay đổi bộ Áo Đức Bà Carmelô mới thì không cần phải làm phép bộ Áo Đức Bà Carmelô mới nữa. Và hãy mặc Áo Đức Bà Carmêlô cho đến khi chết.

Một số quy tắc thực hành:

o       Áo Đức Bà chỉ được trao một lần duy nhất, do một vị linh mục hoặc một người được ủy quyền.

o       Sau khi nhận áo, có thể thay Áo Đức Bà bằng một tượng (ảnh) với một mặt có hình Thánh Tâm Chúa Giêsu và mặt kia có hình Đức Mẹ.

o       Áo Đức Bà buộc chúng ta phải sống như những Kitô hữu đích thực theo giáo huấn Phúc Âm, phải nhận lãnh các bí tích, phải chứng tỏ lòng sùng kính đặc biệt của chúng ta dành cho Đức Trinh Nữ. Lòng sùng kính này phải được biểu lộ mỗi ngày, ít là đọc ba kinh Kính Mừng.

o       Những người mặc Áo Đức Bà thì khuyến khích vào Hội Áo Đức Bà. Nếu không có Hội Áo Đức Bà thì nên xin vào Hội Mân Côi (hoặc cũng có thể vào một hội đoàn khác của giáo xứ để cầu nguyện), lần hạt mỗi ngày 1 chuỗi (50) kinh Mân Côi – một trong những điều kiện để được hưởng Đặc Ân Ngày Thứ Bảy. Những người đã vào Hội Mân Côi cũng nên mang Áo Đức Bà Carmêlô. (Ngày 15/8/1950, Cha Howard E. Rafferty - Linh Mục dòng Cát Minh - phỏng vấn Chị Maria Lucia Khiết Tâm. Chị là nữ tu dòng Kín và là người duy nhất còn sống trong số 3 trẻ chăn chiên được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ Maria vào năm 1917 tại Fatima. Chị Maria Lucia Khiết Tâm tục danh là Lucia Santos (1907-2005). Cha Rafferty xin Chị Maria Lucia cho biết việc mang Áo Đức Bà Camêlô có nằm trong Sứ Điệp Fatima không. Chị Maria Lucia trả lời ngay: “Lần Chuỗi Mân Côi và mang Áo Đức Bà Carmêlô là hai việc lành đạo đức không thể tách rời nhau, trái lại, dung hòa và bổ túc cho nhau”).
2. Nghi thức làm phép và mặc Áo Đức Bà Carmelô

Để hưởng nhiều ơn ích nhất về lòng sùng kính Áo Đức Bà Carmêlô, người mặc Áo Đức Bà Carmêlô phải được mặc vào bởi một vị linh mục hay giám mục thuộc dòng Carmêlô, Đôminicô hay Phanxicô. Bằng không thì bất cứ linh mục hay giám mục Công giáo nào cũng được.

Nghi thức làm phép và mặc Áo Đức Bà Carmelô (đầy đủ)
 
(Các chữ viết tắt: CS: Giám mục hoặc linh mục chủ sự. GD: Giáo dân hoặc người xin mặc Áo Đức Bà Carmêlô)
 
CS:
 Ôi lạy Chúa hãy tỏ cho chúng con biết lòng thương xót của Chúa.
 
GD:
 Và xin ban cho chúng con sự cứu rỗi của Chúa.
 
CS:
 Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu xin.
 
GD:
 Và hãy để tiếng kêu cầu của chúng con bay lên tới Chúa.
 
CS:
 Chúa ở cùng anh chị em.
 
GD:
 Và ở cùng Cha.
 
CS:
 Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, bởi quyền năng của Chúa, xin hãy thánh hóa Bộ (hay những Bộ) Áo Đức Bà Carmêlô này, vì tình yêu Chúa và vì tình yêu Đức Mẹ Carmêlô, những tôi tớ chúa sẽ mặc một cách sùng kính và nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nguyện xin Chúa bảo vệ người mặc khỏi mọi chước ma quỷ cho tới khi chết trong ân sủng của Chúa. Nhờ Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống Hằng Trị đời đời chẳng cùng. Amen.
Rồi Cha Chủ sự làm phép người sẽ mặc Áo Đức Bà Carmêlô và dùng hai tay cầm bộ Áo Đức Bà Carmelô mặc vào cho người gia nhập trong khi đọc:
Hãy lãnh nhận bộ Áo Đức Bà Carmelô đã được làm phép và hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh, nhờ bởi công nghiệp của Người, Áo Đức Bà Carmelô có thể mặc mà không vướng mắc tội lỗi và che chở con từ mọi sự dữ và đem con về hưởng phúc đời đời. Amen.

Sau khi mặc Áo Đức Bà Carmelô cho người gia nhập. CS sự tiếp tục lời nguyện:

Cha, bởi quyền năng đã ban cho cha, thừa nhận con gia nhập và con được hưởng những ơn ích thiêng liêng nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu bởi Dòng Carmêlô. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng Đấng tạo thành trời đất ban phúc lành cho con. Đấng đã đoái thương gia nhập con vào Hội Đức Trinh Nữ Hồng Phúc của Núi Carmelô. Chúng con cầu xin Đức Mẹ Rất Thánh đạp nát đầu con rắn xưa để con có thể được vào hưởng phúc đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
 
GD:
 Amen.
 

Nghi thức trao Áo Đức Bà (ngắn)

Hãy nhận lấy Áo Đức Bà này, dấu chỉ của sự gắn bó đặc biệt giữa con với Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Đấng mà con nguyện bắt chước. Xin cho Áo Đức Bà nhắc con nhớ phẩm vị người Kitô hữu của mình qua việc phục vụ người khác và bắt chước Mẹ Maria.

Hãy mang Áo Đức Bà này như dấu chỉ được Mẹ che chở và dấu chỉ thuộc về Gia Đình Cát Minh, thành tâm thực thi ý Chúa và dấn thân xây dựng thế giới đại đồng, công lý và hòa bình trong kế hoạch của Chúa.

KINH ÁO ĐỨC BÀ

(Nên đọc hằng ngày)

Lạy Rất Thánh Đức Bà Maria là Quan Thầy họ Áo Đức Bà, chúng con dốc lòng vào họ Áo Đức Bà, cùng mặc Áo Đức Bà cho đến trọn đời. Khi chúng con chết, thì Đức Bà sẽ lấy Áo thánh ấy ở nơi mình chúng con mà nhận chúng con là con cái Đức Bà, và đưa chúng con về thiên đàng mà chầu chực Đức Giêsu cùng rất thánh Đức Bà đời đời chẳng cùng. Amen. (Đọc tiếp 3 kinh Kính Mừng).

KINH ĐỌC BUỔI SÁNG CỦA NGƯỜI ĐEO ÁO ĐỨC BÀ

Lạy Thiên Chúa của con, con xin hợp với Trái tim Vô nhiễm Mẹ Maria (hôn Áo Đức Bà) để dâng cho Chúa Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu trên các bàn thờ khắp thế giới. Con cũng xin hợp với Máu Thánh Chúa Giêsu để dâng cho Chúa mọi tư tưởng, mọi lời nói, và mọi việc làm của con trong ngày hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay, con ước mong được hưởng mọi ân xá mà con có thể được hưởng. Con cũng xin dâng các ân xá ấy cùng với chính mình con cho Mẹ Maria Vô nhiễm để Mẹ làm vinh danh Thánh Tâm Chúa.

Lạy Trái Tim Vô nhiễm Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con. Lạy Máu Thánh châu báu Chúa Giêsu, xin cứu chúng con. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

TUẦN CỬU NHẬT DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ CARMÊLÔ

(Ngày 16 tháng 7 hằng năm là ngày lễ kính Đức Mẹ Carmêlô)

1. NGÀY THỨ NHẤT

Lạy Đức Mẹ là đóa hoa đẹp đẽ của núi Carmêlô, là cây nho đầy hoa trái, là ánh huy hoàng của Thiên Đàng, Mẹ thánh thiện và khiết trinh. Mẹ đã sinh con Thiên Chúa nhưng vẫn đồng trinh. Xin Mẹ hãy cứu giúp chúng con khi chúng con thiếu thốn. Ôi lạy Mẹ là Ngôi Sao Biển, xin giải cứu và bảo vệ chúng con. Xin Mẹ chứng tỏ cho chúng con biết Mẹ chính là Mẹ của chúng con.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Carmêlô, xin cầu cho chúng con!

2. NGÀY THỨ HAI

Lạy Mẹ Maria, Mẹ rất thánh thiện. Mẹ đã nhận lời cầu xin của người con Mẹ chọn là thánh Simon Stock. Vì lòng yêu thương chúng con, Mẹ đã ban cho chúng con Áo Đức Bà với tất cả lòng tin và sự nhiệt thành. Xin cho việc mặc Áo Đức Bà là dấu chỉ của lòng chúng con ao ước được trưởng thành trong sự thánh thiện.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Carmêlô, xin cầu cho chúng con!

3. NGÀY THỨ BA

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ đã ban cho chúng con Áo Đức Bà như là một dấu hiệu bên ngoài cho chúng con biết mình là con cái trung thành của Mẹ. Xin Mẹ cho chúng con luôn mang Áo Đức Bà với niềm vinh dự, để chúng con xa lánh tội lỗi và bắt chước sống theo các nhân đức của Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con trung thành với ý nguyện này.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Carmêlô, xin cầu cho chúng con!

4. NGÀY THỨ TƯ

Lạy Mẹ Nhân Lành, khi Mẹ ban cho chúng con Áo Đức Bà. Mẹ đã gọi chúng con là tôi tớ của Mẹ và là con cái của Mẹ nữa. Chúng con nài xin Mẹ hãy xin ơn Chúa Giêsu để chúng con xứng đáng sống làm con cái Mẹ trong sự vui tươi, bình an và yêu thương.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Carmêlô, xin cầu cho chúng con!

5. NGÀY THỨ NĂM

Ôi, lạy Mẹ của Tình Yêu vô biên, qua lòng nhân đức của Mẹ, chúng con được làm con cái của Mẹ, chúng con được kêu gọi để sống trong tinh thần núi Carmêlô. Xin Mẹ giúp chúng con sống bác ái, yêu thương nhau, sống đời cầu nguyện như Tiên Tri Elia ngày xưa, và luôn trung thành với ơn gọi làm mục vụ tông đồ cho dân Chúa.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Carmêlô, xin cầu cho chúng con!

6. NGÀY THỨ SÁU

Ôi, lạy Mẹ Thương Yêu, với sự chăm sóc Từ Mẫu của Mẹ, Mẹ đã bao bọc chúng con trong Áo Đức Bà của Mẹ, để chiếc Áo này làm khiên thuẫn bảo vệ chúng con khỏi sự thống trị của ma quỷ. Qua sự phù giúp của Mẹ, xin cho chúng con luôn mở rộng tâm hồn chào đón Con Mẹ là Chúa Giêsu Kitô, dù chúng con luôn phải chiến đấu với quyền lực của ma quỷ.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Carmêlô, xin cầu cho chúng con!

7. NGÀY THỨ BẢY

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Đấng luôn phù giúp các Kitô hữu, Mẹ đã dặn chúng con hãy đeo Áo Đức Bà để Mẹ giữ gìn chúng con khỏi sự dữ. Xin Mẹ luôn bảo vệ chúng con cả thể xác lẫn linh hồn. Xin cho những điều chúng con làm đều đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Carmêlô, xin cầu cho chúng con!

8. NGÀY THỨ TÁM

Lạy Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ ban cho chúng con niềm hy vọng, vì qua Áo Đức Bà, chúng con sẽ được nhanh chóng thoát khỏi lửa luyện ngục để về Thiên Đàng, Vương Quốc của Chúa Giêsu. Xin Mẹ luôn là Đấng An Ủi và Nguồn Cậy Trông của chúng con. Xin Mẹ giúp cho chúng con luôn trung thành với Chúa Giêsu Con Mẹ và Mẹ. Sau khi chết, chúng con sẽ nhanh chóng ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu và các Thánh.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Carmêlô, xin cầu cho chúng con!

9. NGÀY THỨ CHÍN

Ôi, lạy Mẹ Rất Thánh của núi Carmêlô, khi một vị thánh xin Mẹ ban muôn ơn lành cho tu viện Carmêlô, thì Mẹ đã ban tình yêu cho chúng con và những ai trung thành với Mẹ và Con Mẹ. Xin Mẹ bảo vệ chúng con là con cái của Mẹ. Chúng con được Mẹ bảo vệ khi mặc Áo Đức Bà, và chúng con cũng thuộc một gia đình với tu viện Carmêlô. Khi mang áo Đức Bà, chúng con được Mẹ che chở khi sống, khi chết và ngay cả sau khi chết.

Ôi lạy Mẹ là Cửa Thiên Đàng, xin Mẹ hãy nhìn xuống chúng con, và những người đang hấp hối trong giờ chết. Xin Mẹ hãy nhìn xuống chúng con với lòng thương xót. Ôi, Lạy Đức Nữ Đồng Trinh, đóa hoa của núi Carmêlô. Xin cứu giúp những ai đang cần Mẹ giúp đỡ. Xin Mẹ hãy nhìn xuống chúng con với lòng Nhân Từ.

Ôi lạy Mẹ của Đấng Cứu Thế, xin thương xót những ai không biết rằng họ là con của Mẹ. Xin Mẹ Nhân Hậu thương xót chúng con!

Ôi lạy Nữ Vương các Thánh, xin thương xót các linh hồn đang đau khổ!

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Carmêlô, xin cầu cho chúng con!

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
59 Lời Hứa Đức Mẹ Nói Với Thánh Nữ Genevieve (12/15/2011)
Xin Mẹ Cho Mọi Người Sống Theo Ánh Sáng Phúc Âm (12/9/2011)
Địa Vị Của Đức Mẹ Trong Giáo Hội (công Đồng Vatican Ii) (12/5/2011)
Chúng Con Tin Chắc Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng! (11/29/2011)
59 Điều Đức Mẹ Hứa Cho Những Ai Đọc Chuỗi Mân Côi (11/28/2011)
Tin/Bài khác
Tràng Chuỗi Mân Côi Bảo Tồn Đức Tin Công Giáo (11/19/2011)
Kinh Mân Côi Là Lời Đối Thoại Ngọt Ngào Với Đức Mẹ Maria (11/18/2011)
Định Lý Căn Bản Về Chuỗi Mân Côi (11/15/2011)
Kinh Mân Côi Được Toàn Thể Thiên Quốc Quý Chuộng (11/13/2011)
Đức Mẹ ‘‘hiện Ra Riêng’’ Với Jacinta (11/7/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768