MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1542: Gặp Gỡ Đức Mẹ Maria
Thứ Tư, Ngày 4 tháng 7-2012

CN 1542: GẶP GỠ ĐỨC MẸ MARIA

Nguồn: Spiritdaily.com
*Kim Hà

Sau đây là cảm nghiệm của một nhà truyền giáo tại vương quốc Lesotho, Nam Phi. Cảm nghiệm này được ghi lại trong tạp chi “Our Lady of New Time” vào năm 1982 và được kể lại trong Marian Collection 1986 bởi sư huynh Brother Albert Pfleger, Marist:

“Một ngày kia linh mục Oblat đi ngang qua một vùng núi cao của vương quốc Lesotho, với tràng hạt Mân Côi trong tay, ngài đi thăm các tín hữu cầu nguyện ở rải rác trong các làng mạc. Bỗng dưng, có một làn sấm chớp mạnh mẽ ném ngài rớt xuống đất. Ngài đau đớn đứng lên với sự giúp đỡ của người giáo lý viên. Vị linh mục nói rằng:

“Ma quỷ đang bực bội vì có một linh hồn được cứu thoát.”

Thế rồi hai người tiếp tục đi đường và cầu nguyện. Sau một hồi lâu đi bộ trên những con đường rừng, họ bỗng nghe tiếng khóc từ một ngôi làng xa xôi. Vị linh mục ngừng lại và nói:

“Có ai đó đang gọi chúng ta, chúng ta hãy đến đó đi!”

Người giáo lý viên đáp:

“Thưa cha xin cha đừng đến vì ngôi làng ấy đầy những thầy phù thủy, coi chừng họ gài bẫy cha đó!”

Nhưng vị linh mục nói:

“Có lẽ có một linh hồn được cứu ở nơi ấy. Tôi phải đến đó để tìm xem.”

Rồi vị linh mục đi đến ngôi làng trong khi người giáo lý viên miễn cưỡng đi theo ngài, trông anh ta có vẻ như người chết hơn là người sống.

Khi họ đến làng thì có rất nhiều phụ nữ vây chung quanh họ và dắt vị linh mục đến một căn lều ở đó có một cô gái chừng 17 tuổi đang hấp hối. Các phụ nữ nói:

“Cô ấy đang gọi cha đó. Cô ấy muốn được rửa tội bởi một linh mục Công giáo để cô ấy có thể gặp người phụ nữ đẹp đẽ.”

Vị linh mục quỳ xuống bên cạnh cô gái hấp hối. Cô gái cố gắng hỏi:

“Ông có phải là vị linh mục Công giáo không?”

Ngài đáp:

“Đúng, tôi là linh mục Công giáo đây.”

“Vậy xin cha làm phép rửa tội cho con ngay, mau lên cha ơi!”

Khi người giáo lý viên chuẩn bị mọi sự cho Bí Tích Rửa tội thì vị linh mục hỏi bịnh nhân vài câu để biết. Cô ta đáp lại một cách mau mắn. Vị linh mục ngạc nhiên khi biết rằng cô gái này đã quen biết những trẻ em trong làng Công giáo và các em đã chia sẻ với cô ấy những điều về Thiên Chúa. Thế là vị linh mục ban các bí tích cho cô gái. Khi cha nói những lời này:

“Mary, cha rửa con…” thì một niềm vui rạng rỡ hiện trên khuôn mặt của cô gái và một sức sống mới tuôn chảy qua cô.

Vị linh mục hỏi cô lý do tại sao cô lại muốn được rửa tội. Cô gái đáp:

“Con có một giấc mơ; con thấy một bà mặc áo trắng đeo giây thắt lưng màu xanh da trời. Bả mỉm cười và hôn con một cách thân thiện. Con muốn đến gần bà nhưng bà nói rằng:

‘Bây giờ chưa được, con phải xin một vị linh mục Công giáo cho con rửa tội và rồi Mẹ sẽ đến gặp con.’

Vị linh mục nghe xong thì cảm động và ngài ban cho cô một Mề Đay Huyền Nhiệm (Miraculous Medal). Cô gái mừng rỡ nói:

“Đúng là bà này. Con đã thấy bà!”

Nói xong, cô hôn Mề Đay một cách thắm thiết rồi cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vị linh mục chúc lành cho cô rồi ra đi. Ngài đi chưa xa thì các bà phù thuỷ khóc và gọi ngài trở lại vì cô gái đã chết.”

Kim Hà
4/7/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đền Thánh Đức Mẹ Lữ Hành Tam Kỳ (7/22/2012)
Cn 1575: Đức Mẹ Hiện Ra Để Lập Các Dòng Tu (7/18/2012)
Cn 1574: Các Cuộc Hiện Ra Lạ Lùng Của Đức Mẹ Maria (7/18/2012)
Một Vị Giáo Sư Thần Học Tin Lành Sùng Kính Mẹ Maria (7/16/2012)
Núi Camêlô Và Tiệc Cưới Cana (7/15/2012)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Việt Nam Với Dân Tộc Việt Nam, Gm Vinh Sơn Nguyễn Văn Long (7/3/2012)
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (6/29/2012)
Đức Mẹ Maria Phá Tan Hoạt Động Của Ma Quỷ! (6/23/2012)
Mừng Ngân Khánh Tu Viện Đức Mẹ Hcg (6/23/2012)
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Đức Chúa Giêsu Kitô (6/17/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768