Google Search
Local Search
Thông Điệp Mẹ ngày 2/5/2013 qua Thị Nhân Mirjana
Nguồn: www.KinhMungMaria.com
|
|
Các con yêu dấu,
Một lần nữa, Mẹ kêu gọi các con để yêu thương và không để đoán xét. Thánh Tử Mẹ, theo thánh ý Cha Trên Trời, ở giữa các con để chỉ cho các con con đường cứu độ, để cứu rỗi các con và không để phán xét các con. Nếu các con mong muốn dõi theo Thánh Tử Mẹ, các con sẽ không đoán xét nhưng hãy yêu thương như Cha các con Trên Trời yêu thương các con. Và khi nó là điều khó khăn nhất cho các con, khi các con gục ngã dưới sức nặng của thập giá các con đừng ngã lòng, đừng đoán xét, thay vào đó hãy nhớ rằng các con được yêu thương và hãy chúc tụng Cha Trên Trời bởi vì tình yêu thương của Ngài. Các con của Mẹ ơi, đừng đi trệch con đường mà Mẹ đang hướng dẫn các con. Đừng liều lĩnh đi vào kiếp trầm luân. Mong ước sự cầu nguyện và ăn chay làm các con mạnh sức để rồi các con có thể sống như Cha Trên Trời mong muốn; để rồi các con có thể là những tông đồ tin tưởng và yêu thương của Mẹ; để rồi cuộc sống của các con có thể mang phúc lành tới những ai các con gặp; để rồi các con có thể nên một với Cha Trên Trời và Thánh Tử Mẹ. Các con của Mẹ ơi, đó là chân lý duy nhất, chân lý mà dẫn các con tới sự hoán cải của các con, và rồi tới sự hoán cải của tất cả những ai các con gặp - tới những ai chưa tới chỗ nhận biết Con Mẹ - tới tất cả những ai không biết ý nghĩa tình yêu là gì. Các con của Mẹ ơi, Thánh Tử Mẹ đã ban cho các con một món quà là các mục tử. Các con hãy chăm sóc tốt cho các ngài. Hãy cầu nguyện cho các ngài. Cám ơn các con.
(Translated by www.KinhMungMaria.com)
|
|
Tháng Hoa Dâng Mẹ
|
|
|
Kính gửi quý vị các bài Audio mới
"Giáo Lý Thánh Kinh" do Đức Cha Khảm hướng dẫn. Quý vị có thể nghe trên mạng
hoặc tải xuống máy của mình để làm tài liệu và để nghe trên xe. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có các bài mới. Cám ơn
http://kinhmungmaria.com/audio2
|
|
|
|
|
Thông Điệp Mẹ ngày 25/4/2013 qua Thị Nhân Marija
Nguồn: www.KinhMungMaria.com
|
|
Các con yêu dấu,
Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và tiếp tục cầu nguyện cho tới khi lòng các con mở rộng trong đức tin như một bông hoa tươi nở trong những tia nắng ấm của mặt trời. Đây là một thời gian ân sủng mà Thiên Chúa ban cho các con qua sự hiện diện của Mẹ nhưng các con vẫn còn xa vời từ trái tim Mẹ, vì thế, Mẹ kêu gọi các con tới sự hoán cải riêng mình và tới sự cầu nguyện gia đình. Mong ước rằng Kinh Thánh luôn là một động lực cho các con. Mẹ chúc lành cho tất cả các con với ơn lành Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
(Translated by www.KinhMungMaria.com)
|
|
Chúa mời gọi con làm ánh sáng và làm là muối muối cho đời. Chúa đã chiếu sáng chúng con trong tình yêu tinh tuyền vô biên của Chúa. Chúa cũng đã ướp mặn chúng con trong máu cực thánh của Chúa. Con sẽ làm ánh sáng và muối cho đời bằng việc sống chứng nhân.
|
|
Có nhiều cách để tham gia vào sứ vụ của Chúa trong Giáo Hội. Với khả năng Chúa ban, con cố gắng sử dụng chúng để phục vụ Chúa trong Giáo Hội.
|
|
Chúa là Chúa mà còn phải phục vụ, thì con là ai mà muốn người khác phục vụ mình. Con cố gắng sống theo tinh thần của Chúa, dám dấn thân vì mọi người.
|
|
Đức tin là món quà Chúa ban cho con. Con đã tin vào Chúa, nhưng đức tin của con còn non yếu. Con chưa tin mạnh mẽ vào Chúa. Con cố gắng để tin tưởng vào Chúa hơn.
|
|
Con cần đến với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần dạy cho con hiểu được giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần giúp con chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu và được ơn bình an.
|
|
Chúa cũng mời tất cả các Kitô hữu chúng con đi theo Chúa theo nghĩa này. Vâng, con muốn đi theo Chúa. Con không yêu khổ giá vì khổ giá. Nhưng con muốn sống yêu như Chúa và vì Chúa, dù phải qua khổ giá.
|
|
Chúa yêu chiên của Chúa biết bao! Con luôn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục và các linh mục có tình yêu như Chúa đối với chiên. Con cũng quyết vâng lời các ngài như vâng lời Chúa.
|
|
Sống nên một với tha nhân là thuộc về bản tính con người. Con cố gắng dẹp bỏ con người ích kỷ của con, để có thể sống hoà hợp được với tha nhân.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu ---- Chúa Nhật Ngày 19/5/2013
Gồm Có: Lịch phụng vụ, Thánh lễ trực tiếp truyền thanh, Trưa Chúa Nhật với Ðức Thánh Cha
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thánh Vịnh Đáp Ca CN Hiện Xuống
|
|
|
Ơn biết kính sợ Chúa còn có hợp thời không?
Nguồn: www.KinhMungMaria.com
|
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật Hiện Xuống
Nguồn: www.KinhMungMaria.com
|
|
|
|
Chương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu ----- Thứ Bảy Ngày 18/5/2013
Gồm Có: Tin tức thời sự, Chuyện tử tế, Diễn đàn tự do, Thánh Mẫu học, Phút cầu nguyện
|
|
|
|
|
|
Garabandal là một ngôi làng nhỏ có khoảng 300 người, tọa lạc tại một miền núi xinh đẹp thuộc miền Bắc Tây Ban Nha. Chiều tối ngày 18-6-1961, bốn em gái đang chơi ở ngoại ô thành phố,
|
|
|
|
Người ta không thể sống nếu không có sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài có vai trò rất quan trọng trong thế giới và trong mỗi con người chúng ta.
|
|
|
|
Bấy giờ các môn đệ họp lại ở một nơi. Bỗng dưng có tiếng từ trời đến, ào ào như gió thổi khắp nhà các đấng đang ngồi. Lại thấy có hình lưỡi lửa tỏa ra, đổ trên đầu từng người một và tất cả đều được tràn đầy Thánh Linh. Qua vài dòng tường thuật ngắn ngủi trên, chúng ta cùng nhau chia sẻ về hình ảnh ngọn gió.
|
|
“Xin Thánh Thần cầu nguyện cho con, bằng tiếng than khôn tả của Ngài” (Rm 8,26)
|
|
Sách thánh kể rằng: khi thánh Phaolô đặt chân tới kinh thành Nhã Điển, thủ đô nước Hy Lạp, ngài đã rảo qua một vòng phố xá, ngài nhận thấy dân Nhã Điển thật sùng mộ các thần minh. Đường phố nào cũng có những bàn thờ, những chùa miếu. Nhưng ngài để ý thấy một bàn thờ, trên đó khắc ghi hàng chữ “Kính thần vô danh”.
|
|
Cách đây 50 ngày, chúng ta đã mừng lễ Chúa Giêsu Phục sinh và Chúa nhật trước, lễ Chúa Giêsu lên trời. Hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống và cũng là lễ kết thúc mùa Phục sinh.
|
|
|
“Chân lý của Đức Kitô, mà Chúa Thánh Thần dạy chúng ta và ban cho chúng ta, phải mãi mãi và hoàn toàn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta.”
|
|
|
|
Có một cậu học sinh 18 tuổi đang gặp khó khăn trong việc trả tiền học. Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi, và cậu ta không biết đi nơi đâu để kiếm ra tiền. Thế là anh chàng này bèn nảy ra một sáng kiến.
|
|
|
|
Chương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu ----- Thứ Sáu Ngày 17/5/2013
Gồm Có: Tin tức thời sự, Ðạo lý thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước Kitô, Phút cầu nguyện
|
|
Theo truyền thống lâu đời trong Giáo Hội, Tháng Sáu là tháng dành đặc biệt để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, với lễ kính Thánh Tâm vào Thứ Sáu ngày 7, 2013.
|
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến canh tân đời sống chúng con và canh tân bộ mặt thế giới này. Xin giúp con trở thành thần dân tốt, thần dân có trách nhiệm trong vương quốc Giáo hội Công Giáo mà Chúa đã khai sinh qua các thánh Tông Đồ. Amen.
|
|
Lạy Chúa, xin thương mở lòng trí cho con hiểu và yêu mến giáo huấn của Chúa, cho con biết chấp nhận hy sinh từ bỏ, và dâng lên những vui buồn sướng khổ,
|
|
Đặc biệt nhất là cháu cảm nhận được sự chữa lành của Chúa qua Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu.
|
|
Con được Chúa sai vào thế gian hôm nay, như Chúa Cha đã sai Chúa vào thế gian năm xưa,
|
|
|
|
Nhìn lại lịch sử với những thăng trầm, với những sóng gió, với những bóng tối của Giáo hội, đôi lúc người ta tưởng Giáo Hội đã tàn lụi. Người ta tưởng thế gian đã chiến thắng. Giáo hội của Chúa sẽ tan rã thê lương. Có những lúc kẻ cường quyền đã đè bẹp Giáo hội bằng những sắc chỉ cấm đạo, bằng những án tử hình ghê rợn, nhưng bạo chúa nào rồi cũng qua đi. Giáo hội vẫn tồn tại.
|
|
|
|
Các bài đọc thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống xoay quanh hai chủ đề chính tường thuật biến cố lịch sử Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ như lời Chúa Giêsu đã hứa, biến đổi con người yếu đuối của các ngài thành những kẻ hiểu biết và phân biệt mầu nhiệm Thiên Chúa.
|
|
|
|
Có một phóng viên đã đặt câu hỏi với một chuyên viên Kinh Thánh như sau: Nếu nhờ khoa học tiến bộ, người ta sáng chế ra được một máy quay phim ngược thời gian. Máy này có thể thu lại tất cả hình ảnh và lời giảng dạy của Chúa Giêsu cách đây hơn 2000 năm. Vậy bộ phim ấy có khả năng thay thế được bốn sách Tin Mừng hay không? Nhà chuyên viên trả lời: Không thể được, bởi vì đức tin không phải do mắt thấy tai nghe, nhưng là do ơn Chúa Thánh Thần tác động.
|
|
|
|
Chúa phán bảo các môn đệ: Hãy chịu lấy Thánh Thần. Chúng ta lưu ý mấy nét đặc biệt về Chúa Thánh Thần, nhất là cung cách thánh Gioan nói đến Chúa Ngôi Ba.
|
|
|
|
|
|
Dâng Chúa lời kinh mỗi sớm mai Tâm tình thành tín của con người Cầu xin Thiên Chúa luôn phù trợ
|
|
Trước những thực tế như thiên tai, bão lụt, động đất, bệnh tật nan y, chiến tranh khủng bố… Xin Cha giải thích lại tại sao Chúa lại để sự dữ, sự đau khổ hoành hành trong trần gian này, và ý nghĩa của những đau khổ và sự dữ đó?
|
|
|
|
Chương Trình Phát Thanh Chân Lý Á Châu ----- Thứ Năm Ngày 16/5/2013
Gồm Có: Tin tức thời sự, Mỗi tuần một sự kiện, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền, Phút cầu nguyện
|
|
|
|
Thánh Simon Stock sinh ở Kent, nước Anh năm 1165. Chúng ta không được biết gì nhiều về thời niên thiếu của thánh nhân, ngoại trừ một truyền thuyết nói rằng tên "Stock", có nghĩa "thân cây
|
|
Kinh mân Côi hiện nay giúp tín hữu suy niệm 20 mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu: sau năm mầu nhiệm của sự vui và năm mầu nhiệm của sự sáng,
|
Trong chương III Tông thư ”Kinh Mân Côi của Trinh Nữ Maria” Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trình bầy các mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Mẹ Maria, và định nghĩa Kinh Mân Côi là ”Phúc Âm tóm gọn”.
|
Chứng từ của ông Franz Beckenbauer người Đức về cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tại Roma.
|
|
ĐTC Phanxicô tố giác tình trạng thiếu luân lý đạo đức trong lãnh vực kinh tế tài chánh, gây ra cuộc khủng hoảng hiện nay và ngài kêu gọi cải tổ kinh tế này để mưu ích thực sự cho mọi người.
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
|
|
Thứ Sáu, Ngày 10 tháng 8-2012
|
|
Tiếng vọng Tình-yêu (17)
CN ngày 5 tháng 8 năm 2012
Trong những ngày vừa qua, tâm hồn tôi an bình, và tin yêu hơn. Đức Mẹ đã khẳng định với tôi: “ Mẹ biết tâm trạng con rất hoang mang, rất trống rỗng, con có cảm tưởng mất tất cả như con bị phạt xúc phạm tới Chúa, tới Mẹ. Nhưng không phải đâu. Con ở trong tình trạng này là do Chúa thử thách, một cuộc thử thách lớn lao và kéo dài khiến con không tự mình làm được gì. Trong tình trạng này, con cầu nguyện và yêu thay đền thay mới có giá trị cứu các linh hồn tội lỗi trên thế giới. Khi con nâng tâm hồn đang mất ơn như vậy mà cầu nguyện thì con đã nhân danh mọi người trên thế giới đang mất ơn, mất tình yêu mà xin Cha tha tội, tha vạ cho tất cả. Cha trên trời, nhìn xuống con, thương cho tội nhân như con mà động lóng thương xót hơn. Vì thế, ơn sẽ được ban lại cho con đầy đủ vì Chúa Cha yêu con, thích nghe con. Tình trạng mất mát tối tăm của con làm Cha thương mọi người như con. Ơn tha thứ được đổ xuống vô biên cho thế giới. Hôm nay, Mẹ đến: Con thương yêu, Ở khắp nơi trên thế giới, Mẹ đang làm mọi cách để các con kéo được lòng yêu của Chúa xuống thế giới. Con nói đúng: Ngày nay, nọc tội đã phun ra những chất độc khủng khiếp để hành hạ loài người qua các bệnh tật, tai ương. Bởi thế, nhân lọai đang khốn khổ lắm.Còn không bao nhiêu thời gian nữa là chấm dứt thời này, vì vậy, satan đã tận dụng mọi ác độc của nó để thỏa lòng hành hạ con người. Cuối cùng rồi cũng tới thời chấm dứt sự đền tội cho loài người nhờ cuộc Tử-nạn của Đức Kitô mà sự chết không còn tồn tại nữa, đau khổ và tai ương không còn trên thế gian. Thế giới thứ I do tội-nguyên đã bị ô nhiễm và lệch lạc sẽ không còn tồn tại nữa. Thế giới thứ II do Nguyên-tổ-mới chuộc lại sẽ đem lại hạnh phúc và bình an cho mọi nơi, mọi miền, bởi thế giới cũ này với trời cũ, đất cũ và vạn vật cũ sẽ qua đi bởi chúng đã nhiệm tội. Đây là lúc chuẩn bị cho mọi sự cũ qua đi. Con người cũ cũng không còn nữa. Vậy, hãy đổi mới để trở thành dân của Giêsu-Maria. Nếu không, sẽ tan biến theo mọi tai ương trong những ngày sắp tới.
Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2012 Ngày nay có một chút u-buồn phảng phất tâm hồn. Cảm nhận rõ sự thiếu vắng ơn Chúa nên bất lực trong mọi sự. Liên tưởng tới sự mất mát đặc sủng của loài người, mất đến trần trụi khi Nguyên-tổ lỗi phạm. Vì yêu, TC dựng con người và cho mọi ơn sủng cho xứng là họa ảnh của Người. Các ân sủng ấy chính là tài sản Cha ban cho con Người. Khi bị mất đi, loài người trở nên phá sản, trống rỗng như người con phung phá. Mở ra môt thời đoái công chuộc tội. Tội và án tội theo con người như hình với bóng. Những trục trặc, những bất trắc luôn đe dọa con người. Càng ngày con người càng tối tăm, mê muội, nên lệ thuộc satan, không làm ra được các thành quả để chuộc tội. Vì thế, Đức Kitô phải hiến thân chuộc tội cho loài người. Nay đã đến Thời Ơn Cứu-độ của Đức Kitô làm nên giá cứu-độ, chuộc tội cho nhân loại. Tất cả cac án tội đều được xóa đi. Mọi mất mát đều được hoàn trả. Địa-đàng cũ sẽ không còn nữa. Địa đàng ân sủng sẽ được ban cho dòng con của Adam-Evà-mới. Tôi đã hiểu một Thời đền tội từ thuở Nguyên-tổ lỗi phạm tới thời đền xong. Nhân loại tạo lập được gia sản đã tiêu vong bù vào cuộc phá sản của tội-nguyên. Nhờ Đức Kitô, ngày nay nhân loại đã có sản nghiệp dâng Cha, chuộc lại các ân sủng đã mất. Vì thế, sẽ chấm dứt Thời thứ I, bước vào Thời thứ II với Trời-mới Đất-mới, con người mới trong Địa-đàng mới. Mẹ: Con thương yêu, Con đã hiểu đúng để viết ra những dòng trên. Mẹ chúc lành cho con. Quả đáng thế. Mẹ đang đến dọn đường cho Đức Kitô quang lâm và hướng dẫn các con trên thế giới vào Thời thứ II. Trước khi vào Thời thứ II, phải hủy những gì đã nhiễm tội và lệch lạc chân lý. Tiếp đây là những biến cố tiêu hủy mọi sự trong Thời I. Trước tiên là dành một thời gian cho những người trên mặt đất được thanh tẩy cho ra mới. Tất cả mọi người sẽ có một thời gian thấy rõ mình và cuộc sống mình. Tự cõi lòng sẽ sám hối và ăn năn. Họ sẽ thấy tận mắt và tận cõi-lòng lòng quảng-đại và tình-yêu của TC: tự mỗi người sẽ bứt bỏ lòng ác và gian tà của họ. Một nguồn ơn của CTT sẽ đổ xuống thanh tẩy tất cả người và vạn vật. Cuốn hút tất cả trong tình yêu. Khi mở một Thời mới, Thời thứ II, tràn đầy tình yêu và thanh khiết.
Thứ Ba ngày 7 tháng 8 năm 2012 Cả ngày nay, lúc nào tôi cũng canh cánh bên lòng rằng, có sự gì xẩy ra như một phần thưởng cho tôi. Tôi chờ đợi và vui trong lòng. Nhưng đến giờ này vẫn không thấy gì xẩy ra. Được chờ đợi vu vơ như thế, tôi cũng thấy thích vì dù sao tôi cũng tin tưởng và cậy trông ơn từ Trời, và như thế, tôi đã được sống một ngày vui. Xin tạ ơn Chúa. Mẹ: Con thương yêu, Không phải con chờ đợi vu vơ đâu. Mẹ ở bên cạnh con đó. Niềm vui từ Mẹ chuyển sang con. Mỗi một ngày qua đi là một ngày hy vọng lớn lao tới gần con người. Con Mẹ trở lại để làm cho thế giới toàn người của Mẹ lại rộ một Mùa Xuân. Mẹ mừng vui vì không phải khi Con Mẹ trở lại thì không còn niềm tin nào trên mặt đất. Vẫn còn những tin yêu đậm đà của đoàn con bé nhỏ Mẹ. Khắp nơi vẫn còn những than hồng cho lò lửa tình yêu. Hôm nay, Thánh Thần Chúa đã ghé thăm tất cả và làm bừng sáng lửa yêu thương, chính lò lửa này sẽ đốt cháy cả thế giới lạnh tanh này, và các dân tộc sẽ rộn ràng đón bước chân quang lâm của Chúa Giêsu, níu chân Người dừng lại đổ ân phúc thật bất ngờ và hạnh phúc. Mẹ sẽ dẫn Chúa quang lâm ngự tới với các hồn bé nhỏ. Vào lúc nào, Mẹ sẽ cho con biết sau vì nơi đây cũng có thể là một điểm dừng chân đáng yêu của Người. Con sẽ thấy lại những cảm xúc của Đấng Tình-yêu với Bản Tình-ca rộn rã trong lòng. Đó là lý do con vui mừng chờ đón suốt ngày qua. Hãy giữ lòng thanh sạch. Hãy yêu và lắng nghe bước chân Người.
Thứ Tư ngày 8 tháng 8 năm 2012: Thánh Dominicô Vâng, ngày nay con cũng không dành giờ cầu nguyện nhiều như lòng mong ước. Con biết bổn phận con và con sẽ cố gắng hơn vào ngày mai. Lòng con cũng có những lúc rộn vui vẻ. Con cám ơn Mẹ. Con yêu dấu, Mẹ vẫn theo dõi con và Mẹ biết con trong tâm trạng nào. Hãy cố gắng hơn và Mẹ sẽ giúp con lãnh nhận những hồng ân trọng đại. Mẹ biết con khao khát những gì. Con sẽ được thỏa mãn những khao khát tốt lành ngày gần đây. Càng lúc càng gần ngày Chúa quang lâm. Mẹ mong Chúa hài lòng vì nhân loại này trông mong Chúa, khao khát Chúa. Mẹ sẽ cố gắng dùng các kinh nguyện và chuỗi Mân-côi của các con để làm cho thế giới này dễ thương khi Chúa đến. Từng cộng đoàn kín ẩn trong cầu nguyện, Mẹ sẽ làm bừng sáng và vang lên những tiếng kinh cầu ấm áp đón Người ngự đến, chắc chắn không phải có những tiếng vũ khí của ác nhân tranh giành quyền lợi và quyền thế, nghĩa là, không thể có chiến tranh khi Hoàng-tử Hòa-bình ngự đến. Vì thế, ngay từ giờ, Mẹ đã làm mọi cách để ngăn cản chiến tranh. Thiên thạch từ trời La Guèrre có thể cần để chống những ác nhân gây chiến. Mẹ sẽ phá vỡ mọi kế hoạch độc ác của loài người để không khí hòa bình tỏa lan trên đất. Dù thế giới này phải qua đi, nhưng không phải vì thế mà không có một lúc an hòa rải trên thế giới trước khi khép lại một thời đền tội. Satan phải nuối tiếc vì sự thất bại của nó. Nó không thể thắng Con TC làm người. Nó sắp phải vĩnh viễn rời khỏi địa cầu về chốn giam phạt vĩnh viễn. Nhân loại đã có công nghiệp đủ để chuộc lại Địa-đàng ân sủng và những gì đã mất bởi tội. Mẹ sẽ lấy lại từ tay satan những gì nó đã lừa dối mà lấy được từ Evà. Evà-mới này sẽ đạp dập đầu satan và đem vinh quang cho loài người.
Thứ Năm ngày 9 tháng 8 năm 2012 Thưa Mẹ, ngày nay con chợt thấy trong đời con, trong gia đình con, biết bao lần chúng con được thoát muôn chước hiểm nhờ ơn phù trợ của Chúa và Mẹ. Nếu không có sự phù trợ này, con chết nhiều lần và gặp khốn khó biết bao lần. Con rùng mình khi nhớ lại những cơn ngặt nghèo ấy. Con vô tâm và thiếu cẩn trọng qúa, Mẹ đã ở bên con, cứu con. Đứa con vô dụng này còn nhiều lần vô ơn, bất nghĩa với Mẹ nữa. Con đáng bị Mẹ đánh đòn, nhưng Mẹ vẫn luôn là Mẹ nhân từ, nên chỉ đôi lần quở trách sơ sơ thôi. Con xin lỗi Mẹ và cố gắng không làm Mẹ buồn.
Con thương yêu, Con bé nhỏ nên Mẹ không trách mắng và sửa phạt nặng. Mẹ vẫn luôn là Mẹ hiền của con. Con nói cho mọi người hiểu như thế. Mẹ đang muốn ôm tất cả những tội nhân vào lòng Mẹ để cho họ thấy ngọt ngào của Trái-tim Mẹ. Mẹ đang lo việc Chúa quang lâm, nhưng mắt Mẹ không ngớt nhìn theo các con thuộc giàn chiên khác và Mẹ thèm khát ấp-ủ, yêu thương những con chiên lạnh, đói vì không có Thần-lương Giêsu. Có một số được nếm cảm hương vị ngon ngọt của Thánh-thể do các con bé nhỏ chia sẻ cho. Mẹ tự hỏi: Sao các con ấy không biết tìm tới bàn thánh để được hưởng trọn vị thánh của Đấng chí-thánh. Mẹ luôn chờ mong các con khắp nơi chạy tới Mẹ, nhờ Mẹ dẫn tới tiệc Thánh-thể. Không lâu nữa, Thánh-thể Chúa sẽ toả hương lôi cuốn mọi người tới tiệc cực thánh để được trở nên những cô dâu xinh đẹp trong vườn Nhà Mẹ. Mẹ đang đón chờ ngay cửa vườn. Hãy đến, hỡi những con đi xa, vòng vo chưa tìm được Nhà Mẹ. Các hạt Mân-côi sẽ dẫn đường các con tới nơi, không sợ lạc. Các con bé nhỏ Mẹ đang nương theo gió Thánh-linh để tung hương hoa Mân-côi dẫn các con tới nơi đây, cùng dự tiệc thánh, thưởng thức những kỳ diệu của ân lành.
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài khác
|
|