MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Nữ Vương Thiên Đàng (22/08/2012)
Thứ Năm, Ngày 23 tháng 8-2012
NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG (22/08/2012) Người phụ nữ bất tuân và Người phụ nữ tuân lệnh. Người phụ nữ bất tuân, ai cũng biết, đólà “ Tổ Mẫu” của nhân thế .(x ST). Lúc bấy giờ ,khởi nguyên chưa có Kinh Thánh. Nhưng Thiên Chúa trực tiếp truyền dạy qua “Tiếng Nói” siêu nhiên ( có tiếng nhưng không có hình).Thiên Chúa tạo dựng nên con người và yêu thương con người một cách gần gũi ,thân thiết, “ … chiều chiều Thiên Chúa đi dạo cùng con người ..” (s. St). Đó là thiên đàng, nơi có Thiên Chúa hiện hữu, không xa cách, gần gũi thân mật như bạn hữu. ( dù là vô hình ) Vậy khởi đầu của tội lỗi là gì? Há chẳng phải là sự bất tuân sao? Tình bạn hữu giữa Thiên Chúa và con người đã rạn nứt, Thiên Chúa cũng giận dữ và đoán phạt, đuổi ngay tức khắc kẻ bất tuân. Đó là hành động công bằng và hợp lý. Tất nhiên có thế lực thứ ba. Đó là sự ác.Sự ác đã xâm nhập thế gian. Tạo ra ranh giới thiên đàng và hỏa ngục.sự chết bắt đầu xuất hiện. Như vậy, việc tuân lệnh của Thiên Chúa là một điều cần thiết đối với nhân thế, vì bao lâu họ còn ở trong ân sũng, là họ phải tuân giữ Lời của Thiên Chúa. Thời gian năm tháng trôi qua, Thiên Chúa không bỏ mặc con người dưới quyền sự chết, thời gian ơn cứu độ đã đến. Một người phụ nữ của Kinh Thánh đã xuất hiện, người nữ “ấy” đã được tiên đoán trong thời kỳ đầu. Ánh sáng Kinh Thánh đã chiếu soi vào tâm hồn một người Nữ, để Bà cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Như vậy Bà được chọn làm “Tổ Mẫu” của loài người theo giòng dõi mới, vì Bà đã tuân lệnh Thiên Chúa một cách hoàn hảo (Lc 1, 38 a),tiếng xin vâng của Bà là lời “cam kết” một cách trung tín. Từ đó, không còn ngăn cách nào có thể xảy ra đối với sự tuân phục của Bà với Thiên Chúa. Từ đó ơn cứu độ được hình thành trong cung lòng của Bà, như vậy dòng dõi của Bà từ đây sẽ chiến thắng thần dữ. Sự tuân phục Thiên Chúa của một người phụ nữ, xứng đáng cưu mang ơn cứu độ và từ đây, sự yếu đuối của người phụ nữ đã trở nên mạnh mẽ nhờ bởi sự tuân phục Thiên Chúa. Sự mạnh mẽ và trung tín nơi Bà là gì ? Thưa đó là lòng khiêm hạ của con người và sự đón nhận Đấng Cứu Độ -Giêsu. Bà đã đẩy lùi sự dữ bằng sự khiêm hạ vâng “Lời” Thiên Chúa và đồng hành cùng Đấng Cứu Thế là Thiên Chúa và là Con của Bà. Một sự vâng lời tuyệt đối và trung tín tuyệt diệu, để rồi từ đây “…muôn thế hệ sẽ khen Bà diễm phúc, bởi Đấng Toàn năng đã làm cho Bà biết bao điều cao cả….”( Lc 1, 48-49). Thật vậy, sự cao cả mà Thiên Chúa đã làm cho Bà trở thành Mẹ của muôn dân, muôn thế hệ. Bà đáng được gọi là NỮ VƯƠNG THIÊN QUỐC. Đó là ân thưởng mà Thiên Chúa đã dành cho ai biết kính sợ Ngài, mỗi nhân đức của Bà là một tước hiệu đáng được ca ngợi, là phần thưởng dành cho những ai biết vâng phục Thiên Chúa. Người phụ nữ “ấy” là Maria, Bà là EVA mới (Tổ Mẫu) Mẹ chúng sinh, Tổ Mẫu của Tân Ước và Danh Hiệu của Mẹ nhờ vào Danh Giêsu Con Mẹ. Khi mà Thiên Chúa cho Mẹ về Thiên Quốc cả Hồn và Xác, thì Thiên Chúa Phong cho Mẹ một tước hiệu liền kề ngay đó là “NỮ VƯƠNG”. Một người phụ nữ được phong Vương là một niềm vinh hạnh và xác tín cho loài người, là một niềm hy vọng cho kẻ tin và tuân phục Thiên Chúa. Hội Thánh của Con Mẹ nơi trần Thế đã cất cao lời ca tụng Mẹ thật là hữu lý và đầy tình như sau: *Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng. Alleluja ! *Vì Đấng Mẹ Đã đáng cưu mang trong lòng .Alleluja! Niềm tin và sự tuân lệnh Thiên Chúa nơi Mẹ quả là một sự cao cả hoàn hảo, nơi đó Mẹ đã thay thế được sự bất tuân của Eva xưa, hầu phát sinh ơn cứu độ cho loài người,.như vậy Mẹ đáng được tung hô là Nữ Vương. Lạy Nữ Vương !Mẹ được chúc tụng phải lẽ, bởi nhờ sự tuân phục của Mẹ, mà toàn thể địa cầu được đón nhận ơn cứu độ bởi Thiên Chúa. Như vậy, từ đời nầy qua đời khác, Mẹ SẼ ĐƯỢC CHÚC TỤNG như vậy Amen P.Trần Đình Phan Tiến
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Măng Đen – Niềm Tin Giữa Núi Rừng (9/10/2012)
Đức Mẹ Fatima Thánh Du Yêu Cầu Mọi Người Đọc Kinh Mân Côi Nhiều Hơn (9/8/2012)
Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (9/8/2012)
Đức Mẹ Đồng Công (9/8/2012)
Hành Hương Viếng Đức Mẹ Măng Đen (8/26/2012)
Tin/Bài khác
Vinh Quang Của Đức Mẹ (8/15/2018)
Chân Dung Mẹ Maria (8/15/2018)
Thánh Mẫu Mông Triệu Thơ (8/15/2018)
Thánh Mẫu Mông Triệu (8/15/2018)
Từ Nay, Hết Mọi Đời Sẽ Khen Tôi Diễm Phúc (8/15/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768