MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thông Điệp Từ Holy Love, Ohio (1)
Thứ Sáu, Ngày 8 tháng 2-2013

THÔNG ĐIỆP TỪ HOLY LOVE, OHIO 

LTG: Chị Kim Hà, đến đó nhớ đem theo xe đẩy để chở nước Thánh (ở suối nước mắt Ðức Mẹ) mà đem về vì nếu chị xách mấy gallon nước mà đi hết khuôn viên này thì rất mệt. Nhớ đem theo máy chụp hình nữa nhiều người chụp được hình Ðức Mẹ thật, các thiên thần và các thánh ở đó lắm.
 
Gởi chị cuốn sách về Holy Love để biết sơ qua về vùng đất này, bản đồ, chương trình v.v...
 
Xin chị cầu nguyện cho gia đình và công việc của em. Cám ơn chị nhiều!

Cúc Nguyễn

ÐỨC MẸ BAN CHO THẾ GIỚI CHUỖI HẠT CHO CÁC THAI NHI ĐỂ CHIẾN THẮNG NẠN PHÁ THAI

Cỗ tràng hạt này rất mảnh mai, giống như mạng sống mỏng giòn của con người,
xin cầu nguyện và giữ gìn cẩn thận.
                                  
Hạt Kinh Kính Mừng là những giọt nước mắt màu xanh nhạt với hình một Thai Nhi ở bên trong mỗi hạt.
Hạt Kinh Lạy Cha là những giọt Nước Mắt Máu hình Thánh Giá.
Thánh giá màu Vàng nhạt.

MẶC KHẢI VỀ TRÁI TIM LIÊN KẾT
SUỐI NƯỚC VÀ  ÐỀN THÁNH MARANATHA
TRUNG TÂM CẦU NGUYỆN
TẬN HIẾN CHO ÐỨC MẸ

Mặc khải cho bà Maureen Sweeney-Kyle

MỤC LỤC

Chuỗi  Kinh cho Thai Nhi ……………………………..3
Suy gẫm những  Mầu Nhiệm của Chuỗi Kinh Mân Côi cho Thai Nhi……………………………………………5
Thông Ðiệp của Chúa và Ðức Mẹ về Phá Thai và
Chuỗi Kinh choThai Nhi ....……………………………8
Thông Ðiệp về Cầu Nguyện ……..……………………19
Thông Ðiệp của Ðức Chúa Cha ....……………………24
Mặc Khải về Trái Tim Liên Kết ………………...…….26
Suối Nước và Ðền Thánh Maranatha  .………………..35
Trung Tâm Cầu Nguyện ..……………………………..45
Lời hứa về Bức Ảnh Mẹ Maria, nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện ………………………………….…..46
Phép Lành của Chúa Giêsu và Mẹ Maria ..……………52
Áo Ðức Bà Trái tim Liên Kết ..………………………..54
Nghi Thức tận Hiến Gia Ðình cho Trái Tim Liên Kết...55
Kinh Tận Hiến Nhà cho Ðức Mẹ .…………………….56
Kinh Tận Hiến Mình cho Tình Yêu Thánh Thiện…......56
Kinh Tận Hiến Gia Ðình cho Trái Tim Liên Kết .…….56
Lời Mẹ Liên Quan đến những bức ảnh Phép Lạ ….......57
Chuỗi Kinh Trái Tim Liên Kết ………………………. 58

CHUỖI KINH CHO THAI NHI

1. Kinh Nguyện mở đầu (Đưa chuỗi hạt lên cao và cầu nguyện):

Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, với chuỗi hạt này, chúng con liên kết tất cả những tội nhân và các quốc gia trên thế giới với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Kinh cầu cho sự hoán cải các tâm hồn
Lạy Cha Trên Trời, trong thời gian thế giới khủng hoảng này, xin cho mọi linh hồn tìm được sự bình an và yên hàn trong Thánh Ý Chúa. Xin ban cho mỗi linh hồn ơn để họ hiểu rằng Thánh Ý Cha là Tình Yêu Thánh Thiện trong giây phút hiện tại.

Lạy Cha nhân từ, xin soi sáng lương tâm mọi người trong chúng con được nhìn thấy đường lối mình sống không theo Thánh Ý Chúa. Xin ban cho thế giới ơn và thời gian để họ biến đổi. Amen.
(Kinh này được ban ngay sau biến cố khủng bố tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở New York.)

Kinh Cầu với Chuỗi Kinh cho Thai Nhi

Lạy Chúa Giêsu Hài Ðồng, khi cầu nguyện chuỗi kinh này, chúng con xin Chúa lấy đi khỏi tâm hồn của mọi người trên thế giới ước muốn phạm tội phá thai. Xin hãy lấy đi bức màng che dối trá của Satan thống trị trong lòng chúng con vốn miêu tả lối sống tạp hôn như quyền tự do của con người, và biểu hiện chúng như – kẻ nô lệ cho tội lỗi.

Xin đặt trong lòng mọi người trên thế giới ước muốn canh tân việc tôn trọng sự sống ngay từ lúc thụ thai. Amen.
(Ðức Mẹ ngày 27 tháng 8 năm 2005)

Ðọc Kinh Tin Kính…  
Kinh Lạy Cha…
3 Kinh Kính Mừng…
Kinh Sáng Danh đọc như sau:

Mọi Vinh Danh đều thuộc về Cha và Con, và Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời như chính hiện nay. Luôn mãi đến thiên thu vạn đại Amen.

2. Ngắm các Mầu Nhiệm của Năm Sự Vui, Sáng, Thương và Mừng của Chuỗi kinh Mân Côi

Thứ Hai và Thứ Bảy: Năm Sự Vui

Thứ Năm: Năm Sự Sáng

Thứ Ba và Thứ Sáu: Năm Sự Thương

Thứ Tư và Chúa Nhật: Năm Sự Mừng.

Mỗi chục Kinh Ðọc:

Kinh Lạy Cha…

10 Kinh Kính Mừng…

Kinh Mọi Vinh Danh…

Lạy Chúa Giêsu xin tha tội…
Lạy Chúa Giêsu xin bảo vệ và Cứu thoát Thai Nhi.

3. Cầu Nguyện kết:

Kinh Lạy Nữ Vương…

X: Lạy Mẹ là Mẹ Ðức Chúa Trời xin cầu cho chúng con.
Ð: Ðáng chịu lấy những sự Ðức Kitô đã hứa.

Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Đức Chúa trời lòng lành vô cùng, Vì công nghiệp Con Người, là Đức Giêsu, đã lấy sự chết và sự phục sinh của Ngài, mà làm cho chúng con được mọi ơn lành, được rỗi linh hồn. Xin Chúa ban sức cho chúng con siêng năng suy ngắm những mầu nhiệm trong phép Mân Côi, và bắt chước những mầu nhiệm ấy, để chúng con đáng chịu phần phúc Chúa đã hứa ban, vì công nghiệp Chúa Kitô là Đấng hằng Sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

3. Kinh Cầu cho Ðức Giáo Hoàng:

Kinh Lạy Cha…
Kinh Kính Mừng…
Mọi Vinh Danh đều thuộc về…

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

SUY GẪM NHỮNG MẦU NHIỆM
CHUỖI KINH MÂN CÔI
Lm. Frank Pavone, Lm. Phò Sự Sống

Năm Sự Vui

1. Tuyền Tin:
Mẹ Maria bối rối khi Thiên Thần chào, nhưng vẫn vui vẻ thi hành Ý Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai gặp rắc rối khi mang thai để họ tin vào Ý Chúa.

2. Viếng Thăm:
Thánh Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Chúng ta hãy cầu nguyện để người người nhận thức rằng không phải là việc trẻ em có thể vào trong thế giới, nhưng là việc trẻ em đã vào trong thế giới rồi, sống và lớn lên trong cung lòng, và đang bị lên chương trình để bị giết.

3. Giáng Sinh:
Chúa đã sinh ra như một em bé. Sự vĩ đại của con người không phải là vì họ lớn hay nhỏ, nhưng Vị Vua mới sinh ra thì rất bé nhỏ. Chúng ta hãy cầu nguyện để chấm dứt định kiến chống lại những em bé qua việc phá thai.

4. Dâng Chúa nơi đền Thánh:
Trẻ em được dâng lên Ðền Thánh vì trẻ em thuộc về Chúa. Trẻ em không phải là sở hữu của cha mẹ, cũng như chính quyền. Chúng – và chúng ta - thuộc về Chúa.

5. Tìm được Chúa trong Ðền Thánh:
Con Trẻ Giêsu đầy ơn khôn ngoan bởi vì Ngài là Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để mọi người có thể nhìn thấy sự khôn ngoan của những giáo huấn của Ngài về nhân phẩm, và có thể hiểu được lời dạy này không phải là quyền tự chọn, nhưng là sự thật.

Năm Sự Sáng
1. Chúa chịu Phép Rửa:
Khi Chúa chịu phép rửa, Tiếng Chúa Cha phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu.” Tất cả đều được mời gọi để trở thành con trai và con gái của Chúa qua Phép Rửa. Chúng ta hãy cầu nguyện để trẻ em trong cung lòng được bảo vệ, để chúng sẽ có thể được sinh ra và được đón nhận vào cộng đồng dân Chúa qua Phép Rửa Tội.

2. Chúa tỏ mình ra trong Tiệc Cưới Cana:
Chúa Giêsu tỏ vinh quang của Người ra qua phép lạ ở Cana. Ðôi tân hôn được chúc phúc không chỉ bởi rượu, nhưng với đức tin vào Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để hôn nhân được vững bền nhờ đặt nền tảng vào Chúa, và việc sẵn sàng đón nhận món quà sự sống của Chúa.

3. Chúa công bố Vương Quốc của Ngài và kêu gọi sám hối:
“Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng.” Chúng ta hãy cầu nguyện để lời giảng dạy đầu tiên của Chúa nơi công cộng được mọi người vi phạm việc phá thai lắng nghe. Xin cho họ biết rằng Chúa mời gọi họ hoán cải, và ban cho sự sống qua việc thống hối.

4. Chúa Biến Hình:
Chúa biến hình trên núi, và các tông đồ đã nhìn thấy vinh quang của Ngài.  Xin cho mắt mọi người nhìn thấy mạng sống mỗi người phản chiếu vinh quang của chính Chúa.

5. Chúa Lập Bí Tích Thánh Thể:
“Ðây là Mình Ta hy sinh vì các con.” Bí Tích Thánh Thể dạy chúng ta phải sống và yêu như thế nào. Chúng ta hãy cầu nguyện để những cha mẹ hy sinh quyền lợi của con cái vì lợi ích của họ học biết bỏ quyền lợi của họ sang một bên vì lợi ích của con cái họ.

Năm Sự Thương
1. Sự thống khổ trong vườn cây dầu:
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người làm cha và làm Mẹ đang đau khổ vì cám dỗ phá thai. Xin cho họ được tin vui rằng họ có thể có những chọn lựa khác, và họ có thể nhận được sự giúp đỡ.

2. Chúa chịu đánh đòn:
Như da thịt Chúa bị xé ra bởi những dụng cụ, thân xác của các thai nhi trong bào thai cũng bị xé ra bởi những dụng cụ để phá thai như vậy.
Chúng ta hãy cầu nguyện để những người phá thai biết sám hối vì hành động giết hại trẻ em.

3. Chúa đội mão gai:
Chúa Giêsu đau khổ vì gai nhọn trên đầu Ngài trong thinh lặng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người mẹ và người cha phá thai để họ biết đau khổ và hối tiếc sâu sắc vì một hành động mà họ không thể làm lại được. Nhiều người phải đau khổ trong câm nín bởi vì họ nghĩ đó không phải là vấn đề lớn.

4. Chúa vác Thánh Giá:
Chúa Giêsu chịu kết án không phải bởi những người độc ác. Ngài chịu kết án bởi vì sự thinh lặng của những người tốt. Thinh lặng có thể giúp cho kẻ đối nghịch không bao giờ giúp cho nạn nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện để để đừng thinh lặng trước việc phá thai, nhưng có tiếng nói rõ rằng để bảo vệ trẻ em khỏi chết.

5. Chúa chịu đóng đinh:
Khi suy gẫm về cái chết của Chúa, xin cho chúng ta luôn nhớ đến những người phụ nữ đã chết vì cái gọi là phá  thai “an toàn và hợp pháp.” Xin chúa ban ơn tha thứ cho họ. Xin cho ký ức về họ cứu những người phụ nữ khác khỏi phạm những sai lầm thảm khốc này.

Năm Sự Mừng
1. Chúa Sống Lại:
Chúa đã sống lại! Nhờ Sự Phục Sinh, Ngài đã hủy diệt quyền lực sự chết, và cũng chính là quyền lực phá thai. Cuộc chiến giành sự sống đã đi đến giai đoạn quyết định: Sự Sống đã chiến thắng! Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả những người phò sự sống sẽ loan truyền chiến thắng này cho mọi thành phần trong xã hội.

2. Chúa Lên Trời:
Qua việc ngự Bên Hữu Chúa Cha, Chúa Kitô đã mang lấy bản tính con người, vốn được ban cho chúng ta trong cung lòng, với chiều cao của thiên đàng. Ngài tỏ cho chúng ta thấy rằng con người được dựng nên để được nâng lên thiên đàng, không phải để ném vào thùng rác. Chúng ta hãy cầu nguyện để thế giới học biết sự thật này và từ bỏ việc phá thai.

3. Chúa Thánh Thần hiện xuống:
Chúa Thánh Thần là Ðấng bảo trợ: Ngài cầu thay cho chúng ta vì chúng ta không biết phải  cầu nguyện như thế nào. Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngài cầu bầu cho những em bé, chúng không thể nói hay viết hay bầu cử hay tự vệ và ngay cả cầu nguyện.
 
4. Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời:
Mẹ Maria được mang lên trời cả hồn lẫn xác bởi vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ và con là một. Việc Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác nhắc nhở chúng ta rằng mẹ và con thuộc về nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện để thế giới thấy rằng người ta không thể yêu mến người đàn bà mà giết hại con của họ, và không thể cứu trẻ em mà không giúp đỡ mẹ của chúng. Chúng ta hãy cầu nguyện để người người được đánh động bởi câu hỏi của những người phò sự sống, “Tại sao chúng ta không yêu cả mẹ lẫn con?”

5. Ðức Mẹ được trao Triều Thiên Vinh Hiển:
Mẹ Maria là Nữ Vương trên trời dưới đất. Giáo Hội dạy rằng Mẹ là thụ tạo lớn nhất, là nhân vật thứ hai sau Chúa. Giáo Hội bảo tồn phẩm giá người phụ nữ. Chúng ta hãy cầu nguyện để người người hiểu được rằng bảo vệ sự sống tức là bảo vệ phụ nữ, và bảo vệ phụ nữ tức là bảo vệ sự sống.

NHỮNG THÔNG ÐIỆP CỦA CHÚA VÀ ÐỨC MẸ VỀ NẠN PHÁ THAI VÀ

CHUỖI KINH CHO THAI NHI
“Cha nói với con cách long trọng rằng, hãy ý thức việc phá thai như khuôn mặt của sự dữ và kẻ thù của nền an ninh thế giới. Các con sẽ không có bình an thật cho đến khi nạn phá thai bị phá đổ.”
Chúa Giêsu ngày 5 tháng 10 năm 2001

“Hãy loan truyền Chuỗi Kinh cho Thai Nhi giống như kẻ thù truyền chiến tranh vi trùng (germ warfare). Hãy làm cho việc sùng kính này lan tỏa khắp các thành thị, quốc gia và trung tâm (heart) thế giới. Khi các con đọc nguyện kinh nguyện đặc biệt này, các con chiến đấu cuộc chiến trong cung lòng và cuộc chiến trên thế giới.”

Chúa Giêsu ngày 5 tháng 3 năm 2003

LỊCH SỬ CHUỖI KINH VÀ NHỮNG LỜI HỨA

Ngày 7 tháng 10 năm 1997 - Lễ Ðức Mẹ Mân Côi - Ðức Mẹ hiện ra với bà Maureen Sweeney-Kyle với chuỗi kinh này và tuyên bố:

“… Hãy truyền bá hình ảnh mà Mẹ sẽ chỉ cho con hôm nay.”

Ngày 7 tháng 10 năm 1997 - Lễ Ðức Mẹ Mân Côi
Ðức Mẹ đến một lúc, trước mặt Mẹ  và lơ lững trên không là một cỗ tràng hạt khác thường. Hạt Kinh Lạy Cha là những giọt máu có hình thánh giá. Hạt kinh kính mừng là giọt nước mắt màu xanh nhạt với những thai nhi ở bên trong. Thánh giá màu vàng nhạt. Ðức Mẹ phán: “Mẹ đến trong lời ngợi khen Chúa Giêsu, Con Mẹ. Mẹ đến như Nữ Tiên Tri của thời đại này.”

“Cỗ tràng hạt mà con nhìn thấy là cách thức Thiên Ðàng diễn tả cho con vũ khí sẽ chiến thắng nạn phá thai tội lỗi này. Thiên Ðàng khóc cho cái giá của tội lỗi khủng khiếp đó. Lịch sử và tương lai của mọi quốc gia đã và đang thay đổi vì hành động tàn bạo chống lại món quà sự sống của Chúa.”

“Hôm nay, thật đáng buồn, khi phần nhiều trách nhiệm phải được giao cho những người thế tục, những người đã tận hiến cho Mẹ. Mẹ không thể trông nhờ vào những người lãnh đạo Giáo Hội hiệp nhất trong một lực lượng để chế ngự kẻ thù qua chuỗi Kinh Mân Côi này. Ngay cả những cuộc hiện ra của Mẹ cũng là nguyên nhân gây chia rẻ bởi Satan cố gắng cản trở những chương trình của Mẹ.”

“Vì thế hôm nay, trong ngày lễ của Mẹ, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy hiệp nhất trong Trái Tim Mẹ. Ðừng để cho tính kiêu căng chia rẻ các con vì cuộc hiện ra mà các con sẽ theo. Hãy góp phần vào Ngọn Lửa Trái Tim Mẹ. Hãy hiệp nhất trong tình yêu và trong việc cầu nguyện với vũ khí Chuỗi Kinh Mân Côi của Mẹ. Nạn phá thai tội lỗi này có thể bị chinh phục bởi những cố gắng của các con và nhờ ơn sủng Mẹ.”
“Hãy truyền bá hình ảnh mà Mẹ chỉ cho con hôm nay.”

LỜI HỨA TỪ THIÊN ÐÀNG

Cuối cùng khi chuỗi kinh làm bằng tay này được hoàn tất và sẵn sàng để phân phối trong 3 năm rưỡi sau, Ðức Mẹ và Chúa Giêsu cho bà Maureen những lời hứa sau về chuỗi kinh khác thường này:

Buổi trưa ngày 2 tháng 7 năm 2001

Mẹ đến như Ðức Mẹ Sầu Bi. Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu. Mẹ thấy con đang xử dụng Chuỗi Kinh cho Thai Nhi. Mẹ xác quyết với con, con gái của Mẹ, mỗi ‘Kinh Kính Mừng’ đọc với tình yêu trong lòng sẽ cứu một trong những người vô tội khỏi chết vì nạn phá thai. Khi dùng cỗ tràng hạt này này, con hãy nhớ đến những Ðau Buồn của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ nhìn thấy tội phá thai luôn diễn ra trong lúc này. Mẹ cho con Bí Tích* đặc biệt này để chữa lành Trái Tim Mẹ.”

Bà Maureen hỏi: “Thưa Mẹ, Mẹ có ý muốn nói là bất cứ Kinh Kính Mừng hay chỉ khi người ta đọc với Chuỗi Kinh cho Thai Nhi?”

Mẹ đáp: “Ðây là ơn đặc biệt gắn liền với Chuỗi Kinh đặc biệt này. Nó phải luôn được dùng để cầu nguyện chống lại nạn phá thai. Hãy vui lòng cho mọi người biết điều đó.”

* chú thích: để là một bí tích thì cỗ tràng hạt phải được một linh mục làm phép.


Buổi tối ngày 2 tháng 7 năm 2001

Mẹ đến như Mẹ Maria, nơi Ẩn Náu của Tình Yêu Thánh Thiện. Mẹ cầm Chuỗi Kinh cho Thai Nhi và phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Con có thể tin tưởng khi dùng cỗ tràng hạt này và kèm theo lời hứa Mẹ đã ban cho con. Ðừng e ngại về việc phổ biến thông điệp này.”

Ngày 3 tháng 8 năm 2001

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Hãy tin Ta. Hãy nói với giới rằng mỗi ‘Kinh Lạy Cha’ (với những hạt mà Chúa chỉ cho bà Maureen với những giọt nước mắt bằng máu hình thánh giá) đọc trong chuỗi Kinh cho Thai Nhi làm dịu Trái Tim đau đớn của Ta. Hơn nữa, nó sẽ kìm giữ Cánh Tay Công Lý.”

“Lời hứa lớn lao nhất Ta ban cho con qua Chuỗi Kinh này là: Ðọc hết các hạt trong mỗi chuỗi kinh với tấm lòng sẽ làm dịu đi hình phạt con phải chịu đựng vì tội phá thai.”

Sau đó trong cùng ngày:

Bà Maureen hỏi Chúa về lời hứa Chúa ban liên quan đến Chuỗi Kinh cho Thai Nhi. Cuối cùng Chúa lại đến, toàn thân chiếu sáng rạng ngời. Ngài mỉm cười và phán:

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế của con. Ta biết câu hỏi của con. Con không cần phải thắc mắc. Khi Ta nói hình phạt còn phải chịu đựng vì tội phá thai. Ta có ý muốn nói đến hình phạt mà mỗi linh hồn đáng phải chịu vì đã góp phần vào tội nầy. Cũng vậy, Ta cũng nói đến hình phạt lớn lao đang chờ đợi thế giới vì bao che cho tội lỗi này.”

“Hãy cầu nguyện bằng tấm lòng để Chuỗi Kinh của các con an ủi Ta.”

Ngày 29 tháng 5 năm 2002

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Ta đến để nói công khai về Chuỗi Kinh cho Thai Nhi. Ðây là món quà lớn lao Thiên Ðàng ban cho trong và qua Sứ Mạng Tình Yêu Thánh Thiện. Mẹ Ta đã phát họa Chuỗi Kinh này, và với sự chứng nhận của Mẹ bây giờ nó đã được chế tạo lại. Có nhiều lời hứa quan trọng kèm theo chuỗi kinh độc nhất do Mẹ phát họa.”

“Trên thế giới có những người giả mạo chuỗi kinh đặc biệt này. Ta đòi hỏi những người tin - đừng để bị lừa. Những chuỗi kinh được phân phối nơi đây nới sứ mạng Tình Yêu Thánh Thiện mới đi kèm với lời hứa từ Thiên Ðàng.”

“Hãy mặc khải điều đó.”

Ngày 28 tháng 2 năm 2005

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”

“Những gì Mẹ Ta nói với con tối hôm qua liên quan tới Chuỗi Kinh  cho Thai Nhi có nghĩa là. Nếu một nhóm người tụ họp và cầu nguyện cho Thai Nhi bằng tấm lòng mà chỉ cần một người có cỗ tràng hạt cho Thai Nhi. Ta sẽ vinh danh mỗi “Kinh Kính Mừng’ của mỗi người trong nhóm như thể tất cả đều mang Chuỗi Kinh Mân Côi cho Thai Nhi.”

“Bằng cách này Ta sẽ nới thêm thời gian cần thiết để chế tạo đủ số cỗ tràng hạt.”
Maureen nói: “Cảm Tạ Chúa Giêsu.”

CHIẾN THẮNG CỦA THIÊN ÐÀNG

Ngày 2 tháng 2 năm 2002

“Chúc tụng Chúa Giêsu. Con gái của Mẹ, bằng sự xin vâng Mẹ đến để nói với con rằng Chúa Giêsu tiếp tục đi qua thế giới, qua Trái Tim Từ Mẫu, qua chuỗi Kinh cho Thai Nhi này. Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại tình mẹ xảo quyệt và méo mó như vậy. Chưa bao giờ đời sống của thai nhi lâm vào cảnh hiểm nguy như vậy. Nhưng nhờ tin tưởng đọc chuỗi kinh trên những hạt mà Mẹ đã chỉ cho con, chương trình của Satan sẽ tan biến và tình Mẹ tự nhiên một lần nữa sẽ được nâng lên vị trí cao quý.”
“Chúa Giêsu đã chọn thế kỷ này qua Thánh Ý Chúa Cha để đem lại giá trị thật của đời sống trong cung lòng, giá trị ấy sẽ bước lên tảng đá chiến thắng của Ngài.”

Ngày 18 tháng 3 năm 2002

Ðức Mẹ đến như nơi Trú Ẩn của Tình Yêu Thánh Thiện với nhiều thiên thần. Họ cúi xuống trước mặt Mẹ. Mẹ phán: “Chúc tụng Chúa Giêsu.”

“Mẹ đến để chỉ cho con điều này.” Mẹ chỉ cho tôi một Chuỗi Kinh cho Thai Nhi quấn chung quanh một vương miện bằng vàng.”

“Ðây là Vương Miện chiến thắng của Mẹ. Hãy nhìn xem và hiểu rằng Chuỗi Kinh cho Thai Nhi là một phần chiến thắng của Mẹ, trong trái tim và trên thế giới.”

“Chúa muốn con mặc khải điều này.”

THÔNG ÐIỆP VỀ NẠN PHÁ THAI

Ngày 14 tháng 2 năm 2001

Ngày Chủ Nhật thứ hai cầu nguyện chống Phá Thai

Chúa Giêsu đến đây với Trái Tim mở ra. Ngài phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”

“Ta là Ðấng Rất Tốt Lành phải được ngự trị trong mỗi tâm hồn. Một lần nữa Ta đến để nói với con rằng nếu nước con lật đổ việc hợp pháp hóa phá thai, Ta sẽ chúc phúc cho nó với ơn huệ phong phú. Nhưng nếu tội này tiếp tục được chấp nhận, những ơn huệ này sẽ bị tước đoạt khỏi nó. Anh chị em hãy nhận ra sự dữ và cầu nguyện chống lại chúng.”
“Ta chúc lành cho các con với Phép Lành của Trái Tim Thiêng Liêng.”

BA NGÀY SAU BIẾN CỐ KHỦNG BỐ 9/11 Ở NEW YORK
Ngày 15 tháng 9 năm 2001

Ðọc Kinh Mân Côi Nữa Ðêm

Ðền Ðức Mẹ Sầu Bi/Hồ Nước Mắt

Lễ Tôn Vinh Thánh Giá

Và Ðức Mẹ Sầu Bi

Ðức Mẹ đến đây như Mẹ Sầu Bi. Mẹ phán: “Ngợi khen Chúa Giêsu.”

“Các con thân mến, trong giờ đau đớn này, các con hãy hiểu biết rằng Người Mẹ Trên Trời của các con đang đứng dưới chân Thập Giá với các con. Mẹ đau buồn với các con vì cái chết vô nghĩa lý. Hãy đặt nỗi đau thương sâu sắc của con các con vào những vết thương của Chúa Giêsu.”

“Thông điệp cho đất nước các con như thế này: chỉ có một mình CHÚA có quyền sinh ra và cất đi mạng sống. Khi con người dám tước đoạt vai trò của Thiên Chúa, thì thế giới sẽ thay đổi mãi mãi.”

“Ðiểm nỗi bậc này tương tự như bi kịch nơi quốc gia này. Từng phút một những cảm giác sai lầm về sự an ninh mà quốc gia này đang thưởng thức đang bị tước đoạt đi. Mạng sống đã bị tiêu diệt. Cái chết khủng khiếp mà người vô tội gánh chịu. Cũng vậy, trong lòng mẹ sự an toàn của em bé ngây thơ cũng bị hủy diệt từng phút một. Sự sống bị hủy diệt do dự tính của kẻ dữ trên người khác. Cái đó gọi là ‘phá thai,’ nhưng nó khác đi một chút trên bình diện quốc gia mà tổ quốc của các con bây giờ than khóc. Cũng vậy, ai sẽ than khóc với Mẹ dưới chân Thập Giá vì cái chết của những mạng sống vô tội này? Trên bình diện quốc gia, Mẹ mời gọi các con - Mẹ van xin các con - hãy làm như vậy. Ðừng than khóc cho một quốc gia mà bỏ đi kẻ khác.”

“Như chiếc máy bay trở nên phương tiện của sự chết khi đâm vào những tòa nhà với sức lực tàn phá, cũng vậy, những dụng cụ phá thai mà những bác sĩ xâm nhập nơi sâu kín của lòng mẹ - cầm chắc cái chết. Trong mỗi trường hợp, quân khủng bố và người đồng lỏa trong việc phá thai đều cảm thấy sự ngụy biện qua lối suy luận lắc léo (convoluted thinking).”

“Nhưng Con của Mẹ, là Người Thẩm Phán Công Minh, không suy luận theo lối đó. Ngài suy luận với Trái Tim ngay thẳng. Lòng Thương Xót vô biên của Ngài sẵn sàng  tha thứ cho những tâm hồn sám hối – ngay cả những tâm hồn phạm vào những hành động cực kỳ tàn ác như vậy. Chúa Giêsu không tha cho những người không ăn năn.”

“Các con của Mẹ, Mẹ đến với các con để các con có thể giao hòa với Chúa. Con đường giao hòa là con đường Yêu Thương Thánh Thiện. Con đường phán xét thì kiêu căng, đầy căm thù và sự báo oán. Sự phán xét của Chúa rơi trên những ai và quốc gia nào không sống trong tình yêu. Vì thế, Mẹ đến để kêu gọi tất cả mọi người trong mọi quốc gia hãy đặt mình dưới dấu ấn của  Tình Yêu Thánh Thiện.”

“Nếu các con sống trong Tình Yêu Thánh Thiện – nghĩa là trái tim yêu thương – các con sẽ có tình yêu trong thế giới chung quanh các con. Cũng vậy, nếu có sự dữ trong lòng các con,  nó sẽ lan tràn ra thế giới xung quanh. Sự dữ sinh ra sự dữ . Tình Yêu sinh ra tình yêu.”

“Các con thân mến, các con bé nhỏ thân mến, hôm nay hơn bao giờ hết, Mẹ cần các con hiến dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội chính là Tình Yêu Thánh Thiện. Khi các con bắt đầu sống những thông điệp này và giữ chúng trong lòng, các con sẽ sống dưới dấu ấn của Tình Yêu Thánh Thiện. Ðây là dấu hiệu của định mệnh của các con, và dấu hiệu để Satan biết các con thuộc về Mẹ. Các con không cần phải đi xa nhiều dặm qua đất liền và biển cả để nhận lãnh dấu ấn đặc biệt này. Vì dấu ấn này là chính các con khi các con bắt đầu sống những thông điệp này.”

“Các con thân mến, đêm nay, Mẹ thông cảm với các con. Mẹ cầu nguyện với các con, và Mẹ mang những lời nguyện của các con lên Thiên Ðàng. Ðừng sợ - Mẹ ôm các con trong lòng Mẹ, và đêm nay Mẹ chúc lành cho các con với Phép Lành của Tình Yêu Thánh Thiện.”

VÌ SAO BIẾN CỐ 9/11 XẢY RA?
Ý CHÚA CHO PHÉP

Thánh Thomas Aquinas đã đến. Ngài nói: “Hôm nay Cha đến để ngợi khen Chúa Giêsu, Thiên Chúa và là Chúa của Cha. Cha đến để giải thích cho các con về Ý Chúa Cho Phép. Hãy nghĩ đến Thánh Ý Chúa như chiếc dù vĩ đại để che chở trái đất. Thánh Ý Chúa che chở khỏi mọi kẻ thù (Thánh Ý Chúa quan phòng). Nhưng Chúa không xen vào quyền tự do cua con người. Bấy giờ, con người chọn lực việc chống lại Ý Chúa và phạm tội, điều đó giống như một chiếc lỗ được đọc thủng trên chiếc dù. Như thế ơn bảo vệ của Thánh Ý Chúa không được hoàn thành như dự tính. ‘Chiếc lỗ’ này cho phép Satan đến và thi hành những chương trình của hắn. Như vậy các con thấy, Ý Chúa cho phép không phải là những gì Ngài chọn lựa cho con người, nhưng đó là những gì con người chọn lựa và Chúa đã cho phép nó xảy ra.”

“Ðiều này khiến cho Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đau khổ nhiều khi thấy những gì con người đã mở lối qua tội lỗi . Mẹ Trên Trời khóc. Ôi, Mẹ than khóc khi thấy sự tàn phá xảy ra do tội lỗi. Con nên mặc khải điều này.”

Ngày 7 tháng 7 năm 2001
“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Hôm nay Ta đến để giúp tất cả mọi người hiểu rằng luật pháp của chính phủ đi ngược với Lề Luật Chúa là kết quả của lương tâm lắc léo (convoluted consciences).

“Ðó là sự kiêu căng hướng linh hồn đi trật đường rầy. Ðó là sự kiêu căng hoạt động chống lại sự thật. Ta đau đớn nhìn những tội lỗi chống lại những người vô tội từ Ngai tòa trên Thiên Ðàng. Nhưng sai lầm không thể xảy ra cho một linh hồn khiêm nhường, nhưng chỉ trong những tâm hồn kiêu hãnh.”

“Mẹ Ta đã truyền cho con Chuỗi Mân Côi cho hai Nhi để vượt qua sai lầm to lớn và tội trọng này. Ta không bao giờ mệt mỏi khi nghe chúng. Chúng là niềm an ủi cho Trái Tim đầy thương tích của Ta.”

Ngày 6 tháng 10 năm 2001

Chúa Giêsu ở đây với Trái Tim Mở rộng. Ngài nói: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”

“Anh chị em, mỗi lời nguyện anh chị em cầu nguyện chống phá thai đánh bại Satan trên sự sống một số người, bằng cách thức nào đó. Hãy chống lại tội ác ghê gớm này, việc giết hại thai nhi. Mỗi lời nguyện các con cầu xin phục hồi Trái Tim Ta đang thống khổ vì tội lỗi này.”

“Ðêm nay Ta chúc lành cho các con với Phép Lành của Tình Yêu Thiêng Liêng.”

Ngày 12 tháng 10 năm 2001

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Sứ giả của Ta, vui lòng hiểu rằng khi càng muốn nên giống Chúa, người ta càng phải khiêm nhường. Càng chiếm lấy vai trò cho hay lấy đi sự sống, nhân loại càng trở nên trung tâm vũ trụ và hận thù sẽ phát triển trong tâm hồn họ.”

“Một lần nữa Ta muốn nhắc nhỡ nhân loại rằng điều gì ở giữa trái tim họ thì độc quyền chiếm giữ  tư tưởng, lời nói và hành động của họ, vì trái tim điểu khiển ý chí tự do của loài người. Vì thế mà Mẹ Ta và Ta thúc đẩy và hướng dẫn người ta để họ thừa nhận Tình Yêu Thánh Thiện chiếm hữu trái tim họ.”

“Vị hoàng tử lừa dối cố gắng ngăn cản mọi người trong quá trình này. Nếu các con nhận thừa điều này, thì các con sẽ khám phá ra những cám dỗ của chúng dễ dàng hơn. Ðừng để lối cho hắn có cơ hội vào.”

“Hãy chú ý tới những Lời Ta ban cho con hôm nay và mặc khải cho họ.”

Ngày 5 tháng 10 năm 2001

Thông điệp hàng tháng cho thế giới

Chúa và Ðức Mẹ ở đây với Trái Tim rộng mở. Ðức Mẹ phán: “Vinh danh Chúa Giêsu.” (Chúa Giêsu và Ðức Mẹ được bao quanh bởi Cỗ Tràng Hạt cho Thai Nhi. Có những Thiên Thần lớn trấn giữ ở mỗi hạt ‘Kinh Lạy Cha.’)

Chúa Giêsu: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế của các con. Ta đến để đòi hỏi các con chấm dứt việc giết hại mạng sống mà Ta đặt để với tình yêu trong lòng mẹ. Mỗi mạng sống bị cắt đứt sẽ thay đổi thế giới mãi mãi.”

“Anh chị em, hôm nay Ta đến trong sự thật không che đậy gì cả. Không có lý do gì để Ta để qua một bên sự an toàn, ơn cứu độ và sự tốt đẹp cho các linh hồn từ khi thụ thai đến cái chết tự nhiên. Ta nài xin xứ sở của các con chú ý đến lời mời gọi của Ta mà chấm dứt luật cho phép phá thai. Ðừng đợi cho đến khi giải pháp của Ta trở nên chọn lựa sau cùng của các con.”

“Ta muốn tất cả nhân loại liên kết dưới Dấu Ấn của Tình Yêu Thánh Thiện – hai điều răn quan trọng nhất bao gồm tất cả các điều răn. Vâng, Ta khao khát được hôn lên trái tim của thế giới. Rồi thì nạn phá thai sẽ giảm đi - chiến tranh sẽ chấn dứt và quân khủng bố sẽ không còn nắm chặt cuống họng của thế giới.”

“Anh chị em, khi các con không đặt Chúa trước nhất, và khi các con không yêu thương người lân cận như chính mình, thì lý trí rời khỏi các con. Lương tâm các con bị tổn thương và các con không phân biệt được thiện ác. Ðó là tình trạng lộn xộn mà chính phủ đang vướng mắc khi họ thành lập những luật pháp không công minh. Ðó là trạng thái suy luận lắc léo dẫn đến những hành động khủng bố. Ðó là lúc con người mở lòng ra cho Satan. Thế giới không thể thịnh vượng trong tình trạng lộn xộn đó. Từng chút một Satan sẽ củng cố triều đại của hắn - trước hết là trong trái tim - rồi sau đó là trên thế giới.”

“Nhưng Ta đến để nói với các con rằng quân phản nghịch không muốn các con nghe; vì thế, mỗi Thánh Lễ các con tham dự, mỗi lần các con lãnh nhận Thánh Thể, mỗi giờ chầu, mỗi lời cầu nguyện hay chuỗi Kinh Mân Côi, làm suy yếu kẻ thù mãi mãi trong linh hồn ở đâu đó trên thế giới. Ðây là cách chiến thắng, từng chút một - từng linh hồn một cách kiên trì nhẫn nại trong Tình Yêu Thánh Thiện.”

“Cuộc chiến các con tham gia không phải thuộc về lãnh thổ hay mạng sống. Nhưng thuộc về linh hồn. Giữa thiện và ác. Vì thế hôm nay Ta đến đây để tìm cách đặt Dấu Ấn của Ta trên trái tim của các con. Dấu Ấn Tình Yêu Thiêng Liêng và Thánh Thiện. Ðó là dấu cho Satan biết rằng các con thuộc về Ta một cách thiêng liêng, và hắn không chiếm được các con. Nhưng các con chỉ có thể đặt Dấu Ấn của Ta trên trái tim của các con khi các con tuân giữ hai giới răn yêu thương. Hãy nhanh chóng sống thông điệp và bắt đầu cuộc hành trình qua những Căn Phòng của Trái Tim Liên Kết; vì khi Ta trở lại trong vinh quang, tất cả sẽ ở trong Căn Phòng Thứ Năm của Trái Tim Ta – Vương Quốc của Thánh Ý Chúa.”
“Ta bảo thật với các con khi quốc gia các con giữ lập trường trong việc hợp pháp hóa việc phá thai là họ đã xác định yếu tố của nền an ninh quốc gia. Trong nhiều năm Thiên Ðàng đứng ngoại cuộc và nhìn sự an toàn của em bé trong lòng mẹ bị xâm phạm và mạng sống bị cất đi. Ta nói với con cách long trọng, hãy nhận thức việc phá thai như khuông mặt của sự dữ và kẻ thù của nền an ninh thế giới. Các con sẽ không có bình an thật cho đến khi việc phá thai bị lật đổ. Ðừng xem lời Ta nói hôm nay như lời hăm dọa, nhưng hãy xem đó như một ơn sủng.”

“Ta chúc lành cho các con với Phép Lành của Trái Tim Liên Kết.”

Ngày 10 tháng 9 năm 2006

Chủ nhật thứ hai cầu nguyện cho việc chống phá thai

Chúa Giêsu ở đây với  Trái Tim mở rộng. Ngài phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”

“Anh chị em, ngày mai quốc gia của các con sẽ tưởng niệm những người đã khuất trong bi kịch ngày 11 tháng 9 năm năm trước đây. Thật ra đây là một mất các lớn lao, nhưng ai sẽ than khóc cho mạng sống của những người hy sinh trên bàn thờ phá thai, trong từng giờ từng phút, ngày này qua ngày khác? Ai sẽ đau đớn cho sự mất mác của những em bé ngây thơ ở những năm tháng đầu đời, vốn đang trở nên bình thường trên khắp thế giới?”

“Cho đến khi tất cả mọi mạng sống được tôn trọng từ khi thụ thai đến cái chết tự nhiên, bạo động, khủng bố và chiến tranh sẽ tiếp tục ở nơi ngưỡng cửa các con. Bởi thế, nếu các con muốn bạo động và khủng bố chấm dứt, các con phải cầu nguyện cho tất cả mọi mạng sống được tôn trọng.”

“Ta chúc lành cho các con Phép Lành của Tình Yêu Thiêng liêng.”

THÔNG ÐIỆP VỀ CẦU NGUYỆN Ngày 24 tháng 4 năm 1999

“Hôm nay Ta đến với con như Chúa Giêsu Giáng Thế. Hôm nay, Ta muốn dạy cho các con về cầu nguyện. Cầu nguyên là nơi nương náu hay vũ khí và là cách thức để hiệp nhất giữa thụ tạo và Ðấng Tạo Hóa. Linh hồn càng phó thác ý riêng cho Thánh Ý Chúa, thì họ càng hiệp nhất sâu xa hơn trong cầu nguyện.”

“Hãy phó thác những dự tính, chọn lựa, ước muốn của các con. Không có điều gì tốt đến với các con mà không qua Chúa. Trong sự phó thác này các con giành được tất cả những nhân đức – đức tin, hy vọng, tình yêu, khiêm nhường, đơn sơ, hiền lành và sự tin tưởng.”

“Cầu nguyện là liên lạc với Chúa, bằng trái tim hay miệng lưỡi, qua tư tưởng hay bất cứ hành động nào theo Thánh Ý Chúa.”

“Mẹ Ta cầu nguyện với các con khi các con đọc kinh Mân Côi. Trái Tim Mẹ là một ống máng qua đó lời nguyện của các con được nâng lên Thiên Ðàng và ơn sủng lại được chuyển xuống cho các con. Như thế Trái Tim Mẹ là mối dây liên lạc với Chúa và với Ơn Sủng Chúa, như các con nối liền dòng điện với bóng điện.”

“Chúa nhận những sự hy sinh và lời cầu nguyện và xử dụng chúng như lưỡi kiếm chống lại sự dữ. Ngài chuyển hóa lời nguyện thành ơn sủng để chiến thắng sự dữ trong lòng. Như vậy, hãy nhìn xem Satan cố gắng ngăn cản các con cầu nguyện. Ma quỷ dàn trận trong lòng các con và cố gắng giữ các con đừng phó thác ý riêng để các con có thể cầu nguyện.”

“Bất kỳ quá trình hành động và trong mọi biến cố, mọi sự đều tùy thuộc vào Chúa. Hãy tin như  vậy. Linh hồn chỉ tin vào chính mình sẽ hư mất.”

“Hãy xem việc cầu nguyện như tia sáng mặt trời. Tia sáng vươn tời từ Thiên Ðàng. Nó nuôi dưỡng những đóa hoa huệ và bông hoa. Nó bao phủ chúng một cách lộng lẫy trong ánh sáng. Như thế, chúng trổ hoa và nét đẹp của chúng làm vinh danh Chúa. Linh hồn phó thác  trong cầu nguyện, cũng trở nên xinh đẹp trong mắt Chúa và đem lại vinh quang cho Chúa.”

“Ta đã nói với các con, hỡi người bạn thân tình của Ta, cầu nguyện là sự phó thác và một sự hy sinh. Nhưng linh hồn cũng phải chấp nhận cách thức những lời nguyện được đáp trả. Những bông hoa nhỏ nhận được những gì chúng cần để nuôi dưỡng và lớn lên. Linh hồn, qua cầu nguyện, nhận những gì cần thiết để được cứu độ. Trong khiêm nhường, họ phải chấp nhận Thánh Ý Chúa. Nếu Cha Trên Trời biết những gì mà bông hoa nhỏ cần, Ngài không biết rõ những gì các con cần sao? Hãy chấp nhận những gì Ngài ban cho các con trong khiêm nhường và đầy ơn sủng, giống như bông hoa nhỏ nhảy múa trong ánh ánh nắng.”

“Ta hài lòng với bất cứ lời nguyện nào. Hầu hết những lời nguyện chân thành từ đáy lòng làm hài lòng Ta. Cầu nguyện như vậy làm thay đổi người ta và những biến cố. Ta, Chúa Giêsu của các con, yêu mến lời nguyện trong thánh lễ nhất. Thứ đến là chuỗi kinh Mân Côi.”

“Hãy theo Ta trong cầu nguyện. Ta sẽ hướng dẫn các con.”

Ngày 18 tháng 9 năm 1999

“Ta đến để nói với các con về việc cầu nguyện, cách riêng là cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi. Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Nhiều người đọc kinh mà không có tình yêu trong lòng họ. Ðiều này làm cho cho việc cầu nguyện yếu đi, làm cho nó giảm giá trị. Thay vào đó, tăng cường việc cầu nguyện bằng việc tưởng nhớ đến tình yêu trong lòng các con cho Ta và cho Mẹ Ta. Ðiều này cho phép Ta đổ xuống trên tâm hồn các con những ơn sủng tốt đẹp nhất trên các con và trong đời sống các con.”

“Kinh nguyện có tác  dụng chồng chất. Ta biết trước có bao nhiêu lời nguyện sẽ được dâng lên cho mỗi ý chỉ. Vì thế, các con không bao giờ biết khi đọc thêm một Kinh Kính Mừng thì sẽ cho kết quả như thế nào. Một Kinh Kính Mừng đọc với lòng yêu mến có sức mạnh chống được chiến tranh, mang thiên nhiên trở vè hòa điệu với chương trình của Thiên Chúa, cải hóa người một không tin, cứu một ơn gọi, giãi thoát một linh hồn và thay đổi tương lai mãi mãi. Như thế, hãy xem sức mạnh mà một chuỗi kinh Mân Côi đọc với tình yêu có thể mang lại.”

“Satan biết rằng chuỗi kinh Mân Côi là một vũ khí sẽ chiến thắng chúng. Vì thế hắn làm hết sức để làm nản lòng việc xử dụng chúng. Mỗi khi các con đọc chuỗi Kinh Mân Côi bằng trái tim, ma quỷ bị yếu đi mãi mãi nơi một vùng hay trong những linh hồn nào đó.”

“Như vậy, các con không bao giờ được nản lòng, khi đọc kinh Mân Côi. Khi trong lòng con đầy sự chia trí, hãy hiểu rằng kẻ thù đang khiếp sợ lời nguyện của các con.”

“Trái Tim Mẹ Ta được an ủi khi các con cố gắng cầu nguyện. Mẹ Ta biết ơn những ai kiên trì trong chương trình cầu nguyện mặc dù gặp nghịch cảnh.”

“Hãy mặc khải điều này.”

Ngày 28 tháng 9 năm 1998

Ðức Mẹ đến với máu xanh xám vá trắng. Mẹ cầm một tô bột lớn.

Mẹ phán: “Hãy ngợi khen, tôn vinh và vinh danh Chúa Giêsu. Con gái của Mẹ, có thể điều này đơn giản một chút, nhưng Mẹ muốn so sánh việc cầu nguyện giống như việc nướng bánh - một việc Mẹ thường thấy con làm.”

“Cái tô là Tình Yêu Thánh Thiện, bởi vì nếu không có cái tô thì không có vật gì để giữ những thành phần lại với nhau mà hoàn thành sản phẩm (chiếc bánh). Bột nhão là lời nguyện. Nhiều thành phần trong bột (nhiều lời kinh làm ên kinh nguyện). Bột được đặt trên khay. Khay tượng trưng cho ý chỉ cầu nguyện như cầu nguyện, cảm tạ, ngợi khen v.v… Bánh được nướng trong lò, là tác động và hành động của Chúa Thánh Thần trong trái tim khi cầu nguyện. Sản phẩm cuối cùng, chiếc bánh, là lời cầu nguyện mà thiên thần mang lên Thiên Ðàng cho các con. Khi quá trình này tiếp diễn, vũ trụ sẽ chịu ảnh hưởng trên nhiều phương diện. Satan gởi quân của hắn tới để tất công người cầu nguyện. (Hắn cố gắng làm cho chiến bánh hỏng, lời cầu nguyện kém tác dụng.) Thiên Tần tiến hành cuộc chiến với ma quỷ để lời nguyện bay lên tới Thiên Ðàng. Cùng lúc đó, trên Thiên Ðàng, kem và đường trên bánh ngọt là ơn sủng, được chuẩn bị cho mỗi lời nguyện được dâng lên. Ngay cả chiếc bánh nhỏ (cupcake) cũng được trét kem. Bởi thế, những kinh nguyện nhỏ nhất dâng lên cũng làm được công nghiệp ơn sủng.”

“Mẹ luôn ở với các con khi các con cầu nguyện. Mẹ đo từng hơi thở, quan sát miệng lưỡi các con khi chúng phát lên lời nói, và mời gọi các con vào trong sự hiện diện của Chúa. Ðiều đó xảy ra với mỗi linh hồn. Nếu các con quên đi vật liệu nào, Mẹ sẽ thêm vào đó. Mẹ ưa thích thêm hương vị vào những kinh nguyện của các con. Vì thế, các con không thể thất bại trong những cố gắng, vì Mẹ chúc phúc cho các con, Mẹ nướng bánh với các con.” Mẹ cười và rời khỏi đó.

Ngày 5 tháng 4 năm 2002

Thông điệp hàng tháng cho mọi quốc gia

Chúa Giêsu và Ðức Mẹ ở đây với Trái Tim rộng mở. Ðức Mẹ phán: “Chúc tụng Chúa Giêsu.” Chúa Giêsu và Ðức Mẹ chào cha Kenny (cha linh hướng của bà Maureen) bằng cách cúi đầu về phía cha, và có một luồng ánh sáng chiếu từ Trái Tim Mẹ trên cha Kenny.

Chúa Giêsu phán: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Anh chị em, đừng chờ đợi và không tin lâu hơn, vì đây chính là sự thiệt hại Satan làm cho các con, để giữ các con không sống thông điệp Tình Yên Thánh Thiện và Thiêng Liêng. Cũng vì thế mà các con cho phép tâm hồn mình nhượng bộ cho những cám dỗ qua sự nhụt chí và sợ hãi. Hãy tin Ta – hãy tin tưởng vào Lòng Thương xót của Ta. Hãy chờ đợi chiến thắng của Trái Tim Liên Kết đang đến với niềm vui và hy vọng.”

“Ta đến để mang bình an cho tâm hồn - những tâm hồn tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Ta. Lòng thương Xót từ đời nọ tới đời kia và từ chân trời này đến chân trời nọ cho những tâm hồn biết ăn năn sám hối. Lòng Thương Xót của Ta đổ xuống trên nhân loại, không phải do sự xứng đáng, nhưng do nhu cầu của mỗi người.”

“Một lần nữa Ta nhắc nhỡ các con rằng những ai yêu mến Ta – hãy tin vào Ta. Tin vào Ta là tin vào thuộc tính của Lòng Thương Xót của Ta. Những tâm hồn không ăn năn mà Ta đến để biến đổi. Những người không nhìn vào tâm hồn của chính họ. Những người không muốn lãnh nhận ơn cứu độ qua tình yêu thương. Vì thế thế giới bị xé ra từng mảnh với đủ loại tội lỗi. Hoa quả của tội lỗi là chiến tranh. Bởi vì mạng sống con người bị đánh giá quá thấp, tội lỗi ngày hôm nay vượt xa thành Sôđôm và Gômôrát.”

“Ðó là lý do mà những Thông Ðiệp và Sứ Mạng Tình Yêu Thánh Thiện và Thiêng Liêng vượt xa bất kỳ những âm mưu (của kẻ thù) để hình thành những trái tim yêu thương. Vì thế những thông điệp vạch trần những cạm bẩy và thủ đoạn của Satan. Ðừng ngạc nhiên vì sự xâm nhập của Satan ở những nơi chúng xuất hiện, hay những loại tội lỗi đã bị phơi bày ra ánh sáng. Ðiều đó sẽ không còn bị che đậy trong bóng tối lâu hơn nữa. Khi chúng được hạ xuống nơi chốn của chúng, ngay cả bên trong Giáo Hội, điều đó cần thiết để những vết thương mưng mủ được chữa lành. Lương tâm nhiều người bấy giờ sẽ bị tước đoạt khỏi sự đồng lỏa của họ. Vì sứ điệp ở đây là sứ điệp cứu rỗi các linh hồn, nó cũng phải được ở trong Giáo Hội. Danh dự và tiền bạc không được đặt trên hết. Tất cả phải đầu phục Ta.”

“Ta bảo với các con mối đe dọa lớn nhất cho loài người hôm nay không phải là nạn khủng bố, do những người lãnh đạo nào đó hay ngay cả vũ khí hạt nhân. Nhưng là ma quỷ ẩn náu trong những tâm hồn sẽ phóng đại tất cả những gì có thể để đạt được mục đích. Ta bảo với các con có một đội quân ma quỷ hình thành trong những tâm hồn sẽ sớm xuất hiện nơi ánh sáng. Ðây không phải là trận chiến chống khủng bố hay lãnh thổ, nhưng cuộc chiến giữa thiện và ác.”

“Sứ Ðiệp toàn cầu ở đây sẽ tiếp tục như một sự liên kết vững chắc với chính thống và truyền thống. Nó sẽ trở nên vững chắc hơn, nhắm đến việc tìm kiếm như nơi chốn ẩn náu thiêng liêng giữa những ảnh hưởng xấu xa. Biên giới của Sứ Ðiệp này sẽ lan rộng, trong tâm hồn và trên thế giới. Miệng lưỡi kẻ thù sẽ bị cột trói. Chúng ta sẽ thấy hắn bị tước đoạt đến tận đuôi. Hắn sẽ bị xem như con sư tử không còn răng và móng vuốt – không công khai làm hại những gì tốt lành được Sứ Mạng của Ta sẽ hoàn tất.”

“Chuỗi Kinh Mân Côi cho Thai Nhi sẽ trở nên vũ khí được tuyển chọn, cả trên trời lẫn dưới đất trong cuộc chiến chống lại nạn phá thai – hãy chuẩn bị cho việc này. Hãy cầm lấy vũ khí mà chiến đấu, hỡi con cái Chúa. Hãy sẵn sàng! Sự khống chế đang ảnh hưởng lên Sứ Mạng của Ta cho đến nay sẽ được giải tỏa. Dự án sẽ tiếp tục và bắt đầu canh tân. Những ai bảo vệ và giúp đỡ cho sứ mạng này, Ta sẽ bảo vệ và giúp đỡ họ. Những ai là địch thù của sứ mạng này cũng chính là địch thù của Ta. Hôm nay Chúng Ta chúc lành cho các con với Phép Lành của Trái Tim Liên Kết.” 

Ngày 7 tháng 10 năm 2002

Thánh Thomas Aquinas đến. Ngài cúi đầu chào Nhà Tạm và nói: “Chúc tụng Chúa Giêsu.”

“Ðức Mẹ gởi cha đến để nói về chuỗi Kinh Mân Côi. Một số người – ngay cả những người lãnh đạo trong Giáo Hội – coi nhẹ Chuỗi Kinh Mân Côi, các con biết không. Nhưng sức mạnh của Chuỗi Kinh Mân Côi không thay đổi qua các thế kỷ. Nếu nhiều người đọc kinh Mân Côi, thì nạn phá thai sẽ được nhận thức đúng đắn. Sự chấp nhận việc phá thai bởi người lãnh đạo của quốc gia nào là đặt quốc gia đó dưới sư nguy hiểm; vì tội này tự nó mang đến chiến tranh, thiên tai, chính trị rối ren và kinh tế sụp đổ.”

“Sùng Kính Kinh Mân Côi đặt linh hồn dưới sự che chở của Ðức Mẹ - là nơi chốn mọi người nên tìm kiếm trong thời buổi này. Mang Chuỗi Kinh Mân Côi là dấu hiệu cho Satan biết các con thuộc về Mẹ Maria.”

“Suy gẫm những Mầu Nhiệm trong chuỗi Kinh Mân Côi mang linh hồn đến gần Chúa Giêsu và hướng dẫn họ xa lánh tội lỗi. Chuỗi Kinh Mân Côi là vũ khí quyết định chống lại vương quốc Satan trong thế giới này.”

“Một linh hồn bắt đầu một ngày bằng việc đọc Kinh Mân Côi, Ðức Mẹ sẽ theo dõi theo họ - tìm cách thánh hóa và giúp họ đi sâu hơn trong cầu nguyện.”

“Hãy mặc khải điều này.”

THÔNG ÐIỆP CỦA ÐỨC CHÚA CHA
Ngày 4 tháng 10 năm 2000

Ta là Thiên Chúa ban ngày và Ðấng bảo trợ ban đêm. Ta điều khiển mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao ở vị trí của chúng. Ta đổ mưa từ trời để nuôi dưỡng trái đất. Ta thổi hơi cho con sống. Vô số kể là phép mầu nhiệm của những thụ tạo của Ta. Ta là Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Ðấng Tối Cao của mọi thế hệ. Ta là Ðấng Tự Hữu.”

“Hãy nhớ đến Ta và phụ thuộc vào Ta – hãy luôn tin tưởng vào Sự Quan Phòng Thánh Thiện của Ta hằng tuôn đổ xuống trên toàn thể nhân loại như sương sa trên cỏ mềm. Như thế giới được dựng nên từ Bàn Tay tuyệt hảo, hãy học biết tìm kiếm sự trọn hảo của Ta trong mọi giây phút trong đời sống. Tấm thảm Ta dệt cho mỗi linh hồn chưa hề thấy, những cơ hội ơn sủng dồi dào và không thể chê trách được. Ta lôi kéo các con vào những huyền nhiệm của những Căn Phòng bí mật nhất của Trái Tim Hằng Hữu của Con Ta.”

Ngày 6 tháng 10 năm 2000

“Ta là Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Ðấng tạo dựng vũ trụ. Chính Ta ra lệnh cho mùa màng. Ta gọi sự sống đến trên trái đất vào mùa xuân. Ta sinh ra chồi non và dồi dào sự sống mới. Ta canh tân trái đất, và mang đến những cơn mưa nhẹ để xóa đi những sinh vật còn ngái ngủ. Ta ở trong cơn gió mạnh đẩy mây đi khỏi vầng dương và nâng những chiếc lá khô khỏi những cành cây mới mềm mại.”

“Ta ở trong mùa hè, làm ấm không khí bằng Hơi Thở đầy yêu thương của Ta để mọi loài trong thiên nhiên sinh hoa kết quả đúng mùa.”

“Ðó chính là Ta, Thiên Chúa Hằng Hữu, Ðấng hàng đêm thu lạnh, tô màu từng chiếc lá của mọi thứ cây theo kiểu mẫu tuyệt hảo, để khi thức giấc con có thể kinh ngạc vì công trình kỳ diệu bởi tay Ta.”

“Ta là Chúa của tất cả mùa màng, lúa thóc trên cánh đồng, hoa quả và rau trái. Chính Ta là Ðấng sinh ra chúng - sự sung túc của lòng hào phóng của Ta.”

“Trong mùa đông, một lần nữa, Ta cho trái đất nghỉ ngơi. Ta làm cho khí trời se lạnh và phủ đầy bầu trời những bông hoa tuyết, mỗi bông hoa theo kiểu mẫu cuả riêng Ta. Sự thinh lặng rơi trên quả đất và trong một thoáng Trái Tim Nhân Từ của Ta có thể cảm thấy nhịp đập khi các con cái của Ta chờ đón người Con Duy Nhất của Ta sinh ra.”

“Trong mùa nào Ta tỏ cho các con nhiều ơn huệ hơn hết? Trong tất cả, như chương trình riêng biệt của Ta cho mỗi linh hồn và hoàn hảo trong Thánh Ý của Ta. Ta sắp đặt cho mọi loài một cách phi thường.”

MẶC KHẢI VỀ TRÁI TIM LIÊN KẾT
NHỮNG MẶC KHẢI BÍ MẬT

Bắt đầu từ năm 1985, Chúa Giêsu va Ðức Mẹ đã hiện ra cho bà Maureen Sweeney-Kyle hầu như mỗi ngày. Bà ta là một người nội trợ (đã cháu nội hay cháu ngoại) rất nhút nhác, rụt rè và yếu đuối. Cho đến nay bà ta trưởng thành hơn và vẫn cư ngụ ở Cleveland, Ohio với chồng bà.

Từ năm 1993 cho đến nay, Maureen đã nhận được những mặc khải về ÐỨC MẸ, NƠI TRÚ ẨN CỦA TÌNH YÊU THÁNH THIỆN, và NHỮNG CĂN PHÒNG CỦA TRÁI TIM LIÊN KẾT.

Năm 1993, Ðức Mẹ bắt đầu chương trình Phục Vụ Tình Yêu Thánh Thiện và đòi hỏi công việc phục vụ tậu một thửa đất để xây một nơi thờ phượng ở quận hạt Lorain, Ohio. Việc này hoàn thành năm 1995. Hàng ngàn khách hành hương trên khắp thế giới đã đến viếng 115 mẫu đất linh thiêng được gọi là Suối Nước và Ðền Thánh Maranatha (Maranatha Spring and Shrine). Trong hai mươi năm qua, bà có bốn cha linh hướng chuyên môn về Thánh Mẫu học.

 
Ngày 13 tháng 1 năm 2001

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Mặc khải về Căn Phòng của Trái Tim Ta là món quà lớn lao nhất Ta có thể ban cho các con ngoài phép Thánh Thể. Ðó là dấu chứng của việc Ta lại đến trong Vinh Quang. Ðó là dấu chứng của sự Hiển Trị Vinh Quang của Ta trong những trái tim, và trên thế giới.”

“Chọn lựa cuộc hành trình tiến vào Trái Tim Ta là chọn lựa để được thánh hóa.”

“Hãy mặc khải điều này.”

Ngày 28 tháng 8 năm 2001

Thánh Thomas Aquinas đến và nói: “Chúc Tụng Chúa Giêsu. Hỡi con, Ta đến để giúp con hiểu rằng mặc khải về những Căn Phòng của Trái Tim Liên Kết là trường dạy về thần học. Nếu con nghiên cứu chiều sâu của Phúc Âm hay chiều cao của thần học, con sẽ không tìm ra con đường ngắn gọn hơn để đạt đến cực điểm ơn cứu độ trong việc kết hiệp với Thánh Ý Chúa.”

“Chúa Giêsu đã ban cho thế giới một linh đạo xem ra thật đơn giản. Con có thể không bao giờ tự mình hiểu được sự phức tạp của Mặc Khải này, nhưng Ta đến đây để nói với con rằng trọn vẹn cuộc hành trình này đặt trên nền tảng của tình yêu đầy tin tưởng phó thác.”  

“Con hãy nhớ điều này, con sẽ bắt đầu tìm kiếm tất cả những gì đối nghịch với châm ngôn này trong lòng. Rồi con sẽ thấy chướng ngại của Satan đặt trước mặt con để cản trở cuộc hành trình của con qua những Căn Phòng Thánh đó.”

“Con có thể mặc khải điều này.”

Ngày 16 tháng 10 năm 2006

Ngày lễ bổn mạng Thánh Margaret Mary Alacoque

Chúa Giêsu va Ðức Mẹ hiện diện với Trái Tim rộng mở, và Thánh Margaret Mary Alacoque ở trước mặt các Ngài, bà ta thật nhỏ bé. Ðức Mẹ và Thánh Margaret Mary Alacoque nói: “Chúc Tụng Chúa Giêsu.” Chúa Giêsu nói: “Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế.”

Chúa Giêsu nói: “Có nhiều Căn Phòng trong Trái Tim của những trái tim,” và Ngài mỉm cười. Ðoạn Chúa Giêsu nói với bà Maureen: “Lần đầu tiên Ta nói với con về những Căn Phòng của Thánh Tâm Ta cho đến nay đã tròn bảy năm kể từ ngày này.”

“Bây giờ nơi đây, nơi chốn Cầu Nguyện và giữa những Sứ Ðiệp này, những Căn Phòng của Trái Tim Ta để trần. Những cánh cửa của mỗi Căn Phòng rộng mở cho toàn thể nhân loại, mọi người thuộc mọi quốc gia. Nhờ công nghiệp mà con người theo đuổi những Căn Phòng này, bình an sẽ đến trong thế giới, và Chúng Ta sẽ hiển trị.”

“Chúng ta sẽ chúc lành cho các con với Ơn Lành của Trái Tim Liên Kết.”
Dẫn nhập
Tháng 1 và tháng 2 năm 2001, Chúa Giêsu đọc những thông điệp sau cho thị nhân Maureen-Sweeney Kyle, trong đó Ngài mặc khải những “bí mật” về năm Căn Phòng của Những Trái Tim Liên Kết.

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Từ thuở ban đầu Cha Ta đã dựng nên trời và đất. Ngài dựng nên đàn ông và người đàn bà đầu tiên từ xương sườn của người đàn ông  để họ yêu mến, kính trọng, tôn sùng và vâng lời Ta. Vì tội lỗi của họ, Ta đã được sai đến để làm Ðấng Cứu Chuộc.”

“Nhưng hôm nay, loài người tiếp tục phạm tội. Nhiều người thất bại trong việc tìm ra con đường cứu chuộc và trở thành con mồi cho sự lừa dối của Satan. Vì thế, Ta đã gởi Mẹ đến trước Ta với thông điệp Tình Yêu Thánh Thiện. Ta đã đến sau Mẹ, mặc khải thông điệp Tình Yêu Thiêng Liêng và hoàn tất thông điệp Trái Tim Liên Kết.”

“Ðây là con đường cứu độ, thánh thiện, hoàn hảo, thích hợp và duy nhất.”                                    (Chúa Giêsu ngày 24 tháng 1 năm 2001)

CĂN PHÒNG THỨ NHẤT - CỨU ÐỘ
“Ta là Chúa Giêsu, Giáng Thế. Ta đến để đọc thêm cho con những bí mật của Trái Tim Liên Kết của Ta và Mẹ Ta – ơn cứu độ, thánh thiện, hoàn hảo, thích hợp và duy nhất.”

“Trong thế giới hôm nay đa số dân chúng trên thế giới vẫn chưa hoán cải; nghĩa là, họ không mưu cầu ơn cứu độ. Sự hoán cải đến qua ơn sủng từ Trái Tim Ðức Mẹ. Vì thế, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là Căn Phòng Thứ Nhất của Trái Tim Liên Kết của Mẹ Ta và Ta. Ðó là căn phòng bên ngoài của sự thánh thiện, hoàn hảo, thích hợp và duy nhất.”

“Trái Tim của Mẹ Ta là Tình Yêu Thánh Thiện – Hai giới răn lớn nhất - mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người lân cận như chính mình. Không ai đạt được ơn cứu độ mà không tuân giữ những giới răn này. Vì thế, dù biết hay không biết điều này, linh hồn tìm kiếm ơn cứ độ cho chính mình phải đạt được lối vào Căn Phòng Thứ Nhất của Trái Tim Liên Kết – Tình Yêu Thánh Thiện – Trái Tim Mẹ Ta.”

“Một khi linh hồn đạt được việc thu nạp vào Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Ta, thì những khuyến điểm rõ rệt của họ được mang ra ánh sáng qua ngọn lửa Tình Yêu Thánh Thiện - Ngọn Lửa của Trái Tim Mẹ. Nếu anh ta kiên trì trong ơn sủng, những khuyết điểm này sẽ bị thiêu hủy đi và và linh hồn sẽ đi qua Căn Phòng Thứ Hai của Trái Tim Liên Kết đó là sự thánh thiện. Bây giờ anh ta đi vào Tình Yêu Thiêng Liêng và Trái Tim Thánh Thiện của Ta.”
(Chúa Giêsu ngày 25 tháng 1 năm 2001)

CĂN PHÒNG THỨ HAI – THÁNH THIỆN
“Ta đến với con đây – Chúa Giêsu Giáng Thế của con. Ta mời gọi con để con nhìn thấy rằng mỗi Căn Phòng của Thánh Tâm Ta chỉ được được tiến vào qua sự phục tùng ý chí tự do một cách mảnh liệt. Như thế, khi linh hồn đến được Căn Phòng Thứ Hai của Thánh Tâm Ta, anh ta bắt đầu chịu tử đạo vì yêu mến; nghĩa là, anh ta sẽ chết cho ý riêng của mình như một việc làm hy sinh vì yêu mến.”

“Trong Căn Phòng Thứ Hai của Trái Tim Uy Nghi của Ta - Ngọn Lửa của Trái Tim Ta – linh hồn đuổi theo sự thánh thiện. Ngọn Lửa Tình Yêu Thiêng Liêng bộc lộ những thiếu xót, sai lầm nhỏ của nhân cách khiến cho linh hồn xa cách Ta. Trong Căn Phòng của Trái Tim Ta linh hồn nhận thức hơn về giây phút hiện tại. Anh Ta hiểu rằng quá khứ phải được phó thác cho Lòng Thương Xót của Cha – tương lai cho sự chuẩn bị và chu cấp của Ta. Anh ta mở rộng lòng ra cho ơn sủng trong giây phút hiện tại.”

“Những linh hồn trong Căn Phòng Thứ Hai của Trái Tim Ta trở nên ý thức hơn về Ý Muốn của Chúa Cha trên họ và đón nhận hầu hết những Ý Muốn của Chúa Cha.  Rồi khi họ đầu phục hơn và hơn nữa cho Thánh Ý Chúa trong giây phút hiện tại, họ cũng chuẩn bị để đi vào Căn Phòng Thứ Ba của Thánh Tâm Ta.”
(Chúa Giêsu ngày 26 tháng 1 năm 2001)

CĂN PHÒNG THỨ BA – HOÀN HẢO TRONG NHÂN ÐỨC
“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế của con. Khi linh hồn quyết định theo đuổi sự thánh thiện, anh ta ý thức cách sâu sắc tình trạng thiếu sâu sắc của các nhân đức trong lòng anh ta. Mọi nhân đức tiến bộ nhờ lòng yêu mến và sự khiêm nhường. Vì thế, chiều sâu của tình yêu và sự khiêm nhường trong lòng diễn tả chiều sâu của mọi nhân đức.”

“Mỗi đức tính bắt đầu từ sức mạnh của Tinh Thần Thánh Thiện. Một người có thể biết cách tỏ ra yêu thương hay khiêm nhường, nhưng tất cả đều giả tạo thay vì những nhân đức này sống động và lớn lên trong lòng. Không có nhân đức nào bắt đầu bằng trí tuệ. Hơn nữa, một người muốn được biết đến như người khiêm nhường, thánh thiện, nhân đức thì thực hiện những nhân đức này một cách sai lầm. Những nhân đức này cần được thực thi giữa một linh hồn và Tạo Hóa của họ.”

“Khi một linh hồn cố gắng trau dồi những nhân đức trong lòng anh ta và thanh luyện chúng trong mắt Chúa, anh ta đi vào Căn Phòng Thứ Ba của Trái Tim Ta. Trong Căn Phòng này linh hồn thấy mình chịu đựng thử thách hoài trong mọi nhân đức, vì thử thách làm tăng cường hay yếu đi nhân đức tuỳ thuộc vào cách đáp trả của linh hồn đó.”
“Ðây là Căn Phòng thanh luyện sự thánh thiện qua việc thử thách những nhân đức như vàng trong Ngọn Lửa Tình Yêu Thiêng Liêng. Như vàng chịu thanh luyện, linh hồn được chuẩn bị để vào Căn Phòng tiếp theo của Trái Tim Ta.”  (Chúa Giêsu ngày 27 tháng 1 năm 2001)

CĂN PHÒNG THỨ TƯ – THÍCH NGHI VỚI THÁNH Ý CHÚA
“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Ta đến để diễn tả cho con Căn Phòng Thứ Tư của Trái Tim Liên Kết. Ðây là căn phòng thánh hóa. Linh hồn tìm kiến sự thích nghi với Thánh Ý Chúa là đi vào Căn Phòng Thứ Tư sau khi đã thành công trong việc đầu phục ý riêng cho đời sống đạo đức của Tình Yêu Thánh Thiện trong giây phút hiện tại.”

“Nơi Căn Phòng Thứ Tư của Trái Tim Liên Kết của Mẹ Ta và Ta, vẫn còn hai ý chí – ý chí con người và Thánh Ý Chúa. Con người giống như thạch ở trong khuông. Mỗi cố gắng được làm trong Căn Phòng Thứ Tư để vượt qua mỗi điều gì đó giống như tội lỗi – ngay cả những tội nhỏ nhặt theo thói quen - để ý chí con người được biến đổi nên như Thánh Ý Chúa.  Linh hồn có thể chấp nhận tất cả mọi sự như bởi tay Chúa.”                                   (Chúa Giêsu ngày 29 tháng 1 năm 2001)

CĂN PHÒNG THỨ NĂM - KẾT HIỆP VỚI THÁNH Ý CHÚA
“Này đây! Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Ta đến để diễn tả cho con Căn Phòng Thứ Năm và là Căn Phòng thân thiết của Trái Tim Thánh Thiện của Ta. Trong Căn Phòng này linh hồn bị thiêu đốt bởi ước muốn yêu mến Ta – làm hài lòng Ta. Trong tình yêu này linh hồn bước một bước khổng lồ trong việc thích nghi với Thánh Ý Chúa. Trong việc thích nghi với Thánh Ý Chúa vẫn còn hai ý chí – Ý Chúa và ý muốn con người. Linh hồn cố gắng thích nghi với tất cả mọi sự như bởi tay Chúa,”

“Nhưng trong Căn Phòng thân thiết nhất của Trái Tim Ta, linh hồn không chỉ chấp nhận, nhưng yêu mến Thánh Ý Chúa. Tình yêu này đã kiện toàn mức độ lớn nhất mà linh hồn có thể đạt được trong việc kết hiệp với Thánh Ý Chúa. Ít người vào được Căn Phòng Thứ Năm của Trái Tim Ta.”

“Vậy hãy xem nếu như tình yêu đã mời gọi con đi vào Căn Phòng Thứ Nhất – là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Ta. Thì tình yêu mời gọi con con đi vào Căn Phòng Thứ Hai để tìm kiếm việc thanh tẩy và sự thánh thiện. Tình yêu cũng khiến con ước muốn kiện toàn những nhân đức – Căn Phòng Thứ Ba.  Tình yêu mang linh hồn đi vào Căn Phòng Thứ Tư để thích ứng ý muốn con người với Ý Chúa. Tình yêu mang linh hồn đến việc kết hiệp với Chúa trong Căn Phòng Thứ Năm. Ðó là sự đầu phục sâu sắc của linh hồn cho tình yêu quyết định dự sống vĩnh cửu của họ.”   
(Chúa Giêsu ngày 31 tháng 1 năm 2001)

Phần Kết
“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Nếu tình yêu là lối vào mỗi Căn Phòng của Trái Tim Ta, xin hiểu rằng, chỉ có việc đầu phục sâu sắc cho tình yêu linh hồn mới có thể đi từ Phòng này sang Phòng khác.”

“Trong Căn Phòng Thứ Nhất linh hồn phải quyết định yêu mến Chúa hơn tội lỗi. Ðó là ơn Cứu Ðộ - Trái Tim của Mẹ Ta. Trong Căn Phòng Thứ Hai linh hồn yêu mến Chúa và người lân cận hơn cả việc tìm kiếm sự thánh thiện. Trong Căn Phòng Thứ Ba qua tình yêu tinh tuyền linh hồn tìm kiến sự hoàn hảo trong mọi nhân đức. Trong Căn Phòng Thứ Tư linh hồn được thanh tẩy, bây giờ hoàn hảo hơn trong nhân đức, ước muốn thích ứng ý chí của mình với Ý Chúa. Và những linh hồn quý giá này tiến đến Căn Phòng Thứ Năm của Trái Tim Ta, sống trong sự hiệp nhất với Thánh Ý Chúa.Chúa sống trong họ và họ sống trong Chúa. Cha Ta cũng cố Vương Quyền của Ngài trong những trái tim của những ai đã đi vào trong Căn Phòng Thứ Năm của Trái Tim Liên Kết.”
“Hãy cầu nguyện:
“ Hỡi Trái Tim Liên Kết yêu dấu của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, con ước muốn đầu phục cho sự Thánh Thiện và Tình Yêu Thiêng Liêng trong mọi sự, trong mọi đường lối và trong mọi lúc. Xin ban cho con ơn sủng để con làm được điều này. Xin hãy giúp con khi con cố gắng đáp lại ơn sủng này. Xin là Ðấng bảo trợ con. Và xin Hiển Trị trong trái tim con. Amen.”
(Chúa Giêsu ngày 1 tháng 2 năm 2001)

CĂN PHÒNG THỨ SÁU CỦA TRÁI TIM ÐỨC CHÚA CHA
Mặc khải về Căn Phòng Thứ Sáu – Trái Tim của Chúa Cha - Tầng tối cao trên thiên đàng - bắt đấu vào tháng 4 năm 2003.

Ngày 1 tháng 4 năm 2003

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế…”

“Ta đến để giải thích cho con Căn Phòng Thứ Sáu. Ðó là Trái Tim của Ðức Chúa Cha. Căn Phòng này ôm ấp tất cả những Căn Phòng của Trái Tim Liên Kết. Trong Căn Phòng này Chúa hứa - một giao ước yêu thương mới. Những linh hồn đi vào Căn Phòng Thứ Sáu đạt được tầng cao nhất trên Thiên Ðàng. Sự Sống này dành cho những ai đã đạt được ơn thánh hóa.  Trong đời sống vĩnh cửu các  Thánh và các Thánh Tử Ðạo vì yêu mến đã đạt được Căn Phòng thứ Năm đã đi vào Tầng Trời Cao Nhất.”

“Vì Trái Tim Ðức Chúa Cha ôm ấp tất cả những Căn Phòng của Trái Tim Liên Kết, thật ra Ngài mời gọi mọi linh hồn thâm nhập vào Tầng Trời Cao Nhất này. Với những ai tin, thì mọi sự đều có thể được.”

Ngày 2 tháng 4 năm 2003

“Ngợi khen Chúa Giêsu. Tôi là Margaret (Mary Alacoque). Tôi đến để giải thích về Căn Phòng Thứ Sáu một cách dễ hiểu nhất mà tôi có thể.”

“Căn Phòng Thứ Sáu ôm ấp Trái Tim Chúa chính là Thánh Ý Ngài. Linh hồn cảm nhận sự ôm ấp của Ðức Chúa Cha tăng trưởng như linh hồn được lôi kéo vào Căn Phòng của những Trái Tim Liên Kết. Ðiều này có nghĩa là, khi ta quan sát một linh hồn được lôi kéo vào Căn Phòng Thứ Nhất, anh ta cảm thấy sự ôm ấp của Ðức Chúa Cha đã bắt đầu. Mỗi Căn Phòng tiếp theo sau cho linh hồn cảm giác về sự ôm ấp của Ðức Chúa Cha gia tăng thêm. Ðức Chúa Cha cố gắng lôi kéo mỗi linh hồn vào Tầng Cao Nhất của Thiên Ðàng.”

Ngày 28 tháng 1 năm 2005

Thánh Thomas Aquinas đến và nói: “Chúc tụng Chúa Giêsu.”

“Chúng ta hãy cùng khám phá Căn Phòng Thứ Sáu – Trái Tim Chúa. Trong Căn Phòng Này Trái Tim Chúa trở nên sống động trong linh hồn. Linh hồn trở nên nhà tạm bất tử của Thánh Ý Chúa. Linh Hồn này luôn có bình an, bởi vì anh ta đã vượt qua cám dỗ về sự kiêu hãnh gây nên sự thiếu kiên nhẫn, tham lam, giận dữ và mọi thứ xấu xa sinh ra bởi tính kiêu ngạo.”

“Linh hồn ở trong Tim Chúa trong mọi lúc trong mọi hơi thở. Anh ta sống vì một mình Chúa và làm hài lòng người khác như làm hài lòng chính Chúa.”

“Hãy phấn đấu để đạt được điều này - điều này có thể đạt được!”

Ngày 27 tháng 6 năm 2006

Thánh Thomas Aquinas đến. Ngài nói: “Chúc Tụng Chúa Giêsu.”

“Chúa Giêsu và Ðức Mẹ sai tôi đến để giúp con hiểu bài giảng cuối cùng về Trái Tim Liên Kết. Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm nguyên Tội Mẹ Maria liên kết với nhau vĩnh viễn bởi Thánh Ý Ðức Chúa Cha. Ðó là Thánh Ý Cha, làm một với Trái Tim Chúa Cha, ôm ấp (encapsulates) Những Trái Tim Liên Kết. Những Căn Phòng của Trái Tim Liên Kết biểu hiện những cấp bật hay chiều sâu mà linh hồn ôm ấp Chúa Thánh Ý Ðức Chúa Cha.”

“Như thế các con thấy rằng, toàn bộ cuộc hành trình mà Thiên Ðàng đã mặc khải ở đây là cuộc hành trình - bắt đầu đến kết thúc - vào trong Thánh Ý Chúa.”

Suối Nước và Ðền Thánh Maranatha

Mẹ Mời gọi

“Mẹ mở rộng vòng tay mời gọi người thuộc mọi quốc gia đến nơi này và thông phần với những thông điệp Tình Yêu Thánh Thiện. Thông điệp này ôm ấp tất cả, bao gồm tất cả. Những ơn sủng phi thường rộng mở nơi đây là bằng chứng và hoa quả của việc Mẹ đến đây với các con. Mẹ muốn đoàn kiệu cầu nguyện rước đến dòng Suối Thiên Ðàng nơi đã được ban cho các con.”
(Ngày 20 tháng 4 năm 1998)

Kinh dành cho những người khách hành hương

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Hỡi con, đây là kinh nguyện Ta muốn tất cả những ai hành hương đến nơi cầu nguyện đọc.”

“Lạy Mẹ Trên Trời, con biết Mẹ đã gọi con đến nơi này nhờ ân huệ và ý muốn của Mẹ. Khi con bước vào vùng đất Mẹ đã chọn làm của riêng mình, xin giúp con nhận ra rằng Mẹ đang mời gọi con đi sâu hơn vào việc hoán cải cá nhân con qua mặc khải về những Trái Tim Liên Kết. Xin giúp con bắt đầu cuộc hành trình bằng cách bước vào trong Trái Tim Mẹ chính là Tình Yêu Thánh Thiện.”

“Lạy Mẹ, nếu Mẹ nhìn vào trong lòng con và thấy rằng con chưa chuẩn bị hay không muốn làm bước đầu tiên này, xin Mẹ giơ tay đầy ơn sủng về phía con và con sẽ nắm lấy Tay Mẹ.”

“Xin Mẹ đừng để con của Mẹ bỏ qua cơ hội này bằng việc nghi ngờ hay kiêu hãnh. Nếu con đến đây chỉ để tìm kiếm khuyết điểm, xin Mẹ hãy mang tà khí kiêu căng đó đi khỏi con, hỡi Mẹ yêu dấu.”

“Con muốn thuộc về Mẹ trong giây phút hiện tại qua Tình Yêu Thánh Thiện. Amen.”

Ðức Mẹ ban ngày 18 tháng 8 năm 1997

Yêu bản thân mình, Tình Yêu Thánh Thiện

“động lực quy về những mối lợi cho mình qua tư tưởng, lời nói, vả hành động.” “Ðộng lực của tư tưởng, lời nói và việc làm là tình yêu mến Chúa và yêu thương người lân cận như chính mình”

“Chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà không nhìn thấy khuyết điểm của mình. Luôn nghĩ rằng mình đi trên con đường đúng- mặc dù khiêm nhường và nhân đức. “Thấy mình đầy khuyết điểm, luôn tìm kiếm để trở nên hoàn hảo qua tình yêu. Nhìn thấy mọi người khiêm nhường và thánh thiện hơn mình.”

“Giữ trong lòng một chuỗi những  cái nhìn sai lầm chống lại họ.” “Bắt chước Lòng Thương Xót càng nhiều càng tốt: thông cảm và tha thứ.”

“Chóng giận và luôn bênh vực cho quyền lợi của mình để bảo đảm không ai lấn lướt mình.” “Kiên nhẫn. Ghi nhận và quan tâm đến nhu cầu của người khác.”

“Giữ vững ý kiến mình từ chối không phục tùng quan điểm của người khác.” “Ðề nghị ý kiến của mình nhưng lắng nghe người khác và chia sẻ với  họ công nghiệp của mình.”

“Hãnh diện về thành quả của mình. Ngay cả về những tiến bộ về đàng nhân đức.” “Nhận ra mọi sự đều tăng trưởng trong Chúa; không có Chúa chúng ta không làm được điều gì tốt cả. Tất cả những gì tốt đều nhờ ơn sủng.”

“Xem mình và thế gian như tất cả và cùng đích. Chỉ tìm thấy thỏa mãn trong những thành tựu thế gian.” “Niềm vui là việc tích trữ những kho tàng trên trời; phát triển để đến gần Chúa hơn và tiến sâu hơn trên đàng nhân đức. Phân biệt được những thú vui trần thế và niềm vui tinh thần.”

“Xử dụng của cải thế gian để thỏa mãn chính mình.” “Xử dụng của cải thế gian để thỏa mãn những khát khao thánh thiện.”

“Là đối tượng của mọi thánh giá. Nhìn thử thách như sự nguyền rủa. Phật lòng trước sự may mắn của người khác.” “Ðầu phục thánh giá với tình yêu như Chúa Giêsu đã làm. Nhìn Thánh Giá như ơn sủng và xử dụng chúng để hoán cải người khác.”

“Chỉ cầu nguyện cho mình và những nhu cầu của mình.”

"Cầu nguyện cho nhu cầu của mọi người.”

“Không chấp nhận Ý Chúa. Trở nên cay đắng trước thử thách.”

"Chấp nhận Thánh giá với trái tim yêu thương ngay cả khi gặp khó khăn.”

Thông Ðiệp của Chúa cho khách hành hương
Ngày 3 tháng 5 năm 2001

“Ta là Chúa Giêsu Giáng Thế. Hỡi thông tín viên của Ta, con có nhìn thấy chú ong nhỏ hút mật từ những cây hoa bên ngoài? Chú ong đó giống như nhiều người trong số khách hành hương đến nơi trung tâm cầu nguyện. Họ thu thập những sự kiện và ơn sủng có thể được từ sứ điệp này.”

“Giống như chú ong trở về tổ để làm mật, khách hành hương trở về nhà, hy vọng rằng những thông điệp sẽ sinh hoa quả cho đời sống của họ. Chú ong sẽ không phải bay đến nguồn khác để tìm mất nữa. Cây hoa này có đủ sum suê để thỏa mãn chú luôn mãi. Cũng vậy, khách hành hương tìm được tất cả những gì anh ta cần ở nơi chốn hiện ra này.”

“Ơn sủng dồi dào ở nơi đây. Thông điệp ở đây là thông điệp họ cần phải nghe vì nó chứa đựng tất cả những thông điệp. Hiện diện ở nơi này hay xử dụng nước từ nhiều nguồn nơi đây, khách hành hương sẽ nhận được ơn soi sáng tâm linh. Anh ta có thể được chữa lành về thể xác hay nhận được ơn sủng để mang thánh giá.”

“Hãy cho mọi người biết điều này.”

Hành Trình của những Linh Hồn trong việc đạt đến sự
Thánh Thiện và những Trái Tim Liên Kết

Ðức Mẹ diễn tả đồ án của 85 mẫu Ðất Thánh
Ngày 12 tháng 5 năm 2000

Mẹ phán: “Hỡi các con, hãy hiểu biết rằng, đồ án của khu đất diễn tả cuộc hành trình của các linh hồn trong việc đạt đến sự thánh thiện và Trái Tim Liên Kết.

1. Trước tiên linh hồn đo được lôi kéo vào trong Trái Tim Sầu Bi và Vô Nhiễm Nguyên Tội (Hồ Nước Mắt), nơi anh ta nhận chìm nhiều khuyết điểm hiển nhiên nhất.

2. Sau đó anh ta tiếp tục đi dưới sự hướng dẫn của các thiên thần (biểu hiện bằng Hồ Nước Thiên Thần). Anh ta nhận được nhiều ơn để tiến sâu hơn trong Trái Tim Mẹ và Tình Yêu Thiêng Liêng, Trái Tim của Con Mẹ. Ðiều này biểu hiện bằng Suối Nước Maranatha trên vùng đất.

3. Cuối cùng, để thích nghi với Thánh Ý Chúa, anh ta đi đến Cánh Ðồng Chiến Thắng, Trái Tim Liên Kết và Khải Hoàn. Hãy hiểu biết rằng mỗi chiến thắng và vinh quang đều bao quanh bởi Con Ðường Thập Giá.

4. Và như thế các con có vùng đất ở phía sau là Chặng Ðàng Thánh Giá.”

SUỐI NƯỚC VÀ ÐỀN THÁNH MARANATHA

1. Ðền Thánh Mẹ Sầu Bi và Hồ Nước Mắt.

Ðức Mẹ phán: “Các con thân mến, nơi đây được biết đến như HỒ NƯỚC MẮT, và nhiều hứa hẹn sẽ sinh hoa kết quả nơi đây. Hiển nhiên sẽ là ơn lành Mẹ. Các con không thể thấy đầy đủ và trọn vẹn chương trình của Mẹ, nhưng cốt yếu là nhờ đền thờ khiêm nhường mà thiên đàng đã chọn ở nơi chốn này (Ðền Thờ Ðức Mẹ Sầu Bi).”

Ngày 22 tháng 7 năm 1997

Mẹ đến như Mẹ Sầu Bi: “Mẹ kêu gọi các con hãy hiểu rằng Chiến Thắng của Mẹ sẽ làm một với tình yêu và đau thương. Chiến thắng của Mẹ sẽ đến qua nước mắt của nhiều người sẽ bị hư mất. Vì thế, trong lúc này, thiên đàng giữ mối quan hệ với những ai sùng kính Những Sự Thương Khó của Mẹ. Vì thế mà những ơn sủng đặc biệt và không thông thường sẽ được ban cho. Ðền Thánh của Mẹ Sầu Bi sẽ là một nơi chốn của ơn huệ. Nước chảy vào Hồ Nước Mắt LÀ Nước Mắt của Mẹ. Nước này sẽ mang ơn an ủi đặt biệt cho những người mẹ đau khổ vì những đứa con bướng bỉnh. Vì hôm nay, phúc cho những ai đau khổ và hoán cải những ai bị ngược đãi. Mẹ hiểu nỗi đau của trái tim người Mẹ và Mẹ đã xin ơn này từ Con Yêu Dấu của Mẹ.”
Ngày 8 tháng 9 năm 1997

“Tiếp theo đó, có nhiều thiên thần hiện diện với Mẹ ở Hồ Nước Mắt. Họ chuyển những lời nguyện lên thiên đàng, như Mẹ mong muốn. Các con sẽ bắt đầu thấy nhiều hình ảnh nơi đây. Tình thương và sự hiện diện của Mẹ luôn luôn ở Suối Nước Maranatha, Hồ Nước Mắt và Chặng Ðàng Thánh Giá. Thật vậy, Mẹ hiện diện ở khắp nơi trên mảnh đất được chọn này. Mẹ cầu nguyện với các con và cho các con.”
“Ở nơi chốn của Mẹ và vòng quanh thế giới, Mẹ khóc nhiều nước mắt cho những người không ăn năn. Các con đừng là những người trong số họ.”                                                               Ngày 10 tháng 9 năm 1997

Mẹ ngự ở đây như Mẹ Sầu Bi. Mẹ phán: “Chúc tụng Chúa Giêsu. Các con thân mến, Mẹ ở với các con tối nay như chưa từng ở với các con như vậy và Mẹ mời gọi các con hãy hiểu biết như cầu lớn lao của Trái Tim Mẹ cho những ai không yêu thương. Hãy cho người ta biết rằng ơn an ủi và ơn sủng của Mẹ ở nơi Hồ Nước Mắt, và đây là con đường dẫn đến bình an và hòa giải những tâm hồn trên thế giới. Chưa bao giờ ơn sủng được ban cho lớn lao như vậy.”
Ngày 15 tháng 9 năm 1997

“Không còn sợ hãi, áy náy hay tìm kiếm bất cứ sự gì trên thế gian này. Mẹ đã đến hôm nay để mang tất cả sự thật cho các con. Ở Hồ Nước Mắt Mẹ sẽ làm vơi đi đau khổ, làm vững vàng những tâm hồn do dự, và an ủi những ai bị chà đạp. Các con còn cần hay mong ước điều gì hơn thế nữa? Mẹ chúc lành cho các con.”
Ngày 16 tháng 9 năm 1997

“Tất cả những ơn huệ này sẽ được ban cho những ai sẽ đến. Con hãy đòi hỏi người ta xin Chúa Giêsu tha thứ cho họ vì trong lòng họ thiếu tình yêu khi đến gần Suối Nước và Hồ Nước Mắt.”
Ngày 12 tháng 11 năm 1997

“Con gái của Mẹ, diễn biến Sứ Ðiệp của Mẹ sẽ thay đổi, vì nhiều người sẽ đến để xem dấu hiệu mà Mẹ sẽ để lại nơi Hồ Nước Mắt đêm hôm qua. Nhiều người (không phải tất cả) sẽ nhìn thấy khuông mặt Mẹ trên bức tượng sống động và phát sóng -  tươi và có màu sắc. Việc này sẽ được chụp hình; nhưng khi các con di chuyển đến gần bức ảnh thì nó sẽ trở nên giống như mọi bức tượng khác; ở một khoảng cách nào đó họ sẽ thấy da thịt của Mẹ, và họ sẽ được lôi kéo đến gần hơn.”
Ngày 12 tháng 12 năm 1999

2. Nhà xứ liên hợp và bóng mát (rectory complex and arbor)

Ðức Mẹ phán: “Con gái của Mẹ, Mẹ hiện ra ở đây [trên arbor] như Con Mẹ đã cho phép. Mẹ muốn người ta đến đây mỗi buổi chiều vào 6:00 giờ đến Chủ Nhật sau ngày lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Như thế, cuộc hiện ra cuối cùng của Mẹ ở đây ( arbor) sẽ vào buổi tối của ngày lễ của Mẹ, Ngày 19 tháng 6 vào lúc 6:00 pm nhưng người ta sẽ tiếp tục chụp ảnh Mẹ ở đây.”

“Mẹ muốn người ta biết rằng chiến tranh là do người ta thiếu tình yêu trong tâm hồn của họ.”

“Mẹ sẽ tiếp tục hiện ra nữa đêm nơi này (arbor) vào những ngày Mẹ sẽ cho biết trước.                                               Ngày 30 tháng 5 năm 2004

Mẹ phán: “Các con nhỏ của Mẹ, hãy luôn nhớ rằng Mẹ luôn hiện ra với các con ở trên arbor này. Hãy nhớ răng arbor biểu thị cây cầu nối giữa Tình Yêu Thánh Thiện giữa trời và đất mà các con phải giúp Mẹ xây dựng. Mẹ sẽ không rời xa các con, các con của Mẹ. Mẹ sẽ luôn luôn nhìn xuống các con trên vùng đất đầy ơn sủng này. Hãy làm cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ trở nên đền thánh cho con vì Trái Tim luôn luôn ở với các con.”

“Mẹ chúc lành cho trái tim và đời sống của các con.”

Ngày 19 tháng 6 năm 2004, 6:00 pm ở arbor

3. Hồ Nước Các Thiên Thần

Ðức Mẹ phán: “Mẹ đến để nhấn mạnh với các con rằng chung quanh Hồ Các Nước Thiên Thần Chúa Giêsu đã cắt đặt một trong mỗi phẩm thiên thần có mặt ở đó luôn luôn. Nhiều ơn sủng sẽ được ban cho. Ðức tin sẽ được bảo vệ và cạm bẩy của Satan sẽ được tỏ lộ cho các linh hồn. Mẹ sung sướng cách riêng và trìu mến chương trình này. Riêng Mẹ, sẽ hiển trị trên Hồ Nước này và nhiều ơn sủng sẽ được ban đến.”

Ngày 4 tháng 5 năm 1999

4. Nhà nguyện Các Thiên Thần

Nơi nhà nguyện này nhiều chứng từ thiêng liêng đã được nhiều khách hành hương ghi nhận.

Ðức Mẹ phán: “Hãy cho phép Mẹ làm sáng tỏ vấn đề liên quan đến những thiên thần được ban cho vùng đất này. Mỗi người đến đây đều được một thiên thần giúp đỡ họ đi sâu vào thông điệp Tình Yêu Thánh Thiện. Linh hồn kết hiệp với Thánh Ý Chúa qua Tình Yêu Thánh Thiện đã ở trong Thành Ðô Giêrusalem Mới và sống hiệp nhất với Tình Yêu Thiêng Liêng. Như vậy có thể nói rằng thiên thần Tình Yêu Thánh Thiện sẽ hướng dẫn linh hồn đó đi đến Thành Ðô Giêrusalem Mới.”

“Một thiên thần thứ hai sẽ được ban cho những ai sẽ là thành viên của những người tin còn lại. Những người thuộc thành phần của những người tin còn lại không cần phải nhận ra điều đó ngay từ bây giờ, hay biết rằng họ có một thiên thần của những người còn lại. Họ chỉ nên giữ nguyên tình trạng của giây phút hiện tại.”

“Người ta không nên thắc mắc về tên của thiên thần của họ. Họ có thể chọn bất cứ tên nào. Thiên Thần sẽ đáp trả. Nhưng họ phải học biết để kêu gọi thiên thần trong những khi cần thiết.”

Ngày 18 tháng 9 năm 1998

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Maria Là Tình Yêu Và Niềm Hy Vọng Của Chúng Con! (2/25/2013)
Tiếng Vọng Tình Yêu Đặc Biệt Nói Về Thiên Thạch La Guerre (2/15/2013)
Tiếng-vọng Tình-yêu(32) (2/14/2013)
Cn 1778: Đôi Mắt Nhân Từ Của Đức Mẹ Fatima (2/14/2013)
Đức Mẹ Maria Là Bà Chủ Vận Mệnh Đời Con! (2/10/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Holy Love Ministry, Cleveland, Ohio (2) (2/8/2013)
Tin/Bài khác
Lễ Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thờ (2/2/2018)
Lịch Sử Kinh Mân Côi Và Lễ Đức Mẹ Mân Côi (10/7/2017)
Thông Điệp Mới Nhất Của Đức Mẹ Maria Ban Cho Barnabas Mcb (dec 8, 2012) (2/6/2013)
Xin Mẹ Dủ Lòng Thương Mà Nhậm Lời Con Cầu (2/4/2013)
Bức Hình Hoa Hồng Đức Mẹ (2) (1/31/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768