MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1892: Linh Mục Patrick Peyton, Linh Mục Của Chuỗi Mân Côi
Thứ Năm, Ngày 6 tháng 6-2013

CN 1892: LINH MỤC PATRICK PEYTON, LINH MỤC CỦA CHUỖI MÂN CÔI

Nguồn: http://miraculousrosary.blogspot.com/p/famous-rosary-miracles.html

(Hình linh mục Patrick Peyton)

Linh mục Patrick Peyton sinh ngày 9/1/1909 tại vùng County Mayo, nước Ái Nhĩ Lan. Ngài là người con thứ sáu trong một gia đình có 9 người con. Khi được 19 tuổi thì ngài và người anh là Tom, di cư sang Hoa Kỳ. Ngài muốn trở thành một linh mục nhưng gia đình ở Ái Nhĩ Lan không có đủ tài chánh để cho ngài học theo chương trình đào tạo linh mục.

Thế rồi ngài dọn đến ở với người chị là Nellie và tìm một công việc làm dọn dẹp ở Vương Cung Thánh Đường St. Stanislaus tại Pennsylvania. Do sự giúp đỡ của Đức Ông Paul Kelley, thầy Patrick có thể theo học để trở nên một vị linh mục. Thầy vào đại chủng viện Congregation of Holy Cross tại Notre Dame, tiểu bang Indiana vào năm 1932.

Đến tháng 10 năm 1938, ngài bắt đầu ho ra máu và các bác sĩ khám phá ra ngài đang bị bịnh lao. Lúc ấy người ta chưa chữa trị được bịnh này. Chị Nellie khuyến khích ngài hãy cầu nguyện xin Đức Mẹ Maria cứu giúp. Thầy Patrick thánh hiến trọn vẹn cho Đức Mẹ Maria và liên lỉ cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.

Sau đó ít lâu, các bác sĩ khám nghiệm và không còn tìm thấy căn bịnh trong hai buồng phổi của ngài nữa. Đức Mẹ Maria đã chữa lành cho ngài một cách kỳ diệu, đó là một phép lạ cả thể mà Mẹ làm vì ngài đã lần chuỗi Mân Côi rất nhiều.

Ngày 15 tháng 6 năm 1941, cha Patrik Peyton được thụ phong linh mục và cha tuyên hứa với Đức Mẹ rằng cha sẽ truyền bá chuỗi Mân Côi trong suốt đời sống của ngài.

Cha Peyton là một trong những nhà truyền giáo đầu tiên đã sử  dụng các phương tiện truyền thông để truyền bá Phúc Âm, đặc biệt là cha giúp đỡ các gia đình cùng cầu nguyện chuỗi Mân Côi với nhau. Cha đã sáng tạo ra câu nói nổi tiếng: "Gia đình cầu nguyện chung thì sẽ luôn gắn bó với nhau.” (“The family that prays together, stays together."

Cha Patrick Peyton chết một cách bình an vào ngày 3 tháng 6 năm 1992 khi đang cầm chuỗi Mân Côi trong tay. Người ta đã tiến hành thể thức phong thánh cho ngài bắt đầu từ ngày 1/6/2001.

Xin mời quý vị vào thăm trang nhà http://www.familyrosary.org/

Để tìm hiểu thêm về thể thức vận động phong thánh và để xin lời cầu nguyện, quý vị cũng có thể đọc những chứng từ cảm nghiệm về phép lạ qua lời cầu bầu của cha Patrick Peyton.

Kim Hà
6/6/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Một Hiện Tượng Khác Thường Đã Xảy Ra Trong Thánh Lễ Bế Mac Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu (6/10/2013)
Cn 1896: Chuỗi Mân Côi Cứu Vị Vua Khỏi Hỏa Ngục (6/9/2013)
Tận Hiến Cho Mẹ (6/7/2013)
Nô Lệ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (6/7/2013)
Kinh Tận Hiến Cho Đức Mẹ (6/7/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Trái Tim Cực Sạch (6/6/2013)
Cn 1891: Chuỗi Mân Côi Làm Ngừng Cuộc Giết Người Hàng Loạt Năm 1978 (6/6/2013)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Thăm Viếng (5/31/2018)
Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng, 31/5/2013 (5/31/2017)
Nào Ai Cầu Khẩn Mà Mẹ Không Nhậm Lời? (6/1/2013)
Cn 1880: Tiếc Những Ngày Cầu Nguyện Bên Mẹ(2) (5/31/2013)
Cn 1879: Cảm Tạ Chúa Và Mẹ Đã Cho Con Được Ở Trong Các Nhóm Cầu Nguyện (1) (5/31/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768