MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2081: Hãy Xin Ơn Lành Của Đức Mẹ Maria
Chủ Nhật, Ngày 15 tháng 9-2013

CN 2081: HÃY XIN ƠN LÀNH CỦA ĐỨC MẸ MARIA

Nguồn: Spiritdaily.net

LM Robert J. Billett cung cấp các thị kiến mà Đức Mẹ Maria ban cho nữ tu Thánh Catherine Labouré để hợp tác trong việc đúc Mề Đay Huyền Nhiệm.

Đó là một sứ vụ quan trọng mà Chúa qua Đức Mẹ Maria tín thác nơi Thánh Catherine vào ngày 27/11/1830 để  hoàn thành nhiệm vụ này. Mề Đay Huyền Nhiệm còn được gọi là Mề Đay Đức Mẹ Vô Nhiễm Thai.

Hôm đó là ngày thứ bẩy trước ngày Chúa Nhật thứ nhất của mùa Vọng. Các nữ tu tụ họp ở nguyện đường như thường lệ để cầu nguyện vào lúc 5:30 giờ chiều. Bỗng dưng Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Catherine.

Đầu tiên, Đức Mẹ Maria hiện ra đứng trên một quả cầu và mặc áo trắng. Mẹ có một khăn voan dài đến chân. Trong tay Mẹ có một trái cầu vàng, dường như Mẹ đang dâng hiến trái đất cho Chúa vì đôi mắt Mẹ hướng lên trời. Các ngón tay Mẹ đeo nhiều chiếc nhẫn. Luồng ánh sáng lấp lánh từ các chiếc nhẫn trong tay Mẹ tỏa ra nhiều tia sáng và rớt xuống trên trái cầu ở dưới chân Mẹ.

Đức Mẹ Maria nhìn xuống và ngó thẳng vào thánh Catherine. Mẹ không nói gì nhưng thánh Catherine nghe được thông điệp này:

"Trái cầu mà con thấy là tượng trưng cho thế giới, đặc biệt là nước Pháp và mỗi người ở trong trái đất. Những tia sáng này tượng trưng cho những ơn lành mà Mẹ ban cho những ai xin Mẹ. Các nữ trang không cho tia sáng tượng trưng cho những ơn lành không được ban cho vì người ta không xin ơn của Mẹ.”

Thế rồi cuộc hiện ra thay đổi. Đức Mẹ Maria hiện ra mặc áo trắng và một áo choàng màu xanh, một khăn voan trắng phủ trên đôi vai của Mẹ. Mẹ vẫn đứng trên trái cầu và một chân của Mẹ đặt trên đầu của con rắn vì nó ở dưới chân của Mẹ.

Số năm 1830 được ghi trên trái cầu. Đức Trinh Nữ đưa hai cánh tay và hai bàn tay Mẹ hướng xuống đất để cho những tia sáng rớt từ hai bàn tay của Mẹ xuống trái đất.  Có một khung hình trái soan bao bọc chung quanh Mẹ, và có một hàng chữ bằng vàng viết lời cầu nguyện ở chung quanh như sau:

"Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Thai, xin cầu bầu cho chúng con là nhưng kẻ cầu xin Mẹ.”

Đó là hình ảnh một mặt của mề đay Huyền Nhiệm. Rồi thị kiến cho thấy mặt thứ hai của mề đay. Thánh Catherine nhìn thấy một thánh giá, ở dưới có một thanh hàng ngang và đan vào với "M." Dưới chữ "M" là Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Đức Mẹ Maria, cả hai trái tim đều có lửa của tình yêu, một trái tim có vòng mão gai, và trái tim kia bị gươm đâm vào. Ở chung quanh là 12 ngôi sao bao quanh thành hình trái soan.

Cuộc hiện ra  của Đức Mẹ Maria cho thánh Catherine Labouré biểu lộ sự liên hệ với Bí Mật Thứ Ba của Fatima, và đó là lý do mà chúng ta cần so sánh giữa hai cuộc hiện ra. Những luồng ánh sáng phát ra từ hai bàn tay của Đức Mẹ Maria để ban xuống cho trái đất ở trong thị kiến của Catherine Labouré phản chiếu Bí Mật Thứ Ba của Fatima, khi Đức Mẹ Maria ban ánh sáng từ bàn tay phải của Mẹ để bảo vệ chúng ta khỏi lưỡi gươm lửa của thiên thần vì Chúa muốn thiêu huỷ trái đất vì tội lỗi vô luân của nhân loại.

Ở phía trên và bên trái của Đức Mẹ Maria, chúng ta thấy có một thiên thần vào một lưỡi gươm bằng lửa trong tay trái của ngài. Lưỡi gươm lấp lánh tia lửa dường như ngài muốn làm cho toàn thế giới bị thiêu rụi. Tuy nhiên những tia lửa này vụt tắt khi tia sáng của bàn tay phải của Đức Mẹ Maria hướng về thiên thần và hướng xuống trái đất. Vị thiên thần kêu lớn tiếng:

“Sám Hối, Sám Hối, Sám Hối.”

Những tia sáng rớt xuống thế giới từ bàn tay của Đức Trinh Nữ Maria trên Mề Đay Huyền Nhiệm tượng trưng cho các ơn lành ban xuống từ bàn tay Mẹ Hiền trong Cuộc Khái Hoàn của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ.

Thị kiến này tiên báo cho cuộc Khải Hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Mẹ đạp trên đầu con rắn. Mẹ đứng trên quả cầu là thế giới. Mười hai ngôi sao trên Mề Đay tượng trưng cho vòng vương miện của Đức Mẹ Maria có 12 ngôi sao. Sự kiện này được nhắc đến trong Sách Khải Huyền 12:1.

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin cảm tạ lòng Mẹ yêu thương chúng con vô biên. Mẹ đã hiện ra khắp nơi để xin chúng con hãy ăn năn trở lại với Chúa. Mẹ đã bảo vệ chúng con khỏi những tai họa bị lửa trời thiêu chết. Chúng con xin tri ân và ngợi khen Mẹ.

Chúng con hứa sẽ cố gắng đọc thêm kinh nguyện, những chuỗi Mân Côi để dâng những đóa hoa hồng thiêng liêng muôn mầu lên Tòa Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Mẹ. Chúng con muốn chứng tỏ tấm lòng hiếu thảo của chúng con đối với Mẹ Hiền. Xin Mẹ cứu gia đình chúng con và thế giới. Ave Maria. Amen.

Kim Hà
15/9/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2099: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Miền Tây Philadelphia (9/26/2013)
Lễ Dâng Đức Maria Vào Đền Thánh (9/24/2013)
Tháng 10 : Kính Đức Mẹ Mân Côi (9/21/2013)
Cn 2089: Mẹ Dạy Từ Michigan: Lời Chúa Chữa Lành Và Thêm Sức Mạnh (3) (9/20/2013)
Cn 2088: Lời Mẹ Dạy Từ Michigan: Hãy Đến Gần Chúa Giêsu! (2) (9/20/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Ðức Mẹ Sầu Bi (9/15/2016)
Cn 2082: Trận Lụt Ở Lộ Đức Có Liên Quan Đến Thế Giới Và Giáo Hội (9/15/2013)
Cn 2080: Cảm Tạ Đức Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc Nhân Loại (9/15/2013)
Tin/Bài khác
Lễ Sinh Nhật Đức Maria (9/8/2017)
Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria (9/8/2017)
Mừng Sinh Nhật Mẹ Thiên Đàng (9/8/2017)
Đức Mẹ Sầu Bi, Gm Gb. Bùi Tuần (9/15/2016)
Kính Nhớ Lễ Mẹ Sầu Bi! (15/09/) (9/15/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768