MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2121: Một Phụ Nữ Ở Phi Châu Vẫn Nhận Thông Điệp Từ Thiên Đàng
Chủ Nhật, Ngày 6 tháng 10-2013

CN 2121: MỘT PHỤ NỮ Ở PHI CHÂU VẪN NHẬN THÔNG ĐIỆP TỪ THIÊN ĐÀNG

Nguồn: Spiritdaily.net

Cô Francesca Zackey nói rằng cô vẫn còn nhận được các thông điệp do Đức Mẹ Maria ban cho. Tại thành phố Johannesburg, các tín hữu trung thành vẫn đến gặp gỡ cô Francesca Zackey và xin cô đặt tay xin ơn chữa lành từ Chúa nhưng bây giờ thì họ cần phải gọi trước để xin hững cuộc hẹn gặp gỡ. Từ một cô thiếu nữ e thẹn nay cô Zackey đã trở thành một phụ nữ trẻ có đầy lòng tin, và cô cho biết cô vẫn đều đặn nhận được các thông điệp từ Thiên Đàng. 

Cô  Zackey nói rằng:

“Đức Mẹ Maria tiếp tục ban cho tôi những thông điệp và đó là nguồn sức mạnh nhắc nhở tôi hãy luôn sống gần gũi với Chúa Giêsu Con của Mẹ và khuyến khích những người khác hãy cầu nguyện sốt sắng.”

“Các thông điệp  của Đức Mẹ Maria rắt tích cực và gây nguồn phấn khởi. Con người cần những sự khích lệ và hy vọng trong thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay. Tôi chỉ là một máng thông ơn để chia sẻ các thông điệp của Chúa ban qua Mẹ.”

Vào tháng 5 năm 2007, lúc đó cô Zackey chỉ mới là một cô gái 17 tuổi tại thành phố Benoni và cô làm cho người ta xôn xao về tin cô được thấy Đức Mẹ Maria khi đang ăn cơm tối với gia đình cô. Rồi vài tuần sau đó, cô nói rằng cô được thấy Đức Mẹ Maria trong mặt trời.

Có hàng ngàn tín hữu tuốn đến nhà của cô để xin cô cầu nguyện và hướng dẫn. Trong hơn một năm nay, cô Zackey, một người Công giáo làm một chủ bút của tờ nguyệt san Bella News, nhằm mục đích rao truyền Tin Mừng của Chúa Giêsu và những thông điệp mà cô Zackey nhận được trong những năm qua.

“Đây là nhiệm vụ mới mà Đức Mẹ Maria giao cho tôi. Tôi rất vui mừng chia sẻ  các thông điệp tích cực mà Mẹ ban cho tôi. Tôi cầu nguyện  chuỗi Mân Côi sốt sắng giống như ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trên trái đất."

“Những cảm nghiệm mà tôi có được trong năm 2007 sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Đó là những sự thật hiển linh, khó mà giải thích được. Đó là cảm nghiệm thần bí mà tôi không thể tìm được lời nói để giải thích. Tôi vẫn bâng khuâng nhưng tôi tìm được sự bình an.”

“Vào ngày 7 tháng 5 năm 2007 là ngày Đức Mẹ Maria đến thăm viếng nhà của tôi. Khi tôi đang chăm chú học bài thì bỗng ngửi thấy một mùi hương hoa hồng thơm ngát.  Nước mắt vui mừng, tôi quỳ xuống và gọi chị tôi là Samantha đến. Đó là mùi thơm của Thiên Đàng mà không có hương thơm nào của trái đất có thể so sánh được.”

“Tôi quỳ xuống và cầu nguyện. Khi mở mắt ra thì tôi thấy một phụ nữ đẹp đẽ hiện ra trước mặt tôi. Mẹ đứng bên trái chiếc giường tôi, gần cửa sổ. Mẹ mặc một áo choàng mầu xanh lơ với một khăn đội đầu mầu xanh giống như vải lụa. Đôi mắt Mẹ có mầu xanh. Mẹ nói:

‘Hãy cầu nguyện chuỗi Mân Côi như thể là ngày cuối cùng của con trên trái đất.’

Vaò ngày 23/5/2007, tôi thấy mặt trời bắt đầu quay tròn. Đây là cảm nghiệm riêng của tôi vì tôi thấy Đức Mẹ Maria ở trong mặt trời. Có nhiều người khác nhau được thấy Đức Mẹ Maria cách khác nhau. Có những người không hiểu được những gì mà họ đã thấy.”

Bà Amal Nassif, một người Công giáo ngoan đạo là một trong hàng ngàn người đến nhà của cô Zackey để xin cô cầu nguyện cho bà. Bà nói rằng cô Zackey bảo bà hãy tìm Đức Mẹ Maria trong mặt trời và mặt trời thường quay tròn. Thế rồi bà ta cứ nhìn vào mặt trời và suýt bị mù. 

“Tôi nghe những người khác nói là bà ta đã nhìn thấy lại được rồi. Hiển nhiên là bà ta đã nhìn quá lâu vào mặt trời nên đôi mắt của bà bị ảnh hưởng. Tôi đã cầu nguyện cho bà ta và những người đến nhà tôi mà đã ủng hộ tinh thần tôi và nghe những cảm nghiệm của tôi.”

Giáo hội Công giáo ra lệnh cho cô Zackey ngừng chúc lành cho các khách hành hương và đừng bảo họ nhìn vào mặt trời nữa. Cô Zackey nói rằng:

“Ai cũng học được một bài học từ kinh nghiệm ấy và tiếp tục sống. Tôi cảm thấy mình lớn mạnh trong đức tin và về mặt thiêng liêng vì tôi có sự hướng dẫn tinh thần của một vị linh mục linh hướng.”

Trong tờ nguyệt san Bella News vào tháng 5, Đức Tổng Giám Mục của Tổng giáo phận  Johannesburg  là Đức Cha Buti Tlhagale chúc mừng cô Zackey rằng:

“Cô Francesca tỏ ra can đảm và đặt trái tim và niềm vui của cô và đức tin Công giáo và viết ra để truyền bá Tin Mừng của  Chúa.’

Cô Zackey đã hoàn tất một chương trình học về khải đạo (counseling).

“Nhật Ký của tôi đầy là những cuộc hẹn theo thứ tự. Khi mọi người đến với tôi thì chúng tôi cùng cầu nguyện chung.”

Trong lời giới thiệu về nguyệt san, linh mục Badaoui Habib, một vị bề trên của Maronite Catholic Mission ở SA, viết như sau:

“Là một vị linh hướng của Francesca, tôi khuyến khích mọi người hãy tham gia vào tờ nguyệt san này.”

Cô Zackey kể về những cuộc bách hại mà cô gặp phải như sau:

“Tôi gặp gỡ những người không có đức tin nhưng không gì có thể làm ngừng sứ mạng mà Chúa đã ban cho tôi.”

Kim Hà
7/10/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Chớ Bỏ Lời Con Kêu Xin! (10/12/2013)
Đức Thánh Cha Phanxicô Chủ Sự Buổi Cầu Nguyện Với Đức Mẹ Fatima (10/12/2013)
Cn 2126: Chuỗi Hạt Hạnh Phúc (10/11/2013)
Cn 2125: Những Món Quà Quý Giá Do Đức Mẹ Ban (10/11/2013)
Thế Giới Lần Hạt Mân Côi Là Thế Giới Hòa Bình! (10/9/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Lần Hạt Mân Côi (10/6/2013)
Suy Niệm Năm Mầu Nhiệm Sự Sáng (10/6/2013)
Sống Mầu Nhiệm Mân Côi: Năm Sự Sáng (10/6/2013)
Mầu Nhiệm Sự Sống (10/6/2013)
Mầu Nhiệm Năm Sự Sáng (10/6/2013)
Tin/Bài khác
Kinh Mân Côi Với Học Thuyết Đức Maria (10/7/2017)
Lục Bát Mân Côi (10/7/2017)
Lục Bát Tháng Mười (10/5/2013)
Tiếng Gọi Fatima (10/5/2013)
Người Con Gái Tên Maria (10/5/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768